1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ Gerrard phòng thủ cũng tốt lắm mà...những cú trượt người dũng mãnh(cái này là alonso hổng có rồi) Với lại gerrard còn có những cú chọc khe rất tuyệt nữa chứ,những cvú sút cũng cục mãnh nũa chứ..Còn Alonso mình thấy hiệu quả nhất là những đường chuyền mở ra 2 biên thui..chứ phát động tấn công thì không bằng gerrard...
    Nói như vậy không phải chê chú alonso nhưng mình muốn nói ỏ liverpool ,gerrard là tiền vệ số 1..
  2. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Có những tiền vệ trung tâm giỏi thôi . Ger và Alon thì không phải nói rồi , 2 tiền vệ có thể nói là đỉnh nhất của bóng đá thế giới hiện nay .. Nhưng tiền vệ cánh và hàng hậu vệ của Liv thì nên củng cố thêm Còn hàng tiền đạo nữa chứ , phải năng nổ ghi bàn thì Liv sẽ lấy lại được những ánh sáng của thời hoàng kim
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Bác TheBigRed này không làm sim Viettel nữa hay sao ấy nhỉ ?
  4. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cái này đâu có liên quan gì đến LFC đâu . Tiện đây trả lời bác luôn là tôi vẫn làm Sim Viettel . Ok ?
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    23h15'''' 30/10 , sân Ewood Park

    Blackburn Rovers v Liverpool
    [​IMG]
    Liverpool có chuyến làm khách ở sân Ewood Park với 1 tinh thần khá hưng phấn sau 1 loạt những trận đấu thi đấu có kết quả khả quan vừa rồi. Trong 3 lần gặp nhau ở mùa giải năm ngoái, Liverpool đã trút vào lưới Blackburn những 11 bàn.

    Blackburn đang gặp vấn đề thật sự và đang khủng hoảng , đội bóng này mới chỉ kiếm được 6 điểm và đang nằm ở cuối bảng xếp hạng.
    Sau cuộc tháo chạy của Graeme Souness, Blackburn đã cố gắng và tìm được 1 người dẫn dắt mới - Mark Hughes, là HLV vừa dẫn dắt đội tuyển Xứ Wales trong mấy năm vừa qua.

    Trong đội hình của Blackburn hiện tại, có 3 cầu thủ mà Liverpool cần phải lưu ý : Brad Friedel , Dominic Matteo và David Thompson - đây vẫn đang là những trụ cột của đội bóng Những Hoa Hồng.
    Ở sân nhà, Blackburn chỉ có duy nhất 1 chiến thắng từ đầu mùa giải. Có 1 điểm cần chú ý nữa là, Blackburn suýt đã đánh bại Manchester United (1-1)trên sân Ewood Park và chỉ có may mắn đã giúp M.U giật lại được 1 điểm vào phút cuối của trận đấu.
    Điều này sẽ khiến Liverpool phải thận trọng, cảnh giác hơn khi tiếp đội bóng này ở vòng đấu này.
    Thành tích sân khách của Liverpool không được tốt, nhưng Blackburn còn tồi hơn khi đá ở sân nhà ( đó là lý do vì sao qua tổng kết 10 vòng đấu đầu tiên, Blackburn là đội giảm số CĐV đến sân nhiều nhất so với các đội khác ở giải Ngoại Hạng), do vậy, có thể tin tưởng được vào 1 chiến thắng cho Liverpool của chúng ta !!


    Được rico sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 30/10/2004
  6. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0

