1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Anh em cố gắng phát biểu ý kiến của mình. ĐỪng lấy những bài báo viết bài rồi copy paste thì ai cũng làm được, đớ nmới là cách hay.
    Trận đầu tiên Fulham quá tệ đặc biệt là Rosenior chứ Man không quá quá suất xắc.
    Trận 2 chưa kịp xem buồn ngủ quá, nhưng thấy man thắng 3-0 và Chelski thua sáng ra đã ăm mừng bằng cách làm nửa chai vodka
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Chúng em vẫn đang bình loạn đấy chứ, bác đọc kỹ kỹ tí.
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Watford v Man Utd

    [​IMG]
    SVĐ: Vicarage Road
    Trọng tài: Phil Dowd.
    --------------------------------------------------------------------------------
    WATFORD đã lần đầu tiên góp mặt tại giải Ngoại Hạng sau 6 năm và đã có kết quả chấp nhận được ở vòng trước khi Marlon King ghi bàn mở tỷ số giúp họ có được một điểm trước West Ham tại Vicarage Road đêm thứ 3 vừa qua. Và lần này đội bóng với mục tiêu trụ hạng sẽ gặp thử thách lớn nhất từ đầu mùa giải là đội bóng từng 8 lần vô địch giải Ngoại Hạng - Manchester United.
    The Hornets (biệt danh của Watford) đã có được 100 trận thắng tại giải đấu lớn nhất trong lịch sử của mình.
    Câu lạc bộ từ The Herford đã thua tất cả 6 trận gần đây nhất trước United tại League cũng như tại các Cup. Trận thắng hiếm hoi của họ trước Quỷ Đỏ tại League với tỷ số 5-1 vào ngày 13-5-1985 và 1-0 ngày 16-9-1986 đều tại Vicarage Road.
    MANCHESTER UNITED đã lần đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng từ tháng 1-2004, sẽ có chuyến hành trình đến sân Vicarage Road gặp tân binh của giải Ngoại Hạng. Đây cũng sẽ là cuộc đối đầu giữa 2 huấn luyện viên một già nhất và thâm niên nhất tại giải Ngoại Hạng là Sir Alex Ferguson (64) với một người trẻ nhất là Adrian Boothroyd (35).
    Quỷ Đỏ đang tìm kiếm danh hiệu vô địch Premiership lần đầu tiên sau mùa giải 02/03, và đang rất quyết tâm giành trọn cả 9 điểm sau 3 trận đầu tiên, đảm bảo vị trí dẫn đầu đồng thời gây áp lực với các đội đứng sau.
    Ở mùa bóng gần đây nhất 2 đội gặp nhau tại giải Ngoại Hạng thì United đã giành trọn vẹn 6 điểm trong 2 lần gặp nhau, đó là 4-1 tại Old Trafford và 2-3 tại Vicarage Road ở mùa bóng 1999-2000.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    PHONG ĐỘ:
    WATFORD:
    Vị trí mùa giải trước: thứ 3 tại Championship.
    Vị trí mùa giải này: thứ 14 - 1 điểm sau 2 trận.
    1. Khởi đầu mùa giải bằng thất bại 1-2 trước Everton, sau đó hoà 1-1 trước West Ham giữa tuần.
    2. Bất bại trong 4 trận gần nhất ở League.
    3. Thắng 1 và hoà 3 tại League trên sân nhà Vicarage Road kể từ sau trận thua Millwall ngày 25-3-06.
    4. Aidy Boothroyd đã có 25 trận thắng trong tổng số 56 trận tại League.
    MANCHESTER UNITED:
    Vị trí mùa giải trước: thứ 2 với 83 điểm.
    Mùa giải này: thứ 1 với 6 điểm/2 trận.
    1. Khởi đầu mùa giải với chiến thắng đậm 5-1 trước Fulham tại Old Trafford sau đó là 3-0 trước Charlton trên THe Valley.
    2. Đang là đội có hàng công mạnh nhất với 8 bàn thắng sau 2 trận.
    3. Giành 4 trận thắng liên tiếp tại giải Ngoại Hạng trong đó 3 trận gần nhất với tổng tỷ số 12-1.
    4. Giành 6 trận thắng liên tiếp tại League và Cup.
    5. Trận thua 0-3 trước CHelsea tại Stamford Bridge ngày 19-5-06 là trận duy nhất United mất điểm trong 7 trận gần đây.
    6. Trong tất cả những trận đấu trong năm 2006 thì Quỷ Đỏ là đội có thành tích tốt nhất với 45 điểm, trong đó có 14 trận thắng, 3 hoà và 3 thua. Liverpool đứng thứ 2 với 43 điểm và thứ 3 là CHelsea với điểm số 39.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    KEY PLAYER
    WATFORD:
    Nếu ra sân thì đó sẽ là trận đấu thứ 150 tại League của Jordan Stewart.
    Trong khi đó, Joel Grant sẽ đón chào sinh nhật thứ 19 của mình.
    MANCHESTER UNITED:
    Rio Ferdinand sẽ có trận đấu thứ 300 trong sự nghiệp của mình tại Premiership (trong màu áo của West Ham, Leeds và Manchester United.)
    Trong khi đó với Ryan Giggs đó sẽ là lần ra sân thứ 600 trong sự nghiệp của mình tại Manchester.
    Nếu ra sân thì Liam Miller sẽ có trận đấu chính thức thứ 100 trong sự nghiệp của mình trong mào áo các câu lạc bộ.
    Thủ môn trẻ Ben Foster và tiền vệ trẻ Chris Eagles đang được cho mượn tại Watford tới cuối mùa giải này.
    Wayne Rooney và Paul Scholes sẽ tiếp tục vắng mặt do án treo giò.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    ĐỐI ĐẦU:
    TỔNG THÀNH TÍCH ĐỐI ĐẦU:
    League: Watford thắng 2, Man United 8, hoà 4.
    Prem: Watford thắng 0, Man United 2, hoà 2.
    TẠI VICARAGE ROAD:
    League: Watford thắng 2, Man United 3, hoà 2.
    Prem: Watford thắng 0, Man United 1, hoà 0 .
    DỰ ĐOÁN:
    Lần đầu tiên sau 6 năm trở lại giải Ngoại Hạng, 2 trận đầu đều chưa biết mùi chiến thắng, phải gặp United đang ở phong độ rất cao sẽ là thử thách quá lớn cho đội bóng của Boothroyd, lợi thế sân nhà cũng khó giúp Watford tránh được một thất bại.
    Quỷ Đỏ United đã chứng tỏ họ vẫn có thể chiến thắng và ghi nhiều bàn thắng khi thiếu vắng Rooney và P.Scholes, Carrick trở lại ở trận đấu trước và thi đấu tốt giúp tuyến giữa của United trở nên mạnh hơn nữa.
    Tỷ số: 0-3.
  4. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
  5. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Ma men vài đai, gần bằng thằng kiên roài
  6. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    spam hả? lock nick giờ đó?
  7. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đá rồi chắc lại thắng thôi, lo nhất là C1 khởi tranh, cứ vào C1 là đội nhà mình cứ bị sao ấy ... hy vọng năm nay sẽ khác
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Trận này cũng ko khó khăn lắm, nếu như các cầu thủ MU chơi như hai trận đầu thì ko có gì đáng ngại. Chỉ ngại là đội bên kia đá với lối đá nào, chắc là phònh thủ thôi, nhưng nếu như họ phòng thủ tốt thì ghi bàn cũng rất khó đấy. Tôi vẫn tin MU sẽ có trận thắng thứ 3 liên tiếp .
  9. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    1 trận thắng không quá dễ dàng cũng như không quá khó khăn cho MU. dù sao Watfort cũng mới lện hạng có thể họ đá rất máu cũng có thể họ ngợp bởi tốc độ của PRL .
  10. fantomatt

