1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydothu13

    quydothu13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    yen tam di liv se lam thit evr cho ma sem toi tin chac lka vay ko tin cung chuc mung di nao
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Ở Premier League, chúng ta đã ở đường cùng. Khi mãnh hổ bị lâm vào đường cùng, nó sẽ vùng lên. Nhớ lấy ! Đêm nay Liv sẽ thắng, chắc chắn... Hãy tin là như vậy.
  3. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đành hi vọng thôi ! Cả canh bạc cho mùa giải đặt vào trận đấu này mà thôi !
    Một chiến thắng cho tất cả . Nếu không chả là cái gì !
  4. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được xem Liverpool đá, hi vọng tối nay được xem một trận đấu đẹp. Tỉ số chắc là Liverpool - Everton: 2-0
  5. MinhXoDe

    MinhXoDe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phút 45 đã có 4 chú đi viện rồi, to be continued :) Hôm nay có phải thứ 6 ngày 13 ko nhỉ, toàn cửa dưới được. Đội đứng thứ 2 từ dưới lên Southamton thịt ứng cử viên CL mùa tới Boro ngay trên sân khách. Trong trận derby thành Birmingham Aston Villa bị đội đàn em B.City cho 2 nháy không gỡ. Ở Liverpool cũng thế, có điều mới hết hiệp một. Để xem với 10 chú còn lại trên sân xem nó xoay xở thế nào. Đi tắm phát giải đen
    Bổ sung: Theo như tường thuật của ESPN thì hiện giờ Liverpool chỉ còn có 9 người rưỡi trên sân. Chắc một anh nào đó bị hỏng mất cái chân phụ Tỉ số đang là 2-1. Cố lên Liverpool, chỉ còn 1 bàn nữa thôi
    Được MinhXoDe sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 21/03/2005
  6. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi , chẳng hiểu đá đấm như thế nào mà để bị chấn thương mấy chú liền , nhưng dù sao cũng thắng cái bọn Eve rồi . Liv vô địch
  7. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng thắng rồi. Lúc đầu đang sướng vì dẫn trước 2 bàn nhưng sau thấy các chú nhà mình thi nhau rời sân thì hãi quá. Bọn Everton đá bẩn thật. Trận này nó biết là thua rồi nên cố tình cho các chú Liv vào viện để mấy vòng đấu sau không đuổi kịp nó. Baros còn ăn thẻ đỏ nữa chứ. Từ h đến cuối mùa giải mà thiếu người thì chẳng phải bọn Everton hả hê lắm sao
  8. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới được xem Liv đá, cảm xúc. Trận đầu tiên thấy mến Garcia. Trước giận bấy nhiêu giờ lại thấy thương bấy nhiêu. Hiệp 1 bị chơi một phát đau đớn thế mà hiệp 2 vẫn cầm cự nổi. Ông Baros thì không còn gì để nói, chút xíu nữa là công sức của đồng đội bị ông đạp đổ. 10 phút cuối hồi hộp thiệt, mấy chú Everton làm mình tổn thọ quá
  9. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là xem xong mặc dù thắng nhưng vẫn tức, bọn xxx ấy đá như trâu như bò (xin lỗi fan của Everton trước), thế không thể gọi là bóng đá được, nếu cho đi dự C1 chỉ làm xấu hổ bóng đá Anh mà thôi. Còn nữa, anh Baros không hiểu sau trận này còn đòi ra đi nữa không, mà cũng chẳng biết còn CLB nào có hứng thú mua nữa không? cả hai tình huống hắn bỏ lỡ đều không thể tha thứ
  10. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Liverpool phục hận trận derby
    Bỏ lỡ nhiều cơ hội, lại mất người, Liverpool đã phải trải qua những phút cuối đầy sóng gió trước khi giành trọn 3 điểm trong trận derby với Everton.
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà Liverpool lập tức dồn đội hình lên tấn công. Trong khi đó, Everton không giấu giếm ý đồ tử thủ khi bố trí thường trực đến 9 cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ cho thủ thành Martyn.
    Lối chơi phòng ngự triệt để mà ông David Moyes áp dụng tỏ ra khá hiệu quả trong khoảng 20 phút đầu tiên. Liverpool có thể đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng nhưng không sao tiếp cận được cầu môn của đối phương.
    Lối đá rắn trên mức cần thiết của Everton đạt "hiệu suất" tối ưu, khi chỉ trong hiệp 1, họ đã khiến Liverpool phải thay hết cơ số cầu thủ. Người đầu tiên tập tễnh rời sân là hậu vệ Warnock, nhường chỗ cho Nunez.
