1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Liverpool:
    16/3 Blackburn Rovers H
    20/3 Everton H
    02/4 Bolton Wanderers H
    09/4 Manchester City A
    16/4 Tottenham Hotspur H
    19/4 Portsmouth A
    23/4 Crystal Palace A
    30/4 Middlesbrough H
    07/5 Arsenal A
    14/5 Aston Villa H
    Everton:
    20/3 Liverpool A
    3/4 West Brom A
    10/4 Crystal Palace H
    16/4 Arsenal A
    20/4 Man Utd H
    23/4 Birmingham H
    30/4 Fullham A
    7/5 Newcastle H
    14/5 Bolton A
    Nhìn vào cái lịch thi đấu chúng ta vẫn nhiều còn hi vọng, có tới 6 trận sân nhà lận. 20/3 gặp Everton mang tính quyết định, giờ thì bớt lo một chút rồi
  2. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế là toi mất một trận rồi còn gì DuyPhuong nhỉ, trên sân nhà Anfield mà không ăn được thằng Black, tức thế
  3. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một sự chuẩn bị tồi trước khi gặp Everton vào cuối tuần này.
  4. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    .. mọi người cứ lo lắng quá, vị trí thứ 4 sớm muộn thì cũng chúng ta cũng lấy lại thôi, Everton đang có dấu hiệu xuống sức, có lẽ họ sẽ "khục dần" sau khi đem trả chúng ta ba điểm vào thứ bảy này!
  5. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần xuống đá ở C3 đi là vừa.Các trận còn lại khó chơi lắm:everton,bolton,arsenal
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Có vẻ Benitez muốn dồn toàn lực cho trận đấu với Everton, chờ xem Liv có làm thịt nổi không...còn quá sớm để khẳng định Liv chơi C3 hay CL
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lâu lắm rồi, trận derby giữa Liverpool - Everton mới thu hút người hâm mộ như hôm nay. Cho dù giờ đây Liv đã không còn "cựu thần đồng" Owen, và phía đội bạn cũng không còn "thần đồng" Rooney.

    Còn nhớ những năm trước, ngoài Liv lúc nào mình cũng ủng hộ Everton, một phần vì họ là " đồng hương", một phần vì mình cũng khoái xem Rooney thi đấu...và phần chính là để cho mỗi trận derby Liv-Ever trở nên hấp dẫn hơn.
    Thế mà năm nay cái đội bóng mình thường ủng hộ ấy lại là đối thủ chính của Liverpool trên con đường tranh giành suất tham dự ChampionsLeague năm tới. Thôi cũng đành chấp nhận, dù sao được xem một trận derby như thế càng có ý nghĩa...cho dù mọi chuyện có thể không dễ dàng cho những con quỷ đỏ( Mình rất ghét cái từ "đoàn quân đỏ" hay "lữ đoàn đỏ").
    Everton chỉ có một con đường để hướng về ChampionsLeague, nhưng con đường duy nhất của họ lại thuận lợi hơn so với hai con đường của chúng ta ( vô địch Champions League....một điều có thể xảy ra lần thứ 2 như đã từng có với Porto? hay chính sự thất thường của Liv sẽ làm nên điều kỳ diệu...), và con đường thứ 2 cũng gian nan chẳng kém, cạnh tranh vị trí thứ 4 với đối thủ trực tiếp của Liv trong tuần này Everton???. Nếu giành được cả 2, đấy sẽ là một ký tích có thể so sánh với Liv của những thời hoàng kim?. Nếu thất bại, chúng ta phải biết chấp nhận và lại tiếp tục hy vọng...chờ đợi..cho đến bao giờ tình yêu dành cho Liverpool vẫn còn, chúng ta sẽ không nguôi hy vọng.
    Trước mắt chúng ta là đối thủ ở tứ kết Champions League và những chiếc áo xanh Everton, và đó sẽ là màu xanh của niềm hy vọng
  8. andypham

    andypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Sau trận hoà Blackburn 0 - 0
    Liverpool đã thua

