1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Bolton luôn là khắc tinh của các đọi bóng lớn và Chels cũng không nằm ngoài quy luật. Reebok sẽ nhấn chìm Mourinho.
  2. langtu_tony

    langtu_tony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là hết.Mong với chả đợi.Cách biệt bây giờ đã là 9 điểm.Ai có thể tin chelsea thua 3 trong 4 trận còn lại và Mu thì có thể thắng???Tất nhiên vẫn còn đó là những Crazy fan chúng ta.Bolton đã không thể cầm nổi một chelsea điên điên với cái thèng Terry liên tục nổ súng còn hơn tièn đạo.Chẳng hiểu nó nghĩ gì mà chăm lên ghi bàn thế không biết.Chúng ta lại ngậm ngùi trở vòng sau vậy.H không cần vô địch chỉ cần Mu thắng hết những trận còn lại.Nhất là trận 6 điểm với Chelsea nữa
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    -
    Một tỷ số quá thất vọng, không chỉ với những fan của Quỷ Đỏ mà còn đối với nhiều người yêu thích bóng đá Anh nói chung, đang chờ đợi một cuộc rượt đuổi gay cấn hơn nữa giữa MU và Chelsea ở những vòng đấu quyết định. Trận hoà có thể coi như là một thất bại này của MU đã tạo đà tâm lý thoải mái cho Chelsea và The Blues đã thoải mái hạ Bolton 2-0 và gần như chắc chắn có được chức vô địch mùa giải này khi khoảng cách với MU đã là 9 điểm và 4 vòng đấu.
    Trước giờ bóng lăn, hầu như mọi người đều cho rằng một chiến thắng cho MU là đã được định đoạt, Sunderland hoặc sẽ sớm buông xuôi trên thánh địa OLd Trafford vì gần như không còn động lực thi đấu, hoặc sẽ chơi tấn công ngay tại "Theatre of Dreams" để nuôi 0,01 % hi vọng trụ hạng. Cả 2 phương án trên có lẽ sẽ đều có một kết quả là một chiến thắng cho MU, vì nếu có đá tấn công hết sức thì Black Cat không đủ đẳng cấp để sánh với Red Devils thi đấu ngay trên sân nhà.
    Theo dõi cả trận đấu, tôi thật sự bất ngờ và khó hiểu với lối đá của Sunderland trong cả trận đấu. Ở hiệp 1 đã thi đấu khá tự tin và chủ động trong tấn công và đã gây ít nhiều khó khăn cho MU với 2 cơ hội khá ngon ăn, nhưng việc Sunderland đá tấn công, một trận đấu mở sẽ càng có lợi cho MU hơn.
    Quỷ Đỏ của chúng ta sau vài phút đầu nhập cuộc không tốt đã dần chiếm được thế trận, nhưng nói chung là thi đấu không sắc sảo và không có cơ hội rõ rệt. Với lối chơi lăn xả, tốc độ và kỹ thuật khá tốt, Park là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của MU ở hiệp thứ nhất.
    Sang đến hiệp 2 và đặc biệt là cuối trận, Sunderland đã có lối chơi rất khó hiểu, gần như là tử thủ rất tiêu cực, luôn có rất đông các cầu thủ bên phần sân nhà trước cung thành của thủ môn K.Davis . Một trận hoà lúc này đối với Sunderland gần như không có ý nghĩa nhưng có lẽ đúng như tuyên bố của HLV tạm quyền Kevin Ball của Sunderland sau trận đấu: "Các cầu thủ của tôi đã chơi tuyệt vời. Chúng tôi đã xuống hạng, nhưng cần phải chiến đấu vì tương lai. Sunderland sẽ thi đấu hết mình ở những trận còn lại như một sự chuẩn bị sớm cho mùa giải mới".
