1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Man Utd v Fulham

    Old Trafford
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐỘI HÌNH:
    Wayne Rooney đã bỏ lại chấn thương phía sau và sẵn sàng bên cạnh Louis Saha trong cuộc đón tiếp Fulham trong trận mở màn của 2 đội cho mùa giải mới.
    Phía MU không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất khi các hậu vệ Nemanja Vidic và Gabriel Heinze phải ngồi ngoài do chấn thương gối, trong khi đó bản hợp đồng trị giá 18,6 triệu bảng là Michael Carrick cũng phải ngồi ngoài do chấn thương.
    Thủ thành Edwin van der Sar chắc chắn sẽ trấn giữ cung thành bấp chấp việc MU mới đưa về thủ môn Kuszczak về từ West Brom.
    Ở hàng phòng ngự thì cặp hậu vệ biên sẽ là Silvestre và Neville, bên trong là cặp trung vệ vừa mới được triệu tập vào đội tuyển Anh là Rio Ferdinand và West Brown.
    Cặp tiền vệ trung tâm có lẽ sẽ là Schole-O''Shea trong khi Giggs được trả về cánh trái sở trường, bên kia là C.Ronaldo đang có phong độ rất cao trong những trận đấu chuẩn bị đầu mùa.
    Cặp tiền đạo sẽ là Rooney và Saha.
    Phía Fulham tiền về Claus Jensen và Simon Elliott đều sẽ vắng mặt do chấn thương.
    Đội hình dự kiến:
    Manchester United:
    Van der Sar (Kuszczak)
    Neville-- Brown--Ferdinand--Silvestre. (Evans, Evra, O''Shea)
    Ronaldo-Scholes-O''Shea-Giggs. (Richardson, Park Ji-Sung, Fletcher)
    Saha, Rooney. (Rossi)
    Fulham :
    Niemi, Crossley, Drobny, Queudrue, Rosenior, Volz, Knight, Bocanegra, Pearce, Christanval, Zakuani, Brown, Boa Morte, Diop, Bullard, Timlin, Pembridge, Elrich, Helguson, McBride, John, Radzinski, Runstrom.
    TRỌNG TÀI: Andre Marriner
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tiền vệ Paul Schole của Man Utd đang rất háo hức cho trận đấu:
    "Tôi đang rất nóng lòng trở lại thi đấu sau một thời gian dài vắng mặt."
    "Chuẩn bị trước mùa giải là rất ổn và tôi đang chờ đón một mùa giải mới bắt đầu."
    "Fulham luôn là một đối thủ khó chịu khi phải đối mặt, chúng tôi đã từng gặp nhiều khó khăn trước họ"
    Trong khi đó tân binh tiền vệ Jimmy Bullard cho biết:
    "Chúng tôi đang hướng về trận đấu với Manchester United, việc chuẩn bị đầu mùa của chúng tôi là rất tốt."
    "Mọi thứ đều ở phía trước, trận đấu với Manchester United cũng như mùa giải mới và chưa thể biết trước điều gì."
    --------------------------------------------------------------------------------
    Mùa bóng trước Quỷ Đỏ đứng ở vị trí thứ 2 vơi 8 điểm kém hơn so với Chelsea mặc dù có cùng số bàn thắng. Kể từ sau mùa bóng 02-03 thì United chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang của Premiership. Từ khi giải Ngoại Hạng ra đời thì Quỷ Đỏ luôn nằm trong 3 đội có thứ hạng cao nhất khi mùa giải kết thúc.
    Fulham đã tiếp tục trụ hạng thành công sau khi lên hạng ở mùa bóng 01-02, vị trí cao nhất của Cottagers có được ở Premiership là thứ 9 ở mùa bóng 03-04 còn tồi nhất là thứ 14 ở mùa 02-03.
    Đội bóng bên bờ sông THêm mới chỉ một lần giành trọn 3 điểm trong 5 cuộc hành trình đến "nhà hát của những giấc mơ" đó là chiến thắng 3-1 cho Fulham ngày 25-10-2003, những người ghi bàn cho Fulham khi đó là Lee Clark, Steed Malbranque và Junichi Inamoto.
    --------------------------------------------------------------------------------

