1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Đã dốt lại còn làm trò, PL ra đời được bao nhiêu năm mà đòi đớp được 13 lần. Ngu thật đấy
  2. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thì nó là fan của Arsenal mà.
    Bởi vậy TTVN mới có câu cửa miệng : "Ngu như fan Ars" ma`
    Được MrKnight sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 20/09/2006
    Được MrKnight sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 20/09/2006
  3. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau làm gì không biết: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
    Đối thủ quan trọng nhất bây giờ chính là Chels, chứ đâu phải Ars. Ars may mắn lắm thì sẽ được lọt vào top 4. Nhưng năm nay chắc là không được rồi. PL năm nay mạnh lắm. Liệu Ars có trụ nổi không nữa.
  4. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Arsenal năm nay chả đoạt được cúp gì đâu, năm sau mà vào được top4 cũng là may thôi.
    Cuối tuần này MU thắng chắc rùi.
  5. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trong trận gặp Reading cuối tuần này hy vọng Man sẽ là chính mình như đã thể hiện ở 4 trận gần đây thì man sẽ lại có cơ hội trở lại ngôi đầu của mình. Tôi nghĩ Man sẽ thắng 2-0
  6. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả biết đc, Reading đang có phong độ khá tốt, còn MU thì ko bít trận thua ars có ảnh hưởng jì ko ? Dù sao cũng mong MU chiến thắng, hy vọng là thắng thuyết phục zzz
  7. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xét về đẳng cấp thì Reading ko phải là đối thủ. Nhưng mè mấy anh tiền vệ MU mà cứ đá như trận trước thì chưa biết như thế nào nữa. Có khi lại biếu không cho địch ý chứ.
    Hy vọng sẽ thắng 3-0
  8. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0

    Reading v Man Utd
    [​IMG]
    SVĐ: Madejski Stadium
    Thứ 7 - ngày 23-9-06
    --------------------------------------------------------------------------------
    LỰC LƯỢNG:
    READING:
    Tiền đạo Kevin Doyle đã bình phục sau chấn thương và có thể vào sân thi đấu. Tuy vậy The Royals sẽ không có sự phục vụ của Dave Kitson và Sam Sodje do chấn thương.
    MAN UTD:
    Gabriel Heinze sẽ lần đầu tiên có tên trong danh sách thi đấu ở mùa giải này, đó là một tin đáng mừng khi mà hậu vệ Mikael Silvestre không có mặt vì chấn thương.
    Tiền vệ Ryan Giggs và Park Ji-Sung sẽ chắc chắn vắng mặt vì chấn thương dài hạn, tuy vậy thì Alan Smith và Nemanja Vidic đã sẵn sàng xung trận.
    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ:
    READING:
    Hahnemann, Stack, Murty, Sonko, Ingimarsson, Shorey, Seol, Harper, Sidwell, Convey, Lita, Doyle, de la Cruz, Bikey, Mate, Halls, Gunnarsson, Little, Oster, Hunt, Long.
    MAN UTD:
    Van der Sar, Kuszczak
    Neville, Ferdinand, Brown, Vidic, Heinze, Evra
    O''Shea, Ronaldo, Fletcher, Carrick, Scholes, Richardson, Jones
    Rooney, Saha, Smith, Solskjaer.
    Trọng tài: Steve Walton.
    --------------------------------------------------------------------------------
    BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN ĐẤU:
    Huấn luyện viên trưởng Steve Coppell của Reading:
    ""Đánh bại Manchester United tại League luôn là giấc mơ của đội bóng, và chúng tôi phải chắc chắn rằng giấc mơ đó không bị đánh rơi."
    "Chúng tôi phải có được phong độ tốt nhất nếu không sẽ bị đánh bại."
    "Nhưng một trận đấu cũng không không quyết định được tương lai của chúng tôi tại Premiership, và có thất bại trước Manchester cũng không phải điều gì đáng thất vọng bởi bì Man Utd là đội bóng có khả năng đánh bại hầu hết tất cả các đội bóng khác.
    Trong khi đó tiền vệ Darren Fletcher dự đoán sẽ có một trận đấu khó khăn, nhưng sẽ là một chiến thắng cho United, ngoài ra tiền vệ người Scotland cũng tự tin về cơ hội vô địch mùa giải này của United.
    "Có rất nhiều khó khăn ở phía trước."
    "Nếu sớm mắc lỗi thì bạn cũng có thể sớm bị bỏ lại phía sau."
    "Đó là lý do tại sao mà mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi lúc này là có được sự khởi đầu thật tốt, và giữ vững được phong độ đó."
    "Manchester United phải dẫn đầu bảng xếp hạng, chúng tôi phải vô địch."
    "Luôn có sự tự tin về mùa giải này trong đội bóng, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã có khả năng theo kịp Chelsea."
    -------------------------------------------------------------------------------------
    PHONG ĐỘ, THÀNH TÍCH:
    READING:
    Thứ hạng / Điểm số: thứ 6 / 9 điểm
    Vị trí có thể sau trận đấu: cao nhất:2 -- thấp nhất: 8
    1. Đang chờ đợi chiến thắng thứ 4 từ đầu mùa giải trong tất cả các mặt trận.
    2. THắng cả 3 trận gần nhất: trước Man City 1-0 trên sân nhà, Sheffield United 2-1 trên sân khách và thắng bằng đá luân lưu sau khi hoà 3-3 với Darlington tại Carling Cup đêm thứ 3 vừa qua.
