1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietdang007

    vietdang007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bị đau đầu nên chưa nghiên cứu kỹ được những diễn biến mới của cả 2 đội, nhưng tôi tin MU vẫn sẽ chiến thắng, thắng để còn chứng tỏ mình đã trở lại chứ.
    Chúc MU chiến thắng, hẹn gặp lại các bạn ngày mai để cùng chia vui.
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vâng, không thể nào diễn tả hết nỗi vui mừng của bana tôi khi được chứng kiến tận mắt các cầu thủ ManU yêu quý trình diễn một trận đấu xuất sắc trước Charlton ngay trên sân The Valley.
    Mặc dù Reds ra sân với đội hình thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt như Rooney, Paul Scholes, Heinze, Vidic... nhưng các cầu thủ còn lại đã làm hết sức mình để chia sẻ gánh nặng ghi bànkhi tiền đạo chủ lực Nistelrooy đã ra đi còn thần đồng Wayne Rooney đang nhận án treo giò. Công đầu phải kể đến Christiano Ronaldo, Luis Saha và Ryan Giggs !
    Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã cho thấy anh không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng huýt sáo la ó từ trên khán đài ngay trong trận đầu tiên thi đấu xa "Nhà hát của những giấc mơ". Dường như chàng trai 19 tuổi này đã bỏ sau lưng những tai tiếng gây ra cho đội tuyển Anh ở WC2006. Tuy anh không ghi bàn nhưng đã khuấy đảo hàng phòng ngự Chalton, gián tiếp giúp Saha ghi bàn thứ hai và tự mình tung một cú vuốt bóng rất mạnh vào ... xà ngang của thủ môn Carson.
    Luis Saha đã chứng tỏ rằng mình có khả năng làm các cổ động viên Quỷ đỏ quên đi sự thiếu vắng của Nistelrooy bằng một phong độ xuất sắc ngày hôm nay, sau màn trình diễn cũng xuất sắc không kém trong trận mở màn với Fulham. Anh ghi một bàn thắng rất đẹp bằng cú khống chế sở trường, xoay người đánh lừa hậu vệ Charlton và tung một cú sút chân trái vào góc xa khung thành, không cho thủ môn Carson một cơ hội để cản phá. Cuối trận cũng chính anh đã thực hiện một cú căng ngang sát biên, loạt bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đối thủ và nhiệm vụ của Solskjaer là quá dễ dàng khi đệm bóng vào lưới trống.
    Giggs là người thứ ba dứt điểm trúng cột dọc, đó là một quả đá phạt sở trường bên cánh trái. Tuy nhiên anh xứng đáng được vinh danh trong trận này khi dẫn dắt toàn bộ các cầu thủ trên cương vị đội trưởng trong phần lớn thời gian của trận đấu.
    Các cầu thủ khác như Solskjaer, Fletcher, Evra, Ferdinand và kể cả tân binh vào thay người giữa hiệp hai Micheal Carrick cũng chơi rất tốt, đóng góp vào chiến thắng 3 sao của ManUtd. Sau hai trận, Quỷ đỏ có được trọn vẹn 6 điểm, ghi tới 8 bàn thắng, chỉ để lọt lưới 1 bàn, một sự khởi đầu không thể tốt hơn cho các học trò của ngài Alex Ferguson.
    Cùng lúc đó một tin tức tuyệt vời tới tấp bay về . Chelsea bị thua Boro với tỉ số 2-1 vào đúng phút 90 với cú dứt điểm của tiền đạo người Úc Viduka. Cho dù đã dẫn trước trong hiệp một với bàn thắng của người được kỳ vọng là Shevchenko nhưng lại một lần nữa, gã nhà giầu Chelski phải rời sân Riverside mà không có được điểm nào. Đáng đời tên gian ác, hehe !
    Cùng với trận thua này của Chelski, các kết quả hoà của Bolton và thua của Reading trong những trận đấu cùng giờ, và Newcastle United nghỉ để thi đấu cúp C3, Manchester United đã độc chiếm ngôi đầu bảng giải Ngoại hạng khi là đội duy nhất có được 6 điểm sau hai vòng đấu đầu tiên. Tiếp tục giữ phong độ nhé ManU của ta, lật đổ bọn Chelski củ chuối đi thôi !
  3. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tối qua kô xem nhưng mà sáng nay lên livescore thấy nhà mình thắng và bọn Chen kia thua sướng sướng
  4. tontienlam

    tontienlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua MU đã thắng to dưới cơn mưa nặng hạt tại The valley. Chel thua nhục như 1 con chó tại River Side. Ôi em sướng quá, hạnh phúc quá.
  5. tung_anthaison

    tung_anthaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Không gì sướng bằng thằng CHELSEA thua. ghét thằng choá CHELSKI thế ko biết. Cậy tiền àh. MU táng chết.
    MU hôm qua đá như 1 đại gia ấy nhờ bà con.
