1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_ngo

    tung_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hix, hix, chán wa''.Còn tâm trạng nào cho một ngày chủ nhật nữa. Man của ta thua rùi. Trong khi các đội khác thì thắng tưng bừng. Mna rớy xuống thứ ba rùi. Hi vọng vòng sau Man sẽ lại tung hoành như mấy vòng đầu
  2. xbloodknight

    xbloodknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết dùng 2 từ : THẤT VỌNG
    Một trấn đấu quá tệ hại của MU.
    Sai lầm thứ nhất là bác Fergie đã để Richardson thi đấu quá lâu trong khi cầu thủ này chả đc tích sự gì cả, sút xa toàn tìm chim, chuyên gia mất bóng, chuyền siêu dở, đặc biệt là tình huống cu cậu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng khi có bóng từ cự ly chưa đầy 10m -> 1 tình huống không thể vô duyên hơn. Đáng lẽ phải thay thằng này ra từ cuối hiệp 1.
    Sai lầm thứ 2 dẫn đến bàn thắng cho đội chủ nhà Reading: 1 tình huống quá thiếu tập trung của đội trưởng Gary, ko hiểu hôm nay thế nào mà đội trưởng MU đá như mất hồn, ko 1 quả tạt sắc xảo, phòng ngự thì rối bời, hay mất bóng... Nói chung hôm nay Gary đá ko khác gì một cầu thủ tập sự.
    Nói chung thì MU đã chơi 1 trận quá dở, chiến thuật bế tắc, ko còn đâu hình ảnh MU đã làm mưa làm gió hồi dầu mùa nữa rồi. Hầu như các pha bóng luẩn quẩn ở ngoài 16m50 đội Reading đều kết thúc bằng 1 pha sút xa lên trời hoặc bị cướp bóng. Carrick gây thất vọng không kém khi anh chưa tỏ ra là một nhạc trưởng ở giữa sân khi chẳng có đường chuyền nào thật sự tốt. Ronaldo ngoài pha sút bóng xuất thần cân bằng tỉ số thì toàn là đua tốc độ cá nhân rồi sút lên trời. Rooney cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Saha vào sân từ ghế dự bị, do chấn thương nên cũng ko được cơ động như mọi ngày. Paul Scholes ko thể cầm trịch nhịp độ tấn công. Túm lại là MU ko có được sự kết dính ăn ý cần thiết, các pha tấn công sút cầu môn chỉ là nỗ lực của các cá nhân.
    Nói không ngoa chứ với lực lượng cầu thủ phong độ thấp và cái kiểu đá như thế này thì vị trí thứ 3 trong giải ngoại hạng còn rất xa vời chứ chưa nói gì đến chiếc cúp.
    Reading-MU:1-1
  3. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    ai sau khi vấp ngã mà chẳng có thêm kinh nghiệm.MANU cũng vậy...cũng hơi tiếc cho MU khi hoà trận vừa rồi...nhưng k sao...MU vãn tự tin lắm
  4. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Neville, Rooney là 2 người đá tệ nhất. Thất vọng quá.
    ...chẳng buồn viết lách gì nữa
  5. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

  6. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    MU đang thiếu một tiền đạo cắm đẳng cấp kiểu Van nistenrroy và một cái máy cày nhạc trưởng ở giữa sân kiểu Roykean .
    Giá mấy năm trước dứt điểm vụ Ronaldinho thì giờ khác lắm rồi.Hồi đó còn đang là đương kim vô địch ngoại hạng,là đội bóng giàu nhất thế giới,lại vừa ăn 3 hoành tráng.Hồi đó nhiều tiền , lại đang có sức hút với các cầu thủ lớn, thì mua về toàn thằng vớ vẩn.Giờ lẹt đẹt thế này muốn mua cầu thủ lớn về cũng khó.Do bố già alex cả
  7. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    *** thằng Malcolm Glazer ăn kít
  8. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    Đề nghị anh em kìm hãm chút, chưa có gì quá nghiêm trọng cả, mới chỉ là môt trận thua và một trận hoà, điều cần thiết bây giờ là tự tin hướng về phía trước.
  9. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm xem cũng tức ói máu :D, nhưng công bằng mà nói chú Reading xứng đáng có điểm, đá nhiệt tình thế cơ mà.
    MU cố lên.
    Mà em thấy rằng thế này, MU đá bthường kô sao, cứ dính C1 vào ý rằng đá lởm khởm ngay :((
  10. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    chán các bố này thế..hơi tí là bực tức...mới có vấp ngã 1 phát đã thế rồi....phải tự tin chứ....

Chia sẻ trang này