1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taro17

    taro17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chạm trán với chủ nhà Chelsea sẽ là cơ hội rất tốt để Liverpool kiểm nghiệm lại năng lực cạnh tranh chức quán quân Premiership của mình.
    Trong khi cuộc cách mạng Tây Ban Nha của HLV Rafael Benitez tại Liverpool vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt thì HLV Jose Mourinho đã bước đầu khẳng định được mình ở Chelsea. Đội quân áo xanh đã khởi đầu cực kỳ ấn tượng ở mùa bóng năm nay với 5 thắng và 2 hoà, và HLV Mourinho được coi là người có công lớn nhất trong thành tích này.

    Hàng thủ Chelsea mới chỉ thủng lưới duy nhất một bàn sau 7 vòng đấu và hiện xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp với 17 điểm, chỉ kém 2 điểm so với ĐKVĐ Arsenal ở vị trí nhất bảng. Mặc dù Chelsea hầu như chỉ luôn giành thắng lợi với cách biệt tỷ số tối thiểu ở Premiership ( ngoại trừ trận thắng 2-0 trước Crystal Palace trên sân Selhurst Park) nhưng trên thực tế, đội bóng áo xanh luôn áp đảo đối phương về số cơ hội ăn bàn. Một khi hàng công Chelsea tìm được nhịp độ ghi bàn như ở Champions League trước Porto và PSG thì khi đó họ sẽ còn mạnh hơn gấp bội.
    Còn với Liverpool, mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa khắc phục nhược điểm chơi kém ổn định của mình và hiện chỉ mới có 10 điểm sau 6 trận đầu tiên ở Premiership, một thành tích khá nghèo nàn so với nỗ lực tăng cường lực lượng trong mùa hè vừa qua của họ.
    Dưới thời HLV Benitez, Liverpool chỉ chơi hay trước những đội bóng hạng xoàng như Man City, West Brom, Norwich, và ngay lập tức gặp thất bại khi chạm trán với các đối thủ cứng cựa hơn như Bolton và Manchester United. Thành tích trên sân khách của Liverpool cũng là một điều khiến HLV Benitez phải đau đầu, bởi ở mùa giải này Liverpool vẫn chưa một lần giành thắng lợi mỗi khi phải rời sân Anfield (thua 2 hoà 1).
    Thông thường, trong mỗi cuộc chạm trán giữa Chelsea và Liverpool, ưu thế luôn thuộc về đội bóng chủ nhà, nhưng năm ngoái thông lệ này đã thay đổi khi Liverpool thua 1-2 trên sân nhà và thắng lại 1-0 trên sân khách. Chỉ có điều, cả 4 cầu thủ Chelsea và Liverpool từng ghi bàn vào lưới nhau ở mùa giải vừa qua là Jimmy Floyd Hasselbaink và Juan Veron cũng như Bruno Cheyrou và Micheal Owen đều đã ra đi.
    Tuy nhiên, cái hơn của HLV Mourinho so với Benitez là ở chỗ người ta hầu như không nhận thấy sự thiếu vắng của Hasselbaink và Veron trong đội hình Chelsea do những người thay thế chơi quá tốt, còn với Liverpool, khoảng trống do Micheal Owen và Steven Gerrard (chấn thương) để lại thực sự rất đáng kể. Bên cạnh việc giúp các tân binh hoà nhập nhanh chóng và góp phần quan trọng vào thành công chung của Chelsea, HLV Mourinho còn phát hiện thêm một nhân tố mới là Joe Cole, cầu thủ thi đấu khá mờ nhạt ở mùa giải trước nhưng đã lột xác hoàn toàn trong năm nay.
    Trong khi đó, HLV Benitez lại không làm cho Dieter Hamann, Harry Kewell chơi hay hơn so với thời của Gerard Houllier mà ngay cả những cầu thủ Tây Ban Nha mà ông mới mang về CLB như Xabi Alonso, Luis Garcia hay Josemi cũng chưa gây được ấn tượng rõ rệt. Có lẽ Liverpool vẫn phải cần thêm thời gian để định hình lối chơi, và vì vậy, có thể nói rằng, việc phải gặp Chelsea ngay ở thời điểm hiện tại là quá sớm với Liverpool.
    Với Milan Baros, Dijbril Cisse và Garcia, hàng công Liverpool có thể được coi là ngang ngửa với Chelsea, nhưng họ lép vế hoàn toàn ở 2 tuyến còn lại bởi Chelsea tỏ ra vượt trội ở khu giữa sân và hàng phòng ngự. Do đó, Liverpool hầu như không có nhiều cơ hội lấy điểm khi rời Stamford Bridge và sẽ là một thành công lớn nếu họ có được một kết quả hoà.
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Về những điểm này tui không đồng ý với bác.
