1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Biết làm sao được với lực lượng như thế. Phía trước là một chuỗi trận rất khó khăn với quỉ đỏ. Các đối thủ lần lượt sẽ là Arsenal, Aston Villa, Everton, Newcastle. Chúng ta đã thua 5 trận rồi nếu thua thêm giấc mơ vô địch sẽ tan tành. Chắc phải chờ thêm 1 thời gian nữa... Benitez nói 3 năm...hơi lâu
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Đối với tôi, sau 1 vài trận đầu tiên, tôi đã nghĩ rằng mùa giải này là mùa giải thử nghiệm của Liv mất rồi, có xếp thứ mấy ..cũng được miễn là ko xuống hạng. Có lẽ ông Benitez có cớ để biện hộ cho mùa giải này nhưng 2 mùa giải tiếp theo thì ông ko có cái gì để thanh minh nữa nếu thất bại. Cứ nhìn Garcia, Kewell, Alonso.. nhạt nhoà như vậy thôi chứ biết đâu mùa giải sau họ quen với giải bóng đá Anh rồi thì lại làm chúng ta ngạc nhiên thì sao. Ngay cả Henry, Ferguson... cũng đâu phải mùa giải đầu tiên mà đã thành danh đâu chứ? Nói tóm lại, vẫn còn quá vội vàng để kết luận điều gì, nếu chỉ nhìn vào thành tích 2 mùa giải đầu tiên thì Alex Ferguson cũng đã ko thể có được ngày hôm nay. Đành chờ đợi trong hy vọng vậy....
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi , Rico nói có phần hợp lí đấy . Liverpool bây giờ cần có thời gian để xây dựng và thích nghi , chứ không thể nào 1 sớm 1 chiều mà đòi hỏi ngay thành tích được .
    Benitez là 1 hlv giỏi thực sự , hãy nhìn Valencia , với 1 dàn cầu thủ tài năng đã vào 2 trận chung kết Championsleague liên tiếp , nhưng lối chơi dựa trên sự phản công ... Sau khi Cuper ra đi , thì 1 loạt thế hệ làm nên Valencia tung hoành tại Châu Âu cũng lần lượt ra đi .... Gerrard , Farinos , Killy , Mendieta , Claudio Lopez .... Và người ta tự hỏi bao giờ Valen mới lại được như thời Cuper ??? Và liệu Benitez có làm người ta quên được Cuper không ??? Nhưng chỉ 3 năm huấn luyện cho Valencia Benitez đã đem đến cho Valencia những gì ??? Và 1 dàn cầu thủ tài năng ra đời , Marchena , Baraja , Abenda , Vicente , Xisco , Mista .... Tuy trong số đó chỉ có Vicente và Baraja thực sự đạt đến tầm World- Class ... Nhưng những vị trí còn lại cũng rất xuất sắc .... Và họ đã đem đến cho Valen 2 Liga trong 3 mùa liên tiếp sau 39 năm chờ đợi , 1 UEFA Cup ....
    Thế nên hãy kiên nhẫn với Benitez , mùa giải này Liverpool có thể sẽ còn thất bại nhiều , nhưng nếu khách quan , các bạn thấy họ chơi hay hơn thời Hulier .... Chắc chắn hơn . Có điều nếu Liverpool may mắn hơn , không bị những chấn thương thì Benitez có lẽ đã thực hiện ý đồ của mình tốt hơn !
    Tôi không thích Liverpool hay Valencia , cũng như Benitez , nhưng mà tôi nhận xét dưới góc độ khách quan là như vậy , có Benitez Liverpool sẽ chơi tốt hơn và thành công hơn , hãy chờ thời gian xem !
  4. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ... mùa này nói là thử nghiệm nhưng không thể dễ dàng chấp nhận thua đội nào và có vị trí tồi hơn mùa trước, vị trí thứ tư không thể nói là quá khó ... Có thể do quá kỳ vọng vào chiến thắng nên chúng ta quá thất vọng thôi. Nhưng mình chưa thấy đc ông Benitez làm đc nhiều so với tiền nhiệm. Thất bại vừa qua có thể đổ lỗi cho lực lượng, trước Mu, Cfc là do ... mình yếu hơn ...Nhưng cũng nhìn thấy cảnh ông điều động các cầu thủ khi thi đấu còn hơn cảnh ông Hou chỉ biết chống cằm suy nghĩ....
     
