1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    2004 - những niềm vui và nỗi buồn
    Vậy là những ngày cuối cùng của năm 2004 cũng chuẩn bị đi qua và đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá lại những gì có được trong năm vừa qua .
    Năm 2004 mở đầu bằng chiến thắng 2-0 trước một đội bóng hạng 2 Yeovil Town bằng Hai bàn thắng của Heskey và Murphy như phần nào nói lên một năm tốt đẹp dành cho câu lạc bộ và điều đó càng được khẳng định khi chỉ một tuần sau Liv đã làm nên một chấn động tại PL Khi dành chiến thắng 1-0 ngay tại stamford Bridge bằng phong độ chói sáng của Heskey cũng như bàn thắng đầu tiên cũng như quan trọng nhất trong thời gian khoác áo của Bruno Cheyrou tại Liv
    Tiếp theo là trận gặp Everton tại sân Anfield vào 31 tháng giêng .Mặc dù ép sân và có nhiều cơ hội tuy nhiên các cầu thủ không làm cách nào để ghi được bàn thắng trước đội láng giềng đang khủng hoảng trầm trọng .Trận hoà trong tiếc nuối làm cho các cổ động viên hơi nghi ngờ về phong độ của các cầu thủ .Cũng thời gian này bắt đầu cũng có nhiều lời bàn tán về khả năng tiền đạo Owen rời khỏi câu lạc bộ .
    Sau trận đấu trên là một chuỗi các kết quả đáng thất vọng của Liv trước những đội đang đứng ở nhóm cuối bảng như Portsmouth, Leeds United ,Southampton ,Wolverhampton Wanderers , Leicester City .Việc ông Houllier ra đi sớm muộn dường như không chỉ còn là tin đồn nữa ,nhưng mà cái cách mà một nhóm cổ động viên quá khích đối xử với ông Houllier làm cho các cổ động viên chân chính tỏ ra ghê tởm và đáng sợ .Âm thầm và lặng lẽ chịu đựng ,người đàn ông hiền lành ,phúc hậu đáp trả lại sự ủng hộ của các fan bằng chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng ngay tại sân của MU .Người ghi bàn không ai khác vẫn là Murphy kẻ huỷ diệt Manchester United .Một chiến thắng có bước ngoặt trong sự cạnh tranh của Liv với New ,Charlton và Aston để dành chiếc vé cuối cùng dự Champion League .
    Rất phấn khích với chiến thắng trên các cầu thủ Liv thi đấu rất tự tin trong các trận đấu còn lại trong khi đó các đối thủ tranh chấp trực tiếp của Liv liên tục vấp ngã và và điều mong đợi của các fan Liv đã xảy ra khi ngay tại sân nhà Newcastle vấp ngã trước Southamton tại sân nhà .Các con quỷ đỏ chính thức trở lại đấu trường quen thuộc của mình -Champion League .
    Thành công trong việc dẫn dắt Liv vượt qua khe cửa hẹp nhưng điều gì phải đến cũng đã đến với ông Houllier .Ông buộc phải rời câu lạc bộ mà mình đã gắn bó trong 6 năm trời . Mặc dù biết trước điều đó xảy ra nhưng các fan cũng tỏ ra hơi bất ngờ về điều đó .Điều an ủi với Houllier là ông ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu cùng với mối quan hệ khá tốt đẹp với ban lãnh đạo cũng như các fan .
    Chỉ một thời gian không dài sau đó Benitez đã đến đem theo những hi vọng mới cho các fan .Vẫn biết trong hoàn cảnh hiện tại việc đưa Liv dành chức vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên thì quả là bất khả thi nhưng mà nhiều người vẫn hi vọng vào một điều thần kì sẽ xảy ra . Với việc chiến lược gia Tây Ban Nha đến sân Anfield Một cuộc cách mạng mới đến với Liv mở đầu bằng sự đổ bộ của hàng loạt cầu thủ quốc tịch TBN .Trong số đó cái tên Alonso là được chú ý nhất . Nhưng để có được họ thì Murphy , Heskey ,Makus Babben đã ra đi nhưng sự ra đi gây nhiều bất ngờ nhất tiếc nuối nhất vẫn là Owen .Không ai ,kể cả những người hiểu biết nhất biết về việc gì đã xảy ra cho anh và câu lạc bộ .Nhưng rồi mọi người vẫn chúc may mắn sẽ đến với anh ở câu lạc bộ mới
    Một thế hệ cũ tài năng nhưng không may mắn hầu hết đã ra đi mở ra một cơ hội cho thế hệ mới với Gerrard ,Baros ,Cisse ,Alonso,Sinama,Mellor đầy hứa hẹn .
    To be Continue .....
  2. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    3 trận toàn thắng ,2 trận không để thủng lưới bàn nào ghi được 6 bàn ...Còn gì tốt hơn nào.Một năm mới đến một thắng lợi mới của chúng ta.Bravo
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    ANFIELD, 19h45, NGÀY 1-1, LIVERPOOL-CHELSEA
    Bước ngoặt ở Anfield?