    fantomatt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Man thắng nhưng tui thấy không thuyết phục lắm. Xin nêu một số lí do để anh em kiểm chứng :
    Thứ nhất, Man chiếm nhiều bóng hơn hẳn, có nhiều cơ hội hơn hẳn, đặc biệt là trong hiệp 1 ====> Hàng công chưa đủ sắc sảo, lạnh lùng khi dứt điểm, nhất là khi bàn thứ nhất do 1 hậu vệ ghi, bàn còn lại thì hoàn toàn do lỗi của hàng hậu vệ Watfod.
    Thứ hai, đối thủ không hề mạnh nếu không muốn nói là khá yếu ( kém bản sắc nhất trong 3 tân binh ) nhưng hàng thủ của Man đã để cho họ tạo ra không ít cơ hội, nhất là trong H2, đặc biệt bàn thắng của Watfod thể hiện hàng thủ của MU có vấn đề về sự tập trung và sự ăn ý.
    Thứ ba, theo tôi ở đội hình MU tuyến giữa, tuyến đã trở nên quan trong nhất trong bóng đã hiện đại, vẫn chưa ổn. Carich không đủ độ lì lợm và sức mạnh để trở thành 1 máy quét có hiệu quả. trong khi đó việc bị đá quá thấp ở vị trí tiền vệ phòng ngự đã làm giảm hiệu suất tạo ra những đường chuyền sắc như dao cạo khi anh còn thi đấu ở Spur.
    Vậy vì sao Man thắng trận này và tiếp tục dẫn đầu, vì đối thủ của họ chưa đủ mạnh để trở thành thuốc thử cho đội hình của Sir Alex. Nếu tiếp tục như vậy, tôi nghĩ sẽ khó khăn cho Man trong chặng đường dài chinh phục lại những đỉnh cao đã đạt được tại PL và CL.
    Nhưng dù sao cũng thật sung sướng vì Man đã thắng, nối mạch toàn thắng và tiếp tục dẫn đầu. Lòng tin của tôi đặt vào 1 cầu thủ không ra sân trong trận cầu đêm nay, ROONEY, tôi tin anh sẽ là đầu tầu đầy sức mạnh cho con tàu MU trong mùa giải này, nhưng vần thật cần 1 người làm lá chắn và tiếp đạn cho anh. Ai đây nhỉ?
    Vài lời cạn nghĩ của tôi, có gì chưa đúng mong anh em góp ý nha. Cùng nhau mơ ước và khát khao vinh quang sẽ sớm quay về Nhà Hát của những giấc mơ mùa giải này

Chia sẻ trang này