1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đaf có nhưfng lơ?i nhận xét rất tích cực như vậy, box đa?ng câ?n nhưfng tha?nh viên như bạn đê? MUFC có thê? phát triê?n hơn nưfa. Mong bạn tham gia tích cực hơn.
  2. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] FA Cup vòng ba
    Trong buổi bốc thăm chiều qua các đại gia của Premier League như Arsenal Chelsea, Manchester United và Liverpool đã biết được đối thủ của mình tại vòng 3 cúp FA

    Theo kết quả bốc thăm tại vòng đấu tới diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 1 năm sau(7 hoặc 8/1/2006) đương kim vô địch Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ cup vô địch của mình khi gặp Cardiff City. Và lợi thế là họ sẽ được thi đấu trên sân nhà.
    Hai đội bóng hàng đầu khác là Manchester United và Chelsea ?" Manchester sẽ đối đầu với đội bóng Burton Albion or Burscough
    còn Chelsea chỉ phải gặp đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều Huddersfield đang thi đấu ở giải hạng nhất.
    Trong khi đó Liverpool sẽ phải hành quân tới làm khách của đội bóng hạng nhất Luton Town.
    Cựu cầu thủ Everton, tiền đạo Mike Newell là huấn luyện viên trưởng Luton và ông đã đưa Luton lên giải hạng nhất anh mùa bóng vừa rồi. Thời điểm hiện tại họ đang có thành tích rất tốt, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng.
    Trận đấu gợi lại kỷ niệm của mùa bóng 1986-1987 khi Liverpool để thua Luton trong trận lượt về vòng 3 cúp FA.
    Danh sách cụ thể
    West Bromwich Albion v Reading
    Fulham v Leyton Orient
    Brighton v Coventry
    Wolves v Plymouth
    Port Vale or Bristol Rovers v Doncaster
    Sheffield Wednesday v Charlton
    Torquay v Birmingham
    Manchester City v S****horpe
    Newcastle United v Mansfield
    Luton Town v Liverpool
    Preston v Crewe
    Stoke v Tamworth
    Derby v Burnley
    Southampton v Milton Keynes Dons
    Blackburn v QPR
    Arsenal v Cardiff
    Stockport v Oldham or Brentford
    Norwich v West Ham
    Ipswich v Portsmouth
    Wigan v Leeds
    Sunderland v Woking or Northwich Victoria
    Chelsea v Huddersfield
    Cheltenham Town or Oxford United v Chester City
    Leicester v Tottenham
    Watford v Bolton
    Sheffield United v Colchester United
    Nuneaton Borough or Histon v Middlesbrough
    Hull City v Aston Villa
    Barnsley or Bradford v Walsall
    Burton Albion or Burscough v Manchester United
    Crystal Palace v Stevenage Borough or Northampton Town
    Millwall v Everton

  3. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    MU vs everton ( 23:00) tói chủ nhật
    đây la` một trận cầu rất wan trọng với MU
    thứ nhất chúng ta cần phải thắng để duy trì khoảng cách với chelsi
    thứ hai chúng ta cần phải lấy la.i thể diên. sau chiến ba.i nhu.c nhã ở C1
    rất có thể vào trận đấu hôm nay fergie sẽ để cho fletcher được đá chính thế cho giggs và cùng với scholes , smith tạo thành bức tường phòng ngự giữa sân và tiếp đa.n cho hàng công
    với fong độ tốt trong thời gian gần đây hi vọng scholes sẽ tiếp tu.c ghi bàn trong trận này
    dù vắng nistelrooy trong trận này nhưng hi vọng đây sẽ là cơ hội cho saha lấy lại fong độ của mình
    fía everton cũng vắng các trụ cột :"martin , meyde, arteta, tim calhill"
    xét về lí thuyết, việc có 3 điểm trước everton không có gì là khó khăn
    trên thực tế đối thủ của chúng ta là bản thân chúng ta
    dự đoán : MU-everton: 2-0
  4. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]23h00, 11/12/2005 Manchester United ?" Everton: Trong áp lực
    Thật khó có thể cảm nhận được bầu không khí ảm đảm đang bao trùm Old Trafford vào thời điểm hiện tại. Không chỉ là thất bại trước Benfica mà câu hỏi được đặt ra là phong độ thật sự của Quỷ đỏ khi tại sao họ không thể qua nổi vòng bảng Champions League trong một bảng đấu mà ba đội còn lại đều không ở cùng đẳng cấp với họ. Dù đã dành được một số thành công tại đấu trường quốc nội nhưng điều đó không thể phủi đi sự yếu kém của họ. Chỉ có một chiến thắng trước Everton may ra mới có thể nâng đỡ tinh thần họ trước mùa giánh sinh?

