1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    trận Chel-Liver tỉ số hòa có lẽ là đẹp ko phải vì tôi là fan ARS nên mong muốn kết quả như vậy đâu nhé!
    cả trận Liver chơi ko hề thua kém Chel, và Chel cũng chả mấy khi tạo được các cơ hội rõ ràng trước cầu môn Liver sau khi bị dẫn bàn Liver dồn nên tấn công Chel mới có những cơ hội. nếu trong tình huống đá phạt các cầu thủ Liver cẩn thận hơn thì có lẽ kết quả đã khác. nhưng mà phài công nhận bàn thắng của J.Cole đẹp thật. hihihihi...
    Liver mới chỉ thi đấu có 7 trận nếu trận đấu bù Liver chiến thắng thì sẽ chiếm vị trí thứ 4 của mu thôi (bằng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng) đường còn dài lắm Liver sẽ chơi khởi sắc hơn !
    nói về cặp tiền vệ trung tâm cùa Liver, cả hai X.A và S.G đều là một trong những tiền vệ trung tâm hai nhất hiện nay, và cặp tiền vệ này ko hề thua kém cặp tiền vệ của ARS và Chel nếu ko nói là đồng đều hơn và đương nhiên là hơn hẳn cặp tiền vệ trung tâm của mu rồi. có lẽ X.A cần phải có thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi của Liver và PL. ai cũng vậy thôi cần phải có thời gian để hòa nhập nhanh thì 5 hay 10 trận hoặc nửa mùa còn chậm thì 1 hoặc 2 mùa. mọi người phải kiên nhẫn.
    ah Liver phía cánh trái có cầu thủ da đen cao cao là ai vậy nhỉ? chơi khá hay.
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Hì, tui đồng ý với bác Pires, một trận hoà là hợp lí hơn. Nhìn một cách khách quan thì Liv đã chơi tốt cho đến khi bị dẫn bàn. Bước vào trận với tư tưởng kiếm 1 trận hoà, đội hình của Quỉ Đỏ lùi về khá sâu. Hai cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Liv là Caragher và Kirkland. Tuy nhiên điểm yếu của Liv ở những trận đấu trước vẫn chưa được khắc phục đó là sự thiếu tập trung ở những tình huống cố định. Một pha bóng tưởng chừng như đơn giản nhưng hậu vệ Josemi lại để Joe Cole thoát đi dễ dàng. Một trận đấu thất bại của các cầu thủ TBN. Josemi thì liên tục bị Duff vượt qua, Garcia mờ nhạt còn Alonso thực sự là nỗi thất vọng. Trước một Chelsea đang có phong độ ổn định thua không có gì phải tuyệt vọng, còn nhiều thời gian để Liv lấy lại hình ảnh của mình.
    To bác Pires: cầu thủ da đen chơi hay hay là Djimi Traore. Anh sinh tại Pháp nhưng mới nhập tịch Mali(giống Fredi Kanoute của Spurs). Traore mới được gọi vào ĐTQG tham dự vòng loại WC gặp tuyển Togo.
  3. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ... trận thua na?y trên sân khách la? hợp lý, va? lại CFC luôn la? khắc tinh cu?a LFC trong thập ky? qua. Thực tế trên sân đaf nói lên tất ca?, hẹn gặp lại tại Alfield VA?O NGA?Y ĐÂ?U TIÊN CU?A NĂM 2005.
    ---------
  4. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đá đấm kiêủ gì mà toàn thua mới chán chứ
  5. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Còn nhớ mùa giải năm ngoái, năm trước nữa đã từng có những thời điểm chúng ta thậm tệ hơn bây giờ, nhưng chúng ta vẫn lạc quan và tự tin. Thua Chelsea thua MU, thế đâu có nghĩa là sụp đổ... Đó cũng chỉ là một tất yếu mà thôi, chúng ta không thực sự hơn họ nên mới thua. Trong lịch sử bóng đá chẳng có đội bóng nào chiến thắng mãi và cũng chẳng có đội bóng nào thua mãi đâu.
    Tuần này chúng ta sẽ gặp Fulham.... Biết nói gì đây, họ mạnh hay yếu? chúng ta không quan trọng, điều mà chúng ta để tâm là chúng ta trong thời điểm này là như thế nào... Nếu mà tự tin vào chiến thắng thì đưa ra một đội hình phù hợp.
    Nhưng xét một cách tương quan thì LFC vẫn nhỉnh hơn đội bạn. Không có Gerrard trong một số trận gần đây nhưng LFC vẫn không sao, không có Owen trong hàng công nhưng chúng ta vẫn có được bàn thắng... Đó là bởi vì chúng ta có những gương mặt mới thi đấu khá tốt như Alonso, Garcia, Cisse... Bên cạnh đó những cầu thủ cũ như Finnan, Carragher, Riise ngày càng tiến bộ.
    Chiến thắng sẽ không là điều bất ngờ.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Anh Nonhon lạc quan quá nhưng tất cả cũng vì chiến thắng của đội nhà.
    Liverpool năm nay đá vẫn chưa ổn định lắm,cứ thắng 1 trận rồi lại thua 1 trận.Những trận thắng thì em không được xem ,toàn xem phải những trận thua,đen thật.
  7. ttkk1978

    ttkk1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Được hôm Liverpool lội ngược dòng ngoạn mục thì ESPN trên truyền hình cáp lại hỏng. Bực nhà đài quá.
    Thôi, dù sao đội nhà cufng đã có thêm 3 điểm trên sân khách.
    Cố lên Liverpool!!
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tức thật , được trận thắng lội ngược dòng thì lại không được xem . Phải hỏi ông ESPN mới được , tự nhiên cho chiếu cái Film Trung Quốc như dở hơiiiiiiiiiiiii
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Được trận thắng thì lại không xem được,sáng ra đọc tờ Bóng đá mà thấy tiếc.
  10. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ trận nào cũng thắng như vậy vì kênh ESPN trên VCTV trục trặc thì chẳng sao, từ sáng thứ 7 gọi điện lên hỏi nó đã trả lời là do lỗi từ vệ tinh, hỏi bao giờ khắc phục được thì nó bảo không biết, anh xem tạm kênh TVB nhá, toàn tiếng Tàu có hiểu quái gì đâu???

Chia sẻ trang này