1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Liverpool - Newcastle: Khó có quà Giáng sinh cho Souness
    [​IMG]
    Không có nhiều cơ hội nhận quà Giáng sinh sớm cho Graeme Souness khi ông trở lại chốn cũ Anfield trên cương vị HLV Newcastle.

    Cuộc trở lại Anfield lần này của HLV Graeme Souness mang nhiều ý nghĩa, không chỉ hẳn là vì Souness từng là cầu thủ và HLV của Liverpool, mà còn bởi đây là trận đấu thứ 150 tại Premier League giữa Liverpool và Newcastle. Giống như Liverpool ở mùa giải này, Newcastle chơi khá tốt ở Cúp châu Âu, nhưng lại vô cùng thất thường khi trở về Premier League, và trong tháng 12 này, cả 2 CLB vẫn chưa biết mùi chiến thắng.
    Không hẹn mà gặp, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần qua, cả Newcastle và Liverpool cùng phải chia điểm ngay trên sân nhà với Portsmouth sau khi đã dẫn bàn trước. Đó chưa phải là điểm giống nhau duy nhất giữa 2 CLB này, bởi hiện nay cả Liverpool và Newcastle cùng bị khủng hoảng hàng công khá nghiêm trọng.
    Liverpool bị mất Dijbril Cisse cho tới cuối mùa giải vì gãy chân, còn Milan Baros mới trở lại nên chưa có phong độ tốt nhất. Trong khi đó, Newcastle cũng mất nguyên cặp tiền đạo chính thức Alan Shearer-Patrick Kluivert do chấn thương.
    Rất may là trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, cả Liverpool và Newcastle đều tìm ra những sự thay thế tương đối hiệu quả như Neil Mellor, Florent Sinama-Pongolle (Liverpool) hay Craig Bellamy, Shola Ameobi (Newcastle). Thế nhưng, sự toả sáng của những cầu thủ này chưa đủ để giúp 2 CLB này vượt lên trên bảng xếp hạng, bởi sự yếu kém của tuyến phòng thủ đã xoá sạch công lao khó nhọc của họ.
    HLV Liverpool Rafael Benitez đang đau đầu với cơn khủng hoảng thủ môn tại Anfield khi Chris Kirkland bị chấn thương, và thủ môn dự bị Jerzy Dudek vừa mắc lỗi dẫn tới trận hoà 1-1 với Portsmouth đầu tuần này. Đáng ngại hơn, số liệu thống kê cho thấy Liverpool đã không thể giữ sạch lưới trong 9 trận gần đây nhất.
    HLV Benitez than thở: "Thật đáng tiếc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa mọi việc trở lại quỹ đạo cần thiết. Tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là tạo ra thật nhiều cơ hội và chuyển hoá số cơ hội ấy thành bàn thắng, đồng thời phải biết bảo vệ thành quả của mình".
    Nỗi lo lắng hiện nay của HLV Benitez cũng chính là bài toán mà HLV Souness đang phải đối mặt. Nếu như ở tuyến trên, cả Bellamy và Ameobi cùng có phong độ khá tốt, thì ở phía dưới, trung vệ Titus Bramble dù thường xuyên mắc lỗi nhưng vẫn được HLV Souness trọng dụng, còn thủ môn Shay Given vừa đòi ra đi để gặt hái những danh hiệu mà Newcastle không có nhưng vấp phải sự phản ứng cứng rắn từ phía lãnh đạo CLB.
    Cần biết rằng mặc dù là CLB có thành tích ghi bàn nhiều thứ 4 ở Premier League, nhưng Newcastle lại là đội bóng sở hữu hàng thủ yếu kém nhất với 32 bàn thua sau 17 vòng đấu, ngang với West Brom, đội bóng đang xếp cuối bảng. Không những thế, thành tích trên sân khách là một trong những nhược điểm lớn nhất của Newcastle ở mùa giải này, đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng.
