1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trận này mà không thắng thì buồn quá .
  2. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thắng là điều dĩ nhiên ... nhưng bực mỗi là Tivi nhà mình giờ không xem được ESPN và StarSport ... bực cái ông truyền hình cáp quá
  3. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không có khó khăn khi mà chúng ta phải đối mặt với 1 đội bóng chắc chắn sẽ phòng thủ một cách tiêu cực chẳn kém gì đọi nhà.Đặc biệt là Danny Murphy cũng hiểu rất rõ về liv nhưng hy vọng những hiểu biết đó đã không còn áp dụng được nhiều khi liv bắt đầu thay máu.Nếu trận tới liv áp đặt đưọc charlton ngay từ đầu thì có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng còn nếu ngược lại thì sẽ vô cùng khó khăn cho chúng ta.Nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin tưởng vào đội nhà sẽ có 1 chiến thắng tương đối dễ dàng khi mà những người tây ban nha ban nha bắt đầu có tiếng nói.
  4. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    2-0 ! Nhẹ nhàng ý mà
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 trận thắng nữa mà em không xem được nhưng dù sao thì Liverpool đã chiến thắng,tối qua Owen cũng đã ghi 1 bàn giúp Real thắng Valencia.
  6. vitkimhehe

    vitkimhehe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì, xem live thấy first half tức thật, nếu may mắn hơn tỷ số đã không dừng lại ở 2-0 cho Liv . Nhất là pha sút bóng trúng cột dọc của Cisse
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Rafa hài lòng nhưng muốn nhiều bàn thắng hơn
    "Tôi không chắc nếu đây là màn trình diễn ấn tượng nhất bởi vì chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp 1 trận gặp Deportivo, hiệp 2 trận Fullham cũng như những trận trên sân nhà khác."Benitez nói:
    "Tôi hạnh phúc vì chiến thắng nhưng chúng tôi cần phải cải thiện khả năng ghi bàn. Ít nhất 10 cơ hội được tạo ra nhưng chỉ có 2 bàn thắng."
    "Vấn đề ở chỗ đôi khi một đội bóng tấn công nhiều hơn tạo nhiều cơ hội hơn mà không ghi bàn thì rất có thể sẽ bị trả giá."
  8. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Một chiến thắng đầy ấn tượng của các cầu thủ Liv .Tuy chúng ta không tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi 2 bàn nhưng điều quan trọng hơn là chúng ta đã có một thế trận rất chắc chắn hầu như cả trận đấu thủ thành Kirkland rất nhàn nhã vì sự xuất sắc của hàng tiền vệ cũng như hậu vệ đã không để cho charton có một cơ hội nào .
    Jamier Carragher chơi ngày càng tiến bộ và anh được ông thầy ví như một Ayala mới trong khi đó người đá cặp với anh Hyypia như trẻ lại với những pha ra vào và cản phá rất hợp lí ,bên cánh trái Traore cũng chơi khá tốt trong những trận đấu vừa qua còn Josemy hay Finnan cũng gây ấn tượng .Trên sân nhà từ đầu mùa giải đến giờ Liv mới chỉ để lọt lưới duy nhất có một bàn và đây là thành tích suất sắc nhất trong các đội tại PL ,Hàng tiền vệ và tiền đạo cũng không chịu thua khi họ ghi tới 10 bàn trong 4 trận ở sân nhà (thành tích này chỉ đứng sau mỗi Arsenal mà thôi ) có thể nói giờ đây chúng ta có thể tự tin mà nói rằng Anfield sẽ là nơi thách thức tất cả các đội bóng khi đặt chân đến đây .
    Giữa tuần vừa qua mặc dù để Deportivo cầm hoà nhưng có thể nói Liv đã không may mắn khi chơi rất tốt và tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn .Đó cũng là vấn đề mà ông Benitez nhắc đến nhiều trong những trận vừa qua .Cisse vẫn chơi tốt trên hàng tiền đạo nhưng dường như vận may vẫn chưa mỉm cười với anh khi anh mới chỉ có 2 bàn thắng tại PL ,cái mà anh cần lúc này là sự tự tin như anh còn thi đấu ở Auxerre .Cisse không ghi bàn nhưng rất may là những người đá cặp với anh như Baros và Garcia lại rất "bén" trong những trận vừa qua ,họ liên tục khai hoả giúp Liv giành chiến thắng .
    Không như những gì mọi người vẫn đoán Liv sẽ lại chơi một lối bóng đá cứng nhắc như thời Houllier hay cùng lắm cũng chỉ chơi như Valen nhưng không .Giờ đây chúng ta chơi một lối chơi rất nhanh và kĩ thuật với 2 nghệ sĩ Aloso và Garcia ở tuyến giữa . Một mai khi tiền vệ đội trưởng Gerard trở lại sau chấn thương thì không biết hàng tiền vệ của Liv sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào .
    Mọi thứ đều trở nên rất tốt đẹp khi các cầu thủ đã bắt đầu đi vào guồng máy hoạt động .Hi vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều trận thắng như thế ở phía trước
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật lại tí nhỉ ?
    Liverpool vươn lên mạnh mẽ
    [​IMG]
    Liverpool đã vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng tại giải ngoại hạng Anh sau khi đánh bại đội khách Charlton bằng các bàn thắng tuyệt đẹp của John Arne Riise và Luis Garcia.

