1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Birmingham - Liverpool: 2-0 - Xứng đáng
    Phải đến làm khách trên sân của Birmingham luôn là điều chẳng dễ dàng gì, HLV Benitez hẳn hiểu quá rõ điều ấy khi tung ra đội hình mạnh nhất của mình. Sau màn thể hiện rất tốt ở trận đấu trước, Morientes và Baros tiếp tục được tin tưởng. Người hỗ trợ cho họ là đội trưởng Gerrard, tiền vệ hay nhất của Quỷ đỏ hiện nay. Đúng như đã dự đoán, mọi chuyện không dễ dàng chút nào với Liverpool. Trội hơn nhưng những cơ hội đến với Quỷ đỏ là không rõ ràng. Không những thế, hàng phòng ngự của họ đã chơi không thật vững vàng giúp đội chủ nhà có được những pha tấn công rất nguy hiểm. Phút 38, điều bất ngờ đã đến, Hyypia kéo ngã Heskey trong vòng cấm và Pandiani đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Birmingham từ chấm phạt đền. Ở những phút cuối hiệp một, khi những đợt tấn công của Liverpool vẫn chưa phát huy tác dụng thì Birmingham lại có bàn nâng tỷ số, tiền vệ trẻ Grey đã có mặt đúng lúc đệm bóng tung lưới Dudek sau quả chuyền ngang rất tốt của Pennant. Sang hiệp hai, thế trận còn có phần hơi nghiêng về phía đội chủ nhà. Họ chơi tự tin và hết sức chặt chẽ khiến Liverpool rất khó khăn trong việc triển khai ý đồ của mình. Hầu như họ không tạo được cơ hội nào thật sự về phía khung thành của thủ môn Taylor. 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu, Liverpool một lần nữa lại khiến người ta phải thất vọng.
    (...)
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là hôm qua chúng ta không muốn đá mà thôi, Benitez đã chấp Bir hẳn ba vị trí của Hamman, Biscan và Traore rồi còn gì, hàng phòng ngự cũng vậy, mơn trớn trêu ngươi tiền đạo đối phương mãi mà thủng lưới có 2 bàn, chỉ có Heskey hôm qua thể hiện rõ là anh căm thù Liv thế nào khi chơi rất quyết tâm và lăn xả, chiến thắng xứng đáng cho Birmingham, một trận đấu thật hay!
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm mới xem được trận Liverpool đá mà lại thua rồi,trận này các vị trí đều đá dưới sức,mệt mỏi......chúng ta còn kém Everton 5 điểm.Cứ đá như thế này chỉ sợ Gerrard sẽ ra đi vào cuối mùa bóng.
    Stenven Gerrard: Im lặng đê? ra đi??
    (Baobongda.com.vn) - Những gì Steven Gerrard đã và đang thể hiện trong những trận đấu gần đây đủ để có thể tin rằng, khả năng rời Liverpool của tiền vệ này vào mùa hè tới là rất lớn.
    Nhưng hiện nay, điều khiến những người hâm mộ "Quỷ đỏ", trong đó có HLV Benitez lo lắng nhất chính là phong độ và tinh thần thi đấu thiếu lửa của anh đang ảnh hưởng trực tiếp tới thành tích của đội bóng thành phố Cảng?
    Trước khi Michael Owen rời sân Anfield để tới Real Madrid, người ta cũng đã từng được chứng kiến cái cảnh cựu HLV Gerard Houllier phải "kích" tinh thần thi đấu đang có dấu hiệu rệu rã của tiền đạo này bằng cách luân phiên người đá cặp với anh trên hàng công, nhưng vô hiệu. Owen vẫn cứ ra đi mà Liverpool thì vẫn cứ lúc được, lúc không. Giờ đây, mặc dù HLV Benitez không rơi vào tình cảnh như người tiền nhiệm, nhưng ông cũng đang gặp phải một vấn đề không kém phần nghiêm trọng: Tiền vệ đội trưởng Steven Gerrard đang mất cảm hứng thi đấu, gây ảnh hưởng tiêu cực tới đội bóng. Bản thân Gerrard biết, anh sẽ rời sân Anfield, và mọi người đều biết điều đó sớm muộn rồi sẽ xảy ra. Tất cả đã và đang khiến Liverpool xáo động và mất ổn định. Trận thua Southampton và mới đây nhất là thất bại 0-2 trước Birmingham tại St Andrews cho thấy hiện thực đó.
    Tất nhiên, ở vào thời điểm nhạy cảm như hiện nay, HLV Benitez không dám mạnh tay hay chí ít là "mạnh miệng" với Gerrard, bởi ông sợ rằng, bất cứ một động thái nào, dù là nhỏ nhất cũng có thể biến tướng thành một cuộc xung đột nội bộ và điều đó là hoàn toàn bất lợi trước trận tranh Carling Cup với Chelsea và trước ngày đối đầu với Bayer Leverkusen tại vòng 1/16 Champions League sắp tới. Hơn ai hết, chiến lược gia lão luyện người Tây Ban Nha này hiểu rằng, ông cần Gerrard, cần tài năng, khả năng truyền cảm hứng thi đấu và tầm ảnh hưởng của cầu thủ này trong các trận chiến vô cùng quan trọng sắp xảy ra. Và ông đã phải im lặng?
