1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic lúc chú Mellor nhà mình ghi bàn em sướng quá nhảy cẫng lên làm đứt luôn cả cái tai nghe mới mua .Không sao vẫn còn đủ để bật Volum hết cỡ để nghe tiếng reo hò của các Fan.Đúng là trận đấu của năm có khác
    Không hiểu hôm đấy ông Benitez có cho Hamann ,Alonso ,Hyypia uống sâm gì không mà mấy bác này chạy ghê quá không biết nữa .
  2. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chỉ buồn cười vừa send tin chửi Mellor chơi như một thằng đần cho Hững hờ xong, chưa kịp xem tin đã đến hay chưa thì nó tọi ngay được một phát, đến mình cũng phải gai cả người!
    Cô mèo mất râu đầu rồi nhỉ, vote cho anh đi kưng!
  3. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
     
              ... nghe ông Houlier ga?o ma? thấy sướng ....Thắng Ars la? tuyệt vơ?i, nhưng tuyệt hơn la? kiếm được ba điê?m ơ? nhưfng giây cuối cu?ng, bọn Văng dê không kịp trơ? tay ...

     
    -----------
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem vừa update cho anh nonhon, khi Viera ghi bàn, mình bắt đầu nghĩ đến một kết quả hoà, nhất là nhìn mấy chú tiền đạo trẻ của chúng ta thi đấu. Anh nonhon bảo " kiểu gì mình chẳng thắng " , thế mà đúng thật .
    91 phút vừa xem vừa chửi Mellor, đến phút 90+2 thì ....thật không thể tin nỗi bóng đã bay vào lưới. Một bàn thắng trên cả đỉnh cao . Nhưng người chơi xuất sắc nhất phải kể đến Gerrard, xem xong biết ngay thể nào mình cũng ẵm 1 điểm vì đã chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận là Gerrard
    Xem tin thể thao, lại thấy hú hồn, đúng phút 90+2 mà khi thủ môn nhà mình phát bóng lên đã là giây thứ 45, lúc đó mà trọng tài nổi còi thì chả phải là chúng ta mất toi 2 điểm rồi không.
    Cả ba bàn thắng đều rất đẹp, cũng lâu lắm rồi mới được xem một trận đấu tuyệt vời như thế, cũng phải công nhận Arsenal đang có vấn đề về phong độ kể từ sau con số 49 kỷ lục chấm dứt, nhưng Liverpool của chúng ta đã chơi một trận quá hay...và nếu tỷ số là 1-1 thì quá bất công cho chúng ta. Nhưng ...Mellor đã đòi lại công bằng cho sân vận động Anfield và Liverpool FC.
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Khuôn mặt chuyển hết từ sắc thái cảm xúc này đến cảm xúc khác. Đầu tiên là hững hờ, bình thản rồi đến vui mừng 1 cách kìm nén, tiếp đến là sự căng thẳng tột độ , tiếp nối là sự thất vọng, chán nản trước khi bùng lên cảm giác vui sướng ngất ngây như khi...đội tuyển Việt Nam vô địch Tiger Cup.
    Cảm giác này rõ ràng lớn hơn rất nhiều so với cảm giác khi Baros ghi bàn thắng giúp Liv giành thắng lợi trước Crystal Palace. Vì đó là ĐKVĐ Giải bóng đá Anh - ARSENAL ; đội bóng mà trước đó có hơn 1 tháng thôi còn làm mưa làm gió . Người ta cứ nói đến 1 Arsenal yếu đuối, dễ vỡ và chỉ trích họ là 1 đội bóng thiếu bản lĩnh , nhưng thử kể xem từ năm ngoái đến nay , số trận thua Arsenal chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Đánh bại họ vẫn luôn luôn là mục tiêu của các đội bóng còn lại của nước Anh và thậm chí cả Châu Âu. Cũng thật may cho Liverpool là Arsenal đã không còn là chính bản thân mình, họ đã không thể tự chiến thắng được bản thân mình rồi gục ngã tại sân Anfield tối thứ 7 tuần vừa rồi.
