1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    22h 13/10 Anfield
    LIVERPOOL vs CRYSTAL PALACE
    [​IMG]
    Liverpool đang tìm mọi cách để quên đi thất bại đầu tiên trước Birmingham tại sân nhà của mình ở mùa giải này với cuộc đón tiếp tân binh mới lên hạng Crystal Palace.
    Đội quân của HLV Palace Iain Dowie đang có phong độ rất tốt . Họ đã có 1 loạt trận thắng và nhất là trận hoà 1-1ấn tượng trước nhà ĐKVĐ Arsenal tại sân nhà Selhurst Park. Thậm chí, Arsenal suýt bị đánh bại nếu như không gỡ hoà được ở cuối trận.
    Chân sút Andy Johnson đang có phong độ không thể chê được trong khoảng thời gian gần đây khi ghi trực tiếp nhiều bàn thắng giúp Palace thoát khỏi vị trí bét bảng mà họ đã ngự trị trong khoảng thời gian đầu mùa bóng. Johnson từng là cầu thủ của Birmingham city và anh đã thi đấu trong trận chung kết Worthington Cup 2001 giữa Liverpool và Birmingham city. Các CĐV Liverpool chẳng hẳn không quên được chàng cầu thủ này vì chính anh là người sút hỏng quả penalty của đội Birmingham, qua đó giúp Liverpool giành chiến thắng và vô địch.
    The Eagles ( biệt hiệu của Palace) đang xếp thứ 16 ở bảng xếp hạng , đội bóng này đã có 1 sự khởi đầu khá tồi tệ khi thua liên tiếp với những tỷ số tối tăm mặt mũi ở mùa giải này. Họ mở màn bằng 1 trận hoà 1-1 trước Norwich rồi tiếp sau đó là chuỗi 5 trận chỉ biết thua để an vị ở vị trí đội sổ của Premiership. Chiến thắng đầu tiên của Palace ở mùa giải này là chiến thắng 2-0 trước Fulham ngay tại Selhurst Park vào 4/10. Sau trận đấu này, Palace đã có được 3 trận bất bại liên tiếp.
    Palace tuy thua M.U 2-0 tại Old Trafford trong khuôn khổ Carling Cup hôm vừa rồi nhưng cũng vì lý do họ cần tập trung hơn cho cuộc chiến trụ hạng khắc nghiệt tại Premiership mùa giải này.
    Crystal Palace thi đấu rất tiến bộ trong khoảng thời gian gần đây và góp công trong sự tiến bộ đó có sự thay đổi hợp lý ở vị trí thủ môn. Thủ thành người Ý Julian Speroni đã thi đấu không tốt ở những trận đấu đầu tiên và HLV Dowie đã thay thế anh ta bằng thủ môn người Hungary Gabor Kiraly - người đã thi đấu rất tốt trong trận Palace gặp Arsenal cuối tuần vừa rồi.
    Palace chỉ có 1 lần duy nhất thua đậm 9-0 tại Anfield rồi sau đó họ đánh bại Quỷ đỏ ở vòng bán kết FA Cup với tỷ số 4-3 tại sân Villa Park mùa bóng 1989- 90. Lần cuối cùng Liverpool gặp Palace là trận đấu bán kết Worthington Cup 2001 . Lượt đi Liverpool thua với tỷ số 2-1 và để rồi lật ngược tình thế bằng trận thắng 5-0, tiến vào trận chung kết.
    Theo tin từ trang web của CLB, ông Benitez nói rằng ông sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ dần hoàn thiện và thể hiện mình. Cố lên Mellor, Partridge ..!!!
