1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn tin vào Gerrard, hy vọng đêm nay anh anh sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn. hehe
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Đến giờ phút này cũng không dám tin điều kì diệu đã xảy ra. Một chú Mellor cả trận chơi vô hồn tự nhiên bùng nổ, chắc phát điên vì sung sướng mất, đã lâu lắm mới có cái cảm giác đặc biệt như thế này
  3. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hô hô hàng về ... chưa bao giờ ăn to như hôm nay ...
    Mellor anh ghét chú mày trong 91 phút đầu lắm cơ, thế rồi sang phút 92 thì mặt chú sao nhìn khoái thế ko biết ... cho cốc bia tiếp tục cố gắng.
    Thanks anh Gerrard nhiều
    Tớ cứ lờ mờ liên tưởng đến trận Valen - Ars trước đây, ai ngờ nó giống thế ko biết
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 29/11/2004
  4. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Rõ ràng Liv đã chiến thắng xứng đáng. Chúng ta đã làm phá sản lối chơi của đội bạn. Hàng tiền vệ Liv ngày hôm nay chơi lấn lướt hoàn toàn Arsenal. Alonso, Gerrard và Hamann chơi trên cả tuyệt vời. Nhìn chú Alonso liên tục bị phạm lỗi thấy mà tội. Trận này mà không thắng thì quá bất công với Liv. Cuối cùng, Benitez thật vĩ đại.
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Lão lfc_bmw và lão hung_ho thì đòi ra đường giời này, cô amore thì sến hơn một tí đòi đi ngủ để mơ về Mêlơ ... bác nonhon thì nghe nói đang đi công tác trên Mù Cang Chải ko có tivi, internet ... khổ thân .... Mình thì ngồi chờ mãi thằng lfc.tv nó viết report để lên điểm cho các bác rồi còn đi ngủ sớm mai lĩnh lương heehe... Mỗi người mỗi kiểu nhưng mọi trái tim đều đang đổ dồn về Alfield, bữa tiệc chắc là bắt đầu rồi.
    Lâu lắm rồi không được sung sướng như vậy, tí nữa thì đập TV
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    "Ở hiền gặp lành", các cụ dạy chẳng có sai bao giờ, hôm qua đã nhận lời đi uống rượu với thằng bạn, uống cho hết để còn.... mua chai mới vì nghĩ rằng với tình hình như hiện nay, chỉ có thể mong một kết quả hoà vì khủng hoảng lực lượng thế, đá sao nổi. Nhưng mà đến 21h thì quyết định từ chối không đi nữa, ở nhà xem mà tích đức cho con cháu. Mẹ khỉ chưa bao giờ xem bóng đá mà như ngồi thiền như hôm qua, nhất cử nhất động đều yên lặng, kiềm chế hết sức, kể cả đến phút 92 khi lưới đội khách rung lên cũng chỉ dám nhếch mép cười, sợ cười to nó gỡ hoà mất.
    Rõ ràng chiến thắng tối qua là xứng đáng cho Liverpool, hiệp một Liv nắm phần lớn thế trận, đến khi Ars san bằng tỷ số họ cũng có chút loé sáng nhưng chỉ là le lói, theo thống kê của ESPN thì Liv có 9 cú sút trong đó 5 đi đúng hướng khung thành còn 4 không chính xác trong khi cả hai chỉ số này bên phía Ars chỉ là 1, Ars không những thể hiện một lối chơi bế tắc mà còn chơi thô bạo, họ phạm 16 lỗi và nhận hai thẻ vàng trong khi Liv chỉ phạm 10 lỗi, viết đến đây thấy thương Kewell bị hai chú nhọ dẫm đạp lên ngay trên vạch 16m50, chắc cũng chẳng ngẩng đầu lên kịp mà nhìn Mellor ghi bàn.
    Mà chú BLV VTV3 hôm trước thua cửa Arsenal hay sao mà hôm qua có vẻ nghiêng về Liv thế nhỉ, câu bình luận hay nhất trận có lẽ là "Không có va chạm giữa Hamman và Viera nhưng anh vẫn ngã lăn ra"
  7. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là sướng không chịu nổi ! Xem phân tích giữa hiệp và sau trận đấu nó mới cảm giác lân lân làm sao ! Sướng nhất là lúc Mellor tạch quả phút cuối nhìn mặt đờ đẫn cũa bọn lợn Viera, Campell mà thỏa mãn làm sao, nhất là thằng Viera cả trận chơi xấu ..vừa lắm.
    Phải làm việc tí , khi nào rãnh vô post tip, hehehe
  8. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hai tỷ số duy nhất mà ta thua đêm qua là thẻ vàng và phạm lỗi, còn lại mọi cán cân đều nghiêng về Liverpool. Trong khi 3 cầu thủ tấn công bẩm sinh đều chỉ chơi ở mức trung bình thì 3 tiền vệ phòng ngự lại rất OK trong cả đánh lẫn chặn, chơi áp sát, tranh cướp ngay khi bóng còn chưa chạm được vào chân đối phương. Điều này dẫn đến chú Viera bị mất cân bằng tâm lý, noi gương tự treo cổ của Sầm Nghi Đống mà tình nguyện lăn ra đất khi nhìn thấy Hamann đứng cách đó nửa mét. Không hiểu sao lúc đó chú trọng tài lại nghĩ mãi mà không thể nhớ nổi chỗ cất thẻ ở đâu.
