1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa - Cisse nổ súng..

    MÙA BÓNG 2004 -2005

    [​IMG]


    Mùa giải 2003-2004 đã khép lại với biết bao cảm xúc vui buồn ..., và mùa giải mới 2004-2005 sẽ tiếp tục khởi tranh vào trung tuần tháng 8 như thường lệ ...

    Bao giờ cũng thế , một mùa giải mới luôn hứa hẹn những niềm vui mới , niềm hy vọng mới !
    Mùa giải 2004-2005 sẽ chào đón Liverpool của chúng ta trước hết là những trận giao hữu sau khi Euro2004 kết thúc .

    26 Jul, 2004 Celtic Friendly A 20:00
    30 Jul, 2004 FC Porto Friendly A 20:00
    03 Aug, 2004 AS Roma Friendly A 20:00



    Một mùa giải bận rộn và hứa hẹn sẽ đem lại niềm vui cho các anh em, chúc Liv khởi đầu suôn sẻ

    Ở mùa giải năm nay, Rafael Benitez đã chính thức trở thành HLV của Liverpool.
    [​IMG]


    Benitez hi vọng có thể đưa huấn luyện viên Paco Herrera tới sân Anfield để thay thế vị trí của Thomson người mới rời Liv tuần trước


    . Herrera là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm ở Tây Ban Nha ,ông đã từng xuất sắc đưa những câu lạc bộ nhhư Badajoz, Numancia, Merida, Albacete, Polideportivo Ejido, and Recreativo de Huelva lên chơi tại Primer Liga và Benitez hi vọng ông sẽ chấp nhận lời mời đến Liv

    Trước đó Benitez cũng muốn đưa toàn bộ trợ lí của mình ở Valencia tới sân Anfield, nhưng rất tiếc là huấn luyện viên phó ông Antonio Lopez lại không muốn rời đội đương kim vô địch Tây Ban Nha để đến nước Anh

    Không chỉ muốn đưa những huấn luyện viên mà ông Benitez còn đang liên hệ với một số cầu thủ của Valencia để đưa họ tới đội bóng Merseyside. Điều đó cũng có nghĩa là Benitez sẽ có một sự thay đổi lớn trong đội hình của Liv hiện nay và El-Hadji Diouf và Bruno Cheyrou. có thể là những cầu thủ đầu tiên rời khỏi Liv

    Liverpool và Marseille đang hi vọng có thể đoạt được thoả thuận để đưa những cầu thủ này rời khỏi nước Anh để đến đội bóng á quân cúp UEFA năm vừa rồi sau khi họ có một sự trình diễn khá thất vọng kể từ hồi đến sân anfield cách đây 2 năm .