    Trong khi đó, hiệp 2 QUỷ Đỏ vân thi đấu rất bế tắc, với phong độ không tốt của nhiều cầu thủ, trong đó những cái tên như Ronaldo, Evra thậm chí Rooney đã thi đấu rất thất vọng, có thể đây là trận đấu mà 2Ro đã có phong đọ tệ nhất từ đầu giải, thật đáng buồn là nó lại ở một trận rất quan trọng và sau khi đã thi đấu cực tốt trong thời gian qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với Nistelrooy, trận đấu này sẽ là cơ hội dành cho Ruud để giành lại được vị trí trong đội hình khi Saha không có mặt vì chấn thương. Tuy vậy lối chơi của cầu thủ người HàLan là khá thất vọng khi không đóng góp được nhiều cho đội bóng. Tiền đạo người Hà Lan cũng có được một vài pha dứt điểm khá nhanh và đẳng cấp nhưng có lẽ trận đấu này là của K.Davis, cựu thủ thành của Winbledon và Ipswich đã có một trong những trận đấu xuất sắc nhất của mình ở PremierLeague năm nay khi liên tục chặn được nhiều pha dứt điểm của MU, đặc biệt là pha dứt điểm rất nhanh của Nistelrooy về góc xa.
    Sự thay đổi người của Alex Ferguson cũng không phát huy được tác dụng, Silvestre và Solskjaer vào sân ở phút 67 thay cho Evra và O''''Shea. Tiền đạo người Nauy đã rời xa sân cỏ quá lâu và gần như mất hút sau khi vào sân.
    Sau sự thay đổi này thì MU chuyển sang đội hình 3-4-1-2. Neville, Vidic, Silvestre là 3 hậu vệ của MU lúc này, Ferdinand đẩy lên ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng cũng thường xuyên lên rất cao, 3 tiền vệ công là Ronaldo, Park, Giggs, cặp tiền đạo là Nistelrooy và Solskjaer còn Rooney đá hộ công. Đội hình dâng cao của MU không phát huy tác dụng trước lối đá phòng ngự rất chặt của Sunderland trong khi đó cũng vài lần những pha phản công của "Mèo Đen" đã khiến cho Quỷ Đỏ phải trả giá, nếu như các tiền đạo của đội khách tận dụng tốt cơ hội.
    Trong chuỗi trận thắng liên tiếp trước đó thì Rooney và G.Neville chính là 2 cầu thủ thi đấu tốt và ổn định nhất của MU, nhưng trong trận hôm qua chỉ có đội trưởng của Quỷ Đỏ là thi đấu tốt. Hôm qua, người chiến binh già của MU thi đấu như đã trở về với thời đỉnh cao của mình, ngoài việc phòng ngự chắc chắn, anh còn có nhiều pha lên tham gia tấn công, đi bóng đột phá và tăng tốc dũng mãnh như là cách đây khoảng 6, 7 năm. Neville cũng là người thi đấu tốt nhất phía đội chủ nhà, ngoài ra còn có thể kể tới Park đã thi đấu với tinh thần rất cao, kỹ thuyật và tốc độ của cầu thủ ngưòi Hàn Quốc cũng đã gây nhiều khó khăn cho Sunderland, nhưng những phút cuối Park đã có nhiều dấu hiệu xuống sức.
    Trước mắt, hi vọng lớn nhất là đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge, chiến thắng trong cả 2 lần gặp Chelsea sẽ là món quà lớn cuối cùng mà Các thầy trò Alex Ferguson có thể dành cho người hâm mộ lúc này.
    Đội hình:
    MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Brown, Evra (Silvestre 67), Ronaldo, O''Shea (Solskjaer 67), Giggs, Park Ji-sung, Rooney, Nistelrooy.
    Dự bị không sử dụng: Howard, Heinze, Fortune.
    Sunderland: Davis, Hoyte, Danny Collins, Breen (Caldwell 63), McCartney, Lawrence, Leadbitter (Miller 74), Whitehead, Daryl Murphy, Stead (Le Tallec 80), Brown.
    Khán giả: 72,519
    [​IMG]
    Được draculasxd sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 16/04/2006
  4. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Chiều nay MUHP có trận giao hữu với ChelseaFC,kiểu này phải rửa nhục mới được.
  5. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Sau trận hoà đáng tiếc trước Sunderland hôm thứ 6 vừa qua, MU đang muốn chứng tỏ mình với một khả năng thực sự. Không may mắn cho họ khi trận đối đầu tiếp theo đối thủ là Tottenham.