    Trong khi đó, Liverpool lại là đội bóng chơi sân nhà tốt thứ 3 tại Premier League (sau Chelsea, Everton), và có tới trong tổng số 25 điểm mà Liverpool hiện có thì số điểm giành được trên sân nhà đóng góp tới 2/3 (19 điểm). So với Newcastle, Liverpool cũng có không ít vấn đề như vị trí của Dudek, khả năng tấn công biên kém hiệu quả và sự phụ thuộc thái quá vào Steven Gerrard, nhưng dẫu sao, đội bóng chủ nhà sân Anfield còn nhỉnh hơn Newcastle ở vị trí HLV, và đây có thể là nguyên nhân chính yếu dẫn tới sự thành bại trong cuộc chạm trán này.
    Sẽ rất khó nếu như Newcastle muốn giành điểm tại Anfield, nhất là khi họ vừa phải kịch chiến ở Cúp UEFA vào giữa tuần, và Liverpool đang khao khát một chiến thắng để xua đi nỗi thất vọng bị mất điểm vào phút chót trong trận hoà Portsmouth. Chính vì thế, thất bại của Newcastle tại Anfield là điều có thể dự đoán trước, nhưng có thể cách biệt tỷ số sẽ không cao, bởi hàng công Liverpool hiện nay không đủ mạnh để có thể tạo nên một cơn mưa bàn thắng.

    24H.COM.VN (theo VNN)
    Newcastle có hàng phòng ngự khá dở , đấy là lý do để hy vọng...
  2. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Newcastle yếu như sên, thắng dễ quá. Pha móc bóng của Baros mà thành bàn chắc là bàn đẹp nhất mùa
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool đè bẹp 10 người của Newcastle
    [​IMG]
    [​IMG]
    Liverpool đã khẳng định sức mạnh của một ứng cử viên cho chức vô địch Champions League khi đánh bại đối thủ Newcastle với tỷ số 3-1. Với 3 điểm có được, Liverpool duy trì sự có mặt ở top 6 giải Ngoại hạng.

    Đội bóng của Rafa Benitez đã có thể vượt lên dẫn trước chỉ sau 2 phút. Milan Baros dốc bóng thần tốc ở canhs phải trước khi có quả căng ngang chuẩn xác cho Luis Garcia. Rất tiếc sau cú sút của Garcia, bóng lại bay vọt xà.
    Phút thứ 7, đến lượt Steven Gerrard đánh đầu không chính xác ở giữa khu cấm thành đội khách. Phút 27, lại Gerrard đột phá dũng mãnh, rồi tung cú sút xa bên ngoài khu 16m50, bóng đi cách chân cột dọc chừng vài cm.
    Newcastle chơi thực sự mờ nhạt trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, họ vẫn có thời cơ phá thế quân bình phút 21. Trong pha phối hợp đá phạt, Bernard sút kỹ thuật đưa bóng đi xuyên hàng rào, sạt mép ngoài cột dọc góc gần. Phút 31, đội khách tạo được tình huống nguy hiểm thứ hai, và lần này thì tận dụng thành công. Lee Bowyer di chuyển hợp lý vào bên phải khu phạt đền, đón quả chọc khe của Dyer, và tạt cắt mặt cầu môn Liverpool. Kluivert ập vào rất nhanh, sút cận thành ghi bàn mở tỷ số.
    Nhưng chỉ khoảng hai phút sau, Liverpool san bằng tỷ số. Steven Gerrard câu bóng bổng vào khu cấm địa từ quả phạt góc bên trái. Bóng bay về phía Hyypia đang chờ sẵn, nhưng trung vệ này chưa kịp dứt điểm, thì Bramble đã luống cuống đánh đầu phản lưới nhà. Phút 38, đội bóng thành phố cảng vượt lên dẫn 2-1. Milan Baros đón đường kiến tạo từ sườn phải, khéo léo dẫn bóng tới sát vạch 16m50 thì đẩy vào khu cấm địa cho Mellor kết thúc bằng má trong chân phải, găm bóng vào góc xa.