    Gerard Houllier đã phải trả cho Lille cái giá 3.7 triệu cho tiền vệ 26 tuổi Cheyrou với hi vọng anh sẽ là một Zizou mới nhưng anh luôn bị chấn thương hành hạ và không thể hiện được gì lắm trong khi đó Diouf người hùng của Senegal tại WC thì lại là nỗi thất vọng lớn nhất của Houllier (theo lời chăn trối của ông sau khi rời câu lạc bộ .
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Riise và Owen đem lại sự khởi đầu hoàn hảo còn Cisse thì ấn định tỉ số trận đấu giữa Liverpool và Celtic.
    Trận đấu mở màn cho mùa giải 2004-2005 của Liverpool trước Celtic trong khuôn khổ giải đấu giao hữu Champions World Series 2004 được tổ chức tại Mỹ và Canada đã kết thúc bằng 1 chiến thắng áp đảo, thuyết phục trước đội bóng Celtic đang trong quá trình xây dựng lại đội hình.
    Tỷ số 5 - 1 là 1 tỉ số thuyết phục và nó hứa hẹn mở đầu cho 1 cuộc hành trình đi tìm vinh quang đầy khó khăn, thách thức của Liverpool.
    John Arne Riise đã đem đến 1 sự khởi đầu đầy may mắn cho Liverpool với 1 bàn thắng đẹp chỉ sau 4 phút tiếng còi khai cuộc .
    Celtic đã chịu thất bại với tỷ số 2-4 trước gã nhà giàu Chelsea vào cuối tuần qua ở thành phố Seattle và họ lại một lần nữa bị khuất phục trước sự sắc bén của 1 đội bóng nước Anh là Liverpool.
    Sau nhiệm vụ tại EURO 2004, Owen đã có trận đấu đầu tiên sát cánh trở lại cùng chân sút Milan Baros ở hàng tấn công. Harry Kewell đã không được may mắn khi thực hiện 1 cú sút cận thành trong vòng cấm không thành công ở đầu trận.
    Tuy nhiên các CĐV ruột của Liverpool ở SVĐ Rentschler , Hertford, East Connecticut không phải chờ đợi lâu để được thấy bàn thắng mở tỷ số sau khi trận đấu bắt đầu được 4 phút - 1 tình huống đặc biệt. Igor Biscan , đang chơi ở vị trí trung vệ đã tạo ra được một quả đá phạt trực tiếp. Từ khoảng cách gần 35m, Riise đã nã 1 cú đại bác mạnh như trái phá và thủ môn của Celtic chỉ còn biết đứng nhìn bóng chui vào lưới. Nó giống như bàn thắng trong trận Liverpool gặp MU tại Anfield, Riise đã chiến thắng thủ thành Fabien Barthez cùng 1tình huống tương tự .
    Liverpool tiếp tục tấn công một cách chậm rãi và chắc chắn và khi đã có thêm 1 bàn thắng vào lưới Celtic, đội bóng đã chuyển về lối chơi phản công sở trường vốn có. Bóng được chuyền lên từ giữa sân, Owen đã xử lý bóng 1 cách rất thuần thục và tâng bóng lừa thủ môn David Marshall ghi bàn thắng thứ 2 cho The Reds.
    [​IMG]
    Benitez đã đưa vào sân ngay từ đầu 4 cầu thủ vừa tham dự EURO 2004 tại Bồ Đào Nha : Dietmar Hamann, Vladimir Smicer, Owen và Baros nhưng có 1 điều là Igor Biscan , cầu thủ đã gây được ấn tượng tốt có 1 màn trình diễn gây ngạc nhiên ở vị trí trung vệ. Vị tân HLV này đã thể hiện sự hài lòng của mình với cầu thủ người Croatia này từ khi trao cho anh nhiệm vụ của 1 cầu thủ trung vệ. Cầu thủ này đã rất cố gắng để thể hiện mình, quyết tâm đẩy lùi những lời chế giễu rằng anh không có triển vọng của các CĐV ở mùa giải trước.
    Những sự thay đổi hàng loạt vào đầu hiệp 2 đã giúp cho Liverpool có thêm bàn thắng , củng cố niềm tin tạo đà tiếp tục tìm kiếm chiến thắng thứ 2 trong khoảng thời gian trước mùa giải này.
    Đến khi HLV Benitez tung tân binh Djibril Cisse vào sân thì gần như ngay lập tức tiền đạo này đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Chỉ 70 giây sau khi vào sân, Cisse đã thử tài thủ môn Marshall bằng cú sút chạm cột dọc. Tuy nhiên, Cisse cũng chỉ phải chờ tới phút 62 để có bàn thắng ra mắt Liverpool sau khi được Danny Murphy kiến tạo.
    Không lâu sau đó, Cisse đã ghi bàn thắng thứ 2 của mình ở trận này sau một pha xử lý mẫu mực. Chen giữa 2 bàn thắng của Cisse, Stephane Henchoz cũng đã góp một bàn ở phút 68 và Craig Beattie gỡ bàn danh dự cho Celtic sau khi thực hiện thành công quả penalty ở phút 72 được hưởng sau pha phạm lỗi của Salif Diao trong vòng cấm .
