1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stevenade

    stevenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có một tin rất xấu là Owen đang lôi kéo anh ku đội trưởng sang Real. Và khả năng Gerrard ra đi là rất lớn mặc dù ku đội trưởng vẫn chưa ý kiến ý cò chính thức về việc này. Nếu điều này thành sự thật, cộng với chấn thương của chú đầu bạc Xít xê thì có lẽ phong độ trên sân khách sẽ vẫn còn khó mà cải thiện được. Đừng nói với tớ là không có Gerrard thì vẫn còn Alonso và Hamann nhé. Xem trận gặp Blackburn thì thấy rõ Hamann vất vả như thế nào khi phải đua tốc độ với Bret Emerton.
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Tường thuật lại....
    Blackburn-Liverpool: Liverpool tiếc nuối!
    [​IMG]
    Blackburn Rovers đã hoà Liverpool 2-2 ngay tại sân nhà Ewood Park.

    Các cầu thủ của Merseysiders đã có bàn thắng mở tỷ số, nhưng Milan Baros đã kịp thời gỡ hòa mang về một điểm cho Liverpool. Tuy nhiên, đội khách vẫn ra về trong tâm trạng rất nặng khi tiền đạo Djibril Cisse sẽ không thể ra sân cho đến hết mùa giải vì bị gẫy chân.
    Đội bóng của huấn luyện viên Rafael Benitez đã có bàn thắng mở tỷ số sau 7 phút thi đấu bằng cú sút sấm sét của John Arne Riise. Sau bàn thắng sớm Liverpool tràn lên tấn công. Nhưng các nỗ lực của đội khách đều bị cựu thủ môn của họ là Brad Friedel cản phá.
    Tuy nhiên, thế chủ động của Liverpool chỉ kéo dài được chưa đầy 10 phút. Đội chủ nhà lại bùng nổ bằng pha dứt điểm của Jay Bothroyd sau đường chuyền ngang của Brett Emerton, nhưng lần này bóng không đi trúng đích.
    Sự mất mát lớn nhất của Liverpool trong trận đấu này không phải là về mặt điểm số mà là việc Cisse sẽ không thể thi đấu cho đến hết mùa giải. Sau pha va chạm với James McEveley, Cisse đã được cáng ra sân. Thật chớ trêu cho Liverpool khi năm ngoái bộ đôi Milan Baros và Marcus Babbel của họ cũng bị những chấn thương tương tự.
    9 phút sau giờ nghỉ, Milan Baros đã có bàn san bằng tỷ số cho đội khách xuất phát từ sai lầm của McEveley. Cầu thủ này để bóng mất bóng vào chân của Luis Garcia. Ngay sau đó là một đường chuyền như dọn cỗ cho tiền đạo người cộng hòa Czech, Milan Baros và anh này đã lấy đi chiến thắng đầu tiên của Hugh trên cương vị huấn luyện trưởng của Blackburn.
    Đáng lẽ ra, Liverpool đã có thể vượt lên và giành phần thắng nếu biết tận dụng những cơ hội ở cuối trận đấu...
    24h.com.vn
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 01/11/2004
  3. Die_To_Liverpool

    Die_To_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái còn có thêm cả chú Carager cũng bị chấn thương khi gặp Blackburn..Nhưng dù sao Liverpool cũng bỏ qua cơ hội thu ngắn điểm số 1 cách đáng kể tạo đà tâm lí ch mấy trận sau..Khi Chelsea thắng Blackburn với tỷ số 4-1,thì đội bóng chúng ta lại vất vả thủ hòa...Liverpool chưa cùng đẳng cấp với top 3 của PrimerLeagues.
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Owen "rủ rê" Gerrard đến Real


    Owen muốn cùng Gerrard tìm kiếm vinh quang.
    Sau khi đã "chắc chân" tại CLB Hoàng gia thành Madrid, tiền đạo Michael Owen đã lên tiếng kêu gọi người bạn thân, đồng đội cũ tại Liverpool, Steven Gerrard đến đầu quân cho "Kền kền trắng".
    "Tôi đã nói chuyện với Gerrard về cơ hội thi đấu cho Real, đội bóng vĩ đại nhất châu Âu và cậu ấy tỏ ra rất hứng thú", Owen tiết lộ.

