1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_Reds

    The_Reds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo tờ The People số ra ngày hôm qua, thì gần như chắc chắn tiền đạo thần đồng người Mỹ Freddy Adu sẽ trở thành cầu thủ của Man Utd trong tháng 1 này. Người đóng vai trò quyết định trong thương vụ trên chính là ông chủ của CLB, Malcolm Glazer. Nếu tiết lộ trên là đúng sự thật, thì đây là lần đầu tiên Man Utd đánh bại được sự cạnh tranh của của Chelsea trên mặt trận chuyển nhượng.
    Theo tờ báo này thì ông chủ của Manchester United đã phải chi ra 4 triệu bảng để có được cái gật đầu của Adu, cũng như D.C United, CLB chủ quản của tiền đạo 16 tuổi này.
    Nguyên nhân chính của việc làm táo bạo trên của cá nhân Glazer là do, Chelsea cũng đang theo đuổi quyết liệt thương vụ này nhằm mang Adu về với sân Stamford Bridge. Được biết, Glazer đã dùng ảnh hưởng của mình trong giới thể thao Mỹ để giành lấy Adu từ tay Chelsea của Abramovich.
    Nguồn tin trên cũng khẳng định rằng, Adu đã đồng ý với bản hợp đồng sơ bộ của Manchester Utd. Theo đó anh sẽ chuyển đến "Nhà hát của những giấc mơ" khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa trở lại vào tháng 1 tới.
    Chelsea đang nổi lên ở châu Âu, những tại Mỹ thì Man Utd vẫn là nhất. Đơn giản là vì Red Devils đã bắt đầu thâm nhập vào thị trường rộng lớn và màu mỡ này từ cách đây vài năm. Trong khi đó Chelsea mới chỉ là "kẻ học việc" mà thôi.
    Bản thoả thuận với Adu cũng có sự góp sức không nhỏ của nhà tài trợ Nike. Hiện nay, Nike chính là nhà tài trợ trang phục thi đấu cho Manchester United. Trong khi đó, Adu cũng đã từng ký hợp đồng quảng cáo với Nike cách đây 1 năm. Chắc chắn bản hợp đồng với Adu sẽ giúp Man Utd tiếp tục giữ vững và củng cố hình ảnh của CLB tại thị trường Mỹ nói riêng và tại khu vực Đại Tây Dương nói chung.
    Cách đây hơn 1 tuần, Adu cũng đã từng nói bóng gió rằng anh sẽ chuyển sang thi đấu ở châu Âu trong một tương lai không xa. Và có lẽ điểm đến của anh sẽ là nước Anh, mà cụ thể ở đây là Old Trafford tại thành phố công nghiệp Manchester, nơi anh sẽ hội ngộ 2 người đồng hương Jonathan Spector và Tim Howard.

    Có ai xem thằng cu này đá đấm thế nào chưa nhỉ??
  2. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    không bít cái thằng ADU đó đã ra làm sao chỉ mới nghe nói chưa chứng kiến nó đá lần nào .hy vọng đúng như lời quảng cáo .
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Manchester United 4
    Barnet 1
    [​IMG]
    Các cầu thủ trẻ của Man Utd không mấy khó khăn đánh bại đội bóng hạng 3 Barnet.
    Đêm qua trên sân Old Trafford, những chú "quỷ nhỏ" thành Manchester đã mang lại chiến thắng đậm đà 4-1 trước đội bóng hạng 3 Barnet. Đúng như dự đoán, hầu hết các cầu thủ của Man Utd ra sân trong trận đấu này đều là những cầu thủ trẻ. Chỉ có 1 vài cái tên đôi chút quen thuộc với người hâm mộ như Tim Howard, Wes Brown hay Richardson còn lại là những cầu thủ trẻ khá lạ lẫm như Eckersley, Ebanks-Blake, Martin...
    Chỉ sau 2 phút bóng lăn, Man Utd đã gặp lợi thế lớn khi thủ thành Flitney bên phía đội khách phải nhận thẻ đỏ rời sân sau pha chơi bóng bằng tay ở ngoài vòng cấm. Chưa kịp nóng máy, thủ môn vào thay người là Tynan đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha sút phạt trực tiếp đẹp mắt của tiền vệ Liam Miller.
    Có được bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ trẻ của Man Utd thi đấu thoải mái. Không bất ngờ khi họ đã ghi thêm được 3 bàn thắng nữa trong những phút còn lại của trận đấu, do công của Richardson (phút 19), Rossi (51'''''''') và Ebanks-Blake (89''''''''). Đội khách cũng gỡ lại được 1 bàn danh dự nhờ cú dứt điểm ở cự ly gần của Dean Sinclair.
    Kết quả một số trận đấu khác:
    Birmingham 2 - 1 Norwich C.
    Cardiff C. 0 - 1 Leicester
    Grimsby T. 0 - 1 Newcastle
    Bolton 1 - 0 West Ham
    Everton 0 - 1 Middlesbrough
    Chelsea 1 - 1 Charlton Athletic *
    Charlton thắng 5-4 sau loạt luân lưu 11 mét
    Aston Villa 1 - 0 Burnley
    Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
    Doncaster 2 - 0 Gillingham
    Fulham 2 - 3 West Bromwich
    Mansfield T. 2 - 3 Millwall
    Wigan Athletic 3 - 0 Watford
    Blackburn 3 - 0 Leeds U.
    Reading 2 - 0 Sheffield U.
    Sunderland 0 - 3 Arsenal
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 27/10/2005
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 27/10/2005
  4. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0