    Đám tang và các nghi lễ tưởng niệm dành cho huyền thoại George Best giường như đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. United đang phải chịu đựng nỗi tủi nhục của thất bại tại đấu trường Champion League hôm thứ 4 vừa qua. Hiện tại họ phải cố gắng tập trung vào đấu trường còn lại duy nhất Premiership nhằm thuyết phục các fan rằng chưa phải mọi thứ đã chấm dứt.
    Một số trận đấu tuyệt vời trong thời gian gần đây đã đưa United dành vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Nhưng mọi vinh quang tại Old Trafford đang dần chỉ còn là một kỉ niệm xa vời, và những kết quả, không giống như những thống kê, không thể nói dối. 6 trận thi đấu trên sân nhà 3 thắng, hai hoà và 1 bại, với 8 bàn thắng ghi được và để thủng lưới 4 bàn thật là những kết quả không phù hợp đối với United - những năm tháng hào quang có lẽ đang ngày một xa vời nhường chỗ cho một thế lực mới Chelsea.
    Và Everton đang trên đường hồi phục. 4 trận thắng và 1 trận hoà từ 6 trận đấu gần đây đã kéo họ thoát khỏi vũng lầy của Premiership lên vị trí thứ 16 trong bảng xếp hạng, và hiện tại HLV David Moyes đang tự tin đội bóng của ông sẽ đạt được một kết quả khả quan khi mùa giải kết thúc.
    Đây là trận đấu đầu tiên mà cựu cầu thủ của sân Old Trafford Phil Neville trở lại kể từ khi anh ra đi vào mùa hè vừa qua. Anh sẽ nhận được sự chào đón nồng ấm từ những fan trung thành của United, những người đã xem anh sáng giá hơn rất nhiều so với phần còn lại của đất nước.
    Tình hình hiện tại
    Man.Utd: 4 trận thắng, bao gồm cả chiến thắng trước Chelsea, đã hồi sinh mùa giải của United nhưng người hâm mộ sẽ vẫn phải lo lắng sau thảm hoạ tại Lisbon. Rất nhiều sự tiến bộ của quỷ đỏ trong thời gian gần đây phụ thuộc vào phong độ chói sáng của Rooney nhưng một mình cầu thủ 21 tuổi không thể liên tiếp duy trì một đội bóng tại đấu trường khốc liệt như Premiership. Một số trận đấu và các bàn thắng đang làm cho các fan tin rằng họ đã thực sự cần theo dõi Manchester United và trận đấu trước Everton, tình yêu đầu của Rooney, có thể sẽ đưa anh lên những tầm cao mới.
    Everton: Một phong độ cao đang cải thiện mùa giải của Everton và họ có thể tiến tới trận đấu tại Old Trafford với sự tự tin cao hơn rất nhiều so với một tháng trước đây. Trafford.
    Bước vào trận đấu đêm nay, Manutd có đầy đủ các hảo thủ của mình. Họ chỉ còn thiếu Fortune và Heinze do chấn thương dài hạn. Một trận thắng có thể sẽ đảm bảo tương lai cho United.
    Đội hình dự kiến
    Man.Utd: Van der Saar, Neville, Ferdinand, Brown, Silvestre, Fletcher, Smith, Scholes, Park, Rooney, Van Nistelrooy.
    Everton: Wright, Hibbert, Yobo, Weir, Neville, Osman, Kilbane , Davies, Van der Meyde, Beattie, McFadden.