    PHONG ĐỘ:
    MANCHESTER UNITED:
    1.VỊ trí ở mùa giải trước: thứ 2 với 83 điểm.
    Đây là mùa bóng thứ 82 và là mùa thứ 32 liên tiếp kể từ 1975 Quỷ Đỏ góp mặt ở sân chơi lớn nhất nước Anh.
    2. Những trận đối đầu giữa United và Fulham trên Old Trafford luôn có số lượng người xem trung bình kỷ lục ở Premiership là 68,765 người, hơn 16,000 so với cuộc đối đầu MU - Newcastle đứng kế tiếp.
    3. Chỉ thua một trận duy nhất trên sân nhà mùa giải trước (1-2 trước Blackburn ngày 24-9-05).
    4. Có số trận không ghi được bàn thắng ít nhất ở mùa giải trước: 5 trận.
    5. Ghi được 106 bàn thắng trong 56 trận ở tất cả các giải đấu, hơn Liverpool 2 bàn - đội thi đấu tới 62 trận.
    Là đội giành nhiều trận thắng nhất trong lịch sử Premier League với 339 trận thắng, trong khi đội đứng thứ 2 là Arsenal chỉ là 289.
    7. Là đội bóng đầu tiên ở giải Ngoại Hạng ghi được 1000 bàn thắng, tổng số bàn thắng của United hiện có được tại Premiership là 1057, trong khi Arsenal chỉ có 911.
    8. Giành 5 trận thắng trong số 6 trận ra quân gần đây nhất ở Premiership.
    9. Bất bại trong 16 trận trên sân nhà tại League (12 thắng, 4 hoà)
    FULHAM
    1.Vị trí mùa giải trước: 12 với 48 điểm.
    Mùa giải sắp tới sẽ là lần thứ 18 Fulham góp mặt tại giải đấu cao nhất nước Anh.
    2. Ở mùa bóng trước phải mất 4 trận đấu The Cottages mới có được trận thắng đầu tiên của mình.
    3. Hoà trong cả 2 lần ra quân ở mùa giải gần nhất.
    4.Giành thắng lợi 4 trong 5 trận cuối cùng mùa giải trước.
    --------------------------------------------------------------------------------
    KEY PLAYER :
    MANCHESTER UNITED
    Edwin van der Sar là một trong 10 cầu thủ có mặt tại tất cả các trận đấu ở Premiership mùa giải trước, 7 trong số đó là các thủ môn.
    Ruud van Nistelrooy (đã sang Real Madrid) là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho United mùa giải trước với 24 bàn trong đó 21 là tại League. Tiền đạo người Hà Lan đã có 8 bàn thắng vào lưới Fulham trong 5 mùa giải tại Premiership, trong đó có cả một hattrick và 2 "cú đúp"
    FULHAM
    Collins John dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Fulham ở mùa giải trước với 12 bàn thắng trong đó có 11 tại Premiership.
    Nếu ra sân thì Heider Helguson sẽ chơi bóng 2 ngày trước sinh nhật thứ 29 của mình.
    Mark Pembridge cần thêm một trận nữa là đạt đến con số 400 trong sự nghiệp của anh tại League.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐỐI ĐẦU MÙA GIẢI TRƯỚC TAIL OLD-TRAFFORD:
    Manchester United 4-2 Fulham
    04-2-2006.
    Trọng tài: Martin Atkinson.
    GHI BÀN:
    UNITED:Bocanegra (6-og), Ronaldo (14,86), Saha (23).
    FULHAM: McBride (22), Helguson (37).
    --------------------------------------------------------------------------------
    THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    Tổng:
    LEAGUE: Man Utd thắng 29, Fulham thắng 10, hoà 13.
    PREMIERSHIP: Man Utd thắng 6, Fulham thắng 1, hoà 3 .
    Tại Old Trafford:
    LEAGUE: Man Utd thắng 21, Fulham thắng 2, hoà 3.
    PREMIERSHIP: Man Utd thắng 4 , Fulham thắng 1, hoà 0 .
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Dự đoán: tuy không ra sân với đội hình mạnh nhất nhưng xét thực lực 2 đội bóng, truyền thông đối đầu cùng yếu tố sân nhà thì mọi thứ đều nghiêng về Quỷ Đỏ nên một chiến thắng là không khó khăn nhưng sẽ khó có tỷ số cao cho một trận mở màn.
    Tỷ số: 2-0.