    [​IMG]

    Lại một năm mới đến với Anfield trong dang dở. Đội bóng đã đi đúng hướng với những dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn chìm sau thành công bất ngờ của người láng giềng Everton. Giờ đây, với vị khách đến xông đất, Chelsea, Anfield lại thêm lý do để bùi ngùi.

    Có thể nói rằng, sau một nửa mùa giải, HLV Benitez đã có những thành công bước đầu khi ghi dấu ấn của mình lên lối chơi của Liverpool. Sau mỗi vòng đấu, đội bóng của ông lại chơi chắc chắn và có ý đồ hơn. Việc họ giành chiến thắng trước các đội yếu trở nên thường xuyên và dễ dàng - điều mà Liverpool dưới thời Houllier không làm được. Tài năng của HLV người Tây Ban Nha còn thể hiện ở chỗ giúp các cựu binh tìm lại được cảm hứng chơi bóng (như Riise, Kewell) đồng thời sử dụng thành công các cầu thủ trẻ (điển hình là Mellor). Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng Liverpool có thể kết thúc mùa giải trong tốp 4, họ cần bổ sung những cầu thủ mới có chất lượng để tăng cường sức mạnh. Còn lúc này, trận đấu với Chelsea sẽ giúp các ông chủ sân Anfield thấy rõ hơn thực lực của mình.
    Về phía đội khách Chelsea, họ vẫn đang tiến lên với một một sức mạnh đáng sợ. Người ta có cảm giác rằng, HLV Mourinho biết rõ từng chặng đua để đưa đội bóng cán đích đầu tiên vào cuối mùa giải. Thậm chí, nhiều người bắt đầu tin rằng HLV này có thể dự đoán chính xác số điểm mà Chelsea giành được khi mùa giải kết thúc. Chelsea biết thể hiện sức mạnh bằng những chiến thắng 4-0 nhưng cũng biết trở lại với những trận thắng tối thiểu 1-0 để giữ sức trong giai đoạn các trận đấu diễn ra với mật độ dày đặc. Có vẻ như mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của HLV Mourinho.
    Trận đấu này sẽ có nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Ở ngoài sân sẽ là cuộc đấu trí giữa hai nhà cầm quân đã đoạt cúp châu Âu mùa trước. Cả Benitez và Mourinho đều là những HLV tài năng và sớm thành công, cùng theo đuổi phong cách chơi bóng khoa học, chặt chẽ và đây đều là mùa giải đầu tiên của họ tại nước Anh. Còn trên sân, cuộc chiến giữa Gerrard và Lampard hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. Ở trận lượt đi, Gerrard vắng mặt do chấn thương và hàng tiền vệ của Chelsea đã chơi lấn lướt hàng tiền vệ của Liverpool (do Alonson cầm chịch). Còn ở trận đấu này, chắc chắn Lampard sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.
    Khởi đầu năm mới, dĩ nhiên 3 điểm trọn vẹn sẽ là mục tiêu mà cả hai đội cùng theo đuổi. Vì lẽ đó, trận đấu sẽ rất quyết liệt và một thế trận tương tự như ở trận lượt đi có thể lặp lại. Khi đó, Chelsea với lợi thế sân nhà đã chủ động chơi nhanh trong khoảng 20 phút đầu tiên nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm nhưng không thành công. Sau đó, HLV Mourinho trở lại với lối chơi cẩn trọng khiến trận đấu trở nên cân bằng và không có nhiều tình huống hấp dẫn. Cuối cùng Chelsea giành chiến thắng bằng bàn thắng của Joe Cole ở gần cuối trận từ một pha đá phạt của Lampard. Còn ở trận này, trước một chủ nhà Liverpool đang có phong độ rất cao, có lẽ HLV Mourinho sẽ chủ động chọn lối chơi chặt chẽ trong suốt trận đấu và tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định hay các pha phản công. Liverpool có thể gây bất ngờ, bởi khác với lượt đi, giờ đây họ đã biết tạo ra cơ hội và ghi bàn. Nếu điều đó xảy ra, đấy sẽ là một bước ngoặt của giải Ngoại hạng.
    Dự đoán : Liverpool thắng 2-1
    Theo THETHAOVIETNAM
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Liverpool đủ khả năng để chặn lại bước tiến của Chelsea... Cố lên nào !!!