    [​IMG]
    Anfield vào rạng sáng qua, 15 phút trước khi hết giờ, David Moyes, HLV của Everton, rời khỏi khán đài. Tuy nhiên, sở dĩ Moyes làm như vậy là vì ông biết rằng, mình sẽ chẳng có gì phải sợ khi trở lại địa hạt thù địch này với đội bóng của mình vào Chủ nhật tới. Một trận thắng sẽ giúp Liverpool thu hẹp khoảng cách với đối thủ láng giềng của mình xuống còn 5 điểm, thế nhưng, điều đó đã không diễn ra bởi họ đã trở thành cái tên mới nhất bị Blackburn gây thất vọng.

    Điều trớ trêu là cách đó 13 ngày, chiến thắng của Blackburn tại Goodison Park đã đem lại rất nhiều hy vọng cho Liverpool trong cuộc đua giành suất dự Champions League vào mùa giải tới. Tuy nhiên, trận hoà không bàn thắng vừa qua trước Blackburn đã chứng tỏ 2 điều: thứ nhất là Liverpool, đội đã lọt vào tứ kết Champions League, vẫn không có được phong độ ổn định tại Premiership, và thứ hai là Blackburn, ứng cử viên xuống hạng khi Mark Hughes tới dẫn dắt vào tháng 9 năm ngoái, đang trở thành một đội bóng rất khó chịu ở Premiership.
    Chính vì thế, không có gì chứng tỏ rằng, màn trình diễn của Liverpool vào rạng sáng qua báo hiệu về một triển vọng là họ sẽ vượt qua được Everton. Xem như, trận derby thứ 201 của vùng Merseyside được hứa hẹn là sẽ đóng vai trò quyết định tới cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League ở mùa giải tới đã mất dần ý nghĩa, bởi cú sảy chân của Liverpool cũng đồng nghĩa với việc, Everton tới Anfield với 7 điểm cách biệt.
    Chính vì thế, Rafael Benitez, người không bao giờ có những phát biểu thái quá, cho rằng, trận derby này rất quan trọng với đội bóng của ông. "Chúng tôi chỉ thu hẹp được khoảng cách là 1 điểm và vì thế, trận đấu tới sẽ rất quan trọng cho Liverpool. Họ (Everton) rất mạnh ở hàng phòng ngự và thật khó để chúng tôi có khoảng trống để sút bóng hoặc chuyền bóng".
    Sẽ là như vậy nếu Liverpool tiếp tục chơi như ở trận đấu vừa qua với Blackburn. Chơi đông người hơn ở hàng tiền vệ nhưng sự hiện diện của Milan Baros và Fernando Morientes không gây được khó khăn gì cho cặp trung vệ của đội khách, Andy Todd và Ryan Nelsen. Thực ra, trong hiệp 1, Liverpool chỉ có đúng 2 cơ hội nhưng đó là những nỗ lực không thành của Mauricio Pellegrino, một hậu vệ, người được xếp chơi thay Sami Hyypia do bị cúm.
    Thật ngạc nhiên là chỉ cách đó không lâu, Liverpool đã có một màn trình diễn xuất sắc trước Bayer Leverkusen tại Champions League. Tuy vậy, Blackburn hoàn toàn xứng đáng có được 1 điểm từ trận đấu này.
    1 điểm cho Blackburn cũng đồng nghĩa với việc họ đang cách xa dần khu vực xuống hạng, thế nhưng, với Liverpool, một trận hoà là không đủ.
    Thể thao Việt Nam


  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Derby tranh 20 triệu bảng

    Gần như chắc chắn sẽ có 20 triệu bảng tiền thưởng dành cho người chiến thắng trong trận derby vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton.