    Tiếp tục nhé MU
  6. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Bản lĩnh của 1 ông lớn đấy, đáng đời thằng chelsea
    Cứ gọi là vui vài đai
  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm qua ko đc xem, nhưng chỉ cần biết Mu thắng là quá hạnh phúc roài, ko còn gì sướng hơn .
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nhìn kết quả của vòng đấu thứ hai này mà nhớ lại một bài viết sau vòng thứ nhất, chả hiểu thằng viết bài này có suy nghĩ thế nào
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Man Utd - Thắng lớn nhất, lo nhiều nhất
    Nhìn cách mà Wayne Rooney điên cuồng xé tan hàng phòng ngự Fulham mỗi khi có dịp, người ta cũng phần nào đoán được nỗi bực bội đang dày vò cầu thủ nóng tính này.
    Tiền đạo số 1 của tuyển Anh sẽ phải nghỉ liên tiếp 3 trận sau đó vì một án treo giò ''''''''''''''''trời ơi đất hỡi'''''''''''''''', từ giải đấu giao hữu tại Amsterdam, và có lẽ, một chiến lược gia có bàn tay sắt như Alex Ferguson cũng không thể giúp nổi Rooney tĩnh tâm hơn.
    Về lý thuyết, chiến thắng 5-1 quá đậm đà của Quỷ đỏ thành Manchester trong ngày ra quân sẽ là một liều thuốc tinh thần quý giá dành cho họ. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề 1 cách sâu sắc, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất ổn trong cách thể hiện của Man Utd.
    Trước một đối thủ quá... dễ dãi như Fulham, việc các cầu thủ của ông Ferguson tìm mọi cách để lao lên phía trước là dễ hiểu. Tuy nhiên, đó không phải là cách của một đội bóng lớn.
    Sự vội vã khiến cho đội bóng áo đỏ đánh mất quá nhiều tính gắn kết, tinh tế, và cả khả năng áp đặt lối chơi 1 cách khoa học - điểm mạnh của họ trong nhiều năm gần đây. 4 bàn thắng chỉ trong 19 phút khiến cho hàng tiền vệ đầy đẳng cấp của họ tỏ ra ''''''''''''''''lười biếng'''''''''''''''' và khô cứng một cách báo động.
    Trong khi ngoài Ronaldo và Saha, quả thực người ta khó thể thấy được những sáng tạo đột biến trong việc cống hiến vào lối chơi chung. Fulham quá yếu, OK, và hàng thủ của đội bóng thành London cũng quá kém cỏi nữa.
    Nhưng có lẽ, thay vì việc làm mãn nhãn khán giả bằng 5 bàn thắng dễ như bỡn, Man Utd nên biết... điểm dừng hơn. Để những đối thủ của họ phải dè chừng, và để điểm mạnh về tốc độ của họ không quá lộ đến như thế.
    Chelsea - Xứng danh nhà vô địch!
    Trái hẳn với sự bùng nổ bằng tốc độ của Man Utd, cách mà Chelsea nghiền nát Man City tại Stamford Bridge lại mang đúng ''''''''''''''''nhãn hiệu Mourinho''''''''''''''''. Xem đội bóng giàu có của Abramovich, người ta có thể nhận ra sự cẩn trọng, cân đối, và hết sức hợp lý trong cách chơi, cách giữ bóng, tấn công, và cả phòng thủ từ xa.
    Thực ra trước đó, đã rất nhiều người nhận định về thất bại của ''''''''''''''''Man xanh'''''''''''''''' trong chuyến đi tới London, nhưng xét 1 cách khách quan nhất, việc đội bóng của Stuart Pearce không thể hiện được bất cứ sự kháng cự nào trước Chelsea đã khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên.
    Vấn đề chỉ là The Blues của thủ đô xứ sương mù đã chơi quá hay, quá đàn anh, quá kinh nghiệm, và quả thực là quá mạnh so với đối thủ của mình.
    3-0, nhưng đó không hề là một trận thắng tốn sức, và Chelsea cũng đã không thực sự đưa ra những ''''''''''''''''đòn tay áo'''''''''''''''' của họ. Có chăng, chỉ là sự sáng sủa trong sơ đồ 4-4-2 xa lạ, nhưng hàng tiền vệ đầy chất lượng của Mourinho cũng đã cho thấy không có quá nhiều khác biệt giữa cách chơi 2 tiền đạo, hoặc 1 mũi nhọn.
    Sau trận đấu đầu tiên, nói một cách đơn giản, Chelsea chính là đội bóng thể hiện được tính chiều sâu rõ nhất tại Premier League trong thời điểm này.