  5. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Tức quá, hôm qua bọn Chealse lại thắng quả rất rùa. Bọn Asenal thì teo thẳng cẳng rồi. Tối nay MU làm phát hoành tráng thì quá vui.
  6. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    MU -- Everton 1-1
    1 trận đấu mà lẽ ra MU đã phải ghi tới 5, 6 bàn thắng thậm chí nhiều hơn nữa trong khi nếu có tận dụng được hết số cơ hội thì Everton cũng chỉ có 3-4 bàn.
    Cũng khá giống với trận gặp Porstmouth vòng trước, tuần này các cầu thủ MU đã là người làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng tới khoảng 70%, và đã tạo ra vô số cơ hội nhưng kết quả chung cuộc vẫn khiến người hâm mộ thất vọng.
    Xem MU đấu hôm qua thì thấy không bế tắc như trận gặp Benfica ở C1 tuần trước, nhưng cái mà MU đã thiếu nhất đó là sự may mắn hay chính xác hơn là sự xuất thần của thủ thành R.Wright -- cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu -- người bắt thay cho N.Martin ( tôi chấm 9.5 điểm cho thủ môn trẻ người Anh này trong trận hôm qua) , và còn 1 điều nữa là khâu phòng ngự của MU vẫn chưa chắc chắn, nhất là trong những pha chống phản công.
    Nhìn chung các cầu thủ thi đấu đầy quyết tâm và hầu hết đã chơi tốt, theo tôi thì Saha hôm qua thi đấu không thuyết phục và lẽ ra Rossi phải được vào sân sớm hơn nữa để có thể có cơ hội chứng tỏ mình.
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    M.U chính thức mất ngôi nhì
    Sự xuất sắc của thủ thành Richard Wright bên phía Everton đã ngăn cản Manchester United đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Liverpool.
    Vừa bị Benfica loại khỏi các cúp châu Âu hồi giữa tuần, mục tiêu của M.U bây giờ chỉ còn là các giải quốc nội trong đó Premiership rõ ràng là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, ngay cả khi được trở về trên sân nhà Old Trafford thì các học trò của HLV Ferguson vẫn tiếp tục khiến CĐV nhà phải thất vọng với chỉ 1 điểm kiếm được trong trận đấu với đội bóng ở nhóm cuối bảng Everton.
    [​IMG]
    Các cầu thủ Everton ăn mừng bàn thắng mở tỷ số sớm

    Cũng phải nói rằng, ngoài sự thất vọng của M.U, hàng thủ đội khách Everton đã có một trận đấu xuất sắc. Thủ thành Richard Wright trình diễn một loạt pha cứu thua đẹp mắt làm nản lòng các chân sút đội chủ nhà trong khi Phil Neville, cựu cầu thủ của M.U, cũng thi đấu rất thành công trong lần đầu tiên trở lại sân Old Trafford.
    Vào trận cùng với ý đồ chơi tấn công, M.U và Everton đã cống hiến một hiệp đầu rất sôi động. Ngay phút thứ 4, pha phá bóng vào chân một cầu thủ đối phương của thủ thành Van der Sar suýt nữa đã khiến đội nhà phải trả giá nếu như Mikael Silvestre không có mặt kịp thời để phá bóng. Nhưng chỉ 3 phút sau, thủ môn xuất sắc của M.U tiếp tục mắc sai lầm và lần này đã khiến đội nhà chịu một bàn thua.
    Phút thứ 7, McFadden, cầu thủ được Berti Vogts xem là Rooney của Scotland, dẫn bóng vào nách trái khung thành M.U. Thay vì một cú căng ngang, McFadden đã đánh lừa thủ thành Van der Sar với cú sút trái phá vào góc gần mở tỷ số trận đấu.
    Để thua sớm, M.U ào lên tân công. Louis Saha đón hụt quả căng ngang của đồng đội một cách đáng tiếc trong khi cú sút của Alan Smith lại bị thủ thành Wright cản phá. Wayne Rooney đáng ra cũng đã phải ghi bàn trong tình huống sau đó những đáng tiếc, pha xoay người sút bóng của tiền đạo này lại đưa bóng đi sạt cột dọc. Đó là tình huống mà Paul Scholes đã thể hiện sự tinh tế bằng một đường chuyền "xỏ kim" hậu vệ đối phương cho Rooney.
    Phút 15, Scholes tiếp tục tung một đường chuyền hóc hiểm từ giữa sân để Giggs dùng tốc độ lao lên và dứt điểm nối kỹ thuật gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Đến lúc này, những tưởng M.U đã "dễ thở" sau khi được cởi bỏ gánh nặng tâm lý và bàn thắng thứ 2 chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, Everton trong những phút sau đó đã trình diễn một lối chơi phòng ngự rất chắc chắn.
    Wright xuất sắc cản phá pha bắt vô lê từ góc phải của đội trưởng M.U Gary Neville và tiếp tục ôm gọn cú đánh đầu ở cự ly gần của Wayne Rooney ít phút sau đó. Cựu cầu thủ của Ipswich và Arsenal tận dụng chấn thương của thủ môn số 1 Nigel Martyn để lấy điểm với pha cản phá chuẩn xác cú sút vào góc gần của Giggs ít giây sau khi hiệp 2 bắt đầu.
    [​IMG]
    Richard Wright làm nản lòng các chân sút M.U

