1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2004-2005 - Vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh : Liverpool 2 - 1 Aston Villa

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 18/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Điều này đồng nghĩa với việc "Didi" Hamann phải ngồi ngoài, tiền vệ này đã có những dấu hiệu xuống sức trong mùa hè. Quả thật mình rất đang nóng lòng để chứng kiến sự kết hợp của bộ đôi "Sì-tin" Gerrard và Xabi "lộn-xộn". Xét về lý thuyết thì đây là cặp center hoàn hảo chưa từng có, Alonso phòng ngự tốt mà vẫn có thể tham gia nhiều vào trận đấu bằng khả năng chiếm lĩnh khoản trống cộng với những cú dứt điểm ngoài vòng cấm, đặt biệt Xabi có khả năng điều tiết nhịp trận đấu điều mà Hamann không nổi trội. Garcia sẽ thay thế cầu thủ "hiền lành" Finan, sự hoán chuyển vị trí của Gacia và Kewell sẽ gây cho hàng thủ Bolton nhiều sóng gió hơn, cả 2 đều có thể trở thành những tiền đạo. Nhiều khả năng tối nay Liv sẽ tung ra sân hàng tiền vệ với Gerrard và Alonso ở giữa, Kewell trái và Garcia phải.
    Hy vọng 2 chú lính mới sẽ kiếm thật nhiều điểm về cho đội bóng OrangePoison của anh
  2. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Buồn chẳng muốn nói nữa... 1 trận đấu quá tệ !
  3. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì mà phải buồn Rico à, đá như vậy là quá tốt so với cái đội hình như một gánh xiếc vậy rồi, vừa đánh trống vừa thổi kèn lại vừa đá bóng, có lẽ người chơi tệ nhất hôm qua là Hamman (hoặc có thể tại mình đang không có thiện cảm với anh này trong thời gian qua), ngoài một cú sút mà nếu khung thành to như vạch 5m50 thì sẽ có bàn thắng ra anh như một thằng hề trên sân, các cụ nói "lóng ngóng như sư đỡ đẻ" vậy. hai chú tân binh như vậy cũng tốt rồi vì không thể tốt hơn được nữa, hy vọng sau khoảng 3 vòng đấu nữa máy móc sẽ trơn chu, hoạt động nhịp nhàng. Chúc thành công Liv nhé!!!
  4. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Ấn tuwọng mỗi Garcia có mấy pha thể hiện khá tuyển nhưng nhiều lúc nhìn hơi tức ... còn Cisse, Baros chả có gì, Gerrard mất bóng liên tục, Alonso bị bắt đá lùi, lại xáo trộn liên tục ăn thấy như mắc nghẹn .... Kết luận thua 1-0 là còn ít đó chắc cũng giải thích cho trận thua giữa tuần vừa rồi.
    Vừa lo vừa chán
    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 30/08/2004
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Buồn ư , đó là từ tối thiểu để dành cho Liverpool lúc này
    Chán , ngán và thất vọng ..............
    Lần đầu tiên thấy thằng BLV bình cũng đúng , Gerrard bị bó hẹp ở một góc, không còn thấy một Gerrard xông xáo, năng nổ như ngày nào .....
    Baros thì ..chỉ như cái bóng của Euro2004
    Cisse với pha bóng cuối cùng của trận đấu lại càng làm cho mình tiếc nuối vì sự ra đi của Owen
    Hàng hậu vệ thì như những chú hề trước Okocha
    Một tương lai mù mịt ...............
    Một dấu hỏi lớn dành cho ngài đấy Benitez ạ
  6. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi cảm thấy hối hận quá vì đã làm fan Liverpool quá.Tại sao hồi xưa mình lại thích Liverpool nhỉ.Giờ đây tôi thấy căm ghét mọi thứ quá càng hy vọng cao càng thất vọng nhiều.Sau trận đấu thấy ghen tị với Arsenal quá.Sao hồi xưa mình lại thích Liver nhỉ.Chỉ đem đến sự thất vọng mà thôi.Nhưng không hiểu sao khi thấy Liverpool không thể không vỗ tay và cảm thấy nhẹ nhõm còn khi Arsenal dù ghi bàn đẹp đến mấy mà vẫn chẳng có tí cảm xúc gì.Trời ơi tại sao tôi lại yêu quý Liverpool mà lại không thích Arsenal quá.Hối hận quá đi mất thôi.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của Binitez hay chỉ là thử nghiệm!
