1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Càng nhìn càng thấy đau, mấy con cún BlackBurn này thích ăn giò người khác hay sao ý... Chân của Cisse đã gãy đôi sau một pha vào bóng phía sau... năm ngoài là Carragher còn năm nay là Cisse....
    Thiếu chàng tiền đạo này chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong thời điểm nóng bỏng nhất của mùa giải với lịch thi đấu dày đặc. Liệu Baros hay Garcia có lấp đi khoảng trống này không? Chúng ta đành xài chiến thuật 4-4-1-1 vậy... lối chơi phòng ngự phản công kiểu Valencia.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1

    ------
    khà khà, còn nhớ mùa giải năm ngoái chúng ta có được trọn vẹn 6 điểm trước đối thủ Birmingham... còn mùa giải năm nay thì sao nhỉ? LFC chưa hề để mất 1 điểm nào trên sân nhà, còn đối thủ của chúng ta thì chưa có được chiến thắng nào trên sân khách... Một cách logic là chúng ta sẽ chiến thắng trong trận đấu đêm nay. Cho dù chúng ta không có được Gerard cũng như là Cisse trong đội hình ra quân. Nhưng đúng như Rico đã nói đó, chúng ta hãy tin vào đội tuyển vì chúng ta vẫn còn Baros, vẫn còn Sinama sẵn sàng ra sân.
    Traore đã từng thốt lên rằng: Cám ơn chúa vì tôi đã được ở lại LFC
    Biscan cũng đã chơi khá hay trong trận gặp Deportivo...
    Còn đối thủ của chúng ta thì sao nhỉ? Họ đang chắc chân ở vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng. Họ có Taylor trong khung gỗ, có Heskey và Yorke chuyên cắm cọc ở trên. Nhưng hàng phòng ngự của họ lại quá dở trong khi Clemence và Lazaridis lại mất ổn định...
    Hãy chờ xem!
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Vậy mà có thằng cha Đức Lộc - phóng viên báo Bóng Đá viết nhăng viết cuội rằng chúng ta sẽ thua Birmingham cơ đấy. Đọc bài báo ấy tức hết cả người, đã hoà là lạ lắm rồi, lại còn đoán thua. Chẳng hiểu thằng cha ấy nghĩ cái gì, chắc là ghét Liverpool lắm thì phải. 1 đội bóng có truyền thống thua trên Anfield như vậy mà dám bảo Liverpool thua :)) :))...
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Năm ngoái Birmingham có 1 hàng phòng thủ khá vững chắc với chốt chặn Upson. Nhưng mùa bóng năm nay mặc dù được đầu tư nhiều nhưng đội bóng này lại chơi không được tốt. Tuy nhiên Liv vẫn không thể coi thường bởi Birmingham là 1 trong số những đội có lối chơi khó chịu, đủ lực để cản đường các ông lớn ở PL. Cần cảnh giác với bác Heskey, Yorke sơ suất là ăn đạn ngay.
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Báo bóng đá là tờ báo không chính thức của bọn MU. Không có ngày nào mà không có 2 chữ MU. Nào ĐL,TĐ...toàn là 1 giuộc cả. Trong mắt mấy mấy cha này thì Liverpool nào là ngọn nến trong gió(hay đại loại như vậy),.... Chê Liv nhà mình ghi bàn ít nhưng thử hỏi thằng MU ghi được mấy quả. Không biết Liv là 1 trong những đội ghi nhiều bàn thắng nhất PL thời điểm này
  6. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    ỨC CHẾ QUÁ !!!!! :(( :((
    LIVERPOOL 0 - 1 BIRMINGHAM