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 14/11/2004
  2. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chấn thương của đội nhà đang làm chúng ta phải lo ngại.Phong độ liv thể hiện trước bir là không tốt nhưng không phải vì thế mà chúng ta không thể hy vọng sẽ có chọn 3 điểm bởi phía đội khách cũng đang có nhưng vấn đề về lực lượng ở hàng phòng thủ.Mặt khác con át chủ bài trong tấn công của đội khách là jonhson cũng đang có thể lực không tốt khi gặp phải chấn thương ở lưng.Theo 1 thông tin đáng tin cậy thì tối nay Baros niềm hy vọng duy nhất còn lại của hàng tấn công cũng có thể được ra sân.Với những thông tin tương đối tốt lành như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào 1 chiến thắng của đội nhà.Tiến lên những chàng trai của tôi.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Trận tối nay các chàng trai Liverpool phải tìm được chiến thắng trước đội bóng đang đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng.Sau trận thua đáng thất vọng tuần trước và khủng hoảng vì chấn thương thì 1 chiến thắng trên sân nhà là 1 niềm động viên không nhỏ cho các cổ động viên.Rafa hãy tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thể hiện mình .Chiến thắng là cái mà Liverpool có thể thực hiện được nhưng hãy cẩn thận vì bài học trận thua 0_1 tuần trước vẫn còn đó .
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Anfield, 22h00 ngày 13-11
    Liverpool - Crystal Palace
    Những hoài nghi tại Anfield

    Các CĐV của Liverpool không biết họ sẽ hy vọng gì ở trận đấu này khi Iain Dowie đưa Crystal Palace của ông tới Anfield vào ngày hôm nay. Vào tuần trước, đội bóng của Rafa Benitez đã khiến các fan của mình rơi vào một nỗi thất vọng lớn khi họ để thất bại ngay trên sân nhà trước một đối thủ khủng hoảng hàng tấn công như Birmingham. Và mặc dù các cầu thủ trẻ của Liverpool nhanh chóng khôi phục lại sự tự tin cho đội nhà sau thắng lợi ở Carling Cup trước Middlesbrough, nhưng hoài nghi vẫn chưa thể được dập tắt tại Anfield.

    Nỗi lo lớn nhất của Liverpool, như đã biết, là hàng tấn công. Sau việc Djibril Cisse phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải, Benitez không có nhiều sự lựa chọn để giải quyết bài toán ở vị trí này trong thời điểm Milan Baros cũng bị chấn thương dây chằng. Thậm chí, ở trận gặp Boro, trong tay HLV người Tây Ban Nha chỉ có 2 tiền đạo trẻ Neil Mellor và Florent Sinama-Pongolle.
    Với việc ghi cả 2 bàn thắng trong trận đấu đó, Mellor, người từng bị đẩy khỏi Liverpool theo một hợp đồng cho mượn vào mùa giải trước, chắc chắn sẽ có một suất đá chính trước Palace. Tuy nhiên, điều quan trọng là nó đã chỉ ra những hạn chế về lực lượng mà Benitez đang gặp phải.
    Dù sao, Liverpool cũng có những dấu hiệu lạc quan khi đội trưởng Steven Gerrard và tiền vệ Antonio Nunez, người vắng mặt từ tháng 8, có thể trở lại trong tuần tới, gặp Middlesbrough.
    Về phía Palace, họ cuối cùng cũng đã tìm được chỗ đứng của mình tại Premiership. Với 7 điểm có được sau 3 vòng đấu gần đây, Palace đã nhảy lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng và quan trọng hơn, họ đứng trên nhóm cuối tới 4 điểm. Dường như, các cầu thủ của Dowie không chỉ thể hiện một lối chơi ngày càng chắc chắc, hiệu quả mà họ còn cho thấy một tinh thần thi đấu quyết liệt đến cùng. Kết quả mà Palace có được là 2 thắng lợi trước West Brom và Birmingham cũng như trận hòa ấn tượng trước Arsenal.
    Tại Anfield vào ngày hôm nay, một cái tên sẽ được chú ý là Andy Johnson. Không phải vì anh là cầu thủ người Anh có số bàn thắng nhiều nhất giải mà thực tế hơn, tiền đạo này đang được Liverpool liên hệ ký hợp đồng. Và liệu Johnson hay Mellor sẽ buộc Benitez phải cân nhắc lại sự lựa chọn của ông khi Liverpool đang cần có một người thay thế Cisse?
