1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Sắp nổi, bàn thắng của Igor đại đế hao hao giống như bàn của Zidane ở chung kết WC98 ấy
  2. liverphu

    liverphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lộc rồi, Wesbrom thắng Everton bằng bàn thắng thật của Gera rởm. Khoảng cách giờ chỉ còn 1 điểm
  3. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tin tốt luôn đến 2 lần . Lần tới là giữa tuần này .
  4. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nghe chú j` đó mơ sau vòng này cách biệt chỉ còn 1, 2đ, tớ cũng không tin lắm . Tối qua định cố xem nốt trận nhưng chỉ đủ kiên nhẫn đến hết hiệp 1, xong khò luôn . Hehe không ngờ giấc mơ thành hiên thực . Dù sao cũng thanks tên Gera cái (dù chả biết là ai, hehhe )
  5. Igor_daide

    Igor_daide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không thể ngờ ! Trong cái rủi nó có cái may, phải nói là rất may ! Giờ mọi người mới chịu công nhận tài năng của Gor này ! Có phải trong những lúc khó khăn nhất mà không có Gor em thì Liv chết rồi nhá. MỌi người mau mau vote * cho em đi !
  6. tiachopden2000

    tiachopden2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Có thế chứ....1 điểm ...khoảng cách mong manh.....Ăn mừng cái đã....Ôi sao yêu cái bọn Wesbom này thế nhỉ....Xem những phút cuối kinh quá hết trận LIV và Bol....Đúng là Eve càng giẫy càng ra máu....hahha
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Manchester City v Liverpool
    21h, 9/4, City of Manchester
    [​IMG]
    Trận đấu thứ 500 của Liverpool ở Premier League là chuyến làm khách tới sân City of Manchester của 1 nửa còn lại thành Manchester - đội bóng vừa mới thay HLV , Stuart Pearce.
    Manchester City vừa có trận hoà 2- 2 trên sân The Valley của Charlton Atletic. HLV Pearce đang tìm kiếm trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông tại City và đối thủ tiếp theo với các học trò của ông chính là Liverpool.
    Liverpool sẽ lại có dịp tái ngộ với người hùng 1 thời Robbie Fowler và CLB hy vọng anh ta sẽ ko ghi bàn trong trận đấu này.
    Cùng với việc Everton ko chơi ngày Chủ nhật, Liverpool có cơ hội lớn giành lại vị trí thứ 4 ...quen thuộc ( :D) nếu đánh bại được Mancity. Nếu Liverpool chỉ giành được kết quả hoà thì vị trí thứ 4 vẫn ở trong tay vì hiệu số bàn thắng của Quỷ đỏ hơn hẳn nửa xanh Everton.
    Ở trận đấu lượt đi, Liverpool giành trận thắng đầu tiên ở Premier League 2004-2005. Tỷ số là 2-1 với bàn thắng ấn định của đội trưởng Steven Gerrard.
  8. amore_mio

    amore_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại lọ mọ vào đây...
    Chỉ vì đang nghe BBC "wonderful Le Tallec ... brilliant star from Houllier era... ".... chuyện gì xảy ra thế hả ... ít nhất cũng phải là một trận hoà chứ ... sao lại thế hả hix hix....
  9. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Liverpool gục ngã
    [​IMG]

    Ở City of Manchester có một trận derby phập phù giữa Man City và Liverpool. Khi mà hai đội quá giống nhau về bản chất (thất thường nhất Premiership) gặp nhau, đó sẽ là một trận đấu cực kỳ nhàm chán.

    Dường như bị chiến thắng ấn tượng trước Juve vắt kiệt sức, Liverpool trở nên mệt mỏi, rệu rã, thiếu hẳn sự tự tin thường thấy. Ra sân với lực lượng mạnh nhất như Gerrard, Morientes, Garcia.. nhưng Quỷ đỏ không dám chủ động áp đặt lối chơi, mà co về phòng ngự nhiều lớp, chờ đối phương sơ hở để tung đòn.
    Man City nhỉnh hơn, cầm bóng nhiều hơn, triển khai những đợt tấn công mượt mà hơn. Tuy vậy, họ cũng không mạo hiểm dâng quá cao, chỉ trông chờ vào những dứt điểm từ xa (8 cú).
    Lúc mà người ta cứ ngỡ trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hoà không bàn thắng nhạt nhẽo thì kịch tích xảy ra ở phút 90 (chính xác hơn là 89 phút 30 giây).
    Từ đường chuyền của Lee Croft, Kiki Musampa tung cú sút bằng chân trái chính xác, đánh bại thủ môn trẻ Carson, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
    Man City: James, Onuoha (Mills 67), Dunne, Distin, Jordan, Reyna, Barton, Bosvelt (Croft 73), Musampa, Fowler, Sibierski (Bradley Wright-Phillips 83).
    Ghi bàn: Musampa 90.
    Liverpool: Carson, Finnan, Carragher, Pellegrino, Warnock, Luis Garcia (Smicer 68), Gerrard, Biscan, Riise (Traore 82), Le Tallec, Morientes (Welsh 78).
    * Trong khi Liverpool gục ngã thì Bolton tiến bước dài đến với giấc mơ châu Âu sau chiến thắng 3-1 hoành tráng trước Fulham. Ngay phút 12, vận may đã mỉm cười với Bolton: Claus Jensen dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ ra sân, kèm theo đó là một quả penalty dành cho chủ nhà (Okocha thực hiện thành công). Hơn người, dẫn trước, Bolton dễ dàng gia tăng khoảng cách (Nolan 33''; Giannakopoulos 54'') và đè bẹp Fulham không thương tiếc.

  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng vào Crystal Palace vậy !

Chia sẻ trang này