    (Vietnamnet http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/08/604389/)
    [/QUOTE]
    Chelski nó thua trận vừa rồi để dấu bài đấy anh em ạ, thể hiện bản lĩnh nhà vô địch, đến chết cười
    Được jesuisbanal sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 24/08/2006
  9. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    3 vòng đầu gặp toàn gà.3 đội đó năm nay nằm trong nhóm xuống hạng đó.Tôi nghĩ là trận gặp tottenham với đội hình sứt mẻ và gặp đại gia arsenal mới thực sự chứng tỏ MU mạnh đến đâu.Nếu dành trọn được 6 điểm trong 2 trận này thì cơ hội vô địch so với chelsea mới là 50/50.Năm ngoái MU cũng khởi đầu suôn sẻ đấy thôi.Không nên ngủ quên trong chiến thắng
  10. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Man Utd - Thắng lớn nhất, lo nhiều nhất
    Nhìn cách mà Wayne Rooney điên cuồng xé tan hàng phòng ngự Fulham mỗi khi có dịp, người ta cũng phần nào đoán được nỗi bực bội đang dày vò cầu thủ nóng tính này.
    Tiền đạo số 1 của tuyển Anh sẽ phải nghỉ liên tiếp 3 trận sau đó vì một án treo giò ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''trời ơi đất hỡi'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''', từ giải đấu giao hữu tại Amsterdam, và có lẽ, một chiến lược gia có bàn tay sắt như Alex Ferguson cũng không thể giúp nổi Rooney tĩnh tâm hơn.
    Về lý thuyết, chiến thắng 5-1 quá đậm đà của Quỷ đỏ thành Manchester trong ngày ra quân sẽ là một liều thuốc tinh thần quý giá dành cho họ. Tuy nhiên, nhìn nhận vấn đề 1 cách sâu sắc, người ta sẽ dễ dàng nhận thấy sự bất ổn trong cách thể hiện của Man Utd.
    Trước một đối thủ quá... dễ dãi như Fulham, việc các cầu thủ của ông Ferguson tìm mọi cách để lao lên phía trước là dễ hiểu. Tuy nhiên, đó không phải là cách của một đội bóng lớn.
    Sự vội vã khiến cho đội bóng áo đỏ đánh mất quá nhiều tính gắn kết, tinh tế, và cả khả năng áp đặt lối chơi 1 cách khoa học - điểm mạnh của họ trong nhiều năm gần đây. 4 bàn thắng chỉ trong 19 phút khiến cho hàng tiền vệ đầy đẳng cấp của họ tỏ ra ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''lười biếng'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' và khô cứng một cách báo động.
    Trong khi ngoài Ronaldo và Saha, quả thực người ta khó thể thấy được những sáng tạo đột biến trong việc cống hiến vào lối chơi chung. Fulham quá yếu, OK, và hàng thủ của đội bóng thành London cũng quá kém cỏi nữa.
    Nhưng có lẽ, thay vì việc làm mãn nhãn khán giả bằng 5 bàn thắng dễ như bỡn, Man Utd nên biết... điểm dừng hơn. Để những đối thủ của họ phải dè chừng, và để điểm mạnh về tốc độ của họ không quá lộ đến như thế.
    Chelsea - Xứng danh nhà vô địch!
    Trái hẳn với sự bùng nổ bằng tốc độ của Man Utd, cách mà Chelsea nghiền nát Man City tại Stamford Bridge lại mang đúng ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''nhãn hiệu Mourinho''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''. Xem đội bóng giàu có của Abramovich, người ta có thể nhận ra sự cẩn trọng, cân đối, và hết sức hợp lý trong cách chơi, cách giữ bóng, tấn công, và cả phòng thủ từ xa.
    Thực ra trước đó, đã rất nhiều người nhận định về thất bại của ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Man xanh'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' trong chuyến đi tới London, nhưng xét 1 cách khách quan nhất, việc đội bóng của Stuart Pearce không thể hiện được bất cứ sự kháng cự nào trước Chelsea đã khiến giới chuyên môn phải ngạc nhiên.
    Vấn đề chỉ là The Blues của thủ đô xứ sương mù đã chơi quá hay, quá đàn anh, quá kinh nghiệm, và quả thực là quá mạnh so với đối thủ của mình.
    3-0, nhưng đó không hề là một trận thắng tốn sức, và Chelsea cũng đã không thực sự đưa ra những ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''đòn tay áo'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' của họ. Có chăng, chỉ là sự sáng sủa trong sơ đồ 4-4-2 xa lạ, nhưng hàng tiền vệ đầy chất lượng của Mourinho cũng đã cho thấy không có quá nhiều khác biệt giữa cách chơi 2 tiền đạo, hoặc 1 mũi nhọn.
    Sau trận đấu đầu tiên, nói một cách đơn giản, Chelsea chính là đội bóng thể hiện được tính chiều sâu rõ nhất tại Premier League trong thời điểm này.
    (Vietnamnet http://thethao.vietnamnet.vn/bongda/pl0506/2006/08/604389/)
    [/quote]
    -----------------------------------------------------
    Cái bài viết trên đăng ở Forum của Chelsea thì còn chấp nhận được chứ ở thethao.vietnamnet.vn thì không hiểu mấy ông biên tập ở đó trình độ bóng đá loại gì nữa .
    Được draculasxd sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 24/08/2006

Chia sẻ trang này