1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Liverpool giờ giống hệt Chelsea 3-4 năm về trước ở sự thất thường. Và như thế đồng nghĩa với việc fans của Liv được trải qua nhiều cảm xúc cũng đúng thôi. Sự hỗn độn ấy rõ ràng không phải là cách mà các bạn thích, nhưng nó sẽ giúp các bạn yêu Liv hơn, chắc chắn thế!
    Hẹn gặp ở BK Champions League!
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thích thế chứ xem Kiki Musampa ghi bàn, một cưu cầu thủ của Ajax Amsterdam ghi bàn với một cú sút tuyệt vời nhấn chìm đội bóng Liverpool, bàn thắng đáng tiền. Cố lên Kiki Musampa a great Ajacied !
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Liverpool v Tottenham Hotspur
    21h, 16/4, Anfield
    [​IMG]
    Liverpool đón vị khách Tottenham Hotspur tại Anfield trong thời kỳ quyết liệt nhất của cuộc đua giành chiếc vé thứ 4 dự Champions League. Liverpool cần phải giành được trọn 3 điểm để rút ngắn khoảng cách với Everton xuống còn 1 điểm.
    Với việc Everton ko chơi vào thứ 7 này, Liverpool có cơ hội để sửa chữa những sai lầm đã mắc phải trong trận gặp Man city tuần trước.
    Liverpool và Spurs đã hoà 1-1 trong trận đấu khai mạc Premiership mùa bóng này . Djibril Cisse là người ghi bàn thắng đầu tiên ở Premier cho Liverpool , trong khi đó Jermaine Defoe là người gỡ hoà.
    Quỷ đỏ đã 1 lần đánh bại Spurs tại tứ Carling Cup tại White Hart Lane với những lần lập công của những cầu thủ trẻ.
    HLV hiện tại của Spurs ko còn là Jacques Santini nữa , thay vào đó là Martin Jol. Tottenham có 1 dàn cầu thủ khá tốt với những nhân tố chính như Defoe, Robbie Keane và tay săn bàn người Ai Cập Mido - họ đều là những mối nguy hiểm thật sự.
    Ở mùa giải này, trung vệ Ledley King có 1 phong độ rất tốt , thủ môn số 1 nước Anh Paul Robinson cũng thi đấu khá thành công.
    Tottenham đã giành chiến thắng trước Newcastle 1-0 vào chủ nhật tuần vừa rồi và leo lên vị trí thứ 7 với 4 điểm kém hơn Liverpool.
    1 trận đấu quan trọng để Liverpool tiếp tục cuộc đua giành vị trí thứ 4, sẽ ko có cơ hội sửa chữa nếu Liverpool ko giành được 3 điểm ở trận đấu này.
  4. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    2-2
    Vậy là cách Eveton ít nhất 3 điểm sau vòng đấu này .
    Không còn gi để mà nói .
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Lúc 2_2 cứ tưởng là rồi sẽ là 3_2,Liverpool luôn biết cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhưng hình như là chỉ ở C1 thì phải.
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra thì là 3 - 2 rồi ... Nhưng Gerrard không sút thành công quả phạt đền !
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Đừng quá bi quan ! Còn tận 6 vòng đấu cơ mà... Nên nhớ, giờ này mùa giải trước, Liverpool, Newcastle mới chỉ bắt đầu cuộc đua..
  8. hoangminhcuong

    hoangminhcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 2 Liverpool chơi hay quá nhưng hơi đen bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon quá, nhưng cứ chơi như thế thì cũng còn hi vọng nhiều
  9. cloudwalker

    cloudwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Tên hắn là Dze-ra, có chữ "ra" nên sút ra ngoài thôi
    Ly-vét-bùn đá phập phù chán chết,coi mà phát bực. Mua chi ông già Morientes đứng cách khung thành mấy m mà sút lên trời hay thật. Chuyến này k lẽ đi lòe mấy đội lắt nhắt lấy cup UEFA muà sau nữa
  10. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Liverpool: Ngủ quên trong chiến thắng...​
    Từ ngày Benitez đặt chân đến Anfield đến lúc ông được tôn sùng như hiện nay, Liverpool vẫn trồi sụt giữa giấc mơ và hiện thực. Nối tiếp chiến thắng ngọt ngào 2-1 trước Juve là trận thua 0-1 trước Man City
    [​IMG]
    Cuối tuần qua là trận hoà Tottenham 2-2, trận thứ 2 liên tiếp Quỷ đỏ không biết đến mùi chiến thắng ở Premiership, trong lúc giải đi vào giai đoạn nước rút. 3 ngày trước đó, Liverpool vẫn đang sống trên thiên đường với chiếc vé lọt vào bán kết Champions League.
    Đối với Liverpool trong thời kỳ tìm kiếm vinh quang của những năm 70, 80 thế kỷ trước, vương miện Champions League là chiếc áo quá rộng. Nhưng khi Benitez, nhà ĐKVĐ UEFA Cup, tìm đến, Liverpool bắt đầu mơ. Tài năng, kinh nghiệm quý báu của Benitez ở đấu trường đỉnh cao là nhân tố chính trong những bước tiến vững chắc, động trời của Liverpool. Tuy vậy, trái tim của giấc mơ chính là vị thế của họ khi rời khỏi đáy giếng Premier League. Ở Champions League, Liverpool luôn vào cuộc trong tư thế ?ocửa dưới?. Họ biết mình yếu hơn nên tất cả các cầu thủ đều chiến đấu với 200% sức lực, tập trung tinh thần cao độ suốt 90 phút và sẵn sàng vô tư trong mạo hiểm. Đó là cái cách Liverpool bước qua xác gã khổng lồ Juve.
    Khi trở lại với thực tại, với mục tiêu cố định, bắt buộc (vị trí thứ 4), Liverpool gục ngã. Không phải họ khinh thường nó, mà đã rất cố gắng, nỗ lực đánh bại người hàng xóm Everton trong cuộc đấu tay bo và đã có lúc rút ngắn khoảng cách so với Everton từ 12 xuống còn 1 điểm (sau trận thắng Bolton, 2/4/05). Nhưng mục tiêu của họ đã chịu hậu quả nặng nề từ giấc mơ. Mùa này, Liverpool chưa một lần thắng ở giải nội địa nếu trước đó nếm mùi vinh quang ở Champions League: nối tiếp các trận thắng trước Monaco, Deportivo, Olympiakos lần lượt là những thất bại trước M.U, Birmingham, Everton; sau 2 chiến thắng cùng tỷ số 3-1 trước Bayer Leverkusen là màn giương cờ trắng trước Chelsea (CK Carling Cup) và trận hoà nhạt nhẽo ngay tại sân nhà trước Blackburn (0-0).
    Ở Champions League, Liverpool mở sâm-panh, tu một hơi hết cả chai và?say mèm. Họ ngủ quên trong chiến thắng, giấc mơ tươi đẹp. Khi trở lại thực tại ở Premiership, đó là một Liverpool bạc nhược, xanh xao, đuối sức, vẫn còn lâng lâng với cảm giác thăng hoa. Và thất bại. Hình ảnh một Gerrard tưng bừng trong trận thắng Juve 2-1 và một Gerrard ôm mặt đau khổ sau khi sút hỏng quả penalty ở trận gặp Tottenham vừa qua chính là hiện thân của một Liverpool chồng chéo với bao mâu thuẫn.
    Một đội bóng bóng lớn không được phép ngủ quên trong vinh quang, biết cách bảo vệ quyền lực, chiến thắng. Còn Liverpool, họ vẫn chỉ là hạng 2 ở Premier League, chưa tìm được sự ổn định trong phong độ và lối chơi. Mục tiêu giờ đã xa vời khi khoảng cách với Everton lại bị nới rộng ra (3 điểm nhưng Everton chơi ít 1 trận). Thậm chí vị trí thứ 5 đã bị Bolton tước mất. Giờ chỉ còn lại giấc mơ, một giấc mơ phiêu lưu, quá mạo hiểm. Nếu giấc mơ đó tan vỡ, không hiểu Liverpool sẽ về đâu?
    Đối thủ của Liverpool ở bán kết Champions League là Chelsea. Mùa này, Chelsea 3 lần đánh bại chúng ta ?

    baobongda.com.vn

Chia sẻ trang này