    Cái giá mà MU phải trả cho trận đấu không thuyết phục trước Sunderland là không hi vọng. Còn với Tottenham, họ đang bay cao với ước muốn tại Champion League mùa bóng tới. Thế nên, không có lí gì khi Sprus chịu nhường Man Utd trong thời điểm này.
    Chỉ hơn Arsenal 4 điểm trong đó có một trận đối đầu trực tiếp. Nếu như Tottenham để thua trước MU trong trận đấu đêm nay thì nguy cơ tan biến giấc mơ sẽ là hiện thực.
    MU không thể hi vọng vô địch khi kém Chelsea tới 9 điểm. Đó là khoảng cách rất khó để vượt qua. Quan trọng lúc này là lấy lại tinh thần và thi đấu ổn định để đảm bảo vị trí thứ 2 chung cuộc. Chỉ cần sảy chân một trận đấu nữa thì MU có nguy cơ phải nhường ngôi cho Liverpool. Không vô địch được thì cũng cần thể hiện được bản lĩnh, sao cho xứng đáng với danh hiệu MU lâu đời. Đội khách sẽ làm tất cả để chiến thắng.
    Đây là ?obữa tiệc bóng đá cay? theo như cách gọi của chúng tôi. Đơn giản rằng nếu như đội bóng nào gặp thất bại thì rất có thể đó sẽ là một niềm ân hận đến cuối mùa bóng. Ông Ferguson sẽ thay đổi một chút nào đó về chiến thuật cho MU trên sân khách. Nhiều người đang không biết rằng chân sút nào sẽ được đá chính trên hàng công của MU sau khi các tiền đạo chơi tệ hại trong trận đối đầu với Mèo Đen.
    Một đêm hội thực sự lôi cuốn đang chiếm lĩnh sân vận động White Hart Lane. Bữa tiệc bóng đá được đánh giá sôi động nhất trong vòng đấu tới của Premiership chính là cuộc chạm trán nảy lửa giữa Sprus và Quỷ đỏ.

  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Phút thứ 45'''' của trận đấu hiện nay:
    Tottenham H. [0 - 2] Manchester U.
    Người ghi cả hai bàn thắng là tiền đạo trẻ W. Rooney

    8'''' [0 - 1]

    36'''' [0 - 2]

    Vào phút 53'' J. Jenas đã ghi bàn cho Tottenham H.
    Tính đến hiện nay.Phút 61
    Tottenham H. [1 - 2] Manchester U.

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 17/04/2006
  7. countdracula

    countdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Dù thắng trận này nhưng thằng chealse nó cung thắng rùi bấy giờ ko còn gì cho Mu nũa rùi.
    Bây giờ chỉ chờ xem MU trận gặp chealse đá thôi , mong là sẽ thắng để vớt vát danh dự
  8. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay Park chơi vẫn tốt như mọi khi. Rooney mặc dù ghi cả hai bàn thắng nhưng chơi bình thường ko đúng với phong độ. Ro chơi được nhưng hai tiền vệ trung tâm là Gigg và O''shea kô hoàn thành nhiệm vụ để thằng Carrick và Davis nó cày nát ở hiệp 2. Hai cánh của Mu trận này cũng ko tốt đặc biệt Bên phía Synvestre. Nếu hôm nay ko có sự xuất sắc của Vidic và Rio Mu có lẽ đã thủng lưới kô chỉ 1 bàn. Spur đã chơi trận đấu này có lẽ là hay nhứt mùa dù thua. Nhưng dù sao MU cũng thắng nhưng đá với kiểu này khó thắng thằng Chel lắm vì nó có hai cái máy cày mạnh nhất thế giới Makelele và Essien. Càng ngày càng lo cho MU ko phải vì danh hiệu mà vì lực lượng. Hiệp một cầm bóng 55% nhưng hiệp hai là của Spur. Hi vọng MU sẽ lại quật ngã Chelsea vớt vát 1 mùa giải không thành công.
  9. HitmanC47