    Sự xuất sắc của Wright khiến các chân sút chủ nhà dần nhụt chí. Sức ép của M.U lên hàng thủ Everton cũng vì đó mà giảm đi và súyt nữa đội chủ sân Old Trafforf đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau pha bóng phản công nhanh 2 đấu 1 của đội khách. Tuy nhiên, lần này thủ thành Van der Sar đã xuất sắc tung người đấm bóng giải nguy sau cú sút khá hiểm của McFadden.
    Trong những phút còn lại của trận đấu, Wright tiếp tục có một pha cản phá xuất sắc từ cú dứt điểm của Rooney. Cú sút phạt của Ryan Giggs trong những phút bù giờ bị thủ môn Everton ôm gọn đã khép lại một trận đấu kém may cho đội chủ nhà.
    HLV Alex Ferguson nói ?oTôi nghĩ chúng tôi đáng ra phải thắng,chúng tôi đã có 4 hay 5 cơ hội rõ ràng nhưng thủ môn của họ (Richard Wright) đã chơi rất xuất sắc?
    "Tôi nghĩ chũng tôi gặp một chút căng thẳng trong hiệp hai, các cầu thủ đã cố gắng để giành chiến thắng, họ đã cố hết sức và khi họ có những cơ hội, tôi nghĩ đáng ra chúng tôi phải giành chiến thắng?.
    Không giành được trọn vẹn 3 điểm, M.U đã chính thức để mất ngôi nhì bảng vào tay Liverpool dù cùng có được 31 điểm nhưng kém hiệu số. Đây tiếp tục là một nỗi thất vọng với các CĐV của "Quỷ đỏ thành Manchester" và đẩy M.U lên một cấp báo động mới.
    Đội hình ra sân
    Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Silvestre, Richardson (Rossi 79''), Park (Ronaldo 64''), Smith (Fletcher 74''), Scholes, Giggs, Rooney, Saha.
    Everton: Wright, Hibbert, Yobo, Weir, Nuno Valente, Osman, Davies, Neville, Kilbane, Beattie (Ferguson 87''), McFadden (Bent 81'').
    Bàn thắng: Giggs 15'' - McFadden 7''.


  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]Manchester cần được giúp đỡ
    Sir Alex Ferguson không tin Manchester United sẽ bắt kịp đội đang dẫn đầu Premiership Chelsea trờ khi họ nhận được sự hậu thuẫn để không đánh mất điểm một cách đáng tiếc

    Trận hoà 1-1 trước Everton trên sân Old Trafford hôm chủ nhật vừa qua đã khiến The Red kém Chelsea tới 12 điểm trong khi gần một nửa thời gian của mùa giải đã trôi qua.
    Số lần thủng lưới của The Blues chỉ bằng nửa United và HLV Fergie đang rất muốn kìm chế khả năng đòan quân của HLV Jose Mourinho để đạt được các kết theo mong muốn của mình.
    Chelsea đã ra quân với đội hình tốt nhất của họ trước Wigan hôm thứ 7 vừa qua và trung vệ John Terry một lần nữa lại đem về chiến thắng cho The Blues bằng một pha đánh đầu.
    HLV Ferguson thừa nhận: ?oChúng tôi rất cần Chelsea đánh mất điểm vào thời điểm hiện tại nếu chúng tôi muốn bắt kịp họ?.
    ?oNhưng tất cả các đội bóng hàng đầu đều đang nói về điều đó, Liverpool, Arsenal và tất cả các đội khác. Tuy nhiên, Chelsea luôn giữ chiến thắng tối thiểu 1-0. Cùng với nguồn tài chính dồi dào họ đang vô cùng mạnh mẽ và tôi phải nói chúng tôi tất cả chúng tôi đều ghen tị về điều đó?.