    Chắc các bạn sẽ thắc mắc về tiêu đề này của tôi, vì đây đã là một trận đấu chính thức rồi, còn thử nghiệm gì nữa. Nhưng đó cũng chỉ là một hy vọng mong manh mà tôi đang có gắng bấu víu vào sau trận đấu không thành công của Liv hôm qua. Trong trận đấu ngày hôm qua, Benitez đã làm cho không ít người phải bất ngờ với đội hình của Liv. Aloso, sau khi đã công khai thể hiện mong muốn đá cặp cùng với Gerrard ở trung tâm hàng tiền vệ của Liv với phóng viên liverpoolfc.tv đã phải thất vọng khi trong trận này, người chơi cùng anh lại là Hamann. Không thể nói rằng Hamann là một cầu thủ tồi, nhưng anh đã già và thiếu đi sự chắc chắn và cũng mất đi một số phẩm chất vốn có của mình. Điều này thì ai cũng thấy rõ. Chính vì thế, chàng tiền vệ trẻ Alonso đã không làm được gì nhiều khi công việc chính của anh là hỗ trợ anh bạn già nua. Và thật sự, cặp tiền vệ trung tâm đó đã không thể hiện được sự gắn kết cần phải có, hỗ trợ không tốt ngay cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Những pha tấn công của Liv thường được phát động bởi các cầu thủ ở cánh hoặc bởi những sự toả sáng cá nhân. Còn Gerrard, anh vỗn dĩ được đào tạo để trở thành một tiền vệ trụ, chịu trách nhiệm thu hồi bóng, đưa bóng đến chân các cầu thủ sáng tạo, giữ nhịp trận đấu hoặc tạo ra đột biến bằng những đường chuyền chính xác. Trong hiệp 1, tất cả những phẩm chất tốt nhất của anh đã không có đất sống khi anh được xếp đá quá cao như thế. Có lẽ trong trận trước, Gerrard đã thể hiện khả năng tấn công và hỗ trợ tấn công rất tốt của mình nên ông Benitez mới xếp anh đá ở vị trí CF hoặc AM. Nhưng một tiền vệ trung tâm tham gia tấn công và một cầu thủ chuyên đá ở vị trí tấn công là hoàn toàn khác nhau. Nếu ông Benitez muốn Gerrard đá tốt ở vị trí đó, phải chờ thêm một vài trận nữa! Và khi Gerrard chơi không tốt, tất nhiên chúng ta không thể đòi hỏi gì nhiều ở Millan Baros. Không phải là anh không thể chơi hay, không thể ghi bàn, mà anh không có cách nào để chơi hay khi người hỗ trợ anh chơi tồi. Ở bên cánh trái, Warnock chơi thay Kewel và sau đó là Gerrard ở hiệp hai, tôi không hiểu! Chẳng lẽ Kewel chấn thương, hay anh có trách nhiệm quốc tế. Lên đây và liverpoolfc tìm xem có tin gì về Kewel không thì càng cảm thấy khó hiểu, không có thông tin nào cả. Ai biết làm ơn giải thích hộ nhé. Tôi nghĩ, người đá cánh trái tốt nhất của Liv bây giờ không ai khác ngoài Kewel, đặc biệt anh lại có thêm những đồng đội giàu kỹ thuật và sự sáng tạo đến từ TBN - những khả năng vốn có của Kewel, thì đây chính là thời điểm để anh thể hiện mình. Warnock chơi khá tốt, nhưng cái tốt của anh chỉ dừng lại ở sự tích cực của một cầu thủ trẻ muốn thể hiện mình mà thôi. Anh rất tích cực chạy, tích cực cầm bóng đột phá nhưng lại không hiệu quả. Chủ yếu những pha dốc bóng của anh đều xuống cánh và thiếu sự phối hợp với đồng đội. Bên cánh phải, Garcia đã làm được những gì anh nói với fan, chơi tích cực, có phẩm chất kỹ thuật, khá thông minh nhưng ... có một số cái dở. Cái dở thứ nhất là bắt nguồn từ sự thay đổi vị trí liên tục của ông Benitez, điều đó không nói đến làm gì. Cái dở thứ hai là sự hỗ trợ nhau giữa anh và Josemi chưa được tốt như chúng ta đã từng thấy giữa Josemi với Finan trong trận trước. Chính điều này đã làm cho Josemi khá vất vả khi đội bạn tập trung khoan vào cánh của anh và trong một tình huống như thế, họ đã có bàn thắng. Hiệp hai hàng tiền vệ của Liv chơi tốt hơn khi Bolton chủ động co lại và Gerrard chuyển ra đá cánh hoặc hoạt động tự do, các cầu thủ khác cũng vậy, liên tục hoán đổi vị trị nhưng có vẻ chính họ cũng chưa quen với lối đá này nên đôi lúc tôi thấy có tới hai cầu thủ của Liv chơi cùng một vị trí (bó tay). Việc ông Benitez thay Cisse vào tôi nghĩ là hợp lý và là việc bắt buộc phải làm khi chúng ta đang bị dẫn bàn, nhưng hình như các tiên đạo của Liv không muốn ghi bàn trong trận này. Cả Cisse lẫn Baros đều bỏ lỡ những cơ hội khá ngon ăn. Garcia chơi vẫn rất tích cực nhưng có vẻ không được hài lòng lắm với chính bản thân mình, và còn buồn hơn cho anh khi bàn thắng của anh không được công nhận mặc dù anh không hề việt vị. Thật sự, hôm qua Liv cho tôi một cảm giác về sự rời rạc, thiếu chác chắn, các cầu thủ không hiểu ý nhau. Nếu đây là một trận đấu thử nghiệm của ông Benitez khi trong tay ông có thêm hai cầu thủ mới thì như thế là đủ rồi!