    Đội hình ra sân: Kirkland,Finnan,Hyypia,Carragher,Riise,Biscan,Hamann,Kewell,Smicer,Owen,Baros.
    Vào thay người:Dudek,Henchoz,Gerrard,Cisse,Murphy,Diao, Pongolle,Warnock,Whitbread,Harrison.
    Sau trận đấu này là 2 trận đấu tiếp theo, Liverpool sẽ tiếp ĐKVĐ châu Âu Porto tại Toronto vào ngày thứ sáu (30/7), sau đó sẽ gặp AS Roma vào ngày 3/8 ở East Rutherford, New Jersey.
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 27/07/2004
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Rafa dâng tặng chiến thắng cho người hâm mộ
    [​IMG]Rafael Benitez nói rằng ông rất hạnh phúc với chiến thắng đậm của Liverpool trước Celtic ( 5 -1 ) ở trận mở màn của đội và gửi món quà ra mắt cho CĐV của Liverpool trên SVĐ là 1 màn trình diễn ấn tượng.
    Ông tâm sự rằng ông rất vui khi thấy các cầu thủ đều rất nỗ lực, cố gắng thể hiện lối chơi bóng của mình trong suốt trận đấu.
    Benitez nói : " 1 trận đấu hấp dẫn đối với người xem khi được thấy khát vọng chiến thắng và tinh thần luôn tiến về phía trước của 2 đội. Chúng tôi đã chơi hay , ghi được nhiều bàn thắng và ai cũng rất hài lòng. Tôi cảm thấy hạnh phúc và được động viên.
    Tôi rất vừa lòng khi Djibril Cisse ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool. Chúng tôi có 4 tiền đạo giỏi biết ghi bàn. Còn Stephan Henchoz ! Anh ấy thực sự hạnh phúc khi ghi được bàn thắng. "
    "Đối với tôi , có 4 tiền đạo Michael Owen, Milan Baros, Djibril Cisse và Florent Sinama-Pongolle là quá đủ. Đội bóng rất giàu tiềm năng và mọi cầu thủ đều có thể phối hợp bóng ăn ý với nhau."
    Rafa cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ đã thực hiện rất tốt chiến thuật mà ông đã đề ra trước trận đấu.
    Benitez nói : " Khi 1 HLV mới đến, ông ta luôn có những ý định mới và nếu các cầu thủ hiểu được điều đó thì mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp."
    " Tôi có 1 suy nghĩ rằng sẽ phải thi đấu như thế nào và các cầu thủ đang dần hiểu được tôi đang cần ở họ những gì. Điều quan trọng là phải có nhiều hơn 1 phương án cần sử dụng trong trận đấu. Tại Valencia, tôi có 1 tiền đạo là Aimar nhưng ở Liverpool thì tôi lại có những 4 tiền đạo giỏi, điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho việc điều chỉnh chiến lược."
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/07/2004
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 27/07/2004
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    7h sáng mai, Liverpool sẽ gặp nhà ĐKVĐ FC Porto .
    [​IMG] vs [​IMG]
    Sau khi giáng 1 đòn đau vào đối thủ Celtic cách đây 4 ngày, hiện giờ Liverpool đang tiếp tục đi trên con đường vô địch Châu Âu với trận đấu thứ 2 ở Champions World Series với Porto.
    Porto vừa mất HLV Jose Mourinho khi ông này đến Chelsea và những nhân tố làm nên thành công của họ mùa giải vừa qua. Còn Liverpool bắt đầu mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Valencia - Rafael Benitez - 1 sự khởi đầu cho 1 triều đại mới ở thành phố cảng Liverpool.
    Mặc dù đã mất cầu thủ quan trọng Deco, đội bóng BĐN là 1 đối thủ xứng tầm hơn với Liverpool so với Celtic cách đây mấy ngày.
    Cầu thủ phòng ngự người TBN Josemi đang nóng lòng chuẩn bị ra mắt CLB mới của mình trong trận đấu này , trong khi đó , các cầu thủ từng tham dự Euro 2004 có thể sẽ chơi lâu hơn , không chỉ 1 hiệp như ở trận đấu trước.
    Trận đấu bất đầu lúc 1 sáng thứ 7 ( giờ Anh ) .
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Trận thua đích đáng !!!