     

     
    ------------
  5. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Dù có thử nghiệm đi chăng nữa thì ít nhất cũng lọt vào top 4 để còn thi đấu CL nữa chứ. Theo báo cáo tài chính năm ngoái thì CLB thua lỗ đến hơn 20 triệu bảng( nguyên nhân chủ yếu là việc không được chơi ở CL). Mùa hè năm nay Liverpool đầu tư rầm rộ, nếu không có kết quả khả quan thì sẽ càng khó khăn, bài học của chú Leeds vẫn còn sờ sờ . Vui mừng vì Liv có những nhân tố mới nhưng vẫn cứ thấy lo lo.
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Liverpool lại thua.Trên tivi lúc nào cũng chỉ MU,Asenal,Chelsea .
    Chẳng bao giờ thấy Liverpool cả,được trận Liverpool thua thi` lại đưa lên bản tin,bực mình thật .
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool: Khó khăn
    Mất nguyên 3/4 lực lượng chính thức của hàng công, Liverpool chỉ còn biết trông chờ ở tuyến giữa khi tiếp ĐKVĐ Arsenal.

    Chưa lúc nào kể từ lúc tiếp quản chiếc ghế HLV tại Liverpool, HLV Rafael Benitez lại cảm thấy khó khăn như vậy khi nạn chấn thương đã lấy đi hầu hết những cầu thủ trụ cột của ông, mà ác thay, chủ yếu là ở tuyến trên. Sau một thời gian ngắn chơi khá tốt ở giữa tháng 10 với 2 chiến thắng liên tiếp trước Fulham và Charlton, trong đó tân binh người Tây Ban Nha Xabi Alonso thi đấu nổi bật, tưởng như HLV Benitez đã tìm ra công thức chiến thắng cho Liverpool.
    Thế nhưng, chu kỳ chiến thắng đó đã sớm kết thúc vào cuối tháng 10, sau trận hoà Blackburn 2-2 tại sân Ewood Park, khi đó, Liverpool không những đã mất 3 điểm mà còn gặp tổn thất nghiêm trọng hơn thế rất nhiều với chấn thương gãy chân của tiền đạo chủ lực Djibril Cisse. Có vẻ như Ewood Park là một nơi rất không may mắn với Liverpool, bởi ở mùa giải trước Jamie Carragher và Milan Baros cũng bị gãy chân tại chính sân này.
    Thiếu vắng quá nhiều trụ cột và vẫn chưa định hình được lối chơi do hiếm khi tập trung lực lượng mạnh nhất, HLV Benitez giờ đây chỉ còn biết trông cậy vào những ngôi sao ít ỏi còn lại như Steven Gerrard, Harry Kewell hay Alonso. Tiền vệ người Tây Ban Nha bất ngờ không có tên trong danh sách Liverpool tham dự Champions League giữa tuần vừa qua, nhưng Alonso khẳng định anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của HLV Benitez và đã sẵn sàng cho trận đấu với Arsenal.
    Alonso khẳng định: "Việc tôi có ra sân hay không hoàn toàn do HLV quyết định và tôi luôn chấp nhận điều đó. Tôi chỉ muốn đả ;m bảo rằng hiện nay tôi đã sẵn sàng cho trận đấu ngày chủ nhật.
    Thật tiếc là lúc này Liverpool lại có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương, nhưng là cầu thủ, chúng tôi vẫn phải sẵn sàng cho trận đấu này. Chúng tôi không thể nói rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để thi đấu với Arsenal. Chúng tôi cần phải chơi tốt và hoàn toàn tập trung cho trận đấu".
    Quan điểm của Alonso cũng được trung vệ Sami Hyypia chia sẻ và đồng tình. Hyypia tuyên bố: "Một khi đã là cầu thủ Liverpool thì bạn cần phải biết thể hiện phẩm chất Liverpool vào thời điểm cần thiết. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần phải làm trong thời điểm hiện tại. Tình hình chấn thương của CLB rõ ràng là điều không may, và Liverpool lại mới mất thêm 2 người, nhưng chúng tôi cần phải biết đương đầu với khó khăn".
    Với Dietmar Hamann, Alonso cộng với thủ quân Gerrard vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương, có thể nói hàng tiền vệ là tuyến mạnh nhất của Liverpool ở thời điểm hiện tại, và đây cũng chính là cơ sở để HLV Benitez hy vọng vào khả năng giành một kết quả tích cực trước Arsenal. Chỉ có điều, nếu các tiền vệ Liverpool vẫn thiếu duyên ghi bàn như ở 2 trận thua mới nhất trước Middlesbrough và Monaco, thì cơ hội lấy điểm từ tay Arsenal của thầy trò HLV Benitez là không mấy khả quan.
    Trên thực tế, cho dù hàng phòng ngự Arsenal liên tục bị thủng lưới trong thời gian vừa qua, nhưng nếu chỉ trông cậy vào những chân sút còn non kinh nghiệm như Neil Mellor hay Sinama Pongolle, Liverpool không có nhiều hy vọng ghi bàn vào lưới nhà ĐKVĐ Premier League.
    Bởi vậy, có thể HLV Benitez sẽ phải sử dụng giải pháp đẩy Kewell, cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới Arsenal, lên chơi ở hàng tiền đạo. So với Liverpool, Arsenal hiện cũng gặp khó khăn về lực lượng không kém, nhưng thành phần trên ghế dự bị của đội bóng thành London có trình độ chuyên môn nhỉnh hơn so với những đồng nghiệp trẻ tại Anfield.
    Nhược điểm lớn nhất hiện nay của Arsenal nằm ở hàng phòng ngự do Lauren và Kolo Toure đang xuống phong độ dần đều, còn Ashley Cole do ham lên tấn công nên hay để hở sườn. Trong cuộc chạm trán sắp tới, Sol Campbell chắc chắn sẽ trở lại, nhưng ngay cả khi trung vệ này có mặt thì nguy cơ bị thủng lưới của Arsenal vẫn rất cao.
    Do đó, vấn đề với Liverpool là cần phải ghi bằng được bàn thắng vào lưới Arsenal, bởi thống kê những mùa giải gần đây cho thấy đội bóng pháo thủ thường chỉ có nhiều nhất 2 lần làm tung lưới đối phương tại Anfield. Nếu Kewell, Mellor hay Pongolle không làm được điều này, Liverpool chỉ còn biết hy vọng vào Gerrard, Alonso.
    Với tình hình nhân sự và phong độ của Liverpool và Arsenal như hiện nay, sẽ ít có hy vọng trông chờ vào một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn tại Anfield, và nhiều khả năng cách biệt tỷ số của cuộc chạm trán này sẽ chỉ là 1 bàn. Arsenal hiện có ưu thế hơn so với Liverpool, nhưng cũng không thể xem thường sức mạnh của đội chủ nhà khi họ bị dồn vào chân tường, và phải thi đấu bằng sức mạnh tinh thần.