  9. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thắng Wigan 4 -0 rồi, Rooney 2 bàn, Nis 1 và đặc biệt Rio ghi bàn đầu tiên cho câu lạc bộ.
  10. The_Reds

    The_Reds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    M.U đại thắng
    Bộ đôi Rooney - Van Nistelrooy tỏa sáng mang về chiến thắng đậm đà 4-0 cho Manchester Utd trước "hiện tượng" hồi đầu mùa Wigan Athletic trên sân nhà Old Trafford.
    Đã lâu lắm rồi người ta mới thấy một "Quỷ đỏ" thi đấu tưng bừng và hiệu quả đến vậy. Với lối tấn công khoáng đạt và cởi mở, các học trò của HLV Alex Ferguson đã "vùi dập" đối thủ "không thương tiếc". Bàn thắng đến với Man Utd từ mọi hoàn cảnh và góc độ. Ngay cả đến một trung vệ nổi tiếng "kém duyên" như Rio Ferdinand cũng đã "phát hoả" với bàn thắng quan trọng mở tỉ số của trận đấu.
    [​IMG]
    Tiếp theo đó, lần lượt Rooney và Van Nistelrooy thay nhau làm khuynh đảo hảng phòng ngự của Wigan và 3 bàn thắng dành cho bộ đôi này là những kết quả hoàn toàn xứng đáng. Chiến thắng ấn tượng này chắc chắn cũng sẽ phần nào làm dịu đi những lời chỉ trích đang hướng về Man Utd và cá nhân HLV trưởng người Scotland, Sir Alex Ferguson.
    Với đội bóng nhỏ bé Wigan, sau quãng thời gian đầu chơi rất ấn tượng khi liên tiếp giành được những chiến thắng và leo lên vị trí thứ 2 trên BXH của Premier League. Giờ đây, đội bóng của chủ tịch Dave Whelan đang dần tở ra hụt hơi và bộc lộ những mặt yếu kém về kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu, khi phải đối đầu với những đội bóng có thực lực mạnh hơn như Arsenal, Liverpool và hôm nay là Man Utd.
    Đội chủ nhà ra sân với đội hình có một vài xáo trộn so với trận đấu gặp Everton khi O''''Shea, Wes Brown và Fletcher được xếp đá chính từ đầu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Alan Whiley, cả 2 đội đã vào trận với tinh thần rất quyết tâm. Điều này được thể hiện qua từng bước chạy, từng pha tranh chấp tay đôi không khoan nhượng giữa các cầu thủ trên sân.
    Sau ít phút thích nghi, Man Utd đã có được cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Giggs đánh đầu trả ngược ra cho Paul Scholes, băng lên từ tuyến 2 và tung ra cú sút xa sở trường. Tiếc rằng cú "volley" rất căng của tiền vệ nhỏ con này đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Từ lúc này, các cầu thủ nhủ nhà là những người hoàn toàn làm chủ thế trận.
    Liên tiếp những cơ hội ăn bàn mười mươi được tạo ra bởi bộ tứ trên hàng công gồm Giggs - Scholes - Rooney - Van Nistelrooy nhưng tất cả những pha dứt điểm đều không qua được đôi bàn tay nhựa của thủ thành Mike Pollitt. Tưởng chừng bàn thắng đã đến với Man Utd, sau khi Fletcher đưa được bóng vào lưới của Wigan nhưng rất tiếc trọng tài biên đã bắt lỗi việt vị với tiền vệ người Scotland trong tình huống lào vào đá bồi.
    Cặp tiền đạo Rooney - Van Nistelrooy cũng đã có 1 pha phối hợp tuyệt đẹp. Rooney có bóng bên cánh phải và chuyền vào cho Nistelrooy đang đà băng lên tung ra cú sút căng và hiểm hóc nhưng lại 1 lần nữa Pollitt mới là người giành phần thắng với pha đẩy bóng ra đường biên ngang. Ngay sau tình huống này, "Quỷ đỏ" có được bàn thắng mở tỉ số của trận đấu.