    Tuyển thủ Anh này cũng cho biết ngay sau khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên cho Real, khi mở máy điện thoại ra, tin nhắn đầu tiên Owen nhận được chính là của Gerrard, người bạn nối khố của anh.

    Cả 2 cầu thủ đều 24 tuổi và cùng gia nhập đội trẻ Liverpool cùng một ngày. Sau khi Euro 2004 kết thúc, Chelsea đã bắn tin mua tiền vệ trụ của đội tuyển Anh với giá 30 triệu bảng. Tuy nhiên Gerrard đã từ chối lời mời này sau khi cổ động viên Liverpool tuyên bố họ sẽ "không tha thứ" cho một cầu thủ con cưng của mình khoác áo "kẻ thù" tại giải Ngoại hạng. Chủ tịch Perez của Real Madrid cũng rất quan tâm đến tiền vệ người Anh này và tuyên bố muốn có anh để củng cố tuyến giữa còn èo uột của Madrid.

    Gerrard vẫn đang trong thời gian dưỡng thương và phải đến giữa tháng 11 anh mới có thể trở lại thi đấu trong màu áo Liverpool. Rất có thể khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại sau Noel, tiền vệ này sẽ mơ đến một phương trời xa hơn. Và nơi đó chỉ có thể là thành Madrid.
    Tintucvietnam.com
    Cứ tình trạng này thì Liverpool của chúng ta hết mất cầu thủ chủ chốt.Trước mùa giải là sự ra đi của người mà được coi là không thể thiếu được trong đội bóng. Đến bây giờ thì chú "đầu bạc" vừa chấn thương nghỉ thi đấu mất 1 năm và lại có tin Owen rủ rê Gerrard ra đi.Chán thật .Gerrard bây giờ là người quan trọng nhất trong đội bóng nhưng rồi không biết anh có chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và vinh quang không thì phải chờ mới biết được .

  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Chưa thể khẳng định như vậy được. Thằng Blackburn bị 2 trận thua vỡ mặt nên khi gặp Liv nó chơi quyết tử. Còn 1 quảng đường dài biết đâu đấy.... Liv mới đá có 9 trận thêm 1 trận là nhảy lên thứ 4 ngay
  6. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ nhìn vào đội hình ra quân là tui đã thấy buồn.Rise thì còn chấp nhạn được vì anh đang có phong độ cao thế nhưng bao nhiêu người thèm muốn những H.Kewell hay Gaccia của chúng ta thế mà những anh chàng này vẫn không ít trận mài quần trên băng ghế dự bị.Ai thì tiếc chứ tớ nghĩ tay người tay ban nha luôn luôn mặc com lê đeo cà vạt thì chắc chắn là đã hài lòng với 1 điểm khi phải thi đấu với thằng đội sổ blackburn
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì Liverpool cũng thắng Depor ngay trên sân khách.Chỉ mong Gerrard mau chóng bình phục chấn thương thì chúng ta sẽ có 1 đội hình tạm được .Baros đợt này đá đang lên chân,hy vọng sẽ lấp được khoảng trống do Owen và "Chú đầu bạc" để lại.Hàng tiền đạo của chúng ta giờ còn lại đúng 3 cầu thủ mà 2 trong số đó là chuyên gia ngồi ghế dự bị.Dù sao thì Rafa cũng phải để cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình 1 chút ........"tuổi trẻ tài cao " mà .Phải cho ra sân thi đấu thì mới phát hiện được cái tài chứ .
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    LIVERPOOL v BIRMINGHAM CITY
    [​IMG]

