1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanofraul

    fanofraul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Quả trả đũa hôm qua của Baros ác quá. Phải nói đúng là trên Derby
  2. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Thắng trận này với 4 chú thương binh và 1 cậu án treo . Cái giá cũng không rẻ cho lắm .
    Boros xứng đáng là cầu thủ ấn tượng nhất của trận đấu với 2 pha đối mătdứt điểm kiểu " nông dân " và pha đốn giò rất " tiều phu "
  3. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... cũng chỉ tại bỏ lỡ mất hai cơ hội ngon ăn nên chú mới hăng máu như vậy thôi ... ức chế quá mà ! hehehe thắng với tỉ số sát nút như vậy nó mới thú vị, đằng nào cũng lấy lại đc ba điểm, chỉ tiếc chú Badốt phải lãnh ãn treo giò, Morientes tập tễnh ... không biết thế nào rồi
    Xem trận này lại nhớ đến Owen quá.
  4. gogoLiv

    gogoLiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Liv 2:1 Eve - Đúng nghĩa là một trận derby!
    Tôi đã xem 11 phút cuối của trận đấu mà không cần... thở, thật mà! Nhưng tin hay không tuỳ bà con, tôi cứ kể lại thế này:
    Hồi 23 giờ 05, tôi ngồi vào xem với thể trạng bình thường thậm chí còn hơi phấn chấn.
    Cũng lâu rồi mới thấy Liv chơi một trận rõ nét. Hiệp một, tấn công rất đa dạng với những pha chồng cánh nhanh như chớp giật của Carrager, Finan, Baros ở bên cánh phải, mấy cú tạt của Baros tiếc là không có ai đón, cũng phải công nhận là một phần vì tuyến nghiêng của Eve triển khai cự ly hơi gần quá nên cứ bị qua liên tục. Hai bàn thắng lại đến từ tình huống trung lộ. Warnock bị out sớm quá, nếu có anh này lo phần sân nhà thì chiếc phi cơ có gắn trọng pháo Riise đã có thể cất cánh oanh tạc nhiều hơn bên cánh trái. Garcia đã phối hợp hoàn hảo với N.Martyn, anh này có pha bật tường cùng với... xà ngang đúng tầm thật. Cứ nghĩ lại cú vuốt bóng 30m của Moro mà hãi.
    Vào lúc này nhịp thở của tôi mới chỉ có triệu chứng hơi nhanh một chút...
    Hiệp hai xem cũng thật là sướng. Ung dung với 2 bàn dẫn trước, Liv thi triển lối đá từng được gọi là của "kẻ săn mồi", phòng ngự đĩnh đạc chờ thời cơ và mỗi khi có bóng lại diễn ra những miếng phối hợp sắc lẹm, chỉ ba-bốn lần chạm bóng thế là đến trước cầu môn của Eve. Mỗi khi Nhà đài quay cái đầu hói tớn của ông Rafa lại cứ tưởng nhầm là ông Gerrard Houlier đang thúc quân xung trận. Chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến việc Liv chấp Eve 3 chấn thương và Garcia chấp thêm 1 chân (chạy cà nhắc) thì hơi lo lắng, nhịp thởi không đều rồi...
    Triệu chứng nghẹt thở của tôi là do tên Cahill gây ra, nó đến đỉnh điểm từ phút 82. May quá chỉ xem qua truyền hình, nếu được đứng trên khán đài KOP chắc toi mấy đời rồi. Từ phút ấy trở đi, tôi tin chắc rằng mình đã không hề thở một chút nào...
    ...cho đến phút thứ 92, giây thứ 56... Tay cầu thủ mặc quần áo đen đen bỗng nhiên không chơi nữa mà rút còi ra thổi mấy tiếng. Cuối cùng thì anh hàng xóm Everton thô bạo và keo kiệt cũng phải mang đủ 3 điểm đến tận Anfield trả lại chúng ta.
    Bây giờ thì tôi lại thở được bình thường rồi. Chỉ cầu mong mình không bị bệnh tim như ông Houlier. Còn tay mặc áo đen đen về sau tôi được biết là được bầu suất sắc nhất trận đấu vì năng nổ và... tầm hoạt động rộng.
    Chúng ta chỉ còn cách Everton 4 điểm, chỉ cần một lần sảy chân và một trận hoà của họ là có thể nhẹ nhõm... thở phào (lại vấn đề thở), vì hiệu số bàn thắng-thua của chúng ta so với Everton bây giờ hơn nhiều lắm.
    Kể tật của mình ra đây, bà con thông cảm đừng mắng mỏ tôi như là dở người giống như anh cu Baros, tội nghiệp.
    (...trận bóng hay thể chẳng xem, toàn ngồi thở... rõ... dở... người...)
    go! go! Liverpool. Cơ hội đến rồi!
  5. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ai chê Baros?? Tớ nghĩ cậu ta không cố ý. Come on, under the Reds they fight, under pressure they bright !!!
  6. Igor_daide

    Igor_daide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là "Ba củ cà rốt" nhà mình không cố ý rồi, do thiếu nhận thức và hiểu biết còn hạn chế thôi, bỏ nhở cơ hội như thế thì chỉ có thể chấp nhận ở giải Anh nhé ku. Bên serrie A bọn Crespo, Vieri nhìn sang mà nhỏ cả rãi vì cả đời cứ toàn fải dứt điểm trong tư thế quay mặt về sân nhà có mơ 2 cơ hội như thế trong một trận cũng chả ra. Pha ấy phải để cho Gor em thì chỉ có ..xong. Phen này xin bác Ben một chân tiền đạo vậy, cho đủ bộ ấy mà .
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    cái gì mà không cố ý hả em A mo dê, một cú đạp đầy ngụ ý, thế là lãnh thẻ đỏ thôi. Hôm đó ngồi xem mà buồn cười quá, có thằng bạn nhắn tin bảo rằng sẽ thua, thế rồi tí nữa téng nó vì cái tội thối mồm, nhưng kết thúc thì lại khao nó một chầu.
    Thích thật, lâu lắm mới được thấy một trận thắng của LFC, nhất là lại thắng bọn Everton.
    Không biết sau 2 tuần các chú thương binh có nỗ lực vươn lên để chiến đấu không.
    Nhìn lịch thi đấu tháng 4 mà ngất.
    1 tuần 3 trận đấu quan trọng, trong đó có trận gặp Juventus.
  8. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cứ từng trận lại nghe được tin chiến thắng là dzui rồi !!!!!!!!!!!!
  9. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Mồng 2/4 gặp thằng Bolton, 3 ngày sau là thằng Juve, sức đâu mà chơi nổi trời. Không biết Garcia có bình phục kịp không, lại còn Didi nữa...
  10. amy1892

    amy1892 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian khó khăn!
    Sáng sớm, bản tin chào buổi sáng chỉ ưu tiên cho Liverpool một khoảnh đất nhỏ mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Thế là mỗi khi thấy có tin là lại hơi lo. Tình hình chung thì mọi người biết hết rồi, nhưng với riêng em thì em cảm thấy Liverpool mình dạo này có một điều rất hay là rất thích áp lực.Thế là mỗi lần khó khăn thì vào sân lại rất quyết tâm và khá mạnh.
    Mọi người còn nhớ trận gặp Arsenal không, còn trận gặp Leverk nữa, hay ngay cả trận Derby này nữa. Ai đó đã nói hi vọng và niềm tin mà.

Chia sẻ trang này