    Từ pha đá phạt góc bên phía cánh phải, Ryan Giggs treo bóng điểm rơi vào khu vực trung lộ. Với lợi thế chiều cao 1m91, hậu vệ Rio Ferdinand lao lên rất nhanh đánh đầu chéo góc, hạ gục thủ thành bên phía Wigan. Phút thứ 30, tỉ số là 1-0 cho Man Utd. Đây là bàn thắng đầu tiên của Rio sau 140 trận và hơn 3 năm thi đấu cho United.
    Có bàn thắng khai thông bế tắc, các cầu thủ chủ nhà thi đấu ngày càng hưng phấn. Ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời mà Giggs đã kiến tạo trong pha phản công nhanh ở phút 32, Rooney đã tìm được bàn thắng đầu tiên cho riêng mình. Nhận bóng từ Fletcher, Rooney trình diễn một màn solo ngoạn mục khi dùng kỹ thuật vượt qua 2 hậu vệ của Wigan, trước khi tung ra cú sút sệt vào góc gần làm bó tay thủ thành Mike Pollitt
    [​IMG]
    Bàng hoàng sau khi phải nhận 2 bàn thua liên tiếp, Wigan bắt đầu xốc lại đội hình và tổ chức những đợt tấn công về phía Man Utd. Tuy nhiên, do không có người cầm trịch ở khu trung tuyến nên những đường lên bóng của Wigan là khá yếu ớt và thiếu độ sắc sảo. Pha bóng nguy hiểm nhất mà các cầu thủ đội khách đã tạo ra trong hiệp 1 là cú sút căng từ ngoài vòng cấm của Mahon. Trong tình huống này, Van der Sar đã thi đấu rất cảnh giác và kịp thời đổ người cản phá.
    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Ferguson chủ động đá chậm và chắc trên phần sân nhà, chờ cơ hội đưa bóng lên cho Rooney hay Giggs dùng tốc độ và kỹ thuật tạo ra những pha sóng gió về phía khung thành của Wigan. Đây là một trận đấu rất đáng nhớ của Rooney. Trước khi hoàn thành cú đúp, tiền đạo 20 tuổi này đã bỏ lỡ một cơ hội cực kỳ thuận lợi, khi sút bóng đập xà ngang trong tình huống không bị ai kèm và đứng cách khung thành chừng 4m.
    Đến phút 55, tỉ số đã là 3-0 nghiêng về Man Utd. Van Nistelrooy có đường chọc khe thông minh cho Rooney dùng tốc độ băng xuống một mình đối mặt với thủ môn của Wigan. Tiền đạo mang áo số 8 này bình tĩnh bấm bóng kỹ thuật vượt khỏi tầm với của Mike Pollitt, nâng tỉ số của trận đấu lên 3-0. Đến lúc này các cầu thủ đội khách đã mất hết tinh thần và thi đấu gần như buông xuôi. Bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 được Van Nistelrooy dễ dàng thực hiện trên chấm 11m ở phút 70.
    Với chiến thắng "hoành tráng" này, nụ cười đã nở trên môi HLV Alex Ferguson cũng như hơn 6 vạn khán giả theo dõi trên khán đài của sân Old Trafford. 3 điểm có được sẽ giúp cho Man Utd tiếp tục cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Chelsea. Còn với Wigan, họ đang trong cơn "khủng hoảng" cả về niềm tin và phong độ. 5 trận thua liên tiếp chưa thể đẩy Wigan xuống tốp cầm đèn đỏ nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu như thế này, đội bóng của HLV Jewell sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong thời gian tới.
    Đội hình ra sân
    Man Utd: Van der Sar, Neville, Ferdinand (Bardsley 65''''), Brown, O''''Shea, Fletcher, Smith, Scholes (Park 74''''), Giggs (Ronaldo 70''''), Rooney, van Nistelrooy
    Wigan: Pollitt, Chimbonda, Jackson, Henchoz, Baines, Bullard, Skoko (Kavanagh 45''''), Mahon (McCulloch 74''''), Connolly, Roberts, Camara.
    Bàn thắng: Ferdinand 30'''', Rooney 34'''', 55'''', Van Nistelrooy 70''''
    Được The_Reds sửa chữa / chuyển vào 09:04 ngày 15/12/2005

Chia sẻ trang này