    Hiệp hai diễn ra với thế cân bằng. Nhưng cũng như hiệp một, Liverpool có nhiều pha tấn công nguy hiểm hơn. Phút 56, HLV Graeme Souness quyết định tung Laurent Robert vào thay Patrick Kluivert với hy vọng tạo ra sinh khí mới cho các đợt tấn công của Newcastle. Nhưng sự điều chỉnh chưa kịp mang lại hiệu quả cho đội khách, thì lưới của thủ môn Given đã bị chọc thủng lần thứ 3 ở phút ở 61. Từ đường chuyền của Harry Kewell bên hành lang trái, Milan Baros tăng tốc đột phá qua các hậu vệ đội khách, lừa qua cả thủ môn Gives, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống bằng chân trái, ấn định chiến thắng 3-1 cho Liverpool. Bị dẫn trước 3-1, các cầu thủ Newcastle dồn lên tấn công. Phút 70, Laurent Robert sút phạt hiểm hóc bên cánh trái, nhưng thủ môn Dudek xuất sắc bật cao đẩy bóng vọt xà, cứu Liverpool khỏi một bàn thua trông thấy. Chưa kịp có bàn thắng rút ngắn tỷ số, thì từ phút 77 đội bóng áo sọc trắng đen còn phải thi đấu với chỉ 10 người, khi tiền vệ trụ cột Lee Bowyer phải nhận thẻ vàng thứ hai trong trận, sau pha phạm lỗi với Florent Sinama-Pongolle. Hơn người, Liverpool đã dễ dàng bảo toàn tỷ số và nếu may mắn hơn, họ đã có thể nâng tỷ số lên ở phút 81.
    Đội hình thi đấu:
    Liverpool: J Dudek, S Finnan, S Hyypia, J Carragher, J Riise, S Luis Garcia (73 A Nunez) , S Gerrard, X Alonso, H Kewell (85 D Traore) , M Baros, N Mellor (75 F Sinama Pongolle)
    Newcastle: S Given, A O''Brien, R Elliott, T Bramble, O Bernard, L Bowyer, K Dyer (80 D Ambrose) , J Jenas, J Milner (72 C N''Zogbia) , P Kluivert (58 L Robert) , S Ameobi
    24H.COM.VN (Theo Goal)
    Không đội bóng nào được phép xem thường Liverpool của chúng ta ! Ở sân Anfield, chúng ta chẳng ngán đội bóng nào hết ! Chelsea, MU đợi đấy, đến Anfield Liverpool sẽ cho biết mặt!
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Chiến thắng trước Newcastle là 1 chiến thắng quan trọng sau 2 trận đấu liên tiếp chỉ dành được 1 điểm của Liverpool,kết thúc lượt đi,chúng ta đứng ở thứ 6 bảng xếp hạng,vẫn còn nhiều việc phải làm đối với Rafa nhưng mùa giải đầu tiên của Rafa ở Liverpool cũng có thể nói là tạm được rồi,chúng ta đã ở trong top 16 đội bóng mạnh nhất Châu Âu,lối chơi cũng đã dần định hình và có hồn hơn mặc dù thiếu Cisse trên hàng tấn công nhưng Liverpool còn có Gerrard,Kewell,Baros, Mellor,Alonso, Garcia.....
    Còn người là còn hy vọng .....Năm nay không vô địch giải Ngoại hạng thì năm sau ta vô địch....
  5. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Lại một chiến thắng tưng bừng cho quỷ đỏ với 5 bàn thắng vào lưới đội bóng bét bảng West Brom
    Ra quân với đội hình không phải mạnh nhất nhưng Liverpool đã có bàn thắng mở tỷ số của Risse từ khá sớm, một đường chuyền chính xác của đội trưởng Gerrard sang phía trái và Risse trong vai trò một tiền vệ cánh (thay vị trí Kewell vắng mặt) đã kết thúc nhẹ nhàng như một tiền đạo mang lại bàn thắng đầu tiên cho quỷ đỏ. Sau khi bị thủng lưới các cầu thủ chủ nhà dâng cao tấn công hòng san bằng tỷ số xong các đợt tấn công của họ chẳng khác nào "muỗi đốt gỗ lim". Tất cả thời gian còn lại của hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt với thế giằng co chủ yếu ở khu vực giữa sân ngoại trừ một tình huống cầu thủ Contra của West Brom không biết do bản năng bẩm sinh là thủ môn hay vì trời lạnh đi găng tay mà anh đã tự cho mình quyền nhảy lên dùng tay cản phá bóng ngay trong vạch 5m50 dẫn đến phải nhận thẻ đỏ rời sân và Liv được hưởng một quả phạt 11m. Thật đáng tiếc Milan Baros đã không chiến thắng được thủ môn của West Brom ngay cả trong phá đá bồi, hiệp một kết thúc với phần thắng 1-0 cho đội khách.