    HitmanC47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ko thể đánh giá Tot là 1 đội bóng trung bình. Nếu xét về thực lực hiện tại thì thằng Tot đứng thứ 4 là quá xứng đáng với những gì họ đã thể hiện. Việc thắng Tot vất vả cũng chưa thể nói rằng MU sẽ bị hàng tiền vệ của Chel áp đảo.
  10. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    SPURS 1-2 MAN UTD
    Không có phong độ tốt nhưng Rooney đã ghi cả 2 bàn đem về chiến thắng cho MU. Một kết quả làm hài lòng đội khách nhưng không thể làm các Fan Quỷ Đỏ yên tâm.
    Trong những trận đấu gần đây nhất ở giải Ngoại Hạng, dù bất bại nhưng chưa trận nào MU có được sự khởi đầu tốt. Và đêm qua cũng thế, trên sân White Hart lane, các cầu thủ chủ nhà Tottenham đang ở phong độ tốt với một động lực thi đấu rõ ràng đã nhập cuộc hết sức hưng phấn và liên tiếp tạo được những cơ hội khá ngon ăn về cung thành của thủ môn VanderSar. Nhưng may mắn đã mỉm cười với đội khách, khi mà chưa thực sự bắt nhịp được cuộc chơi, MU đã có bàn thắng mở tỷ số bằng một pha phản công rất nhanh và đẹp mắt, bóng từ Nistelrooy, Ronaldo rồi Rooney là người dứt điểm mở tỷ số. Sau bàn của Rooney thì MU đã chơi tốt hơn, thế trận có phần cân bằng hơn tuy vẫn có chút lấn lướt của đội chủ nhà với 55% kiểm soát bóng trong hiệp 1. MU một lần nữa lại chứng tỏ mình là đội bóng đáng sợ nhất trong các hiệp thi đấu đầu tiên, sai lầm của Lee Young-Pyo, nỗ lực của Park, và Rooney rất bình tĩnh hạ thủ thành P.Robinson từ khoảng cách gần.
    Sang đến hiệp 2, trận đấu gần như chỉ là các cầu thủ chủ nhà. Với một đội hình rất có chất lượng cộng với sức trẻ, các cầu thủ Tottenham đã liên tục đẩy cao đội hình dồn ép MU vào thế chống đỡ vất vả. Việc có bàn rút ngắn xuống 1-2 cho đội chủ nhà là hoàn toàn xứng đáng, tuy nhiên nó lại đến một cách khá may mắn. Trong tình huống trước đó dẫn đến quả phạt góc, Defoe đã chơi tiểu xảo với Ferdinand nhưng trọng tài không thổi phạt, sau đó quả lốp bóng của tiền đạo trẻ này bóng không chạm cả Ferdinand cũng như thủ thành VanderSar nhưng vẫn có một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Và Jenas đã ghi bàn cho Tottenham sau một tình huống lộn xộn trước cung thành MU, thủ thành VanderSar ra vào không thật tốt, trong khi đó hàng phòng ngự lại rất thiếu tập trung và mắc lỗi vị trí. Jenas chính là người đã san bằng tỷ số 1-1 cho Tottenham ở trận lượt đi bằng một quả đá phạt không thể cản phá.
    Ở trận này rất nhiều cầu thủ của MU đã chơi dưới phong độ, một phần là do quá tải khi phải thi đấu liên tục mà không có sự thay thế.
    Nốt chặn đáng tin cậy trong cung thành, Edwin VanderSar đã không có một ngày chơi xuất sắc, bàn san bằng tỷ số của Tottenham có một phần lỗi của anh khi ra vào không tốt trong quả đá phạt góc của M.Carrick