    Liverpool - FC Porto : 0 - 1

    Liverpool đã gặp may mắn ! Có thể nói là như vậy khi mà Porto đã bị từ chối 2 bàn thắng với 1 pha đập cột dọc,1 pha dội xà ngang ...không thì chắc tỉ số không phải là 1-0 rồi !
    Vào trận rất với vị thế của 1 kẻ bề trên ( dù rằng đó chỉ là đánh giá trước trận dấu ), Liverpool đã không để ý kỹ rằng, FC Porto là nhà ĐKVĐ Champions League chứ không phải đội bóng gà mờ để có thể vừa đá đùa vừa thắng được .. Và họ đã phải trả giá bằng 1 trận thua !!!
    FC Porto là 1 đội bóng có tính tổ chức rất tốt. HLV Del Neri đã biết cách xây dựng lại đội hình với chính phong cách rất Porto mà ông Mourinho đã để lại -phong cách chơi phòng ngự phản công với nền thể lực sung mãn, càn lướt , kỹ thuật và tinh quái.
    Các tân binh đều thể hiện được mình , các cầu thủ cũ cũng vẫn giữ được phong độ , ít nhất là trong thời điểm đó. Còn Liverpool thì trình bày 1 bộ mặt khác hoàn toàn so với trận đầu tiên. 1 Liverpool đá cầm chừng hơn nhiều so với trận đầu tiên , xem kĩ so với trận đầu tiên các bạn sẽ thấy rõ, cũng 1 phần do phong độ không tốt, ông Benitez lại tiếp tục thử nghiệm đội hình. Hàng tấn công chưa phối hợp tốt, hàng tiền vệ ít hoạt động, nói thẳng ra là lười biếng đúng theo tính chất của 1 trận bóng giao hữu. Hàng hậu vệ thì rất phóng khoáng với sự có mặt của các hậu vệ trẻ như Warlock, Zak, thậm chí ngay cả khi Henchoz, Hyypia vào sân, mọi việc vẫn vậy, giống hệt như hàng tiền vệ, chơi với tinh thần của 1 trận đấu tập... Tất cả đó đã tạo nên 1 thất bại , thất bại trước 1 Porto chơi hay hơn ( ít nhất là trong trận đấu này), được tổ chức tốt hơn và cái quan trọng nhất là đá nhiệt tình hơn, đá thật hơn.
    Nhưng nhìn sâu hơn, chúng ta đã có thể thấy rõ 1 vấn đề lớn mà ở trận trước cũng đã thấy, rõ ràng hàng phòng ngự của chúng ta đang là 1 tử huyệt ! Sự phối hợp giữa các hậu vệ và thủ môn đều chưa thật tốt, hậu vệ mắc sai lầm trong việc khống chế đối phương. 1 điểm nữa đáng chú ý là khả năng không chiến khá tệ khi mà hàng loạt pha bóng , các hậu vệ phá bóng rất không an toàn hoặc đỡ hụt, đỡ sai...
    Hàng tiền vệ và tiền đạo thì đỡ hơn, nhưng trận trước thì thắng tưng bừng, trận sau thì thua cho thấy Liverpool tổ chức chưa thật tốt, thiếu ổn định vẫn là 1 định luật muôn thuở , còn có nhiều vấn đề cần khắc phục. Rõ ràng là ông Benitez chưa làm được gì nhiều và thời gian sẽ giúp ông tiếp tục tiến hành công việc của mình.
    Hỡi Benitez - ông còn rất nhiều việc phải làm.....Hãy nhớ, ông chỉ được chọn 1 trong 2 con đường : đó là THẤT BẠI hoặc là THÀNH CÔNG mà thôi !!
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 31/07/2004
  6. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HLV Rafael Benitez vừa tuyên bố rằng ông ta sẽ không xây dựng đội bóng xung quanh bất cứ cầu thủ nào. Theo mọi người dự đoán thì Owen sẽ là 1 tiền đạo chính còn 1 chổ còn lại Cisse, Baros và Florence phải tự tranh thủ lấy.
    Ông Benitez cho rằng không có ai chắc chắn sẽ nằm trong 11 cầu thủ chính thức. "Tôi sẽ không xây dựng đội bóng xung quanh Michael Owen", nếu anh ta thi đấu tốt anh ta ra sân, và cũng áp dụng giống như vậy đối với 3 tiền đạo còn lại.
    Thế là mùa bóng tới Owen ra sân đều hay không cũng là một vấn đề. Enzogoy lại thích Cisse với Baros đá chung hơn, vì dạo gần đây Owen không còn giống như 1 sát thủ nữa, không biét tại sao ...
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    7h sáng 4/8 : AS Roma vs Liverpool tại sân Giants , E. Rutherford, New Jersey.
    Có lẽ ra sân với đội hình mạnh nhất, quyết tâm thể hiện mình trước người thầy mới sẽ giúp Liverpool giành chiến thắng. Vấn đề là ở tỷ số nào, vì AS Roma cũng chẳng muốn quá cố gắng. Nhưng họ mà đá hết sức, trong 1 ngày trời xấu, các cầu thủ Liverpool lại chơi không tốt ( điều mà ko đội bóng nào chưa từng trải qua) thì thua trận cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, khả năng thắng trận này là rất cao, thành tích trong quá khứ có thể giúp các cầu thủ có được sự tự tin cần thiết để giành chiến thắng .
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    HLV của Liverpool, Rafa Benitez:

    Sau chủ nhật, luôn là thứ hai 10:17, 03/08/2004 (GMT+07:00)


    --->


    [​IMG]

    Không phải lúc nào các CĐV của Liverpool cũng nghe những gì Ngài Alex Ferguson nói, nhưng khi ông chủ của Manchester United cất lời so sánh giữa Rafael Benitez với Arsene Wenger, họ đã bắt đầu phải nghe. Ferguson coi Wenger như là kình địch lớn nhất của ông, vậy nên, nếu Fergie đã nghĩ rằng, tân HLV của đội bóng thành phố cảng có thể so sánh với một người dẫn dắt một đội bóng trải qua cả mùa giải không thua trận nào, điều đó không hề tồi chút nào. Nhưng tự bản thân Benitez nghĩ thế nào về bóng đá? Hãy đến với những suy nghĩ của người mà Ferguson miêu tả là có phong cách ?otrầm lặng và cần mẫn?, để tìm hiểu những dự định của ông trong việc đưa Liverpool đến với miền đất hứa.


    Sự cân bằng giữa phòng thủ và tấn công?
    Tại Valencia mùa giải năm ngoái, chúng tôi ghi 71 bàn thắng, trong khi Real Madrid ghi 72. Chúng tôi để thủng lưới 27 và Real có lẽ là 40. Vì vậy, đó là cân bằng và với tôi, điều đó quan trọng.
    Michael Owen sẽ không được đối xử đặc biệt?
    Tôi không muốn xây dựng đội bóng xung quanh Michael Owen hay bất cứ một cầu thủ nào khác. Nếu Michael có phong độ tốt, cậu ấy sẽ được thi đấu, nhưng đội vẫn còn có Pongolle, Cisse và Baros. Họ có thể thi đấu tốt và tôi muốn có được đội hình mạnh nhất. Tôi sẽ quyết định ai là người xuất phát.
    Về phong cách của Valencia?
    Khi tôi đến đó, họ đã 2 lần lọt vào chung kết Champions League. Họ là một đội bóng mạnh nhưng lối chơi có phần thụ động. Vậy nên, chúng tôi cố gắng chủ động hơn. Điều quan trọng nhất là đẩy hàng thủ lên gần với hàng tấn công (khoảng 10 đến 15 mét) nên đội bóng tấn công thường xuyên hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn. Trong năm thứ hai và thứ ba, bạn sẽ thấy điều đó khác biệt.
    Tầm quan trọng của kiên nhẫn...
    Đối với mỗi HLV, điều đó rất quan trọng bởi họ có thời gian thay đổi mọi thứ và làm những điều họ muốn. Tôi không có mục tiêu nào cả. Tôi không nói rằng, sẽ phải vô địch Premier League mùa này. Lãnh đạo đội nói với tôi rằng, CLB có thời gian. Tôi sẽ là việc hàng ngày với các thành viên của tôi, nhưng không với những mục tiêu cao cả nào, chỉ là để tiến bộ dần dần.
    Vai trò của các cầu thủ Anh...
    Họ rất quan trọng bởi họ biết về các CĐV, các SVĐ và các CLB khác.
    Về khoảng cách giữa tốp đầu với nhóm còn lại...