    Trong 90 lần gặp nhau giữa 2 CLB, Liverpool giành chiến thắng trong 46 lần, Birmingham chỉ có 26 lần và số trận hoà là 18 lần.
    Tại Anfield, Liverpool giành chiến thắng áp đảo : 31 lần, 8 trận là tỷ số hoà giữa 2 đội, còn Birmingham chỉ giành được vỏn vẹn 6 chiến thắng.
    Trong những trận gần đây, Liverpool đã có được chuỗi ...6 trận bất bại :-)D), còn Birmingham thì không giành được chiến thắng nào.
    Mùa giải năm ngoái , Liverpool giành thắng lợi 3 - 1 tại Anfield. Steven Gerrard san bằng tỷ số 1-1 bằng 1 quả penalty , Forssell là người mở tỷ số cho Birmingham. Harry Kewell kỷ niệm lần thứ 150 chinh chiến tại Premier League của mình bằng bàn thắng thứ 2, và bàn thắng cuối cùng được ghi do công của tiền đạo Emile Heskey - tiền đạo hiện thời của Birmingham.
    Liverpool đã giành được trọn vẹn 6 điểm trong 2 lần đối đầu với Birmingham mùa giải năm ngoái. Đặc biệt là trận lượt về mùa giải vừa rồi, Liverpool giành thắng lợi với tỷ số 3 - 0 trước Birmingham ngay tại St. Andrews , qua đó giành được vé dự Champions League mùa giải này. Chiến thắng này cũng là chiến thắng đậm nhất của Liverpool tại sân St. Andrews.
    Florent Sinama-Pongolle lần đầu tham gia 1 trận đấu tại Premier League ở cuộc gặp gỡ của 2 đội tại Anfield mùa giải năm ngoái.
    Liverpool mới chỉ thua duy nhất 1 trận trong 16 lần gặp nhau gần đây nhất giữa 2 CLB. Đó là trận đấu mà Birmingham giành thắng lợi với tỷ số 2 - 1 ( St. Andrews 2/2003 )
    Liverpool chỉ thua 7 lần trước Birmingham trong 44 mùa giải gần đây nhất tại giải bóng đá Anh. Trong đó có trận thua đậm đà 9 - 1 tại St.Andrews (1954-55).
    4 cầu thủ Liverpool ghi hattrick vào lưới Birmingham tại giải bóng đá Anh là : Gary Gillespie(1986), John Toshack(1975), Gordon Hodgson(1934) và Harry Chambers(1923).
    Lần cuối cùng 1 cầu thủ của Birmingham ghi hattrick là trận thắng 9 - 1, Eddie Brown.
    Chiến thắng đậm nhất của Liverpool tại Anfield là chiến thắng 5-0 hồi 4/1986.
    Bàn thắng mà Harry Kewell ghi vào lưới Birmingham là bàn thắng thứ 50 của anh ở giải bóng đá Anh.
    Liverpool đã thắng 4 trận đầu tiên của mùa giải mới tại Anfield.
    Djimi Traore ghi bàn thắng duy nhất của anh cho Liverpool là vào ngày này năm ngoái, trong trận Liv gặp Bucharest.
    Tính đến thời điểm này, tại Premier League,Liverpool ghi được 18 bàn thắng, nhiều hơn mùa trước 3 bàn.
    Tính đến thời điểm này, Liverpool có 9 cầu thủ ghi bàn cho CLB mùa giải này, mùa giải trước là 7.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 05/11/2004
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Liverpool đang có phong độ rất tốt mặc dù chúng ta thiếu "chú đầu bạc" và đội trưởng Gerrard.Trận này được đá trên sân nhà nữa nên có thể tin vào 1 chiến thắng cho đội quân của Rafa.Các cầu thủ Liverpool đang khát khao thể hiện mình,họ đã thi đấu mấy trận gần đây rất ấn tượng.Lối đá đã dần dần hình thành,không còn dời dạc như trước.
    Liverpool vô địch.Bạn có thể đổi nhà,đổi vợ....nhưng có 1 thứ mà ban không bao giờ được thay đổi đó là đội bóng của bạn.Xăng có thể cạn,lốp có thể mòn song số máy,số khung thì không bao giờ thay đổi.
  10. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì cũng không phải là dễ dàng bởi chắc chắn tối nay Bir sẽ đá rất rắn.Melchiot và thằng máy chém Savage sẽ quần cho mấy anh ẻo lả nhà ta tơi tả luôn.Hic những trận thế này thì vai trò của 2 tiền vệ trung tâm là rất quan trọng và chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy thiếu vắng anh chàng đội trưởng đến thế nào.Một chiến thắng tối thiểu không phải là 1 kết quả tồi khi mà chúng ta vừa phải đi đi về về 1 quãng đường dài.Thật sự tôi rất lo cho hàng tiền vệ của liv khi phải gặp những đội có lối chơi rắn và áp sát như Bir.Hy vọng thần may mắn sẽ lại mỉm cười với chúng ta thêm 1 lần nữa.

Chia sẻ trang này