  2. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    MU ?otàn sát? Fulham ngày đầu ra quân
    Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại MU đã bắt đầu cuộc chinh phục mục tiêu mùa giải mới. (AP)
    (Dân trí) - Cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách Fulham ngay trong nửa đầu hiệp một đã giúp cho Quỷ đỏ thành Manchester có được chiến thắng đậm đà 5 - 1 ngay trong trận đấu đầu tiên tại mùa giải mới của mình.
    Những chấn thương đáng tiếc đầu mùa giải của Carrick, Heinze, Vidic và Smith đang làm cho HLV Ferguson ít nhiều phải lo lắng do lực lượng dự bị của họ đã trở nên khá mong manh.

    Tuy nhiên trong đội hình ra quân tiếp Fulham tối nay, Quỷ đỏ vẫn có được đội hình gần như mạnh nhất trước khi hai trụ cột Scholes và Rooney thụ án treo giò trong 3 trận đấu tới.

    Trong khi đó, bên phía đội bóng của tỷ phú Mohamed Al Fayed, từng được coi là đội bóng nhiều tham vọng những năm trước đây nhưng với quân số không quá tinh nhuệ có lẽ HLV Chris Coleman đành phải hài lòng với bộ khung từng tham chiến mùa giải trước cùng hai tân binh là Bullard và Queudrue.

    Đội hình thi đấu:

    MU: Van der Sar- Neville (Silvestre 46''), Ferdinand, Brown, Evra- Ronaldo, Scholes, Giggs (Park Ji Sung 60''), O''Shea- Rooney- Saha (Solskjaer 60'').

    Fulham: Niemi- Rosenior, Pearce, Christanval, Queudrue - Bullard, Brown (Radzinski 60''), Diop, Boa Morte- John (McBride 64''), Helguson.

    Trọng tài: Marriner

    Ngay từ đầu trận đấu, với lợi thế sân nhà các cầu thủ MU đã nhanh chóng triển khai lối chơi tấn công và đẩy Fulham lùi về phần sân của mình.

    Và từ tình huống dứt điểm đầu tiên, Louis Saha đã không cho thủ thành Niemi một cơ hội cản phá và đưa Manchester United vươn lên dẫn trước.

    Phút thứ 7, từ đường chuyền bổng đẹp mắt của Wayne Rooney bên phía cánh phải, Saha lặng lẽ băng xuống và trong tư thế thoải mái, anh dễ dàng đánh đầu làm tung lưới Fulham.

    1-0 cho MU từ rất sớm!

    Và chỉ sau đó có 2 phút, lưới Fulham lại một lần nữa bị rung lên sau pha đốt lưới nhà của một trung vệ kỳ cựu.

    Từ đường mở bóng xuống biên của Ronaldo, Saha có đường căng ngang hiểm hóc. Dưới áp lực mạnh mẽ của Rooney, Ian Pearce đã "thẳng chân" làm tung lưới trong khi thủ thành Niemi đã đứng chôn chân.

    2-0 cho MU!

    Không dừng lại ở đó, khi khán giả tại Old Trafford chưa kịp ngây ngất với 2 bàn thắng trên thì các cầu thủ nhà đã kịp ghi bàn thứ 3.

    Đầu tiên là cú sút cận thành của Saha bị Niemi xuất sắc cản phá nhưng ngay lập tức tiền đạo Wayne Rooney đã có mặt kịp thời đệm bóng vào khung thành đã bỏ ngỏ.

    3-0 cho chủ nhà.

    Và khi Fulham chưa kịp chấn chỉnh hàng phòng ngự thì một lần nữa, các hậu vệ cánh lại là điểm yếu cố hữu để học trò HLV Ferguson khai thác.