    Hậu vệ người Na Uy này đã mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay sau giờ nghỉ bằng 1 cú volley nửa vời còn Garcia nhân đôi cách biệt bằng bàn thắng không thể ngăn cản trước sự bất lực của thủ thành Dean Kiely.
    Chiến thắng là hết sức xứng đáng cho Liverpool. Charlton đã may mắn khi không phải nhận thêm bàn thua. Trở lại sân Anfield từ CLB Addicks, Danny Murphy đã có pha cứu bóng tuyệt vời sau pha đánh đầu hiểm hóc của Sami Hyypia trong khi tiền đạo Djibril Cisse sút bóng dội cột trong sự tiếc rẻ của cổ động viên nhà.
    Garcia đã có 2 cơ hội ngon ăn nhưng đã không thể chuyển thành bàn thắng. Thủ thành Kiely hoá giải thành công mọi pha dứt điểm của Milan Baros.
    Sau trận hòa khổ ải tại Champions League trước Deportivo, Liverpool tưởng trừng như đang trượt dốc nhưng họ đã lấy lại được mạch chiến thắng sau khi đánh bại Charlton. Cuộc đua tại Premier vẫn đang giành nhiều cơ hội cho họ.







    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 25/10/2004
  10. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Một trận đấu của Alonso thì đúng hơn... Trong các trận gần đây chúng ta đã thấy được rất rõ vai trò của anh trong đội hình. Khác hẳn với lối chơi của Gerard, Alonso chơi điềm đạm và tinh quái hơn, nói chung là phù hợp với đội bóng hơn. Gerard luôn chơi nhiệt huyết và lúc nào cũng muốn đẩy nhịp độ trận đấu lên cao nhất có thể, chính đây cũng là nhược điểm của anh bởi nhiều khi các cầu thủ trong đội không thể chơi theo lối đá đó được. Nhưng với Alonso thì lại khác, chuyên tâm nhiều hơn một chút cho phòng thủ, nhưng cũng không thể thiếu được trong những pha phát động tấn công. Anh giữ bóng chắc ở giữa sân và khả năng kiểm soát, nắm bắt trận đấu thì có phần nhỉnh hơn Gerard. Khà khà, chúng ta đang sở hữu những tiền vệ giỏi, như vậy cũng có nghĩa là chúng ta có quyền hy vọng vào một vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Cố lên... chuẩn bị cuối tuần đè bẹp Millwall đê...!

Chia sẻ trang này