1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    NUNEZ OUT FOR A MONTH
    Liverpool will be without Antonio Nunez for up to four weeks after a scan showed he has sustained medial ligament damage to his left knee.
    Đây là thông tin mới từ trang www.liverpoolfc.tv, như vậy, chúng ta sẽ không thể có Nunez trong một tháng tới, tôi nghĩ Baros sẽ đá cặp cũng Cisce trong đội hình xuất phát. Ông Benitez cũng nói ông đang cố gắng hoàn tất vụ chuyển nhượng tuyển thủ quốc gia TBN Xabi Alonso từ CLB Real Sociedad vào cuối tuần này.
    Buck
    Được buck sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 19/08/2004
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Với 2 bản hợp đồng mới từ TBN thì có lẽ tinh thần các cầu thủ cũng như ban HLV của LFC sẽ tăng lên rất cao. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể đánh giá thấp Mancity được, bởi họ có trong tay đội hình khá hay.
    Anelka sẽ sang Monaco thi đấu do đó chúng ta không phải lo ngại lắm về hàng tiền đạo của họ, trừ một cầu thủ nhỏ con là W.Phillips là phải đáng để ý mà thôi.
  3. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    .....có lẽ đã lâu rồi mình mới lại sẽ được xem Fowler thi đấu tại Anfield...nhưng lại không phải là Fowler của Red.
    Nhưng dù anh có khoác áo của Fc nào thì anh mãi mãi trong tim của LFC fans...
    Welcome Fowler!​
  4. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Liverpool vs Mancity
    [​IMG]
    Một số thông số cho đến trước trận đấu này
    Tại ANFIELD: Liverpool thắng 41 trận, Mancity thắng 13 trận, còn lại là 14 trận hoà.
    Tại MAINE ROAD : Liverpool thắng 68 trận, ManCity thắng 36 trận, còn lại là 32 trận hoà.

    Mùa giải năm ngoái, Liverpool đánh bại City .Đấy là lần thứ 14 Mancity ko biết đến mùi chiến thắng ( thành tích tồi tệ nhất của họ trong khoảng 7 năm trở lại đây ). Michael Owen ghi bàn sau bàn thắng của S.Gerrard 3 phút , đem về chiến thắng cho Liv.

    ManCity lần cuối cùng chiến thắng tại Anfield là vào tháng 5 năm ngoái, cũng là lần đầu tiên kể từ khi Mancity trở lại sân Anfield từ năm 1981 và là lần thứ 2 trong 31 lần làm khách tại Anfield.
    Michael Owen ghi hattrick cuối cùng trong sự nghiệp của mình ở Liverpool vào tháng 9 năm 2002 tại sân Maine Road - sân nhà của Mancity.
    Lần cuối cùng , 1 cầu thủ của Liverpool ghi hattrick vào lưới Mancity tại Anfield. Ông là Kenny Dalglish (1982).
    Lần cuối cùng, 1 cầu thủ của Mancity ghi hattrick vào lưới Liverpool tại Anfield là Eric Brook (1937).
    Liverpool thua trận đầu tiên ở mùa giải năm ngoái là trận đấu Liv gặp Chelsea.Đó là lần cuối cùng họ bị đánh bại trong trận khai mạc mùa bóng mới tại Anfield từ năm 1964.
    Tháng 9 năm 2000, Jamie Carragher ra mắt lần đầu tiên trong trận Liv gặp Mancity.
    Mùa hè
    Emile Heskey, Danny Murphy và Michael Owen ra đi và Steven Gerrard đang là người ghi bàn thắng nhiều nhất cho Liv với 30 bàn. Xếp thứ 2 là Sami Hyypia với 21 bàn.
    Nếu thi đấu trận này, John Arne Riise đã thi đấu được 150 trận đấu cho Liv ở trên mọi mặt trận.
    Djibril Cisse muốn mình là người đầu tiên sau Nigel Clough (tháng 8 năm 1993 ) ghi được 2 bàn thắng trong 2 trận mở màn.
    Đây là lần thứ 14 , Liverpool gặp Mancity tại Premiership . Liverpool thắng 6, Mancity thắng 2.
    Mancity từng bị Liverpool đánh bại với tỷ số 6 - 0 vào tháng 10 năm 1995, là 1 trong những chiến thắng đậm nhất của Liv tại Premier League.