    Rất dễ để nói rằng, chúng ta là những người xuất sắc nhất. Hãy nói về khoảng cách 30 điểm giữa Arsenal và Liverpool. Nếu lao động chăm chỉ và có hiệu quả, các cầu thủ muốn - thực sự muốn - chiến thắng, tôi nghĩ là họ làm được điều đó.
    Steven Gerrard cần phải cải thiện một số vấn đề...
    Đôi khi, bạn thấy cậu ấy như một cầu thủ rất, rất tốt, nhưng cần phải nói chuyện với cậu ấy về chiến thuật. Nếu nhìn Gerrard chuyền bóng và di chuyển, bạn sẽ đánh giá được về tầm quan trọng của cậu ấy đối với đội. Chúng tôi chỉ cần nói với cậu ấy về một vài điểm cần thay đổi, chúng tôi sẽ có trong tay một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tiềm năng là rất lớn.
    Liverpool sẽ không là ?oValencia - phiên bản 2?...
    Bạn có những ý tưởng riêng nhưng một đội bóng phải dựa vào các cầu thủ. Tại Valencia, chúng tôi có cầu thủ tài năng xuất chúng là Aimar nên phải sử dụng hệ thống thích hợp với cậu ấy. Còn ở đây, chúng tôi có 4 tiền đạo và cần phải phát huy những phẩm chất tốt nhất ở họ.
    Tiền không là vấn đề...
    Tôi nghĩ, mọi CLB đều không thể có ngân sách lớn như Chelsea. Nhưng tiền không quá quan trọng. Nó có thể, tất nhiên, mua những cầu thủ tốt hơn, nhưng đôi khi, lại là những người không cần thiết. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là để các cầu thủ hiểu rằng, làm thế nào để khai thác những điểm tốt nhất từ mỗi người.
    Với sức ép...
    Khi tôi đến Valencia, tôi đã phải chịu nhiều sức ép sau thành công của họ. Nhưng nói về điều đó, chúng ta sẽ nói thế này: Sau chủ nhật, luôn là thứ hai. Nếu bạn thua, thì lúc khác, bạn sẽ thắng. Đó là sự khác biệt giữa nghề cầm quân và một công việc văn phòng ở đâu đó, và đến cuối năm, bạn được hoặc mất tiền. Trong bóng đá, bạn có 2 trận đấu trong tuần, 2 cơ hội để thay đổi suy nghĩ của mọi người. Chìa khoá là lao động - và không nghe quá nhiều.
    Công việc...
    Mục tiêu duy nhất là tiến bộ. Tôi sẽ xem các băng video, nếu thấy 10 lỗi, phải sửa chữa được 1. Đến tuần sau, sẽ là lỗi thứ hai. Và trong 3 tháng, có thể, chúng tôi sẽ chỉ còn lại 2 lỗi trong 1 trận đấu. Với tôi, thế là tốt, và đủ.
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Trước trận AS Roma - Liverpool (07h00 ngày 4-8):

    Khó nhất là hiểu mình 10:21, 03/08/2004 (GMT+07:00)


    --->


    [​IMG]

    Đội bóng của ông Benitez vẫn chưa chứng tỏ được sự ổn định ở tầm cao, và dù đang sở hữu nhiều tiền đạo săn bàn tầm cỡ, nhưng việc bố trí họ chơi như thế nào, ai đá cặp với ai thì hợp, vẫn là bài toán chưa thể cho nghiệm ngay với ông Benitez.