    Phút 18, Rooney có đường mở cánh chính xác, hậu vệ Queudrue vụng về phá trượt bóng để Ronaldo như từ dưới đất chui lên đệm lòng gọn ghẽ nâng tỷ số lên 4-0.

    Fulham đã vỡ trận?

    Sau trận mưa bàn thắng, tốc độ trận đấu có phần chậm xuống. Mặc dù các học trò của HLV Chris Coleman đã cố gắng tổ chức những đường xuống biên nhưng đều không thành công do quá đơn giản dễ bị Evra và Neville bắt bài.

    Phút 27, thiếu chút nữa Quỷ đỏ có được bàn thắng thứ 5. Lần này ở cự ly 27m, tiền vệ Paul Scholes tung cú dứt điểm "căng như kẻ chỉ". Mặc dù Niemi đã bó tay nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc nảy ra trước khi thủ môn này kịp ôm gọn.

    Và khi hàng hậu vệ MU có phần chủ quan, Fulham đã có được bàn rút ngắn tỷ số.

    Phút 40, pha đột phá dũng mãnh vào trung lộ của Brown và cú sút của Bullard đã tìm đúng chân Rio Ferdinand đi thẳng vào lưới Van der Sar khi thủ môn này dâng hơi cao.

    Tỷ số được rút ngắn xuống còn 4-1.

    Sang hiệp hai, Quỷ đỏ vẫn tiếp tục dâng cao đội hình với những đường lên bóng chủ yếu bên phía cánh phải và những pha chuyển hướng tấn công cực chuẩn của tiền vệ Paul Scholes.

    Tuy nhiên với quyết tâm có được bàn thắng tiếp theo, đội bóng thành London cũng tỏ ra quyết tâm với việc chơi quyết liệt cùng những pha vào bóng có phần hơi thô bạo.

    Phút 59, trong một tình huống bên trong khu cấm địa, Ryan Giggs đá bóng trúng tay hậu vệ Rosenior nhưng trọng tài từ chối cho MU được hưởng quả phạt đền khi cho rằng cầu thủ này không cố tình chơi bóng bằng tay.

    Với cách biết 3 bàn, HLV Ferguson quyết định rút một vài trụ cột như Giggs hay Saha ra nghỉ.

    Ngay lập tức, MU đã có được bàn thắng thứ 5.

    Phút 64, một pha thoát xuống biên và đường chuyền ra hoàn hảo của West Brown đã được Rooney tận dụng triệt để bằng cú cứa lòng khéo léo vào góc xa.

    Tỷ số được nâng lên 5-1.

    Chỉ 3 phút sau, thiếu chút nữa Cristiano Ronaldo cũng có được cú đúp nếu cú sút sệt của tuyển thủ Bồ Đào Nha này không đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

    Phút 78, cầu thủ này tiếp tục thử thách thủ thành Niemi bằng cú sút ngoài vòng cấm địa. Rất may, lần này cựu thủ môn Southampton đã chọn đúng vị trí và ôm gọn bóng trong tay.

    Những phút cuối trận đấu, dường như hài lòng với kết quả trận đấu, chủ sân Old Trafford cũng không quá nôn nóng trong việc tổ chức phản công nhanh.

    Còn Fulham cũng tỏ ra "tâm phục khẩu phục" với trận đại bại này khi không có được đường lên bóng có nét nào.

    Phút 90+ 3, trọng tài Marriner nổi còi kết thúc trận đấu. Hai đội rời sân với tỷ số cách biệt 5-1 nghiêng về chủ nhà Manchester United.
  3. tontienlam

    tontienlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    MU đã chơi 1 trận thật tuyệt vời. Đây là lời thách thức gửi tới kẻ đáng ghét Chelsea.
    Cố lên MU
  4. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay xem MU đá phê quá ,Nis đã đi nhưng Saha chứng tỏ được mình xứng đáng được tin cậy thay thế ... Yêu MU ghê !
  5. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    ông HANÔIPLICE nhầm mỗi 1 chỗ đó là
    " Không phải BROWN đột phá mà là BULLARD đột phá rồi chuyền ngang cho HELGUSON sút đập người RIO bay ngược hướng làm bó tay VANDERSAR. Nói túm lại là HELGUSON ghi bàn chứ ko phải là BULLARD"
    Chắc là nhầm nhọt tí thôi nhờ. Chúc mừng MU cái.
    Được tung_anthaison sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 21/08/2006
  6. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua mải vodka đá với lẩu gà quá mà xem được mỗi hiệp2
    Bán Nis đi tưởng rằng hàng công MU sẽ bế tắc ai dè saha đá hay tuyệt, chắc hôm qua cu cậu c...
    Tạm thời MU đang dẫn đầu bảng xếp hạng
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trận hôm qua các cầu thủ đã có đc phong độ rất tốt, ngay cả những cầu thủ lớn tuổi cũng thể hiện đc mình. Trận thắng này sẽ là liều thuốc kích thích cho các cầu thủ MU đá tốt hơn, hy vọng những trận sau họ lại có những trận thắng tưng bừng như vậy.
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai còn nghĩ Rooney & C.Ronaldo là "kẻ thù" của nhau thì hãy về xem lại trận đấu tối qua !
    Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn bức ảnh này là đủ :

    [​IMG]
  9. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Charlton v Man Utd
    [​IMG]

    SVĐ: The Valley
    --------------------------------------------------------------------------------
    NHÂN SỰ:
    CHARLTON:
    Hậu vệ Djimi Traore của Charlton sẽ không có mặt do án treo giò một trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp West Ham ở vòng trước và có thể người thay thế sẽ là Gonzalo Sorondo.
    Cầu thủ chạy cánh người Costa Rica là Cristian Bolanos vẫn chưa nhận được giấy phép lao động từ liên đoàn lao động nước Anh và vẫn chưa thể thi đấu.
    MAN UNITED:
    Cả Wayne Rooney và Paul Scholes - những người chơi rất tốt ở trận ra quân của Quỷ Đỏ đều không có mặt do án treo giò 3 trận.
    Ryan Giggs và Gary Neville có thể kịp hồi phục thể lực để thi đấu trong khi Nemanja Vidic, Gbriel Heinze và Michael Carrick tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.
    --------------------------------------------------------------------------------
    ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
    Charlton : Carson, Young, Hreidarsson, El Karkouri, Sorondo, Ambrose, Faye, Holland, Hughes, Reid, Hasselbaink, M Bent, Myhre, Rommedahl, D Bent, Lisbie, Euell, Ashton.
    Man Utd :
    Van der Sar (Kuszczak)
    Evra, Brown, Ferdinand, Neville, (Silvestre,
    Ronaldo, O''Shea, Giggs, Park. (Miller, D Jones ,Fletcher, Richardson)
    Saha, Rossi (Solskjaer)
    Trọng tài: Chris Foy
    --------------------------------------------------------------------------------
    Charlton Athletic đã có sự khởi đầu khá tệ khi để thua đậm 1-3 trên sân của đối thủ ngang cơ West Ham Utd. Trong khi đó thì United trên sân nhà đã có sự khởi động không thể tốt hơn với chiến thắng 5-1 trước đối thủ khó chịu Fulham.
    Charlton chưa từng thua cả 2 trận mở đầu trong 7 mùa giải gần đây nhất của họ tại Premiership. Tuy thi đấu trên sân nhà nhưng mục tiêu của Iain Dowie chỉ là 1 điểm, và điều đó là hợp lý trước Quỷ Đỏ tuy không với đội hình mạnh nhất nhưng đang có tâm lý rất tốt.
    Man Utd là đội ghi nhiều bàn nhất tại lượt đấu ra quân với 5 lần làm tung lưới đối phương tại Old Trafford. Vì thế chuyến đi tới miền đông nam Luân Đôn lần này không nhằm mục đích giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 lượt đấu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    PHONG ĐỘ:
    CHARLTON ATHLETIC
    Vị trí mùa giải trước: thứ 13 với 47 điểm.
    1. Iain Dowie sẽ có mùa giải thứ 8 dẫn dắt Charlton, vị trí cao nhất mà đội bóng này có được là thứ 7, vị trí chung cuộc ở mùa bóng trước là 13.
    2. Có vị trí chung cuộc thấp nhất ở mùa giải trước trong những đội bóng thành Luân Đôn.
    3. Giành thắng lợi cả 4 trận đầu tiên tại Premiership mùa giải 05/06 trước khi bại trận 0-2 trước Chelsea.
    4. Luôn giành ít nhất một trận thắng trong 2 trận mở đầu tại Premiership.
    MANCHESTER UNITED
    Vị trí mùa giải trước: thứ 2 với 83 điểm.
    1. Quỷ Đỏ vẫn đang là nhà vô địch chung cuộc của giải Ngoại Hạng kể từ khi giải đấu này ra đời, và họ chưa bao giờ đứng ngoài Top 3 đội dẫn đầu chung cuộc.
    2. Vị trí của Quỷ Đỏ trong 3 mùa gần nhất kể từ sau danh hiệu vô địch mùa 02/03 là thứ3 - thứ 3 - thứ 2.
    3. Giành chiến thắng 12 trong số 15 trận gần nhất ở giải Ngoại Hạng, chỉ thua duy nhất 1 trận trong đó.
    4. Là đội ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng đấu mở màn cuối tuần trước với 5 bàn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    KEY PLAYER:
    CHARLTON ATHLETIC
    Nếu lập Hat trick thì Marcus Bent sẽ có 100 bàn thắng trong sự nghiệp của mình.
    Tronh khi đó Bryan Hughes sẽ có trận đấu thứ 100 tại giải Ngoại Hạng nếu được ra sân.