    Buck
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Nói chính xác rồi đấy ! Rõ ràng trận vừa rồi là 1 trận thử nghiệm, và là 1 trận thử nghiệm đầy rủi ro. Ông Benitez đã thử nghiệm trong 1 trận đấu chính thức , trước 1 đối thủ Bolton yếu hơn nhưng phong độ đang cao , dĩ nhiên họ thi đấu sẽ hay hơn chúng ta. Chúng ta có thể thấy được rằng, đội bóng của chúng ta vẫn là 1 đội bóng mạnh vì Bolton ko thể làm cái điều là khoan phá hàng thủ đối phương với trên 2 bàn thắng như ở các trận trước. Chúng ta vẫn dồn ép được Bolton, nhưng cái dồn ép ấy chưa đem lại hiệu quả gì . Thử nghiệm thì ko tránh được sai lầm, ông Benitez đã sai lầm trong trận đấu hôm qua. Sai lầm đầu tiên như nói ở trên là đã sử dụng ko đúng khả năng của Gerrard. Sai lầm thứ 2 là từ việc bố trí phòng ngự . Đúng là sự phối hợp của Josemi và Garcia ko được tốt , thậm chí cả hàng phòng ngự chứ ko riêng gì 2 cầu thủ trên. Alonso chưa thể hiện được nhiều ngoài 1 đường chuyền được xem là tốt. Garcia thì đã phần nào thể hiện khá hơn người đồng hương. Bàn thắng ko được công nhận là 1 minh chứng. Hàng tiền đạo thì thật sự là phong độ đang ko tốt chứ ko phải do sai lầm bố trí cái gì hết. Baros thì có 1 cú sút trông nghiệp dư ko thể tả được, thật ko thể tin được vua phá lưới Euro 2004 lại có pha xử lý nói thật là kém cỏi. Cisse thì đúng là chẳng biết nói thế nào nữa. 1 pha bỏ lỡ cơ hội mà chẳng thể tiếc hơn... Nhìn chúng ta thi đấu, tuyệt vọng, buồn và giận lắm. Thua 1 đội bóng chỉ ở mức hạng trung là điều khá là sỉ nhục. Hôm trước, trận MU và Blackburn chỉ còn có mấy chục giây, mình đã cười thầm khi tưởng rằng MU thua thì họ lại gỡ hoà được, lúc ấy chỉ nghĩ an ủi rằng : MU hoà rồi, Liverpool của chúng ta thắng là xong thôi... Vậy mà.....
    Sự thử nghiệm làm cho đội bóng thi đấu rất chệch choạc , ko ai còn nhận ra 1 Liverpool trong trận đấu gặp Celtic đâu cả. Các CĐV đang cần ít nhất 1 Liverpool như thế !!! Ông Benitez đã nói rằng cho ông ba năm . Các CĐV thì nghĩ sao, ngay cả chúng ta cũng muốn được thấy sự thay đổi ngay, đâu có muốn đợi chờ lâu như thế. Rõ ràng trách nhiệm của ông Benitez là rất lớn. Ko ai trách gì nhiều về sai lầm của ông ngày hôm qua. Sai lầm mang tính chất 1 cuộc thử nghiệm. Ông đã nói rằng, khoảng trong 3 đến 4 tháng thì ông sẽ xây dựng được đội bóng chơi được như ông mong muốn. Hy vọng Garcia, Alonso và các cầu thủ Liverpool sẽ nhanh chóng thích ứng và thích ứng kịp thời ( hãy noi gương Barcelona !!! ) để các CĐV có được niềm vui chiến thắng, sớm có thể cùng ngẩng cao đầu kiêu hãnh cùng với các CĐV của các CLB lớn khác như Arsenal, Chelsea và MU.....
    Được rico sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 30/08/2004
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn Buck mô tả hiệp 1 hơi nhiều, ko thấy trùng suy nghĩ mấy vì tớ chỉ được xem hiệp 2 thôi.
