1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách 8 điểm sẽ được giữ nguyên trong 24h tới... theo như mọi người nói ngày mai khi Everton thắng thì sẽ là 11 điểm với nhiều hơn 1 trận thi đấu ... bây giờ thì nó không còn là vấn đề "không là gì" nữa rồi, bởi kết quả thi đấu đang phản ánh đúng những gì chúng ta đang có: đội bóng thật là tệ hại, đến cả một điểm sáng cũng chẳng có, gương mặt đỏ bừng của Rafa vì phải hét nhiều, nghĩ nhiều trong trận thua này là thấy đủ. Chú dangduyphuong cảm thấy có vẻ như chai lì, còn tôi, tôi vẫn thấy buồn....
  2. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với trận đấu. Một trận đấu nhạt nhẽo nhất từ trước đến nay của Liverpool mà em được xem. Một đội hình chả ra làm sao. Nando anh em ngồi đoán chắc chấn thương, Mellor mới thông báo là out cả mùa giải, Pongolle và Cisse biết rồi. Chả hiểu nổi anh Baros, anh này không có Nedved thì giá trị đúng là chỉ còn 10% . Mà một người có thể được gọi là hơi giống Nedved là Xabi Alonso thì hỡi ôi, giang hồ đồn nếu Liverpool vào được đến trận chung kết xê một thì may ra anh có thể góp mặt... Kewell không thấy cả ở dự bị, Hamann chắc được ở ngoài dưỡng sức chuẩn bị cho chuyến bay trở về nhà.. hơ hơ... anh Gerrard thì ăn thẻ vàng, xông xáo láo nháo như mọi khi... Chiến thuật ở mức trung bình, thể hiện không rõ ràng: tấn công hay phòng thủ?? Em chịu, đá cứ như là bóng đá làng, cũng xúm xít, cũng đẩy nhau, huých nhau, cũng ... chạy . Đội hình sứt mẻ, chắp vá, máy quay thỉnh thoảng cứ dí sát vào anh Gerrard, nhìn mặt anh vừa thương vừa giận khổ quá đi mất Phía bên kia cũng chả hơn gì, ngoài đúng một pha đá phạt "vào". Chả buồn nghĩ nhiều nữa, mà cũng chả có gì mà nói nữa, trận đấu nó chỉ có thế. Liverpool vẫn thế. Chỉ thấy buồn cho Rafa, một con người tài năng ... nhưng không phải cứ có tài là thành công được... Thế là em chỉ biết kết luận giống mọi người: hãy cho ông thời gian, hãy chờ đợi!
  3. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Pu lông con tán cứ yên tâm ! Kả năng lấp hố với Everton xem ra không nổi thì mùa vô địch C1 vẫn có vé cho mùa sau mà ...
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Lại thua !!!
    Mà Liverpool có truyền thống thua 2-3 trận liên tiếp.
    Tối nay khoảng cách 11 điểm với Eveton .
    Không biết chúng ta đã có kế hoạch cho Cúp C3 mùa tới chưa nhỉ ?
  5. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Biết nói sao về trận đấu này nhỉ? 1 thế trận thua kém đối phương về mọi mặt. Hàng tiền vệ bị chia cắt, ko triển khai tấn công được, chẳng tạo ra cơ hội nào rõ nét cả. Hàng tiền đạo thì mờ nhạt, Baros chạy lăng quăng rồi thì cũng chẳng chơi lại được Boumsong. 1 tình huống cố định và 1 trận thua, thế là hết. Phong độ vẫn vậy, sân khách với Liverpool quả là quá khó khăn. Liverpool chỉ thật sự mạnh mẽ khi ở sân Anfield và mang trong mình đầy "chiến ý". Điều này quả thật rất đáng lo ngại khi Liv phải tới làm khách của đội bóng nước Đức Leverkusen. Sân Bay Arena đang giương bẫy đón tiếp những con mồi đến từ nước Anh. 1 trận thua là điều không tránh khỏi của Liverpool, vấn đề là chúng ta phải làm sao để thua có...1 bàn thôi.
  6. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Đúng là chai lỳ thật rồi .Nghe đài BBC thấy Newcastle one Liverpool no mà thấy chả còn hồi hộp và lo sợ như ngày xưa nữa .Đúng thật bây giờ chỉ còn những trận đấu ở Champion League hay những trận như gặp Arsenal lượt đi vừa rồi mới đem lại cảm xúc mãnh liệt như ngày xưa mà thôi .
  7. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để bàn cãi nữa rồi , có cố gắng nốt quả C1 năm nay thôi vậy , đành vô địch C1 vậy , dù Liv chắc không muốn thế đâu !!!!!!
  8. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    He he !
    Sáng mai ngủ dậy chạy đi mua báo . Thấy Eveton thua 0-1 . Sướng !
    Nhưng quan trọng là chúng ta co tận dụng được không . Cứ đá phập phù này chán lắm .
  9. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hôm thua New đi uống nước cùng thằng bạn fan của Ars..nó thắng mình thua..Đau..Nó lại còn xoa đầu mình an ủi.."Âu cũng là cái số"..Đau hơn..Cúp C1 ưh..Có khi đêm nay lại mơ hiệp hai..Hiệp một mơ cái cúp "Công ling Cắp" toi rồi nay lại mơ tiếp vậy ..hy vong sẽ có kết quả đẹp hơn.
  10. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Thằng Everton thua cũng là cái số thôi mà, anh em hàng xóm với nhau đâu nỡ bỏ xa nhau quá. Chắc là nó động viên tinh thần cho Liverool thoải mái đá C1 mà.

Chia sẻ trang này