    1 bàn thắng duy nhất của Darren Anderton là đủ để giúp Birmingham City giành chiến thắng bất ngờ 1 - 0 tại Anfield hôm qua. Đồng thời, bàn thắng này chấm dứt chuỗi trận bất bại của Liverpool tại Premiership ở Anfield...
    Trong trận hôm qua, Quỷ đỏ ko có được sự lựa chọn tốt nhất của mình do Milan Baros gia nhập cùng Cisse trong danh sách bị chấn thương.
    Birmingham sau khi ghi được bàn thắng đã dồn hết quân ở sân nhà để phòng ngự , bảo toàn tỷ số.
    HLV Birmingham City Steve Bruce đã cho ra sân cựu tiền đạo của Liverpool - Emile Heskey và anh chàng này cắm ở phía trên làm nhiệm vụ thực hiện những pha phản công.
    Bên phía đội quân của ông Benitez, sau 1 chiến thắng tại Champions League ở Tây Ban Nha thứ 4 vừa rồi, sự nặng nề của các cầu thủ tỏ ra rất rõ ràng trong trận đấu tiếp Birmingham này.
    Trận đấu đi được khoảng 10'', cả Harry Kewell và Xabi Alonso đã thử tài thủ môn City Taylor bằng 2 pha dứt điểm khá tốt , cả 2 đều tin tưởng vào khả năng của đội bóng ở sân nhà.
    Luis Garcia thì có cơ hội thuận lợi nhất để ghi bàn nhưng anh lại sút bóng vọt lên trên xà ngang , đây là 1 cơ hội bỏ lỡ đáng tiếc.
    Quỷ đỏ khởi đầu hiệp 2 với sự tăng cường gây sức ép lên khung thành Birmingham.2 cú sút liên tiếp của Carragher và Luis Garcia đều thất bại khi liên tiếp trúng cột dọc và cầu thủ đội khách bật ra ngoài.
    Sau đó, phút 54, Hamann không còn cơ hội nào tốt hơn thế khi đối mặt với thủ môn Taylor. Thay vì sút bóng và gôn anh lại sút trúng vào người Taylor, pha bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc của Hamann, giá mà Baros là người dứt điểm thì có lẽ Liverpool đã có bàn thắng... Đáng trách hơn đáng tiếc trong tình huống này và chắc những Hamann, Garcia phải tự trách mình rất nhiều vì sau đó 22 phút, Darren Anderton đã ghi bàn thắng cho Birmingham trong 1 cơ hội hiếm hoi của Birmingham trước khung thành Liverpool. Đó có thể gọi là cơ hội duy nhất của Birmingham vì ngoài tình huống đó ra, hàng phòng ngự của Liverpool đã chơi ko đến nỗi nào, chỉ 1 thoáng sơ hở của hàng thủ thôi mà bàn thua đã đến...
    Liverpool đã có 1 trận đấu tồi tệ, rất đáng thất vọng khi mà niềm tin, niềm hy vọng đang được đặt vào họ rất cao. Dù trận đấu này, chúng ta thua có phần đáng tiếc nhưng chiến thắng của Birmingham cũng là xứng đáng, nó là 1 bài học đích đáng cho sự phung phí cơ hội ghi bàn của Liverpool.
    Birmingham thi đấu không phải quá xuất sắc, họ không phải là 1 mối đe hoạ như đã cảnh báo nhưng họ đã biết tận dụng cơ hội mình có, điều mà Liverpool ko tài nào làm được trong trận đấu này.
    Cũng phải nói trong trận đấu này, Birmingham có phần may mắn khi trọng tài không cho Liverpool hưởng 1 quả penalty khi hậu vệ của Birmingham để bóng chạm tay trong vòng cấm. Garcia than thở rằng anh không được may mắn, nhưng anh không thể biện hộ như vậy vì 1 cầu thủ đẳng cấp không thể bỏ lỡ những cơ hội quan trọng như vậy..
    Nhưng tổng kết trận thua này của Liverpool cho thấy 1 điều , nguyên nhân của kết cục này không phải là Birmingham thi đấu hay, mà chính là Liverpool đã tự thua, tự làm đau chính mình... Bào chữa bằng cái gì đây chứ ?
  7. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hôm í chắc chàng Đức Lộc - MU thắng độ đậm
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái kiểu bọn báo chí viết về MU thì không chịu được. Nhất là sau trận gặp Arsenal ấy, gì mà "Bước ngoặt của MU", rồi.....MU đã tỉnh giấc. Nhưng cuối cùng thì bị Portsmouth cho một gáo nước lạnh , hết vênh váo
    Liverpool của chúng ta vẫn vậy, cái tính khí thất thường ấy dường như đã trở thành một phần tất yếu của Liverpool, hôm nay thắng tưng bừng một đội bóng lớn, nhưng ngày mai có thể thảm bại trước bất kỳ một đội bóng dưới cơ nào. Rồi cả lối chơi, hiệp 1 có thể chơi rất hay, nhưng sang hiệp 2 lại rối rắm. Cái tính thất thường ấy làm mình vừa yêu, vừa giận. Nhưng như thế mới là bóng đá, mới là Liverpool mà mình vô cùng yêu quý như chính bản thân mình vậy, cũng phải có cảm xúc vui buồn thì mới đúng là bóng đá, đúng là tình yêu
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay đọc báo lại ...MU ! Giờ mới nhận ra báo Bóng Đá là sân sau của MU ! Hôm qua nó lại dự báo mình thua mới bố láo chứ ? Bọn này có vẻ khinh Liverpool ghê ! Ở sân khách cũng đoán mình thua, sân nhà cũng vẫn đoán mình thua mới lạ chứ ?
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mua làm gì huh rico ?! Mình thì chả bao giò tội tình bỏ tiền ra mua báo Bóng đá , đọc chỉ thêm khó chịu :D

Chia sẻ trang này