    Để định vị được "bộ tứ" Garcia - Hamann - Alonso - Gerard đã khó rồi, nhìn họ chơi còn "khó" hơn, thực sự là các vị trí "ko quen mắt". Nói chính xác là Gerard. Anh đã ở đâu? Ở đâu? Tớ đánh giá Garcia rất cao, anh đã phối hợp khá nhuần nhuyễn với đồng đội, kỹ thuật cá nhân tốt, khá tinh khôn khi chọn vị trí, khả năng phòng ngự hơi dở (hãy cố gắng khắc phục!), thỉnh thoảng mất bóng (tập trung hơn đi). Tớ thấy anh thay thế vị trí tiền vệ trái tốt, tốt hơn Kewell. Còn Gerard, tớ ko xem từ VTV, hôm nay cũng chưa đọc báo, ko cần biết ng ta bình luận cái gì. Nhưng việc kéo Alonso xuống quá thấp và đẩy Gerard lên quá cao làm tớ cảm thấy nghẹt thở. Ngạc nhiên cực kỳ vì đã tưởng Hamann sẽ ngồi chầu rìa để bộ đôi đó tung hoành cùng nhau.. híc híc.. một thử nghiệm mang tính chất phiêu lưu. Chắc chắn là Rafa nhận thấy điều bất hợp lý đó !!

  10. hung_ho

    hung_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tối qua Benitez chả hề có ý định thử nghiệm gì ở đây đâu. Bởi nếu thử thì cũng phải để các cháu nó đá lâu lâu một chút, chứ đằng này vừa đuổi thằng nhỏ sang góc kia xong, mồ hôi còn chưa kịp rớt giọt nào xuống cỏ bên đây đã lại lôi nó về. Chẳng qua là thấy thế trận bất lợi nên cụ muốn thay đổi để hy vọng tình hình khá hơn, giống như giao bóng xóay ngang thấy đối phương tiu lại được thì chuyển sang xóay xuống thôi. Một dấu hiệu nữa chứng tỏ Benitez rất cẩn thận trước Bolton đó là xuất quân với đội hình 4-5-1. Chẳng có ai lại đi thử nghiệm đội hình trước một đối thủ mà mình coi trọng như vậy.
    Thực ra mọi thứ sẽ không quá tồi tệ như thế nếu Hyypia tỉnh táo hơn một chút, đừng để thằng Davies nó đổ trước cốt trầu vào lỗ mũi như vậy. Riêng chuyện Carragher phải đá cặp trung vệ với Hyypia đã làm cho anh em liên tục thót tim rồi, giờ còn tòi thêm ra cặp Traore-Carragher thì khác gì ra trận mà không thèm mặc áo giáp. Tình huống dẫn đến bàn thắng của Bolton thực chất là đơn giản như đan giỏ, chả có vẹo gì, chẳng qua là quân mình tự thua. Chỉ cần một trong 4 ông hậu vệ đang đứng trong vòng cấm lúc đấy chịu thể hiện một chút bản năng hậu vệ của mình thôi thì bố thằng Davies cũng chẳng làm gì được.
    Nhích lên trên một chút là 5 tiền vệ tôn trọng kỷ luật đến mức máy móc, không ông nào dám nhô lên phối hợp với tiền đạo, khiến cho vua phá lưới Euro không còn thủ hạ, mất hết quyền lực, bị lũ thảo dân bắt bài nạt dễ như ăn cơm sườn. Họat động rộng nhất chỉ có Garcia với một vài khỏanh khắc biểu diễn độ dẻo của cổ chân. Tiếp đến là Gerrard thỉnh thỏang nổi lên đôi chút theo cách cổ truyền với muối là những đường chuyền dài. Nói chung thế trận bế tắc không thua gì tiền đồ của mấy nhân vật trong tác phẩm của cụ Nam Cao. Mọi thứ không hề tiến triển cho dù hiệp 2 ?ongười khốn khổ? Cisse được đưa vào sân. Nếu nói về sự ăn ý giữa các tiền đạo, thì 2 anh ở trận vừa rồi phải chụp ảnh cặp Heskey-Owen lên treo giữa nhà để sáng thứ 2 hàng tuần nhìn lên đó mà hát quốc ca. Mọi thứ bất ngờ thay đổi ở khoảng 7 phú cuối (đấy là cộng cả 2 phút bù giờ vào rồi đấy) mà không hiểu lý do tại sao. Nếu luật được thực hiện công bằng thì Liverpool phải có một điểm ở trận này và Garcia có bàn thắng ngay ở trận đầu tiên ra mắt. Đảm bảo sau khi xem lại băng ghi hình trận đấu thì thằng cha trọng tài sẽ chắc chắn hơn trong việc xác định mắt nó đã cần phải đeo kính hay chưa.

Chia sẻ trang này