  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Không phải là đủ khả năng, mà là thừa khả năng ... có 1 linh cảm rất tệ là Chelsea sẽ bắt đầu tụt dốc từ Anfield ... Những toan tính của Mou ở 2 vòng vừa rồi cũng khó cản nổi quyết tâm của quỷ đỏ. Bây giờ quỷ đỏ sợ nhất cái gì nhỉ ... đúng rồi ... RÙA HỒ GƯƠM.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trận này cứ đá như đã đá với Asenal là quá đẹp,1 chiến thắng sẽ là bệ phóng cho Liverpool của chúng ta tiến lên.....Box mình có tổ chức đi xem ở đâu không nhỉ ?
  6. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trận lượt đi chúng ta chỉ thua trên sân Stamford Bridge nhờ bàn thắng có phần may mắn của Joe Cole nhưng trận lượt về này thì sẽ khác. Liv có vẻ đã dần ổn định được phong độ cũng như lối chơi hơn nhiều so với hồi đầu giải. Chúng ta đã thắng 3 trận liên tiếp gần đây và các cầu thủ mới như Garcia, Josemi, nhất là Xabi Alonso đã thực sự hoà nhập và đang chơi rất tốt (những đường chuyền của Xabi bây giờ có độ chính xác cao và có ý đồ chiến thuật tốt hơn nhiều so với đầu mùa bóng). Đặc biệt trận tiếp Chelsea ở lượt về này khác với trận lượt đi rất nhiều khi skipper G sẽ là ngòi nổ của Liv. Trận đấu đầu tiên của năm mới sẽ thật tuyệt nếu chiến thắng trước bọn nhà giàu hợm hĩnh Chelsea. Một chiến thắng sẽ có rất nhiều ý nghĩa. Cố lên Liverpool !!!
    Dự đoán Liv-Che: 2-0
    Gerrard
    Kewell
  7. ironmask_007

    ironmask_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Chelsea:
    sẽ là trận đấu hấp dẫn và khó khăn. Hấp dẫn là bởi cả hai cùng đang đạt phong độ khá tốt, nhất là chelsea. Khó khăn là bởi Liv mấy năm gần đây chẳng mấy khi thắng được Chel, hơn nữa lại toàn thua những trận rất tức tưỏi, hình như là hai trận cuối của cả hai mùa giải trước đều gặp chelsea và đều thua mà lại là vòng đấu cuối cùng nữa chứ.
    Hy vọng là liv sẽ thắng, nhưng chỉ dám mong cách biệt 1 bàn thôi. 2 quả thì hơi ghê, bởi bọn chelsea này phòng ngự chặt quá.
    mà ko biết kewell có đá được ko, mà ghi bàn. Còn mong đợi vào baros đột phá ghi bàn thi hơi khó.
    nhưng có thể hy vọng vào những cú sút xa.
    nhưng mà thằng F.Lampark sút xa cũng gớm thật.
    Trận này sẽ là trận chiến ở tuyến giữa. Nếu Gerard thắng thì iv sẽ có 3 điểm , hy vọng là như thế.
  8. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Liverpool sẽ chiến thắng . Với phong độ hiện tại cùng với lợi thế sân nhà ,Liverpool có thể vượt qua bất cứ đối thr nào.
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem đá bóng về,tức thật,cứ trận nào đi xem Liverpool đá là y như rằng Liverpool thua,đến đầu năm mới rồi mà vận đen từ năm trước vẫn còn theo đuổi,Chelsea trận này quá may mắn,thoát được 1 quả phạt 11m,thăng` ga` son Joe Cole lại ghi 1 bàn may mắn,trận lượt đi cũng chính thằng này ghi bàn.Liverpool cần gấp 1 tiền đạo đẳng cấp,không cứ đá như trận này thì có đá hay hơn cũng không thể có 3 điểm....
    TỪ NAY KHÔNG BAO GIỜ ĐI XEM LIVERPOOL ĐÁ......
    Liverpool chiến thắng......
  10. alien_luv_cat

    alien_luv_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bùn wá, vậy là LIV 1 lần nữa lại để thua Chelsea.
    Trước khi xem, tôi đã nghĩ rằng nếu để thua trận này thì cũng chẳng có vấn đề rì vì Chelsea đang ở 1 phong độ rất cao và bất kỳ 1 đội bóng nào gặp Che nhất định cũng sẽ có rất nhiều khó khăn và chuyện mất điểm là hoàn toàn dễ hiểu.
    Tuy nhiên, ngay từ phút đầu tiên bước vào trận đấu, tôi lại hoàn toàn nghĩ khác: LIV hoàn toàn có thể giành thắng lợi ở trận này. Cứ nhìn lối chơi của LIV thì biết: đã rất lâu rồi, LIV mới đá hay như vậy. Ngay cả trong trận thắng Arsenal hay trận thắng 5-0 vừa rồi, LIV thắng nhưng ko hoàn toàn thuyết phục. Còn ở trận này - đặc biệt là hiệp I, LIV đã giữ được thế chủ động, 1 đội hình hoàn hảo, dù là ko có Baros hay Kewel, song LIV đã đá tấn công đẹp mắt ngay từ đầu - đó mới là điều wan trọng... Và tôi đã hy vọng, mà ko gần như chắc chắn rằng LIV sẽ thắng. Vậy mà kết quả lại thật đáng buồn! Thực sự tôi thấy đây là 1 trận thua ko đáng có. Ở trận này, Chelsea ko có được phong độ như mọi khi, rõ ràng các cầu thủ của LIV đã chơi rất hay, tấn công và áp sát khiến cho Chelsea gặp rất nhiều khó khăn. Suốt cả trận đấu, dường như Chelsea chỉ có khoảng 3-4 cú sút về phía khung thành LIV ... và 1 trong số rất ít cơ hội ấy đã kết thúc trận đấu... LIVERPOOL đã thất bại.

Chia sẻ trang này