    Liverpool cũng chẳng còn là đội bóng vô địch ngày nào, quỷ đỏ của chúng ta vẫn đang phải gặm nhấm những kỷ niệm đẹp thời quá khứ. Nhưng truyền thống và niềm tự hào thì vẫn còn, Liv vẫn và sẽ là 1 đối thủ không hề dễ chịu cho bất cứ ông lớn nào. Truyền thống đã giúp Liv tạo nên những khoảng khắc vụt sáng đến khó quên. 1 trong những lần loé sáng đó là chiến thắng trước Arsenal. Chiến thắng vào những giây phút cuối cùng luôn thật tuyệt vời, nó đem lại cho chúng ta cảm xúc phấn khích đột ngột đến điên cuồng . Khi lưới khung thành của TM Lehmann rung lên cũng là lúc cảm giác vui sướng đến tột cùng ấy trỗi dậy. Vui sướng và gào thét như 1 thằng điên, quên hết mọi thứ trên đời, khoảnh khắc đó là 1 kỷ niệm không thể nào quên được. Tuy rằng biết mình là fan của 1 đội bóng mà thời hoàng kim của nó đã chấm dứt,cảm xúc mừng vui lúc chiến thắng không còn được nhiều như xưa nhưng vẫn thầm cảm ơn Liverpool , cảm ơn đội bóng thân yêu đã đem lại cho tôi một cảm giác phấn khích thần tiên đó - 1 cảm giác rất YO MOST !!!
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 01/12/2004
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua đá chán như con gián .Tình hình là đã bị Chel bỏ xa tới 15 điểm rồi
  7. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Benitez muốn dành sức cho trận quyết đấu gặp Olympiakos vào tuần tới nên không chỉ đạo các cầu thủ đá hết mình với Villa, đây là một quyết định dễ hiểu, chỉ thương thân mình 5h30 chiều còn quyết tâm mò từ Thái Bình về HN để nằm nhà xem cho sướng nhưng..... hổng sướng tẹo nào, lại còn ngủ gật
  8. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Em thấy trận vừa rồi Liv đá cũng có nét . Chỉ mỗi cái hơi đen, "tên" Sorensen chụp quá hay.
  9. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Diễn biến của trận đấu cũng chẳng đến nỗi buồn tẻ, chỉ có điều kết quả trận đấu không được như chúng ta ( fan của Liv) mong đợi nên nó thành ra .....buồn tẻ.....Nhất là ngay sau chiến thắng oanh liệt trước đương kim vô địch Arsenal. Riêng mình thì đã " chuẩn bị tinh thần" từ trước, bởi vì Liverpool của chúng ta vẫn luôn luôn như thế, hôm nay có thể thắng oanh liệt trước một đại gia, ngày mai có thể thảm bại trước một đội vô danh.
    Dù sao kết quả 1-1cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu, bảng xếp hạng của hai đội và nhất là chúng ta phải chơi trên sân khách.
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Derby Merseyside: Cuộc chiến giưfa nhưfng ngươ?i anh em
    (Baobongda.com.vn) - Ở Liverpool, người ta ngưỡng mộ, tôn thờ The Beattles và sống bằng nhịp thở của trái bóng. Chỉ có bóng tròn mới đủ sức chia thành phố này thành 2 nửa. Bên này là Everton. Còn bên kia là Liverpool. Khi hai nửa gặp nhau, đó là derby Merseyside (dòng sông Mersey chảy dọc thành phố), là trận derby kịch tính và được mong chờ nhất nước Anh.
    [​IMG]
    Giờ này cả hai đã xa rời derby Merseyside...
    Hoặc xanh hoặc đỏ
    Ở Merseyside, bạn chỉ được phép chọn đỏ hoặc xanh. Chọn đỏ là Anfield, là Billy Liddell, Bill Shankly, là Kevin Keegan, Ian Rush, Michael Owen?. Ngược lại, là Goodison, là Dixie Dean, Tommy Lawton, là Paul Gascoigne, Wayne Rooney?Với đối thủ, bạn cay cú, tức giận khi họ thăng hoạ; cười hả hê, nguyền rủa, chửi bới, xỉ vả khi họ gục ngã nhưng sẵn sàng ủng hộ hết mình khi họ tiếp vị khách đến từ Old Trafford, cách đó chỉ 30 dặm. Đơn giản vì Manchester United là kẻ thù chung của Merseyside.