    20 triệu bảng là tổng số tiền mà một đội bóng có thể nhận được từ UEFA nếu như họ được quyền tham dự vòng bảng Champions League, và đây là mục tiêu mà cả Liverpool và Everton cùng đang nỗ lực hướng tới. Nếu như kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ 4, Liverpool hoặc Everton sẽ đoạt vé tham dự Champions League mùa sau, và nghiễm nhiên sẽ trở thành chủ nhân của số tiền 20 triệu bảng.
    Liverpool vẫn chưa tìm được Mạnh Thường Quân nào đủ tiềm lực tài chính giúp họ trở lại hàng ngũ những ông lớn của bóng đá Anh, còn Everton đang nóng lòng chờ đợi sự chấp thuận của nhà đầu tư Fortress Sport Fund. Chính vì thế, khoản tiền 20 triệu bảng nói trên là con số cực kỳ có ý nghĩa đối với cả 2 đội bóng trong hoàn cảnh khó khăn về tài chính như hiện nay.
    Everton hiện đang đứng thứ 4 và xếp trên Liverpool 7 điểm, nên họ chỉ cần một kết quả hoà ở trận derby sắp tới để duy trì khoảng cách, nhưng với Liverpool, đây là một trận chiến mà họ phải thắng bằng mọi giá nếu muốn bắt kịp đối thủ cùng thành phố. Việc để Blackburn cầm hoà 0-0 trong trận đấu bù hồi giữa tuần đã khiến Liverpool bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt điểm số với Everton, nhưng dẫu sao trong cái rủi còn có cái may, bởi trước đó 12 ngày, cũng chính Blackburn đã quật ngã Everton ngay tại Goodison Park để giúp Liverpool không bị bỏ lại quá xa.
    Về mặt lý thuyết, trong trường hợp không đạt được thứ hạng cao ở Premier League, Liverpool vẫn còn cơ hội dự Champions League mùa sau nếu như họ đoạt chức vô địch, bởi hiện nay đội bóng của HLV Rafael Benitez đã lọt vào tứ kết, nhưng khả năng này xem ra quá thiếu tính khả thi. Chính vì vậy, nhiệm vụ bắt buộc trước mắt của Liverpool là phải giành được 3 điểm từ tay Everton.
    So với thời điểm đầu mùa giải, Everton không còn mạnh như trước, đặc biệt là sau sự ra đi của Thomas Gravesen, lá phổi ở khu trung tuyến, nhưng đội bóng của HLV David Moyes vẫn là đối thủ không thể xem thường, và họ luôn tỏ ra hết sức nguy hiểm trên sân khách. Còn nữa, có thể Everton kém Liverpool một chút về đẳng cấp ngôi sao, nhưng đội bóng áo xanh lại hơn hẳn về tính ổn định.
    Trong khi đó, nhược điểm lớn nhất của Liverpool ở mùa giải năm nay, theo nhận định của cựu danh thủ Alan Hansen, chính là sự thất thường, và điều đó đã được khẳng định rất rõ khi mà Liverpool chơi khá thành công ở những giải Cúp như League Cup (lọt vào chung kết) hay Champions League, nhưng lại sớm tung cờ trắng ở một giải đấu đường trường đòi hỏi tính ổn định cao như Premier League.
    Xét về phong độ và thực lực trong thời điểm hiện nay, Liverpool nhỉnh hơn Everton nhờ có thủ lĩnh Steven Gerrard trong đội hình, nhưng tử huyệt của họ lại ở vị trí thủ môn, khi mà Jerzy Dudek chưa lúc nào tạo được sự tin tưởng tuyệt đối và thường xuyên mắc phải những sai lầm chết người. Bởi thế, không phải ngẫu nhiên mà cựu danh thủ Hansen nhận định ''''phong độ của hàng thủ 2 đội sẽ quyết định kết quả chung cuộc của trận derby vùng Merseyside''''.

    http://www.24h.com.vn

Chia sẻ trang này