1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    ALONSO TRUYỀN CẢM HỨNG GIÚP LIVERPOOL DỄ DÀNG CHIẾN THẮNG
    Liverpool đã có được trận thắng thứ ba kể từ đầu giải cũng là trận thắng thứ ba trên sân nhà của họ. Lần này là một chiến thắng dễ dàng trước chàng tân binhNorwich City với tỷ số cách biệt 3-0 tại sân Anfield.
    Những bàn thắng của Milan Baros, Luis Garcia và Djibril Cisse đưa những con quỷ đỏ đến chiến thắng một cách dễ dàng trong một buổi chiều khi Alonso một lần nữa toả sáng tại vị trí tiền vệ trung tâm. 3 điểm cho Liverpool là hoà toàn xứng đáng.

    Rafael Benitez đã có ba sự thay đổi trong đội hình ra quân do trận đấu đầu tuần vừa qua tại Old Trafford khiến Steven Gerrard và Harry Kewell phải nghỉ thi đấu do chấn thương, còn Josemi phải ngồi trên băng ghế dự bị. 3 cầu thủ thay thế là Dietmar Hamann, Milan Baros và Stephen Warnock.

    Nỗi lo sợ thiếu vắng nhạc trưởng, linh hồn của đội bóng của các cổ động viên nhanh chóng tan đi khi Liverpool bắt đầu khai hoả tấn công.

    Pha đe doạ khung thành đối phương đã đến rất sớm, ngay ở phút thứ 3 của trận đấu báo hiệu một trận đấu mà Liverpool sẽ hoàn toàn làm chủ.

    Norwich co cụm chống đỡ bên phần sân của họ trong suốt nửa đầu hiệp 1 và không có bất ngờ nào xảy ra khi Baros khởi đầu với bàn thắng của mình ở phút thứ 23 của trận đấu
    Tiền đạo người Cộng Hoà Séc đã chiếm vị trí rất tốt ở gần cầu môn và không một chút lúng túng, anh chọn giải pháp đưa bóng về góc xa khung thành và đã thành công. Một pha dứt điểm lạnh lùng.
    Không hài lòng với một bàn thắng ghi được, những con quỷ đỏ tiếp tục tràn lên không cho Norwich lấy một cơ hội và chỉ 3 phút sau họ đã nhân đôi lợi thế dẫn bàn.
    [​IMG]
    Luis Garcia di chuyển khôn khéo trong vòng cấm và tung có sút về phía cầu môn tuy nhiên trái bóng đã đi chệch hướng di chuyển của thủ môn và đi vào lưới do chạm phải cái chân kém may mắn của Craig Fleming.

    [​IMG]
    Hiệp hai trận đấu tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng có lợi cho Liverpool, điều này không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Liverpool tiếp tục gia tăng áp lực về phía cầu môn đối phương và bàn thắng thứ ba đến đúng theo chiều hướng của trận đấu
    Xabi Alonso đã rất thông minh chuyền bóng cho Cisse từ quả đá phạt, anh chàng Pháp này nhận bóng trong vòng cấm, nhẹ nhành dứt điểm về phía góc xa bên phải thủ môn Robert Green trước khi có một pha ăn mừng lộn tùng phèo.
    [​IMG]
    Người kiến trúc sư quan trọng nhất đem lại chiến thắng ngọt ngào không ngoài dự đoán chính là Xabi Alonso (cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu). Cho đến khi anh ra nghỉ, nhường chỗ cho Salif Diao anh đã hoàn thành xuất sắc vị trí của mình, lấp đầy chỗ trống mà Steven Gerrard để lại, và toàn sân Alfield đứng dậy chúc mừng là một phần thưởng xứng đáng cho chàng tân binh TBN này.