    112 năm ân oán, thù hận
    Anfield cách Goodison Park đúng 450m. Nhưng mối thù giữa hai bên bùng nổ hơn 100 năm qua. Everton ra đời trước, năm 1878, và phát triển rất nhanh chóng. Mọi thứ sẽ bình thường nếu không có cuộc chiến nội bộ gay gắt năm 1892. Một nửa BLĐ Everton quyết định dứt áo ra đi, mang theo 11 trụ cột (đều là người Scotland), chọn Goodison Park làm địa điểm đóng quân cho một Everton mới. Dưới áp lực từ Liên đoàn, Everton cũ buộc phải đổi tên CLB từ Everton Athletic Grounds Ltd thành Liverpool. Và cũng từ đó, hai bên nhìn nhau bằng ánh mắt đầy thù hận, tạo nên lịch sử derby Merseyside nóng bóng và đầy thăng trầm.
    Trận derby Merseyside đầu tiên diễn ra vào ngày 13/10/1892 tại Goodison Park. Hôm đó, với lực lượng mạnh hơn hẳn, Everton dễ dàng đè bẹp đối phương 3-0 trong niềm sung sướng đến tột độ của Chủ tịch John Houlding và 44 nghìn người hâm mộ có mặt trên sân. Ngay sau trận đấu, CĐV hai đội lao vào ?ochiến nhau?, nào là gậy gộc, nào là gạch đá, cuốc xẻng?tất cả đều được sử dụng với vai trò vũ khí trong cuộc hỗn chiến. Kết cục: 15 người bị thương nặng.
    Everton tiếp tục làm chủ cuộc chơi trong hơn 45 năm. Đó cũng là thời gian họ thống trị nước Anh với 4 chức VĐQG, 2 cúp FA. Nhưng từ năm 40 của thế kỷ trước, thế cân bằng được thiết lập khi Everton đi vào suy yếu thoái trào: mỗi bên thắng 4, hoà 4 trong 12 lần đối đầu từ năm 1946 đến 1963. Đỉnh cao của derby Merseyside là các thập niên 60, 70, 80. Thời đó, Everton và Liverpool gặp nhau để phân chia các danh hiệu cao quý của nước Anh. Ví như năm 1966, trong khi Liverpool lần thứ 7 đoạt chức VĐQG thì Everton giương cao chiếc cúp FA thứ 3 của họ.
    Nhiều trận derby Merseyside đã đi vào lịch sử nước Anh. Năm 1989, Liverpool vượt mặt Everton 3-1 trong trận chung kết Cúp FA với cú đúp của huyền thoại Ian Rush. 2 năm sau, một cuộc chiến tương tự đã diễn ra, CK FA Cup 1991. Trận đó, Liverpool 4 lần dẫn trước nhưng Everton liên tiếp san bằng, đưa đến một trận đấu lại. Everton thắng 1-0 và ngay sau đó, Kenny Dalglish từ chức HLV Liverpool.
    Hiện tại
    Thời gian gần đây, do cả Everton lẫn Liverpool không còn làm mưa làm gió, derby Merseyside dần dần mất ?ochất lượng?, ít thu hút sự quan tâm của người hâm mộ nước Anh. Nhưng những người láng giềng này vẫn kèn cựa nhau từ li từng tí. Liverpool tự hào về Michael Owen thì Everton không ngừng tung hô thần đồng của họ: Wayne Rooney. Mới đây, CĐV của hai đội đã phản đối quyết liệt dự án hai bên chung vốn xây SVĐ mới. Với họ, ?oxanh và đỏ không thể sống chung một nhà?, ?olửa và nước phải tách biệt?.
    Những điều thú vị về mối quan hệ Everton - Liverpool
    - Sân Anfield ban đầu thuộc quyền sở hữu của Everton
    - Everton giành chức VĐQG đầu tiên tại Anfield
    - 78,299 là số khán giả kỷ lục chứng kiến trận derby Merseyside (Tháng 9/1948, Goodison Park)
    - Để tưởng niệm 96 người tử nạn trong sự kiện Hillsborough năm 1989, CĐV hai đội đã làm ra một chiếc khăn quàng dài 2 màu đỏ xanh đúng 1 dặm, kéo dài từ Anfield đến Goodison Park

Chia sẻ trang này