    Cặp tiền vệ trung tâm chơi rất mờ nhạt, đặc biệt là Giggs gần như mất hút trong cả trận đấu, O''Shea không đủ sức để phong toả cặp tiền vệ trẻ cơ động J.Jenas và M.Carrick. Nếu thi đấu với tinh thần cũng như phong độ như ngày hôm qua, chắc chắn là cặp Giggs và O''Shea sẽ còn gặp khó khăn hơn rất nhiều khi ngày 29/4 tới phải đối đầu với hàng tiền vệ rất mạnh của Chelsea với Makelele, Essien, Lampard. Rất có thể ở trận gặp CHelsea sắp tới, Fletcher và O''Shea sẽ đác chính.
    Cặp trung vệ, Rio đã mắc lỗi trong tình huống để thua, Vidic chơi khá được nhưng mắc khá nhiều lỗi, và nói chung là cặp trung vệ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự tinh quái của tiền đạo nhỏ con J.Defoe cũng như sức mạnh và kỹ thuật của Defoe.
    Bên cánh phải hàng phong ngự, đội trưởng Neville chơi chỉ trọn vị trí chứ không tốt như những trận đấu trước đó. Trong khi đó Silvestre đã có một ngày thi đấu khá tệ, liên tục chuyền sai, để hổng vị trí, rất khó khăn khi theo kèm A.Lennon một cầu thủ nhỏ con nhưng có lối thi đấu rất lắt léo.
    Ở hàng tiền vệ, Park cũng đã chơi đầy cố gắng nhưng cũng như Ronaldo, cả hai cầu thủ đá cánh của MU không chứng tỏ được nhiều. Góp công trong bàn thắng nâng tỷ số lên có lẽ là điểm sáng duy nhất của Park, trong khi đó Ronaldo đã có một cơ hôi rất ngon ăn sau quả tạt rất tốt của đội trưởng Neville ở phút 35 nhưng lại đánh đầu trong trúng đích.
    Rooney ghi bàn là MU chiến thắng, điều đó vẫn còn đúng sau trận ngày hôm qua. Mặc dù thi đấu tốt hơn trận gặp Sunderland và quan trọng là đã ghi bàn, tuy nhiên, phong độ của cầu thủ trẻ này không tốt nhất là trong hiệp thứ 2. Rất có thể Rooney đã quá tải sau khi phải liên tục thi đấu trong đội hình quỷ đỏ với lỗi chơi khá tốn sức. Nistelrooy cũng không thể hiện được nhiều, 2 lần đối mặt với thủ thành Robinson đều đã không thành công, khả năng chớp cơ hội tốt là điều người ta trông đợi nhất ở anh nhưng đã khá lâu, những cổ động viên của Qủy Đỏ không còn thấy điều đó nữa. Ngay cả chiêu "khích tướng" của Alex Ferguson khi cho Saha khởi động cũng không làm cho Ruud chơi hay hơn trong trận đấu.
    Đội hình:
    Tottenham Hotspur: Robinson; Stalteri, Dawson, Davenport, Lee; Lennon (Barnard 78), Jenas, Carrick, Davids (Murphy 71); Defoe, Keane.
    Dự bị không sử dụng: Naybet, Kelly, Cerny.
    Thẻ vàng: Stalteri
    Manchester United: van der Sar; Neville, Ferdinand, Vidic, Silvestre; Ronaldo (Brown 89), O?TShea, Giggs, Park; Rooney, van Nistelrooy.
    Dự bị không sử dụng: Howard, Evra, Heinze, Saha.
    Thẻ vàng: Vidic
    Khán giả: 36,141
    Trọng tài: M.Halsey

Chia sẻ trang này