1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Bravo em Army, hay nhất vẫn là câu "niềm tin và hy vọng" đã bao nhiêu lâu nay anh em trong hội cũng như những ai yêu quý đội bóng đều lấy đó làm niềm an ủi, tự hào, sức mạnh và là mục tiêu để tiếp tục theo đuổi ước mơ mà khối kẻ cho là dở hơi đó.
    Chúng ta sẽ chiến thắng.
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool vs Bolton Wanderers
    [​IMG]
    21h 2/4
    Hy vọng vào cuộc chiến dành giật vị trí thứ 4 của Liverpool đang gặp 1 khó khăn lớn khi chướng ngại vật tiếp theo của họ là đối thủ trực tiếp giành giật chiếc vé vớt Champions League - Bolton Wanderers.
    Sam Allardyce đang thực hiện rất tốt vai trò của mình ở Bolton, ông đang được các CĐV của sân Reebok tung hô như 1 huyền thoại.
    Ở trận đấu lượt đi, trong lần đầu tiên khoác áo Liverpool, Luis Garcia đã ghi được 1 bàn thắng ko được công nhận. Tỷ số cuối cùng của trận đấu này là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà sân Reebok, Liverpool thua trận với 1 nỗi thất vọng tràn trề - 1 trận đấu ko thể tệ hơn với Quỷ đỏ ở mùa giải này.
    Cuộc đua giành vé thứ 4 giữa Liverpool và Everton ( thậm chí cả Bolton) đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Nếu Everton ko vượt qua được West Brom - 1 đội bóng đang ở thế cùng đường và Liverpool vượt qua Bolton , số điểm cách biệt giữa 2 đội sẽ chỉ còn rút ngắn xuống còn 1-2 điểm.
    Bolton đã giành trọn số điểm ở lượt đi, chính vì vậy Liverpool bắt buộc phải giành chiến thắng ở lượt về. Cầu thủ gây tai tiếng trong thời gian gần đây El-Hadji Diouf ( đang được Bolton mượn) sẽ ko thi đấu ở trận nào theo điều khoản của bản hợp đồng giữa 2 CLB.
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Phút 75 rùi mà vẫn 0_0.
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đang trả tiền để về thì nghe Thế Phương : Vào !
    Benitez quái thật . Không thèm chơi tiền đạo .
  5. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá Biscan, nhưng phải nói chiến thuật của chú Bê được quá đi chứ.
    Với chiến thắng này vừa trả thù được trận lượt đi, vừa dứt đuôi khó chịu, vừa tiếp tục bám sát Everton
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Có phần tẻ nhạt nhưng cuối cùng chúng ta đã giành thắng lợi, hoan hô Biscan và Traore, trận này còn cho thấy Carson sẽ là thủ môn số 1 của Liv!
  7. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Đúng là nhạt như nước ốc luộc vì không có tiền đạo, từ lúc Le Tallec vào bắt đầu có chút sinh khí.
    Trận này kết Finnan quá, cứu 3 phát trên vạch vôi với hoạt động cần cù ko mắc sai lầm nào
    Tuyệt chúc mừng bác Rafa
  8. nomeame

    nomeame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận công lao của cô Amore anh Thế Phương hôm nay bình luận thiên vị ghê!
    bây giờ mới thấy Benitez giỏi, hic
  9. TheBigRed

    TheBigRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao của những cầu thủ " chưa nổi " !
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Khoái quá,sáng nay lên livescore.com thấy Liv thắng 1_0,tuần sau giã thằng "Bà già " 3_0 nữa thì còn gì đẹp bằng.

Chia sẻ trang này