    Robbie Fowler đã đá trượt 1 quả penalty trong trận Liv gặp Mancity hồi tháng 11 năm 1994. Quả bóng đó đã bay lên khán đài Kop và được giữ lại bởi Andy Dibble. Fowler đã ghi bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 2- 0 của Liv mùa giải đó.
    4 lần gặp nhau gần đây tại Anfield, đã có 17 bàn thắng được ghi.
    Cả 2 đội đều kết thúc trận đấu với 1 điểm sau trận hoà 1 -1 trước Tottenham và Fulham.
    Liv hoà 2 trận mở màn của giải bóng đá Anh cách đây đã 107 năm. Năm 1897, Liv hoà Stoke và Preston.
    [​IMG]
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 21/08/2004
  5. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Liverpool ManC 2-1 chiến thắng đầu tay cho Rafa ở giải ngoại hạng trong lần đầu ra mắt các khán giả ở Anfield. Gerrard một lần nữa là người đặt dấu chấm cho chữ i. Rất tiếc là không xem được trận này vì ...xỉn ,có ai xem thì tường thuật lại với
  6. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, cứ đinh ninh là chủ nhật Liverpool mới đá nên mới yên tâm ngòi chơi, mãi đến lúc nhận được tin nhắn của Owen mới biết thì đã hết hiệp một mất rồi, chỉ được xem mỗi hiệp 2. Đúng là không thể hiểu nổi, Hamann từ xưa tới giờ chỉ nổi tiếng bằng chân gỗ và sút mạnh thế mà tối nay lại là người chơi sáng tạo nhất. Chuyền dài chính xác không thua gì Gerrard. Nếu không có tài năng của David James cản bớt lại thì chắc bây giờ Liv lỗ nặng tiền goal bonus cho Milan Baros. Tuy vẫn chưa được nhanh và khéo như hồi ở BĐN nhưng vẫn đủ cho người xem thấy Baros đã quyết tâm thay thế vị trí số 1 của Owen đến mức nào.
    Cisse thì thể hiện một phong độ đỏ chót, không có một dấu hiệu gì tỏ ra phù hợp với cái ngọai hình khắc khổ của anh một chút nào. Vừa nhanh vừa khéo lại vừa khỏe. Houllier nhìn thấy cảnh này chắc lòng lâng lâng tự hào. Dưới hàng phòng ngự nhìn Carragher thi đấu thấy thương nhiều hơn là phục. Không hiểu Henchoz đi đâu mà để thằng em phải khổ sở đến vậy. Bên cánh phải Finnan cùng Josemi cũng không thấy nổi cho lắm, tấn công lên bóng chủ yếu là ở trung lộ và cánh trái. Bóng cứ hết đợt này đến đợt khác lọt qua sàng Kewell là xuống ngay nia Riise và ngược lại. Không hiểu hiệp 1 thế nào nhưng ở hiệp 2 Riise đã hòan tòan át vía thằng nhỏ Wright Philips. Hy vọng thành tích này sẽ được phát huy liên tục.
    Nói chung cứ thắng là OK rồi.
  7. Dran

    Dran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Một chiến thắng xứng đáng,hehhehe xem quân nhà ta dồn ép bọn man xanh sướng cả mắt.Cứ phong độ như thế này thì cũng không còn lo nữa.Chúng ta có thể hy vọng một mùa giải thành công.Bài toán người đá cặp cùng Owen đã được giải quyết.Có mỗi cách bán Owen đi mà đến giờ mới nghĩ ra.2 trận 3 bàn thắng thì quả là không tồi chút nào.