    Mặc dù đã có một thế trận thoải mái với ba bàn thắng ghi được nhưng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cầu thủ vẫn tiếp tục lối chơi tấn công, tạo ra rất nhiều pha sóng gió bên phía khung thành đội khách trong suốt thời gian còn lại của trận đấu . Điều đó cũng cho thấy Rafa đã trình diễn một thứ bóng đá đẹp, làm hài lòng cổ động viên
    Ngó qua bảng xếp hạng cái nhỉ, nhảy lên mấy bậc ròi
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 26/09/2004
  2. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ.. đang định vào bảo là, từ giờ trở đi, Alonso là của tớ, bất khả xâm phạm, cấm ai động vào.. ko thì biết tay hi hi hi... phải lòng anh Alonso mất rồi !!!
  3. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Tưởng chừng như sẽ có 1 trận đấu khó khăn cho Quỉ Đỏ nhưng cuối cùng điều đó đã không xảy ra. Thật tuyệt vời. Bác Hansen nói đúng CM TBN đã đến lúc hái quả.
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Phát biểu sau trận đấu Benitez nói rằng ông hài lòng về những gì mà Quỉ Đỏ thể hiện nhưng muốn có nhiều bàn thắng hơn nữa.
    "Tôi hạnh phúc nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Trong hiệp 1 chúng ta chơi rất tốt và đã có đến 3,4 cơ hội làm bàn." Ông nói:
    Benitez cũng hết lời ca ngợi những cầu thủ chơi thành công trong trận đấu này.
    "Tôi nghĩ Xabi Alonso và Hamann đã chơi tốt. Xabi là 1 cầu thủ khéo léo, anh ấy dần ổn định lối chơi cùng toàn đội."
    "Djibril Cisse và Milan Baros cùng ghi bàn và điều đó thật quan trọng."
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Trong 4 trận gần đây chúng ta thắng đến 3 trận và đều cách biệt từ 2 bàn trở lên , chỉ thua duy nhất 1 trận, qua đó cho thấy có sự tiến bộ (dù có thể ko nhiều )!!! Ở trận này, ko có gì có thể phàn nàn khi đội bóng chiến thắng trọn vẹn như vậy. Cả 3 bàn thắng đều là của hàng công.Có vẻ như chúng ta đang chơi tốt dần lên, hình như trận thua MU chỉ là 1 cú vấp thôi ! Đáng mừng , đáng mừng !!
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Khác với thời Houllier, Liverpool luôn gặp khó khăn trước những đội bóng nhỏ, giờ đây chúng ta đã dễ dàng áp đảo họ để có những chiến thắng thuyết phục. Điều này là rất khả quan tuy nhiên cần phải giành nhiều điểm hơn từ những đội bóng mạnh, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Benitez cần phải làm nhiều, trận thua MU là một bài toán cần lời giải, chúng ta bị áp đảo hoàn toàn và thất bại có thể đoán trước mà không cần phải đợi trận đấu kết thúc.
    Với chấn thương của Gerrard cũng là cơ hội cho Alonso thể hiện hết những khả năng tiềm ẩn của mình.
  7. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ...Norwich City quá yếu, giữ được 3 điểm là hiển nhiên. Điều quan trọng là sự toả sáng của Alonso đã giảm bớt nỗi lo thiếu Gerrard và hàng công đã ghi bàn.... Mặt khác, dưới thời Benitez cần phải xây dựng cho LFC một lối chơi mang "phong cách Liverpool" riêng , chắc cũng phải mất 1,2 mùa bóng.
    ------------------------
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bravo Liv
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Đúng như anh Hoangop nói đó, chúng ta đã xoá đi cái tâm lý nặng nề mỗi khi gặp phải đối thủ dưới cơ. Như thế có nghĩa là chúng ta đang dần dần ổn định hơn trong tâm lý và lối chơi. Riêng về khoản này thì Benitez hơn hẳn Houllier rồi.
    Một điều rất vui khác nữa là các hợp đồng mới hoà nhập rất nhanh với đội bóng. Thử điểm lại xem nào: Josemi, Garcia, Alonso, Cisse đều chơi rất hay mỗi khi được ra sân. Trong khoản này thì Benitez cũng nhỉnh hơn Houllier rồi bởi chúng ta không thể đem Diuof, Diao ra mà so sánh được.
    Lại nói về sơ đồ chiến thuật một chút, trong khi Houllier thích chơi theo kiểu 4-4-2 phòng ngự phản công thì Benitez lại thích lối chơi 4-5-1 biến hoá hơn... Và chúng ta đã chủ động tấn công hơn là lo bọc lót phòng thủ. Bất cứ lúc nào 4-5-1 cũng có thể chuyển thành 4-3-3 rất linh hoạt với sự năng động của 2 bên cánh. Nhưng nhược điểm của chiến thuật này được thể hiện trong trận gặp MU, một khi mà tiền vệ cánh của đối thủ chơi nhanh và kỹ thuật thì chúng ta sẽ bị rơi vào thế cô lập, bị động dẫn đến lối chơi bế tắc hoàn toàn... Hy vọng nhược điểm ngày càng được phát hiện và khắc phục.
    Tuần này chúng ta sẽ đến làm khách tại Hy Lạp, đây sẽ là một cơ hội tốt để ta thử nghiệm đội hình.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý lắm với quan điểm của bác nonhon ở điểm 4-5-1 sợ các tiền vệ cánh kỹ thuật. Vì 4-5-1 cũng giống như 4-4-2, mỗi hành lang đều có 2 cầu thủ, xét về lực lượng là cân bằng. Trong trận với MU, điểm yếu cố hữu từ thời Houlier của Liv vẫn chưa được sửa chữa, các hậu vệ Liv rất kị những công thủ dám cầm bóng đột phá. Bàn thua từ chân Henry trong trận gặp Arsenal mùa giải trước là một điển hình. Arsenal, Chelsea, MU, News đều có những cầu thủ chơi như thế, vì vậy các cầu thủ đá cánh của chúng ta cần phải hỗ trợ nhau tốt hơn. Không thể để cái kiểu một chú C.Ronaldo cầm bóng chạy dọc hết cả biên được. Nếu chúng ta có được một hậu vệ như Ashley Cole thì chú này móm ngay. Hai trung vệ cũng là nơi đáng quan tâm, hy vọng rằng tháng 1, ông Benitez sẽ có sự bổ xung hợp lý cho vị trí này.
    Buck

Chia sẻ trang này