1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Hơ thế cả nhà hôm qua không ai xem được à, mỗi mình xem thì phải. Đúng là hôm qua là 1 trận đấu có quá nhiều tâm trạng. Một lối đá như ngủ gật ở hiệp 1 dẫn đến 2 bàn thua làm cho ai cũng chán nản đến nỗi hết hiệp sang hiệp hai cũng chả buồn bật lên, thế rồi tình cờ lướt qua xem thế nào thì đã phút 56 rồi tỉ số cũng đã là 2-1, thôi cũng ráng hy vọng ngồi xem 1 lúc nữa, rồi 2-2 mà nhẩy cẫng lên, ngồi xem tiếp lại 2-3 ... ơ kìa phút 93 định tắt TV thì 2-4 mới đau .... Đau nhất là ở chỗ người chốt hạ lại là Biscan sau khi vào sân được 30 giây sau 1 pha phối hợp đẹp như mơ. Và lại là Alonso, được tung vào từ đầu hiệp 2 với 1 phong độ tuyệt vời đã làm nên 1 cuộc bật lại ngoạn mục .... Chả hiểu sao tớ cứ linh cảm Liv ghi được 4 bàn trận này, chán ...
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool : 2 - 4

    Trận hôm qua hiệp 2, rico mới theo dõi. Khi xem tỷ số sau khi kết thúc hiệp 1, thấy Liv đang thua 2 - 0 thì bản thân cũng cảm thấy khá bất ngờ và hơi choáng 1 chút, trong đầu đã lờ mờ hiện ra 1 hình ảnh Liv sẽ tiếp tục bại trận - trận thua thứ 3 liên tiếp.
    Khi bắt đầu xem hiệp 2, dù vẫn hy vọng ( nhưng chỉ rất nhỏ thôi rằng Liv sẽ cải thiện được tình hình) nhưng thật sự là chỉ mong Liv đá tốt hơn thôi, chỉ cần xem Liv đá thế nào thôi , chẳng dám hy vọng Liv có ghi được bàn thắng nào hay không.
    Dường như Fulham rất biết chọn thời điểm để chạm nọc 1 đội bóng đang khó khăn. Họ biết rằng trước đó đối thủ của họ cũng đã thua liên tiếp 2 trận tối tăm mặt mũi nên đã mạnh dạn đặt mục tiêu dành 3 điểm ở trận đấu này. Đầu hiệp 2, các cầu thủ Fulham chơi khá bình thản, ung dung như thể họ đã đút gọn 3 điểm vào túi. Các cầu thủ của Liverpool bắt đầu hiệp 2 với 1 tinh thần chẳng còn gì để mất. Với 1 sự tự ái cao độ, các cầu thủ vùng lên không biết mệt mỏi , dồn ép đội chủ nhà về khung thành với mục tiêu bằng mọi giá tìm kiếm bàn thắng. Baros, Cisse, Garcia gồng mình lên với tất cả những gì mình có. Baros là tác giả của cả 2 bàn thắng gỡ hoà của Liv sau 1 hồi khuấy đảo hàng phòng ngự Fulham không biết mệt mỏi. Có lẽ các CĐV như chúng ta cũng phần nào cảm nhận thấy Baros đang tiến bộ,trưởng thành qua mỗi trận và có thêm niềm tin rằng anh sẽ cáng đáng được nhiệm vụ ghi bàn mà người đồng đội cũ Owen đã để lại . Khi bảng tỷ số 2 - 2 hiện ra, các cầu thủ Fulham mới nhận ra sự sai lầm của mình và xốc lại đội hình , vùng lên tấn công để giành lại những gì mình vừa mất. Liv cũng vậy, cầm được bóng là liên tục tổ chức tấn công để giành điểm, không phải 1 điểm mà là 3 điểm như 1 nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành. Trong quãng nửa sau hiệp 2, các cầu thủ Fulham cũng cố gắng gây sức ép bên phần sân Liv nhưng không tạo được cơ hội gì rõ rệt khi mà thủ môn Kirkland chơi khá tỉnh táo và xuất sắc. Khi Alonso ghi bàn thắng từ cú sút phạt trực tiếp ở phút 79, Liverpool hoàn toàn mới có thể đã định hình rõ ràng và chỉ còn chờ đi vào ổn định. Alonso bắt đầu tạo dấu ấn của mình ở Liv mà điểm khởi đầu là bàn thắng ở trận đấu hôm qua - bàn thắng đầu tiên của anh cho Liver. Cái cảm giác mong manh dễ vỡ mà các CĐV đã thường phải cảm nhận ở những phút cuối trận đã không lặp lại ở trận đấu này .Baros, Garcia .. phối hợp với nhau trong 1 pha phản công ở những phút cuối cùng và Biscan là người kết thúc đợt phản công này bằng 1 bàn thắng đẹp ấn định tỷ số trận đấu, đồng thời dập tắt mọi ý định san bằng tỷ số của đội bóng thành London, đem lại chiến thắng trên sân khách đầu tiên của chúng ta. Trận thắng này sẽ giúp cho Liv của chúng ta tự tin hơn khi phải đối đầu với 1 đội bóng khó lường khác cũng đang ở tình cảnh tương tự - Deportivo La Coruna ở vòng tiếp theo của Champions League 2004 - 2005.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 17/10/2004
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác tường thuật lại ma` phê lòi.Lâu lắm mới thấy trận thắng tưng bừng và tuyệt vời như thế !
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    hết hiệp 1 trận Arsenal-Villa lão Quang Tùng thông báo Liverpool đang bị dẫn 2-0 tưởng là thua rồi ai ngờ...sung sướng đến phát điên
  5. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cả tối chầu trực trước tivi mà không được xem Liv đá , lại được xem cái phim TQ chả hiểu gì cả , hixhix . Nhưng miễn sao Liv thắng là mình vui rồi !!!
  6. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xem trận này nhìn mặt chú SIBA đến là tội nghiệp. Trận đấu hết giờ, Liverpudlians ai cũng thấy hài lòng, chỉ có mỗi chú này là không, miệng cười nhăn nhó khổ sở. Chắc là tiếc quá không còn cơ hội được ghi thêm bàn nữa. Bàn thắng ấn định tỉ số này vớt vát chút danh tiếng Zidane của vùng Nam Âu trước kia của chú. Nhưng dù sao cũng chúc mừng SIBA. Giá mà Benitez khoai chú hơn Diao thì có lẽ đã không có bàn thua đầu tiên. Hehehehe.
  7. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Khi mãnh hổ đã vùng dậy, không có bất cứ lý do gì để nghi ngờ về sức mạnh của nó. 4-2 la một cú lội ngươíc dòng quá ngoạn mục của Liv. Nhưng không hiểu chú mãnh hổ nhà ta đã vùng dậy hặn chưa hay chỉ là một cú giật mình tỉnh giắc rồi lại ngủ tiếp.???
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    He he... Kẹt quá nên đặt cái title thật kêu cho đỡ buồn ấy mà ! Còn mãnh hổ có ... ngủ gật hay không thì tương lai mới trả lời được !
  9. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới thấy Liverpool có cuộc lôi ngược dòng ngoạn mục như vậy....Lúc trước mỗi lần Liverpool bị dẫn bàn trước là mình chỉ hy vọng 1 kết quả hòa là tốt lắm rồi...mong Liverpool sẽ đá với tinh thần trận nào cũng như hiệp 2 trận vừa rồi
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    23h15'''' 23/10 Anfield