    Thắng Celtic chưa phải đã khiến ông Cesare Prandelli yên tâm về lối chơi của đội mình. AS Roma còn nhiều việc phải làm khi muốn trở thành thế lực thực sự của bóng đá Ý, ngang với AC Milan hay Juventus.
    Cái Roma còn thiếu hiện nay không nằm ở tuyến tiền vệ; cũng không hẳn ở hàng hậu vệ. Samuel đi, nhưng họ có Mexes về đá cặp trung vệ cùng Dellas. Đây sẽ là cặp trung vệ chơi vừa: ?ocáo? vừa ?orắn? hàng đầu tại Serie A ở mùa bóng này. Cái Roma đang thiếu, chính là 1 hay 2 tiền đạo săn bàn. Delvecchio hay Montella chưa đủ tầm một tiền đạo lớn. Totti thì vị trí tốt nhất lại là phía sau tiền đạo, như một tiền vệ công, hay tiền đạo lùi. Ở đó, Totti lại dễ ghi bàn hơn khi anh đá như một trung phong thực thụ. Nếu không cải thiện được hàng tiền đạo. Roma sẽ khó tìm được chiến thắng khi phải chơi với những đội bóng có hàng phòng ngự mạnh.
    Nhưng Liverpool bây giờ lại không có hàng phòng ngự mạnh. Họ đã bán Traore, một người đá cặp rất hay với Hyypia. Henchoz trở lại sau chấn thương, nhưng anh đã chậm do tuổi tác. Hàng phòng ngự có thời là niềm tự hào của Liverpool nay đã tự thấp đi vài bậc. Ngay cả một tiền vệ trụ được coi là ?omáy quét? như Hamann, nay cũng không chống lại được tuổi tác. Khả năng bao sân của anh đã yếu đi thấy rõ. Đối chọi với một hàng phòng ngự như thế chưa đủ để đánh giá hiệu quả của hàng tiền đạo Roma. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi đây là trận đấu cuối cùng của Champions World Series, và Roma hay Liverpool cũng chỉ còn trận này để tự hiểu mình. Hiểu mình bao giờ cũng khó.
    Ngay thời Capello hay Houllier, 2 đội bóng này cũng nhiều lúc chưa hiểu được mình nữa là. Liverpool thì cứ bảo thủ trong lối chơi rình rập ban đầu có vẻ khôn ngoan, nhưng càng về sau thì càng khô cứng và bấp bênh. Roma thì chơi trận được trận mất,cứ ngỡ họ là một ?ođại gia? nhưng rồi lại tự đánh mất mình khi thua những trận không được phép thua. Cái chập chờn của 2 đội bóng này, tuy không giống nhau, nhưng hậu quả thì như nhau: đều thất bại ở ngưỡng cửa vô địch, và tự làm nhoà nhạt đi hình ảnh của chính mình.
    Nay thì cả Prandelli và Benitez đang phải gánh trên vai một áp lực rất nặng: biến Roma và Liverpool thành 2 đội bóng mạnh một cách ổn định, và tiến tới giành được ngôi vô địch quốc gia, trước khi có thể nghĩ đến ngôi vị ở tầm châu Âu. Trong khi những cải tổ ở Roma vẫn chưa rõ, thì tại Liverpool, mọi điều vẫn trong chờ đợi. Đội bóng của Benitez vẫn chưa chứng tỏ được sự ổn định ở tầm cao, và dù đang sở hữu nhiều tiền đạo tầm cỡ, thì việc bố trí họ chơi như thế nào, ai đá cặp với ai, vẫn là bài toán chưa thể cho nghiệm ngay. Cho hay, như người Hy Lạp đã nói, hiểu mình là khó nhất. Nhưng không hiểu mình, thì làm sao chiến thắng đối phương đây?
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool đánh bại AS Roma
    Ở trận đấu cuối cùng của Champions World Series, đội bóng giàu thành tích Anh quốc, Liverpool, đã vượt qua AS Roma với tỷ số 2-1, dù chính gã khổng lồ Serie A ghi bàn thắng trước. Chất lượng chuyên môn trong cuộc so tài này không cao, bởi một số trụ cột của hai đội đều đang nghỉ dưỡng thương.