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Xin phép tường thuật lại trận đấu ngày hôm qua
    Liv xuất phát với đội hình quen thuộc 4-4-2, hai hậu vệ trung tâm là Hyypia và Carragher, hậu vệ cánh trái vẫn là gương mặt quen thuộc Riisse, bên cánh phải là một gương mặt TBN Josemi Josemi, đây là trận đấu thứ hai của anh cho CLB trong mùa giải. Liv trận này có dự định chiếm lĩnh khu trung tuyến bằng cặp tiền vệ một già một trẻ nhưng không thiếu kinh nghiệm Gerrard và Hamann. Hàng tấn công của Liv sẽ được hỗ trợ bởi hai tiền vệ cánh Kewell và Finan, và tất nhiên họ là Barros và Cisse. Đội bạn cũng ra quân với đội hình mạnh nhất của họ, ở hàng công là Fowler và Anelka, bên cánh phải có tài năng mới nổi Wright-Philipps, cùng với những bản hợp đồng mới như Mills, Bolsvelt và Reyna. Sân Anfield chật kín cổ động viên của Reds, chỉ có một khoảng nhỏ cho MC, nhưng họ cũng cổ động hết sức nhiệt tình. Tiếng còi khai cuộc bắt đầu, hai đội khởi đầu khá cân bằng, chắc chắn và hơi chậm. Sau khoảng 10 phút thăm dò đầu tiên, Liv đã bắt đầu có những đường chuyền triển khai lối chơi mạch lạc hơn, hai hậu vệ cánh cũng tích cự lên tham gia tấn công hỗ trợ các tiền vệ hơn. Bên cánh trái, Risse đã hạn chế khá tốt khả năng của Wright-Phillipps, Kewel cũng khá xông xáo bên phía hành lang của mình nhưng đáng tiếc là những quả tạt của anh hơi chuối, ai xem có thể thấy hơi bực mình. Cặp tiền vệ trung tâm của Liv trong hiệp 1 chơi có vẻ an toàn, lên bóng chậm và tranh chấp không quá quyết liệt, bên phía cánh phải, với sự hỗ trợ của Josemi cùng với sức trẻ vốn có, Finan hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình, chơi xông xáo, quyết liệt nhưng có một điểm giống như người đồng đội của anh bên cánh phải, tặt bóng không lên!? Cũng có đôi lần Kewel cũng chuyển cánh và một trong các lần đó, anh đã có cơ hội tung ra một cú sút sở trường bằng cái chân sở trường và cũng tại vị trí sở trường luôn (nói thế chắc ai cũng biết cú sút được tung ra như thế nào rồi), mỗi tội cú sút lại chưa đủ khó như thường lệ và tất nhiên, David James vẫn cười phớ lớ . Ngoài ra, Hyypya cũng có một cơ hội không thể tốt hơn vào những phút cuối hiệp 1 khi đồng đội đưa anh vào một tình huống không thể tốt hơn, nhưng anh lại tung ra một cú sút của một hậu vệ, và người bắt bóng là khán giả. Trong trận này, người sút xa tốt nhất có lẽ là Gerrard khi cả hai cú sút của anh đều khiến James phải đổ người khá vất vả. Sự xuất sắc của Gerrard sẽ còn được kể đến dưới đây trong hai bàn thắng của Liv. Hamann cũng thử tài của thủ môn đội tuyển quốc gia Anh nhưng với một cú sút xa của một cậu bé 16 tuổi, hm, hơi thất vọng! Trong khi các 10 cầu thủ chơi khá hay thì lại có một người làm cho khán giả phải buồn lòng, đó là Dudek, chốt chặn của đội. Vào phút thư 45, phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1, cái chốt an toàn này đã tự mình cho phép lơi là lon ton chạy đi chơi trong một pha bóng không nguy hiểm lắm. Bóng được đội bạn chuyền dài lên phía trên, nó đang vi vu bay là là đến trước mặt thủ thành của chúng ta thì anh ta lại bắt hụt (củ chuối), đang lòm còm bò dậy định tóm lại quả bóng vừa chơi khăm mình xong thì đống chí Anelka từ phía sau xộc tới đệm bóng vào khung thành không bỏ trống, vì lúc đó Carragher đã rút về hỗ trợ rồi nhưng khốn nối anh không phải là thủ môn. Kết thúc pha bóng, cả Carragher và quả bóng nằm gọn trong lưới, 1 - 0 cho MC, dissatified cho cả cầu thủ, HLV cũng như Fan của the Reds.