    Dự đoán: Thất bại trước Birmingham đã phá hỏng thành tích toàn thắng của Liverpool trên sân nhà và chắc chắn, họ sẽ chỉ coi đó là một cú vấp nhẹ khi tiếp Palace ngày hôm nay. Liverpool sẽ thắng 2-1 hoặc 2-0.
    thethaovietnam.com.vn


  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Hú hồn hú vía, tưởng hoà rồi. May mà chúng ta có Baros, Baros thật vĩ đại hê hê
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Không nghi ngờ gì nữa, Milan Baros chính là ánh sáng cuối đường hầm mà bấy lâu nay chúng ta vẫn tìm kiếm, trong trận đấu ngày hôm nay ba bàn thắng của anh đã làm các cổ động viên vui đến nghẹt thở (có được xem đâu, theo dõi Livescore còn hồi hộp hơn xem trực tiếp ), ba điểm trọn vẹn được mang về ở phút cuối cùng, một chiến thắng quá tuyệt vời!!!
  7. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Em cũng thế, lâu lắm không được xem Liv thi đấu toàn đọc livescore, hồi hộp muốn chết đi được. Baros quá tuyệt vời
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là hoà , ngồi xem chỉ thấy Baros phí bao nhiêu cơ hội . May mà vẫn thắng được , xem xong trận này mình phải thay mất 2 cái quần mới đau chứ
  9. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    20 phút cuối trận, tỷ số vẫn là 2 đều. Không khí lo lắng bao phủ trên sân Anfield đang dần chuyển sang thành sự thất vọng. Trên khán đài chỉ có tiếng ?oồ ê?? đến nẫu ruột của cổ động viên đối phương, không ai nghe thấy giai điệu của bài ?oYou?Tll never bước alone? quen thuộc. Như thường lệ vào những lúc khó khăn, Igor đại đế lại được mong ngóng như lúa hạn mong mưa, nhưng những người vào sân lại chỉ là Mello và Finan. Baros sau khi ghi được 2 bàn thắng đã tự thưởng cho mình cái đặc quyền có bóng là ma-dốc đến lúc mất mới chịu dừng lại để ôm mặt hoặc nắn xem răng có gãy chiếc nào không. Tòan bộ các cầu thủ áo đỏ đều dồn lên với tinh thần ?oBắn hết tụi mày tao không tiếc?. Kewell và Garcia thay nhau nhô lên bắn tỉa, Baros liên tục oanh tạc bằng đầu, từ đằng xa 2 khẩu đại pháo Hamann và Riise dốc tòan bộ hỏa lực chi viện cho tuyến trên. Bão lửa được dội xuống đầu đối thủ một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên bất chấp mọi nỗ lực của đối phương, cung điện Crystal vẫn không hề lay chuyển.
    Khi sự tiếc nuối đã một lần nữa được định hình trong tư tưởng các cổ động viên chủ nhà, khi sự mãn nguyện đã hiện rõ trong nụ cười của các cổ động viên đội khách, khi ông trọng tài với ngọai hình của 1 vận động viên môn Rugby đã chuẩn bị đưa còi lên mồm để kết thúc ca làm việc của mình, thì một biến cố lớn đã xảy ra. Đội chủ nhà cướp được bóng từ giữa sân, 5 bóng áo đỏ (có khi còn đông hơn nữa) chạy bung về hướng khung thành đối phương đẹp như xòe quạt. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến cho các hậu vệ áo trắng hòan tòan mất phương hướng, không xác định được phải bỏ ai để kèm ai. Một đường chuyền sắc như lưỡi Gillete được sẻ thẳng xuống cho Baros đang di chuyển trong vòng cấm địa, và giống như hiệp 1, hậu vệ đối phương đã buộc phải chơi trò bóng đi người ở lại với anh. Bao nhiêu hơi trong bụng được ông trọng tài dồn lại để thổi còi hết giờ thì nay được chuyển sang làm còi phạt penalty. Quả bom cuối cùng đã chính thức đánh sập tòan bộ cung điện sau suốt 90 phút tử thủ, đem lại 3 điểm cho Liverpool và một danh hiệu Hat-trick Hero cho Milan Baros.
  10. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem trận Chelsea mà tức như bò đà.Nhìn thông báo thì thấy Liv vẫn hoà 2-2 cho đến lúc hết trận.Vậy mà sáng hôm nay biết tin Liv thắng .Vui hết cỡ.Baros thật tuyệt vời

Chia sẻ trang này