    Được hoangop sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 30/10/2004
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ...và đều là những cựu cầu thủ Liv nữa
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có thể nói, tân HLV Mark Hughes đã bắt đầu cảm thấy sức ép của việc bị sa thải kể từ khi ông thay thế Graeme Souness trên cương vị dẫn dắt Blackburn. Bị đánh bại 0-4 tại Chelsea và trước đó là một tỷ số tương tự ngay trên sân nhà trước Middlesbrough, bảng thành tích của Blackburn dưới thời Hughes đáng báo động với một thắng lợi duy nhất qua 6 trận.
    Đến lúc này, ngay cả Hughes cũng không thể hiểu được lý do giải thích tại sao họ lại sa sút đến vậy. Mất niềm tin? Có thể, khi lối chơi của Blackburn nhanh chóng sụp đổ sau khi bị dẫn trước? Hàng phòng ngự yếu kém? Có thể, khi họ đã để lọt lưới tới 22 bàn. Hàng tấn công không hiệu quả? Cũng có thể khi các chân sút của Blackburn chỉ ghi được 7 bàn.
    Trong thời điểm đó, sự vắng mặt của trung vệ người Italia, Lorenzo Amoruso, đã để lại một lỗ hổng lớn ở hàng phòng ngự khi mà Hughes chưa biết chọn ai để thay thế.
    Và thật không may cho Blackburn, những hy vọng mà họ có thể đặt vào lại gồm toàn những cựu binh đã hết thời ở các CLB khác. Cựu tiền vệ của Bolton, Youri Djorkaeff, mang tới sự sáng tạo ở tuyến giữa nhưng cầu thủ này lại không đủ thể lực để duy trì như vậy trong cả 90 phút. Còn Paul Dickov, tiền đạo hàng đầu hiện nay của Blackburn, cũng mới chỉ ghi được 2 bàn.
    Ngược lại, mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp cho Liverpool của Rafa Benitez, người đang bắt đầu xây dựng được ảnh hưởng của mình tại Anfield. Theo thống kê, trong 3 trận gần đây nhất ở tất cả các giải, các cầu thủ của Benitez không để lọt lưới một bàn nào và dường như, Liverpool thi đấu như thể họ là một ứng cử viên thực sự của chức vô địch. Jamie Carragher gây ấn tượng với vai trò mới ở vị trí trung vệ bên cạnh Sami Hyypia, trong khi Luis Garcia và Xabi Alonso dần dần có được phong độ xuất sắc nhất ở hàng tiền vệ, nhất là cựu cầu thủ của Sociedad. ở Alonso, người ta thấy được một cầu thủ sáng tạo mà Liverpool đang thiếu trong những đường chuyền quyết định, nhất là trong thời điểm đội trưởng Steven Gerrard vắng mặt.
    Tuy nhiên, câu hỏi duy nhất với Liverpool được đặt trên hàng tấn công, nơi Milan Baros và Djibril Cisse vẫn còn nhiều việc phải làm. Mặc dù Baros đã ghi bàn ở Carling Cup hồi giữa tuần nhưng điều mà các CĐV sân Anfield kỳ vọng là cả Cisse cũng phải có được phong độ như vậy.
    Dự đoán: Khi 2 đội gặp nhau 3 lần vào mùa giải trước, Liverpool đều thắng với 11 bàn được ghi. Và trong thời điểm Blackburn đang sa sút như thế này, ai sẽ dám đặt cửa vào chủ nhà?
    Thethaovietnam.com.vn
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 30/10/2004
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Blackburn - Liverpool: Chủ nhà tiếp tục bị đè bẹp?
    [​IMG]
    Thất bại nặng nề tuần trước, đêm nay đội chủ nhà Blackburns sẽ phải tiếp một Liverpool đang hừng hực khí thế với 2 trận thắng liên tiếp tại giải ngoại hạng và mới đây là chiến thắng trước Millwall trong khuôn khổ Carling Cup.

    Mùa bóng năm ngoái, Blackburn đã thất bại 3 lần trước Liverpool. Đầu tiên là 2 cuộc đối đầu trên sân Ewood Park với chiến thắng 3-1 cho đội khách tại giải ngoại hạng, tiếp đó là trận thua 3-4 tại Carling Cup. Lucas Neill đã phải nhận thẻ đỏ trong cả 2 trận này.
    Dưới thời của tân HLV Mark Hughes, Rovers đã giành được trận thắng đầu tiên ngay trong lễ ra mắt của vị cựu HLV ĐT Wales này. Tuy nhiên, 3 trận đấu gần đây nhất của họ lại hết sức tồi tệ (thua cả 3 trận). Hàng hậu vệ của CLB này được đánh giá là yếu nhất tại giải với 6 điểm sau 11 vòng đấu và đứng vị trí cuối cùng trong BXH.
    3 trận thắng và 1 trận hòa, đó là kết quả Liverpool có được trong 4 lần đụng độ Rover hồi năm ngoái. Khi đó, ông Refael Benitez còn là HLV trưởng của CLB. Trong lượt đấu tuần này, Liverpool đang hy vọng có thể lọt vào 4 đội đầu bảng nếu như Manchester United không giành được thắng lợi trước Portsmouth.
    Tổng thành tích đối đầu:
    League: Blackburn thắng 33, Liverpool 46, hòa 33
    Prem: Blackburn thắng 5, Liverpool 9, hòa 6
    Thành tích trên sân Blackburn
    League: Blackburn thắng 24, Liverpool 13, hòa 19
    Prem: Blackburn thắng 4, Liverpool 3, hòa 3
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Blackburn: Friedel, Enckelman, Gray, McEveley, Gresko, Short, Matteo, Todd, Johansson, Neill, Reid, Emerton, Pedersen, De Pedro, Douglas, Flitcroft, Tugay, Ferguson, Stead, Dickov, Jansen, Bothroyd, Djorkaeff, Gallagher.
    Liverpool: Kirkland, Josemi, Hyypia, Carragher, Traore, Garcia, Alonso, Hamann, Riise, Baros, Cisse, Dudek, Finnan, Kewell, Warnock, Diao, Biscan, Pongolle.
    Trọng tài: Rob Syles
    24h.com.vn

  10. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Barros đá rất hay .. từ xưa rồi nhưng nói chung thấy các fan Liv ko khoái anh chàng này lắm ??? khó hiểu

Chia sẻ trang này