    Đúng là người ta không còn nhận thấy sự thiếu vắng của Hasselbaink và Veron trong đội hình Chelsea nhưng từ đó mà bác bảo Mourinho hơn Benitez thì còn phải xem lại. Bởi vì với 1 đội hình mạnh từ đầu đến đuôi như thế thì việc thiếu 2 anh chàng kia chả là cái đinh gì cả. Với Benitez ông mới đến Liverpool làm sao mà có thể đòi hỏi Liv chơi tốt ngay được. Nhưng tôi thấy Liverpool thực sự đã có những thay đổi tích cực, nhất là về lối chơi. Và tôi chắc chắn hầu hết fans Liv đều thích lối chơi này hơn lối chơi của Houllier. Còn đối với Hamann và Kewell. Làm sao có thể so sánh một Hamann đang già đi so với Hamann đang hồi phong độ đỉnh cao. Kewell à, anh chơi cả mùa bóng năm ngoái ở nhiều vị trí lúc thì bên phải lúc thì trái có khi là tiền đạo. Kewell mới chỉ trở lại vị trí cánh trái sở trường của mình cần phải có thời gian để lấy lại cảm giác. Bác nói Xabi Alonso, Luis Garcia, Josemi chưa làm được gì nhiều tôi không nghĩ thế mà không chỉ có tôi mà hầu hết các fans Liv đều thấy bộ 3 này rất tuyệt, họ đã mang lại luồng sinh khí mới cho Liv. Họ đều là những thần tượng mới của sân Anfield. Tui chỉ là kẻ vô muộn có lẽ hơi mạo phạm nhưng tui không thích những phát biểu của bác tí mô hết toàn là đi khen đối thủ
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Đấy là 1 bài viết ở trên trang web vietnamnet thôi mà ! Tôi post lên tiện cho mọi người xem ! Chỉ có vậy thôi ! Thông cảm nhé !
  4. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là báo chí toàn nghiêng về Chelsea, có lẽ cũng một phần do những đồng USD của họ, mà thực tế họ cũng có những tiến bộ hơn so với chúng ta, điều đó không có nghĩa chúng ta không có quyền hy vọng và tin tưởng vào đội bóng của mình, chẳng phải các cầu thủ của chúng ta cũng đang chơi tốt hơn đấy sao.
    To Rico: nếu post bài từ trên các báo khác nên ghi rõ nguồn nha để mọi người không hiểu nhầm, đồng thời khỏi bị kiện vi phạm bản quyền nữa đấy.
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    CHELSEA V LIVERPOOL : NHỮNG CUỘC ĐẤU TỪ QUÁ KHỨ
    Liverpool đã có 1 chiến thắng đậm đà với tổng số 7 bàn thắng trong cả trận đấu trước đối thủ Chelsea ngay tại Stamford Bridge , nhưng đó là cách đây 15 năm....
    16/12/1989 Chelsea - Liverpool : 2 - 5 ( Giải hạng nhất nước Anh )
    Mùa giải năm ngoái, chúng ta có được chiến thắng sát nút trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge sau 14 mùa giải ko thắng ở đây. Bàn thắng duy nhất của Bruno Cheyrou vào lưới đội bóng áo xanh năm ngoái giúp Liverpool giành chiến thắng.
    Mùa giải 1989-90, quỷ đỏ xếp thứ 2 , kém đội vô địch Arsenal 2 điểm. Chelsea , dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Liverpool - HLV Bobby Campbell đã có 1 mùa giải thất vọng khi chỉ xếp ở vị trí thứ 6.
    Trong trận đấu đó, Peter Beardley giúp chúng ta dẫn trước từ khá sớm ngay ở phút thứ 3. Anh dẫn bóng vào khu trung tuyến và lừa bóng qua thủ môn Dave Beasant rồi ghi bàn. Chưa hoàn hồn, CĐV của Chelsea ngay sau đó lại 1 lần nữa chứng kiến thêm 1 bàn thua của đội nhà. Sau đó 2 phút, Ian Rush nhân đôi cách biệt cho Liverpool.
    Đến cuối trận , tỉ số là 2 - 5 nghiêng về đội khách. 3 bàn thắng còn lại của Liverpool do công của Ray Houghton, Steve McMahon và Ian Rush ghi, đem lại 1 chiến thắng đầy cảm xúc dâng tặng cho CĐV của quỷ đỏ. Jan Molby sút trượt 1 quả penalty ( trong sự nghiệp thi đấu dưới màu áo quỷ đỏ, Molby chỉ sút trượt 2 quả penalty), nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến chiến thắng tưng bừng của chúng ta ngay tại thánh địa Stamford Bridge của Chelsea.
    Arsenal vượt qua Luton nên Liverpool phải trở lại vị trí thứ 2.
    Đội hình Liverpool trong trận đấu đó : Grobbelaar, Hysen, Vensison, Ablett, Whelan, Hansen, Beardsley, Houghton, Rush, Molby (Nicol), McMahon.
    Số người đến sân : 31005.
  6. Galaxys