    Sang hiệp hai các cầu thủ Liverpool bắt đầu chủ động chơi tấn công nhiều hơn, và Risse trong một ngày tuyệt vời, có lẽ là sinh nhật bồ nên đã chơi rất hay, phút 51 anh tạo ra một quả tạt bên cánh trái và Sinama Pongolle lao vào kết thúc cận thành, bóng đi đập đất trước khi làm tung lưới West Brom. Bàn thắng đã làm các cầu thủ Liverpool như được tiếp thêm sức mạnh và hứng khởi, các đợt tấn công liên tiếp được tạo ra và chỉ 4 phút sau bàn thắng của Pongolle, Steven Gerrard thực hiện thành công pha đá phạt ở cự ly hơn 20m nới rộng cách biệt với West Brom. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay, HLV Benitez đã chủ động thay Baros, Gerrard ra nghỉ và tung vào sân Alonso, Garcia. Thế trận vẫn tiếp tục nghiêng về Liv, đặc biệt Garcia đã có nhiều cơ hội nguy hiểm đe doạ khung thành đối phương. Phút 81, từ một đường chuyền của Alonso, Hamman có lẽ do lỡ trớn chỉ kịp với chân và vô tình đã thành một cú gẩy bóng đẹp mắt cho Risse bên phía trái, và như thường lệ là một cú sút trái phá tung lưới West Brom, tỷ số là 4-0 cho đội khách. Một phút trước khi hết giờ, lại là Risse đưa bóng vào khu phạt đền trong sự hỗn loạn của hàng thủ West Brom và Garcia sau nhiều nỗ lực chưa thành đã đệm bóng nằm gọn trong lưới, ấn định chiến thắng đậm đà cho quỷ đỏ LIVERPOOL. Một trận đấu thành công và mang đậm dấu ấn của J.Anne Risse!
    Chưa thấy ai viết về trận đấu này nên làm một phát, gớm mỏi gãy cả tay
  6. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Trận hôm qua thắng dễ quá.Đáng tiếc là Baros không ghi bàn dù có cơ hội ngon ăn
    Bolton dạo này xịt quá không cầm chân nổi thằng Man.Thất vọng
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Gerrard đổ máu để chơi 1 trận tuyệt hay, Finann chấn thương khá nặng, Nỗ lực hết mình của Sinama, Xabi cần cù phân phối bóng, Caragher Hyypia lăn xả. Tất cả được đền đáp bằng vẻn vẹn 1 bàn thắng. Tỷ số 12/2 số cú sút nguy hiểm nói rằng hơi bất công nhưng cũng là quá đủ để Liv dành được 3 điểm và chấm dứt hiện tượng không thể thắng nổi 3 trận liền
    Một trận đấu mà Liv đã chơi hết sức ... Kết thúc năm 2004 khá ấn tượng. Xin chúc mừng
    Tin khá vui là Everton thất thủ 0-2 trước Charlton, Chel lại thể hiện "bản lĩnh" của mình bằng 2 bàn thắng cuối trận
    Bảng xếp hạng tí hihí:
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 29/12/2004
  8. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là không được xem, tối qua đã định đi nhậu rồi nhưng vẫn nhớ trận thua 0-2 năm ngoái gặp bọn đỏ trắng này nên quyết định về nhà, vậy mà thằng ESPN với Starsport nó không truyền, đợi hết trận Chel mà cũng không thấy gì đành đi ngủ, bực thật
    Dù sao cũng chúc mừng chiến thắng!!
  9. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui rất không trọn vẹn .Thằng Man vừa qua mặt được Astonvilla.
    Dẫu sao sau trận thắng hôm qua chúng ta cũng tâm lý tốt trước
    khi nhấn chìm Chelsea với Man tại Anfield
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Chấm dứt cái biểu đồ hình sin chết tiệt. Lần đầu thắng 3 trận liên tục...à có thể còn nhiều hơn nữa

Chia sẻ trang này