    Liverpool v Charlton Athletic
    [​IMG]
    Liverpool sẽ gặp 1 đội bóng thành London khác là Charlton Athletic ngay tại sân nhà Anfield trong lượt đấu tới. Có 1 điểm đáng lưu ý ở trận đấu này là sự trở lại của 1 người con cũ - Danny Murphy.
    Ở mùa giải năm ngoái, Charlton giành trọn vẹn ...6 điểm trong cả 2 lần gặp Liverpool. Trận thứ 1 là 3-2 tại the Valley và trận thứ 2 là 1-0 ngay tại Anfield - 2 màn trình diễn rất thất vọng của Quỷ đỏ tại thời điểm đó.
    Danny Murphy chắc chắn sẽ nhận được những lời chào thân tình của những CĐV Liverpool . Anh là người đã ghi 2 bàn thắng giúp Liverpool giành chiến thắng trong trận Derby England ngay tại Old Trafford trong quá khứ.
    Trở lại mùa giải này, Charlton đã có những bước khởi đầu khá thất vọng và Murphy trở thành 1 trong những mục tiêu công kích, chế giễu của CĐV Charlton (the Addicks). Tuy nhiên, trong trận đấu gần đây nhất Murphy cũng đã thi đấu khá tốt giúp đội quân của HLV Alan Curbishley thủ hoà với 1 Newcastle đang có phong độ cao.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 21/10/2004

Chia sẻ trang này