    Một điều đáng ngạc nhiên là trận này số lần chuyền hỏng của Liverpool giảm nhiều đến bất ngờ, làm cho thế trận đoan trang hẳn lên, không còn õng ẹo như mấy trận trước. Đặc biệt là những đường chuyền dài, hầu hết là được giao tận tay người nhận, tạo nên những nguồn cảm hứng bất tận cho 2 bàn thắng, quả đầu là đường phất bóng chéo sân của Finan, quả thứ 2 là cú giao bóng chờ còi hết giờ của Kirland.. Tuy có nguồn cảm hứng không hòan tòan giống nhau nhưng cả hai bàn thắng đều có một điểm chung là sự chính xác đến từng mm, lệch trái một ly là ra ngòai, còn lệch phải một ly là gôn đẩy được.
    Cầu thủ gây ra sự bùng nổ của trận đấu Mellor có nền tảng kỹ thuật gần như? 1 con số 0 tròn trĩnh, khả năng đột phá vớ vẩn còn thua cả chân gỗ Carragher, tuy nhiên cái duyên thầm ẩn chứa trong những cú sút thì hầu như không thể thống kê nổi. Trong pha dứt điểm ở hiệp 1 dù là rung xà nhưng người xem đã lờ mờ cảm nhận được những gì ẩn chứa trong đôi chân này. Nhưng sang đến cây chốt hạ ở phút 92 thì mọi thứ đã được thể hiện rõ ràng. Ở bàn thắng này thì sức mạnh và kỹ thuật là vẫn chưa đủ, yếu tố quan trọng chính là cái duyên, là sự nhạy cảm bẩm sinh chỉ có đựơc ở các tiền đạo, nó là thứ để mọi người phân biệt một tiền đạo với những vị trí còn lại trên sân.
    Có lẽ vì đây là một trận thắng bất ngờ sau một chuỗi ngày dài khao khát trên đồi cát nên một số cụ ngài cô chú nhà ta đã hơi bị hưng phấn quá độ. Nghe đồn BMW tự dưng dở chứng 1h sáng đòi xuống vườn hoa Pasteur hát bài Đêm Đông để ăn mừng, Hoangop thì cao hứng chuyển từ rock sang hát nhạc sến: ?oTừ bao lâu tôi đã yêu đã yêu Lòng So, tôi yêu Mè Lo??, không cho ai ngủ hết. May là còn có bài cải lương Lưong Sơn Bá - Chúc Anh Đài nên mới lấy lại được chút bình an?
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa bao giờ tuyệt vời hơn tối qua.
    Khi bị dồn đến chân tường thì Liverpool đã thể hiên 1 bản lĩnh tuyệt vời.Asenal không thể triển khai tấn công 1 cách mạch lạc khi mà 4 tiền vệ của chúng ta đã chơi rất hay,nhiệt tình và đầy trách nhiệm.Mỗi khi Asenal lên bóng là các tiền vệ đã lao vào tranh cướp bóng rất quyết liệt khi bóng chưa đến chân đối phương.Mỗi khi tấn công,chúng ta đều lên bóng rất nhịp nhàng,đường chuyền nào cũng có địa chỉ rõ ràng.Asenal chỉ còn mỗi việc là phạm lỗi và phạm lỗi.Cả 2 bàn thắng của chúng ta hôm nay đều rất đẹp,là công sức của toàn bộ tập thể đã thi đấu hết mình.Gerrard và Alonso đã thi đấu rất xuất sắc,lẽ ra Liverpool đã mở tỉ số sớm hơn khi Gerrard bị phạm lỗi trong vòng cấm địa nhưng trọng tài đã bỏ qua.
    Chú Vieira chắc là đã hết tinh tướng,ghi 1 bàn mà cứ tưởng mình là ngôi sao hay sao ấy,phạm lỗi liên tục,khi Haman chưa chạm vào chân mà đã ngã ra rõ đẹp.
    Mellor ghi bàn thắng thứ 2 mang về chiến thắng chung cuộc cho Liverpool khi 2 đội đã nghĩ đến 1 trận hoà,1 bàn thắng tuyệt vời,thật sung sướng.......Mặt chú Cambell và Vieira dài như cái bơm không hiểu điều gì đã xảy ra.Cái bơm rõ dài mà môi nó cứ trề ra......cho hết tinh tướng....
    Thích thật,tối qua Liverpool thắng làm cái gì cũng suôn sẻ.
  10. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Xem trận tối qua đỉnh thật . Cả đội Liv đá thế mới là đá chứ , vừa xem Alonso ghi bàn thì mất cả điện , may quá bàn thắng lên 2 -1 vừa kịp ! No1

Chia sẻ trang này