    Hiệp hai bắt đầu với một lối chơi tấn công toàn diện của Liv trong khi đội bạn co về phòng thủ nhằm giữ vững tỷ số, nhưng các cầu thủ của Liv đã không để chúng ta phải đợi lâu, phút thứ 48, Gerrard thể hiện phong độ xuất sắc của mình khi chuyển một được chọc khe ngon lành cho Baros, anh chàng này chỉ cần nhẹ nhàng xoay người một cái là đối mặt với James và kết thúc gọn gàng vào góc trái khung thành trong khi thủ môn lại đổ người sang bên phải, 1 - 1 cho Liv, không hề có may mắn, một pha dàn xếp tuyệt vời. Sau bàn thắng, tinh thần toàn đội lên cao, vẫn tấn công dồn ép đối phương. Liên tiếp những pha hãm thành, phạt góc rồi đá phạt cho Liv nhưng cơ hội cư qua đi. Cơ hội được đặt vào chân Cisse khi anh này cắt được bóng, dùng tốc độ bứt phá vào thẳng khu vực 16m50 của đội bạn, nhưng đường chuyền của anh lại bị hậu vệ đội bạn ngăn chạn. Lại một cơ hội nữa, khi Finan có bóng trong khu vực phạt bóng bên phái phải, ở trong là Gerrard đang đứng rất thoáng, không có ai kèm, nhưng kết thúc pha bóng là một hành động của Gerrard có thể dịch ra như sau "Ê thằng em, sao không chuyền bóng cho anh mày mà lại sút". Khi trận đấu đang lên cao trào thì sau một pha tranh bóng quyết liệt, anh chàng tân binh Josemi đứng lên với một vẻ mặt nhăn nhó và cái hông vặn vẹo, chấn thương rồi, và chỉ vài phút sau, anh được thay ra và vào thế chỗ là Traore, chuyển vào đá trung vệ còn Carragher ra cánh phải. Liv vẫn tiếp tục tấn công, và phút 75, trong một tình huống tấn công, từ biên phải, Finan nhìn thấy hai tiền đạo ở phía trên đang băng lên, lúc đó đội bạn chỉ còn một hâu vệ là Dunn ở giữa hai người. Anh truyền bóng, trong nửa đầu trặng đường, quả bóng bay về phía Cisse, hay ít nhất là khán giả thấy thế, BLV thấy thế và khốn khổ thay, Dunn cũng thấy như thế, anh lao về phía Cisse để chặn đường chuyền lại. Nhưng không hiểu sao, quả bóng vặn vẹo thế nào lại đột ngột đối hướng sang Barros, Dunn biết mình bị hớ, quay lại nhưng không kịp, anh ngã sõng xoài vì bị vặn xườn, chỉ còn một mình Barros với quả bóng tiến thẳng đến khung thành, SÚT, bong bật ra ngoài, khán giả chưa kịp thất vòng thì đội trưởng Gerrard xuất hiện đệm bóng vào lưới một cách dễ dàng. Đúng như BLV Ngô Quang Tùng đã nói, tất cả các trụ cột của Liv đã tham gia vào pha bóng này, thế thì MC làm sao chịu cho thấu hì hì !!! What a beutiful move. Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về Liv, các cầu thủ và BHL rời sân trong sự mãn nguyện của các CĐV. Liv đã có một khởi đầu tốt cho mùa giải năm nay.
    Buck
  9. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Thank you so much ! bài tường thuật rất chi tiết và sinh động như thể các cầu thủ đang đá trong đầu người đọc . Chiều nay vớt vát được xem lại trên ESPN, chẳng thấy mặt mũi 2 chú Tây Ban Nha mới đâu (có lẽ giữa tuần đá C1 mới vào). quân đỏ ép sân khá thuyết phục, Cisse hầu như lặng mất tăm, ngược lại đối tác của anh là Baros có rất rất nhiều bóng và cơ hội nhưng chỉ một lần thành công còn lại là những cú xử lý khá vụn, hơi chuối. Xin đính chính Buck một số chi tiết là người vào thay Josemi là Diao và gnười chuyền bóng cho Baros trogn bàn thắng thứ 2 hình như là Haman chứ không phải Finan.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Vừa xem vừa để đầu óc đi đâu thế híc híc bàn của Baros là Gerrard chuyền !!! Josemi hôm qua cho đến trước khi bị chấn thương đá hay đấy chứ, và chúng ta đúng là thiếu một tiền vệ phải năng nổ, hy vọng rất nhiều vào Garcia . Hy vọng cả vào sự ăn ý và kết dính nữa, trận đấu này trong mắt tôi là ở mức trung bình với 30 fút đầu vừa xem vừa ngáp... nhưng vạn sự khởi đầu nan, mọi chuyện sẽ ok khi các cầu thủ làm quen với nhau và hiểu nhau hơn trong chặng đường sắp tới!

Chia sẻ trang này