    [​IMG]

    Cả Liverpool và AS Roma đều gạt hái được nhiều điều sau Champions World Series.
    Ở hai trận đấu trước, HLV Rafael Benitez của Liverpool đã lần lượt thử nghiệm sức mạnh hàng công và kỹ năng phòng ngự của các học trò. Và ở cuộc đọ sức cuối cùng tại chuyến du đấu này, ông tung vào sân với đội hình mạnh nhất, với hy vọng rời giải cùng một chiến thắng. Cặp trung vệ Henchoz - Hyypia được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực trước khung thành của thủ môn Dudek. Trong khi đó, Gerrard, Kewell và Finnan lĩnh trách nhiệm sáng tạo lối chơi cho đội bóng thành phố cảng nước Anh. Bộ đôi tiền đạo Djibril Cisse và Milan Baros là hai cầu thủ chơi cao nhất trong đội hình Liverpool. Những siêu sao như Owen, Murphy, Hamann khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, danh sách thi đấu trận này của á quân Italy lại không có tên nhạc trưởng Francesco Totti, bởi tiền đạo này phải trở về Rome gấp để phẫu thuật đầu gối. Nhưng bù lại, AS Roma vẫn còn sự phục vụ của Oliver Dacourt và Marco Del Vecchio.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Liverpool và AS Roma đều chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm ra những miếng đánh hiệu quả nhất cho mình. Thế trận ăn miếng trả miếng diễn ra trong suốt 45 phút đầu tiên, với lợi thế nghiêng về đội bóng nước Anh bởi đối thủ của họ không có một cầu thủ dẫn dắt thực sự nào. Bị ép sân, nhưng Del Vecchio vẫn đưa AS Roma vượt lên dẫn trước ở phút 21, bằng pha dứt điểm cận thành, khi tận dụng thành công đường tạt bóng chuẩn xác của hậu vệ Cristian Panucci. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội bóng Italy chỉ duy trì được 9 phút. Cướp được bóng từ chân Oliver Dacourt, Steven Gerrard cầm bóng đột phá trước khi thực hiện cú chọc khe tuyệt vời cho Djbril Cisse. Vua phá lưới giải Pháp mùa bóng trước lặng lẽ băng xuống, phá bẫy việt vị rồi dứt điểm tung lưới thủ thành Zotti, quân bình tỷ số.
    Sau giờ nghỉ, Liverpool chịu mất mát lớn bởi tiền vệ Steven Gerrard buộc phải rời sân, do căng cơ. Do đó, đội bóng Italy thi đấu hiệu quả hơn và có hai pha dứt điểm cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, Phillipe Mexes và Delvecchio đều làm các CĐV của mình mừng hụt. Trong hiệp hai, hàng thủ Liverpool thi đấu không thực sự tốt, nhưng Roma cũng không tận dụng được những cơ hội của mình. Và khi thời gian của trận đấu chỉ còn 5 phút, Liverpool ghi bàn thắng quyết định, chia tay giải cùng một chiến thắng. Tiền vệ Hamann nỗ lực đi bóng, trước khi chuyền thông minh xuống cho Michael Owen dứt điểm, làm tung lưới thủ thành Carlo Zotti, mang chiến thắng về cho đội bóng nước Anh.
    Như vậy, tại Champions World Series năm nay, Liverpool chơi 3 trận: đánh bại Celtic với tỷ số 5-1, rồi chịu thất bại 0-1 trước FC Porto và kết thúc bằng chiến thắng 2-1 trong cuộc so tài với AS Roma. Về phần mình, đội bóng Italy cũng thi đấu 3 trận, nhưng họ chỉ có một chiến thắng, trước Celtic với kết quả 1-0 và thua 2 trận trước Chelsea và Liverpool.
    Sau chuyến du đấu này, Liverpool sẽ gấp rút chuẩn bị cho trận đấu chính thức đầu tiên ở mùa giải mới, gặp AK Grazer (Áo) tại vòng sơ loại thứ ba Champions League, vào ngày 10/8 tới. Sau đó, thày trò nhà HLV Benitez bắt đầu công cuộc chinh phục danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 19 của mình 4, trong trận gặp Tottenham. AS Roma còn nhiều thời gian chuẩn bị cho mùa bóng mới, bởi Serie A tới ngày 12/9 mới khởi tranh.

Chia sẻ trang này