    MANCHESTER UNITED
    Nếu ra sân thì đây cũng là trận đấu thứ 100 của Liam Miller trong mào áo các câu lạc bộ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    KẾT QUẢ ĐỐI ĐẦU MÙA BÓNG TRƯỚC TẠI THE VALLEY:
    Charlton Athletic 1-3 Manchester United
    19 -11-05
    Trọng tài: Mike Riley
    Ghi bàn:
    Charlton : Ambrose 65
    Man United : Smith 37, van Nistelrooy 70, 85
    --------------------------------------------------------------------------------
    TỔNG THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    LEAGUE: Charlton thắng 10, Man Utd thắng 33, hoà 11.
    PREMIERSHIP: Charlton thắng 0, Man Utd thắng 12, hoà 2.
    Thành Tích Đối Đầu Tại Charlton:
    LEAGUE: Charlton thắng 7, Man Utd thắng 14, hoà 6
    PREMIERSHIP: Charlton thắng 0, Man Utd thắng 6, Hoà 1.
    Như vậy thì United chính là một trong những đối thủ "kỵ giơ" nhất của Charlton khi Man Utd chưa từng bại trận trước đối thủ thành Luân Đôn tại Premiership.
    Man Utd đến The Valley không phải với đội hình mạnh nhất, tuy vậy những cầu thủ của họ cũng đều được đánh giá có chất lượng hơn hẳn so với đội chủ nhà chỉ có Young, Ambrose, Rommedahl, D Bent, Ashton là có thể đáng chú ý.
    Ronaldo đang có phong độ rất tốt trong quá trình chuẩn bị đầu mùa và đặc biệt là ở loạt trận đầu tiên (đội hình tiêu biểu), đây sẽ luôn là mối nguy hiểm thường trực cho hàng phòng ngự không thật vững chắc của Charlton.
    Trong khi ở hành phòng ngự với những cái tên như Neville, Brown, Ferdinand, và Evra đã bắt đầu thật sự thích nghi với giải ngoại hạng cùng nốt chặn van der Sar thì sẽ rất khó cho những D. Bent và Dean Ashton tìm được đường vào cung thành.
    Dự đoán: 1-3 - một thất bại với tỷ số giống trận lượt đi cho đội chủ nhà ?

  10. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Man sẽ thắng nhưng không quá cách biệt .có lẽ là 2-0 hoặc 2-1

Chia sẻ trang này