    3. Cần chiến thắng với cách biệt 4 bàn trước United nếu muốn đứng trên chính Quỷ Đỏ ở bảng xếp hạng sau vòng đấu.
    4. Bất bại trong 24 trận tại League tại Madejski.
    5. Thắng 21 và hoà 3 trận kể từ sau thất bại trước Plymouth trong trận mở màn ở mùa giải trước.
    6. Đã có 51 trận tại League không thua quá một bàn thắng kể từ sau trận thua 1-3 trên sân nhà của Wigan ngày 8-5-2005.
    7. The Royals đã có 7 bàn thắng và do 6 cầu thủ khác nhau ghi bàn.
    -----------------------------------------------------------------------------------
    READING:
    Leroy Lita đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 3 bàn thắng.
    Bàn thắng của Kevin Doyle trước Sheffield ở vòng trước là bàn thắng nhanh nhất tại Premiership ở mùa giải này và đứng thứ 8 trong danh sách những bàn ghi được sớm nhất trong lịch sử Premier Leauge.
    MANCHESTER UNITED:
    Louis Saha đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 lần sút tung lưới đối phương.
    Wes Brown và Rio Ferdinand là những cầu thủ duy nhất cho đến lúc này có mặt trong tất cả các phút đấu của Quỷ Đỏ kể từ đầu mùa giải tại League và Cup.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    DỰ ĐOÁN:
    0-2 Cho đội khách
  9. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    zzz, như vậy là MU đã hoà 1 - 1 zzz. Một trận đấu mà rõ ràng Reading đã gặp may với quả penalty trên trời rơi xuống, cùng với việc MU đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng có thể thấy MU đã đá trận này ko đc tốt, hàng công bế tắc, Rooney vẫn chưa thể trở lại như bình thường, Richardson thì đá quá tệ, có mỗi Ronaldo là đá tốt, ko có anh thì chắc thua roài zzz. Hàng công ko tốt, hàng tiền vệ cũng ko sắc sảo, tuy cầm nhiều bóng nhưng ko có nhiều đường chuyền độc cho tuyến trên, còn hàng thủ thì chả có nhiều việc để làm, chỉ để lại mỗi dấu ấn quả chạm tay của G.Neville zzz.
    Dù sao thì trong trận này, Heinze và Vidic đã trở lại và đá khá đạt, hy vọng MU sẽ sớm qua giai đoạn khó khăn này và trở lại ( mặc dù mình ko tin vào điều này lắm vì lực lượng mỏng quá, tiền vệ trung tâm rõ ràng là ko mạnh zzz, càng nghĩ càng tức đại ca Glazer, chỉ đc mỗi cái mồm zzz )
  10. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thi đấu trên sân khách nhưng ngay từ đầu MU đã nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp khi kiểm soát được thế trận và tổ chức tấn công về phía cung thành của Reading. Tuy vậy thì đội chủ nhà Reading đang có phong độ tốt và sự quyết tâm đã dần thi đấu tốt, từ giữa hiệp đấu thế trận có phần tương đối cân bằng.
    Ở hiệp đấu thứ nhất Heinze mới trở lại thi đấu không thật sự tốt trong khi đó người đá cùng cánh với anh ở phía trên là Richardson thi đấu khá tồi, cầu thủ trẻ này không thật tự tin và thiếu chính xác trong các pha xử lý bóng.
    Đội trưởng Neville thi đấu khá được, nhưng cặp trung vệ Ferdinand và Vidic thi đấu chưa đem lại cảm giác an toàn và đôi khi Reading vẫn có được những cơ hội khá bất ngờ. Carrick đã thi đấu tốt hơn những trận trước nhưng người đá cặp với anh là Fletcher không làm người hâm mộ ngạc nhiên với màn trình diễn rất thường của mình. Ronaldo trong vai trò tiền vệ cánh phải thi đấu chưa thật tốt ở hiệp đầu, những cú sút xa của tiền vệ này còn thiếu nhiều sự chuẩn xác, có lẽ ấn tượng lớn nhất trong hiệp một của Ro là quả căng ngang khá nguy hiểm nhưng Scholes không tiếp được bóng. Rooney trong vai trò một tiền đạo cắm duy nhất cũng chưa tìm được phong độ tốt và cũng không có được cơ hội khi bị I.Sonko theo rất chặt, tuy vậy phong độ của Rooney ở trận này cũng đã thấy những dấu hiệu tích cực hơn so với 2 trận trước đó.
    Nhìn chung Quỷ Đỏ đã vào trận đấu tốt nhưng dần dần để mất thế thượng phong do các tuyến đều thi đấu không thật tốt. Ngay cả những khi cầm rất nhiều bóng thì chúng ta vẫn chưa có được những đường bóng cuối cùng đủ sắc sảo để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.
    Hiệp 2 thì ... ngủ quên mất, dậy đã là 1-1 , thất vọng quá khi mà các đối thủ trực tiếp của chúng ta đều giành thắng lợi.
    Để mất điểm trước Reading quả thật là một điều rất đáng tiếc và cho thấy Quỷ Đỏ sẽ còn rất nhiều việc phải làm cho một mùa giải kéo dài. Biểu đồ thành tích của United cũng đang chững lại sau sự khởi đầu rất tốt, hi vọng Sir Alex Ferguson cùng tất cả các cầu thủ sớm tìm lại được và giữ vững lối chơi và phong độ cao nhất, đưa Quỷ Đỏ trở lại thói quen chiến thắng. BRAVO
    HERE COMES THE "SONKING"

Chia sẻ trang này