  8. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    không có nhiều cơ hội cho chúng ta khi mà hầu hết các cầu thủ trụ cột đều đang ở trong bệnh viện.Nhưng những lúc khó khăn thế này mới biết giá trị của những cầu thủ đẳng cấp.Tối nay niềm hy vọng duy nhất của chúng ta,cầu thủ đẳng cấp nhất của chúng ra S.Gerrard nếu thể hiện tốt thì không phải là không có cửa dành điểm.Arsenan cũng đang rơi vào khủng hoảng về phong độ cũng như sự tự tin và 1 điểm chia đều cho 2 đội không phải là kết quả tồi.Hy vọng lão già người tây ban nha biết khai thác điểm yếu ở hàng phòng thủ và sự mất tập trung của Arsenan ở những phút cuối để có được kết quả tốt nhất có thể cho liv.Dù sao vẫn còn chút hy vọng và đừng nên bi quan sớm quá.Dẫu cho trên TV liv không còn được nhắc đến nhiều như truớc nữa nhưng sông có khúc người có lúc,Người cười sau cùng là người cười tươi nhất. Rồi sẽ có ngày chúng ta ngồi trên đầu chúng nó hehhehhehe tự tin lên các chàng trai...
    Được dran sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 27/11/2004
  9. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Hy vọng nào ư? Hy vọng vào một chiến thắng cho Quỉ Đỏ chứ còn gì nữa. Trên sân Anfield chúng ta chỉ mới thua có 1 trận trước Birmingham do kém may mắn mà thôi. Vậy không có lí gì chúng ta không hi vọng. Mặc dù chấn thương đang biến Liv thành bệnh viện nhưng chúng ta vẫn còn Gerrard, Alonso, Kewell, còn Kirkland...chúng ta sợ gì tụi nó. Không kẻ nào đến Anfield mà ra về dễ dàng, tất nhiên Ars cũng không phải ngoại lệ.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Hy vọng rồi để lại thất vọng.Một trận hoà là may trong hoàn cảnh khủng hoảng lực lượng như bây giờ .
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 28/11/2004

Chia sẻ trang này