    [​IMG]
    Luis Garcia lại có dịp thể hiện niềm vui làm bàn trong trận derby gặp Everton.
    Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của tiền vệ người Tây Ban Nha này lại giúp cho các phương án hãm thành của Liverpool trở nên đa dạng và uyển chuyển hơn, đặc biệt là khi anh đảm nhận cánh phải, trả Luis Garcia về cánh trái. Bắt đầu từ đây, những điểm nhấn của trận đấu nảy sinh.
    Phút 24, sau nỗ lực tạt bóng bên cánh phải của Baros, thủ thành Martyn phán đoán điểm rơi không thật tốt, quả đấm bóng của anh tìm đến chân Garcia ngay trong vòng cấm. May cho Everton là Garcia, sau một nhịp lùi lấy đà đã tâng bóng vọt xà.
    Nhưng chỉ 3 phút sau, lưới của đội khách đã tung lên, dù tình huống này Martyn không có lỗi. Sau khi Hibbert "chặt" vào chân Garcia, Liverpool được hưởng quả phạt ngay trên vạch 16m50. Hamann đầy kinh nghiệm gạt bóng nhẹ cho Gerrard sút xuyên thủng hàng rào áo xanh, lúc ấy đã đồng loạt... bò xoài ra đất để hạn chế góc khép.
    Không lâu sau đó, phút 32, khoảng cách về tỷ số được nhân đôi cho đội quân của HLV Benitez. Từ cự ly ngoài 35m, Morientes vuốt bóng hiểm hóc về phía khung thành Everton. Martyn giật mình, loạng choạng đẩy bóng trúng xà ngang bật ra, và đó chẳng khác gì một lời mời mọc dành cho Garcia. Hất mái tóc dài về phía sau, cầu thủ này thực hiện động tác không thể dễ dàng hơn: đánh đầu vào cầu môn bỏ trống.
    2 bàn thắng liên tiếp như thổi sự hưng phấn vào từng bước chạy của các cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, để đổi lại, họ cũng phải cắn răng chấp nhận những thiệt thòi. Chỉ trong vòng 4 phút, Hamann và Morientes nối gót nhau ra nghỉ, cũng vì chấn thương.
    Phải đến phút cuối cùng của hiệp 1, Everton mới tạo ra được cơ hội đầu tiên. Carsley sút phạt hàng rào hiểm hóc, thủ môn Dudek hoàn toàn bị đánh lạc hướng, nhưng bóng đi liệng ra ngoài cột dọc.
    Vào hiệp 2, Everton tăng cường cặp tiền đạo Beatties - Ferguson hòng đòi lại những gì đã mất, nhưng Liverpool vẫn là những người sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn. Phút 51, trung vệ Stubb vấp ngã rất vô duyên để bóng lọt vào chân Baros. Anh băng xuống với tốc độ rất nhanh, nhưng lại quá chậm khi tung ra cú dứt điểm, để Hibbert kịp lao về phá bóng.
    Đến phút 69, tiền đạo người Czech lại uổng phí một tình huống chắc ăn hơn thế nhiều lần. Anh đã loại bỏ được cặp trung vệ Everton, thậm chí còn đánh lừa được Martyn ngã ra sân, nhưng lại kết thúc trúng chân thủ môn này. Chỉ vài phút sau, Baros lĩnh thẻ đỏ trực tiếp cho cú bay người đạp vào đầu gối Stubb, hoàn tất một ngày tồi tệ của riêng anh.
    Hậu quả là ở trên sân, các đồng đội của anh nhận một bàn thua. Phút 82, một đường bóng bổng chuyền rất dài lên nhằm vào cái đầu của Ferguson. Anh "đè" được Pellegrino, nhả bóng ra và Cahill có mặt kịp thời, sút như găm vào góc thấp khung thành của Dudek. 1-2 cho Everton.
    Trên khán đài, sắc đỏ của thành Liverpool chìm vào nỗi âu lo, sắc xanh ít ỏi còn lại thì... thấp thỏm hy vọng. Sự hy vọng ấy lớn đến nỗi ông Moyes bất bình ra mặt khi trọng tài bàn chỉ báo hiệu thêm 3 phút bù giờ.
    Nhưng 3 phút bù giờ trôi qua mà không có tình huống nào đặc biệt. Liverpool xứng đáng giành thắng lợi trong trận derby hào hứng và quyết liệt. Họ đã đòi được món nợ thua 0-1 ở lượt đi, nhưng quan trọng hơn - nhờ đó mà rút ngắn khoảng cách với đối thủ chỉ còn 4 điểm.
    Đội hình 2 đội:
    Liverpool: Dudek, Finnan, Carragher, Pellegrino, Warnock (Nunez 21''), Gerrard, Riise, Hamann (Biscan 40''), Garcia, Morientes (Smicer 44''), Baros
    Everton: Martyn, Pistone (Watson 84''), Weir, Stubb, Killbane, Hibbert, Osman, Carsley, Yobo (Beatties 46''), Bent (Ferguson 56''), Cahill

    vietnamnet
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bọn Everton xấu chơi thật. Làm sao xứng đáng là đại diện của Anh ở Champions League được cơ chứ...

Chia sẻ trang này