    Galaxys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khó có cửa cho Liverpool!
    Với tân HLV Mourinho, Chelsea đang tìm được sự ổn định ở trình độ tương xứng với đội ngũ ngôi sao của họ. Trong khi đó, Liverpool vẫn đang nhọc nhằn tìm lại chính mình, lại càng khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách mà không có đội trưởng Gerard.
    Chelsea đang có sự khởi đầu tương xứng với số tiền mà họ đã bỏ ra, cả trên đấu trường Premiership lẫn đấu trường Châu Âu. Sự sắc bén của tài năng cá nhân và tài đọc trận đấu của HLV đầy cá tính Mourinho là cơ sở cho thành công của họ. Chelsea không tấn công dồn dập, nhưng họ tấn công một cách hiệu quả nhờ sự ranh mãnh và biết chờ đợi. Sự năng nổ của Drogba, sự thông minh của Gudjohnsen, những pha đột phá không thể ngăn cản của Duff và những cú sút xa rất chính xác của Lampard có thể giúp Chelsea ghi bàn dù họ không tạo được thế trận thật tốt.
    Đội khách Liverpool thì vẫn chưa tìm lại được chính mình. Sự xuất hiện của HLV tài năng Benitez hứa hẹn nhiều điều, nhưng không có gì dễ dàng và nhanh chóng. Liverpool vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi lối chơi cứng nhắc đã có, trong khi các cầu thủ thì chưa tìm được niềm tin chiến thắng. Họ thua tất cả những trận đấu trên sân khách trước các đối thủ có cá tính ở cả giải ngoại hạng lẫn tại Champions League: Bolton, M.U và Olympiakos, đều với tỉ số tối thiểu nhưng bằng một thế trận lép vế. Các nhân tố Tây Ban Nha chưa giúp họ tăng cường yếu tố kỹ thuật và sự sáng tạo trong lối chơi, trong khi những điểm mạnh giúp Liverpool phần nào đe doạ được các đối thủ mạnh đã trở nên yếu: hàng thủ sa sút phong độ, sự sắc bén trong phản công cũng không còn do Owen ra đi, và hiện tại Gerard bị chấn thương.
    Tuy nhiên, Liverpool vẫn có đôi chút cơ hội: Chelsea vẫn chưa đạt hiệu suất ghi bàn cao ở giải ngoại hạng, còn Liverpool trong những trận gần đây vẫn có thể "chộp" được bàn thắng ngay cả khi chơi khá tệ. Mặt khác, Chelsea của Mourinho thường chơi phòng ngự phản công khi đã dẫn điểm nên đối phương biết vùng lên đúng lúc sẽ khiến họ phải trả giá. Dù vậy, cơ hội ấy là ít vì hàng thủ của Chelsea hiện rất đáng tin cậy.
    HLV Jose Mourinho cần phải thúc đẩy các cầu thủ Chelsea gây sức ép đủ mạnh trong thời gian đầu trận đấu, vì Liverpool cũng là đội chơi thiên về phòng ngự, lại chưa có khả năng chống chọi với sức ép mạnh mẽ.
    Nếu tôi là HLV Benitez, tôi sẽ không phiêu lưu ở trận đấu này. Nhưng hạn chế sức tấn công của đối phương là một vấn đề, nhất là sức ép do cầu thủ chạy cánh Duff tạo ra. Liverpool cần phải chủ động được nhịp độ thi đấu để giảm sức mạnh của Chelsea.
    Tôi tin chắc vào chiến thắng của Chelsea. Tỉ số có thể là 2-0.
    Tỉ lệ cược của Interwetten (asianbookie.com)
    Châu Á: Chelsea chấp hoà (1.875 - 2.075).
    Châu Âu: 1.75 - 3.30 - 4.45.
    Tư vấn của chuyên gia Interwetten: chọn cửa Chelsea.

    Được galaxys sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 03/10/2004
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    xin lỗi bác, tại bác không ghi nguồn. Mà mấy lão nhà báo mở miệng ra là toàn chê bai Liv bác đừng post mà thêm tức.
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trận này khó cho đội bóng của chúng ta,chúng ta cứ thắng 1 trận tưng bừng là lại đến 1 trận thua.Tuần trước chúng ta thắng 3_0 rồi lai thua 0_1 (cúp C1 ).Tối nay cứ phải xem Liverpool đá cái đã,còn thắng thua thi hết trận mới biết được.
    LIVERPOOL VÔ ĐỊCH !
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu Xabi Alonso
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ngay sau trận này, một chiếc xe tải hiệu MAN xuất phát từ phía Tây London chở một con Audi Nuvolari cáu cạnh đỗ xịch một phát trước cửa nhà của Xabi Alonso, bàn giao cho chủ mới. Thế là từ nay có xe mới đi... tèn ten...
    Quả thật, chúng ta dù ko muốn cũng phải hoài nghi về đẳng cấp của Alonso. Dù trình độ của Xabi ko phải ko có, thậm chí còn giỏi; nhưng đá ko một chút cá tính, chơi bóng trước một đối thủ có hàng tiền vệ được coi là tốt hơn mà tim đập thình thịch, mặt bạc phếch thế thì sao có thể khá được? Nhìn qua Arsenal mà xem thằng em Fabregas kìa!

Chia sẻ trang này