    Dù rằng, đêm thứ Bảy vừa qua, tiền vệ mang áo số 8 này đã mất hút trong thất bại cay đắng của Liverpool trước Birmingham. Đó là khi người ta thấy anh "đi nước kiệu" (từ được tờ The Times sử dụng để miêu tả Gerrard) trong gần 90 phút thi đấu. Trong trận đấu đó, anh chơi như thể là trong một buổi tập, vẫn có những đường chuyền, những cú sút về phía cầu môn đối phương nhưng không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Anh nhún vai tỏ vẻ tiếc nuối mỗi khi những đường chuyền của mình đi không đúng địa chỉ. Nó khác xa với phong độ và tinh thần thi đấu mà Gerrard đã thể hiện ở hồi đầu mùa bóng, thời điểm anh liên tiếp ghi được những bàn thắng quyết định cho Liverpool (chẳng hạn như bàn thắng quyết định đưa "Quỷ đỏ" vượt qua Panathinaikos để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League)?Còn giờ đây, anh đang chơi vô hồn, như thể là đang chờ đợi một sự kết thúc. Có lẽ tại Anfield, Gerrard không còn động lực thi đấu?!
    Sự thực, tiền vệ sắp bước sang tuổi 25 này đang lựa chọn cho mình một hướng đi trái ngược với những đồng nghiệp nổi tiếng khác trước đây như David Platt khi rời Aston Villa sang Bari, A.Townsend khi chia tay Chelsea để tới Aston Villa hay F.Barthez từ Marseilles chuyển sang Monaco? những người đã ra sức cống hiến những tháng ngày thành công còn lại cho các đội bóng cũ trước khi quyết định tới với các CLB mới. Và gần hơn cả, Gerrard nên học tập tấm gương của Roy Keane, thời anh này vẫn còn đang chơi bóng cho Nottingham Forest. Mặc dù lúc bấy giờ liên tục bị săn đuổi bởi hàng loạt các đội bóng lớn như Arsenal, Blackburn và MU, nhưng không vì thế mà đội trưởng hiện nay của MU sao lãng nhiệm vụ. Trái lại, anh luôn ra sân với 100% phong độ, trước khi quyết định chia tay sân The City Ground để chuyển tới đầu quân cho MU.
    Liverpool đang sắp sửa bước vào những trận đánh lớn (gặp Chelsea tại Chung kết Carling Cup, tiếp Leverkusen tại Champions League...). Không còn nhiều thời gian và cơ hội để Gerrard khắc ghi lại dấu ấn của mình, trước lúc ra đi!
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/02/2005
  4. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Chuối không tưởng..xem xong trân Eve-Chel..xem đến trân mình thì....thà đi ngủ cho nó đỡ tức
  5. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chán . Mà là rất chán . Chán nhất là Gerrard
  6. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0

    còn 11 vòng đấu nữa 5 điểm kém Eve không là gi`...
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    22h5/3 , St James Park
    NEWCASTLE V LIVERPOOL
    Liverpool đang hy vọng có thể giữ được phong độ của mình khi tới là khách tại sân St James Park của Newcastle, hiện đang dưới quyền của 1 người cũ - Graeme Souness.
    Tháng 12 năm ngoái, Liverpool đã vượt qua Newcastle 3-1 tại Anfield nhằm chuẩn bị cho đón Giáng Sinh.3 bàn thắng bên phía Liv do công của Neil Mellor, Milan Baros , Titus Bramble phản lưới nhà.
    Newcastle dưới quyền HLV Souness vẫn đang nằm trong khả năng đoạt được 2 cúp. Họ vừa đánh bại Chelsea 1-0 tại F.A cup và đón tiếp Olympiakos ở Cup EUFA.
    Mùa giải năm ngoái , tại St James Park, tỉ số là 1-1. Danny Murphy mở tỉ số và Alan Shearer gỡ hoà trên chấm phạt đền 11m.
    Newcastle đang có trong tay trung vệ Jean Alain Boumsong, người đã suýt chút nữa thì gia nhập Liverpool dưới thời HLV Gerard Houllier.
  8. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng trận đấu này sẽ có kết quả khả quan một chút ! Để còn hi vọng tham dự cúp C1 vào năm sau . Eveton đã bỏ một đoạn khá xa rồi !
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Pó tay rồi chú em à ! Thua nữa rồi. Lại thằng Rô-be.
    Box Liv lại tiếp tục ảm đạm như chùa bà đanh.
  10. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Thua mà không thấy buồn mới lạ chứ, chắc tại quen rồi, chai lì rồi. Thậm chí xem kết quả thấy 1-0 còn cười nữa, bó tay mình luôn, đếc hiểu nổi.
    Mà tại sao cứ rời Anfield là thua?Gerrard, lại nghĩ đến OG,OGG, cay máu, stress nặng

Chia sẻ trang này