1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hôm nay MU sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất với quyết tâm dành tặng một chiến thắng thuyết phục trước Portmouth cho SAF nhân dịp 20 năm ông cầm quân và đưa MU trở lại hàng ngũ của những đội bóng lớn của Anh và TG.
    MU sẽ thắng cách biệt hai bàn, trong đó ít nhất một bàn do Ronaldo ghi. Rooney trận này sẽ tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng. Carrick thì khỏi nói rồi
  2. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là 3 bàn trắng, MU giữ vững ngôi đầu bảng, thật tuyệt !!
  3. hanoipoliceclub

    hanoipoliceclub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi vui quá, hôm qua bọn VTC nó cắt trận này nó bắt mua đầu thu VTC mới của bọn nó thế là không xem được đành ngậm ngùi xem trận Liv - Read vừa nằm chưa ấm chỗ đã thấy báo MU dẫn 2 quả sướng thế.
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Bọn VTC láo quá, làm em mất trận MU - Portmouth.
    Tuy nhiên cũng rất vui vì quỉ đỏ lại thắng. Cầu trời cho tối nay Chel ngã ngựa trước Hospers
  5. tontienlam

    tontienlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Me bon VTC, đợi đầu tàu sang anh em mua cho chết mẹ chúng nó đi. hề hề, dạo này xem MU đã sướng quá. Thế mới là bóng đá chứ.
    Tottenham căm Chel lắm rồi, ko biết có làm được gì đêm nay không???
  6. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tiền đạo năng nổ nhất chính là Gary Neville, có điều cũng là người vô duyên nhất khi bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn.
    Lâu lắm rồi mới được xem một trận hứng khởi đến thế, ngay cả mấy bô lão như Giggs, rồi Scholes cũng cày cục, tranh cướp bóng như thời trai trẻ.
    Evra đá thế này không khéo Henze phải dự bị mất , Scholes chuyền xa cứ gọi là phê lòi mắt.
    Tiếc là Rooney không có bàn thắng. Cuối trận chút nữa thì bác Sar có một bàn thua "để đời" chào mừng Sir Alex nhưng trong trận thì bắt quá hay.
    Nói chung là sướng quá, sướng quá
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Qua lời bác Dracula nói em mừng quá, vậy là chú Evra thật sự đã hoà nhập được với MU rồi, anh em ta không lo MU yếu hậu vệ cánh nữa.
    Còn bọn VTC, tsb nó, 1.2tr cái đầu T13 chứ có ít đâu
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Nhắng nhất là đoạn chú Van de Sar bắt suýt ra ngài vạch cấm địa . Thế là chú bò vào trong chết cười
  9. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, Harewood đã ghi bàn ở phút thứ 89, và 1-0 cho West Ham trước Arsenal. Giờ thì hi vọng Tottenham nữa thôi, hi vọng Mido sẽ sút tung lưói Hilario và MU chúng ta sẽ vững chăc ở ngôi đầu bảng
  10. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Tottenham 2 - 1 Chel$ea
    Sướng nhất là thằng Chel bị Tot quần cho bở hơi tai suốt cả trận, chỉ trừ mấy phút cuối Chel dồn lên mà chẳng làm gì được. Chả ra dáng Đương kim vô địch, đá chả có bài gì. Terry lại bị thẻ đỏ nữa. Đêm buồn cho gã nhà giàu

Chia sẻ trang này