    "Quỷ đỏ" Man Utd đại bại tại Riverside
    [​IMG]
    Nistelrooy và các đồng đội "mất dạng" tại Riverside.
    Trước khi trận đấu diễn ra, không ai nghĩ MU sẽ bị thua mà thua với tỉ số 4-1. Với trận thua này, liệu caío ghế của ngài Alex có bị lung lay không.Sau đây là diễn biến của trận đấu

    Một trận thua toàn diện của Man Utd. Trên sân đấu, các cầu thủ đội khách trình diễn một lối chơi rất thiếu sinh khí và vô cùng bạc nhược. Còn trên băng ghế chỉ đạo, HLV Ferguson cùng các cộng sự ngồi im bất động với những vẻ mặt thẫn thờ. Đây cũng là 1 trong những trận thua nặng nề nhất của Man Utd dưới thời HLV Alex Ferguson.
    Quay trở lại với trận đấu, cả 2 đội đều phải ra sân với một đội hình chắp vá khi vấn nạn chấn thương đang hoành hành tại Riverside và Old Trafford. Trong khi đội chủ nhà thiếu vắng cặp trung vệ chính thức thì Man Utd ra sân mà không có bộ đôi ở 2 bên cánh là Heinze và G.Neville. Đặc biệt, đội trưởng Roy Keane cũng phải ngồi ngoài vì đang trong thời gian dưỡng thương.
    Tuy thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trong trong đội hình ra sân nhưng không vì thế mà trận đấu trở nên kém hấp dẫn. Trái lại, nó đã diễn ra rất sôi nổi và hào hứng ngay từ những phút đầu tiên cho đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc 90 phút chính thức.

    Mendieta dứt điểm mở tỷ số trận đấu và là cầu thủ nổi bật nhất bên phía chủ nhà Boro.

    Khi mà các khán giả trên sân Riverside chưa kịp ổn định chỗ ngồi trên khán đài thì bàn thắng đã đến với đội chủ nhà. Nhận được đường chuyền thuận lợi của Pogatetz. Từ cự ly khoảng 25m, Mendieta bất ngờ tung ra một cú sút xa sấm sét và cho dù đã kịp đổ người và chạm nhẹ tay vào bóng thì thủ thành Van der Sar vẫn không thể giúp cho Man Utd tránh khỏi 1 bàn thua. Cũng cần phải nói thêm rằng, thủ môn người Hà Lan của Man Utd đã thi đấu chủ quan ở tình huống cản phá trên. Khi bóng trái bóng lăn vào lưới, đồng hồ trên sân mới chỉ sang phút thứ 2.
    Bàn thua ngay từ những phút đầu đã dội một gáo nước lạnh vào quyết tâm của các cầu thủ khách. Ngay sau khi bị dẫn bàn, Man Utd bắt đầu xốc lại đội hình và tràn sang phần sân của đội chủ nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ tấn công của "Quỷ đỏ" đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Middlesbrough được chỉ huy bởi trung vệ trẻ Chris Riggott.
    Trong suốt hiệp 1, đội quân của Sir Alex Ferguson chỉ tạo ra được 2 pha bóng nguy hiểm thực sự về phía khung thành của thủ môn Mark Schwarzer. Cơ hội đầu tiên thuộc về John O''''Shea khi hậu vệ người Ireland có pha dứt điểm cận thành bằng chân trái. Mặc dù vậy, cú sút của O''''Shea lại quá nhẹ để có thể gây khó khăn cho khung thành của đội chủ nhà. Gần cuối hiệp 1, Van Nistelrooy có bóng trong khu vực cấm địa và quay người sút bóng rất nhanh. Nhưng thủ môn Schwarzer đã rất cảnh giác và kịp thời đẩy bóng ra hết đường biên ngang.
    Điều đáng nói nhất trong hiệp đấu này là sự sa sút của hàng phòng ngự Man Utd nói chung và phong độ thảm hại của 2 trụ cột Rio Ferdinand và Paul Scholes nói riêng. Sự không chắc chắn và hời hợt của Ferdinand dẫn đến bàn thua của Man Utd. Trong khi đó, Paul Scholes đã lộ rõ dấu ấn của tuổi tác khi xoay xở nặng nề, khả năng tranh chấp và bọc lót kém.

    Hasselbaink loại Ferdinand dễ dàng trước khi sút tung lưới Van der Sar.

    Khi trận đấu bước sang phút thứ 25, Mendieta "phất" một đường chuyền dài xuống cho Hasselbaink. Trung vệ Ferdinand bám theo và giành lấy thế chủ động nhưng trong 1 tích tắc lơ là, Rio đã để Hasselbaink qua mặt và dễ dàng sút tung lưới thủ thành Van der Sar nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.
    Trước đó ít phút, cũng chính từ sự bất cẩn của mình, Rio Ferdinand đã "kiến tạo" một đường bóng thuận lợi cho Mendieta băng lên dứt điểm về phía khung thành Van der Sar. Rất may là cú sút căng này đã đi vọt xà ngang trong gang tấc. Đến phút 30, nhận thấy hậu vệ phải Bardsley có chút bất ổn về mặt tâm lý, Alex Ferguson đã quyết định rút hậu vệ 20 tuổi ra và tung vào sân 1 cầu thủ đá cánh khác là Kieran Richardson.
    Tuy có kỹ thuật, tốc độ và sức bật của tuổi trẻ nhưng Richardson vẫn còn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Điều này được bộc lộ trong pha kéo người khá "thô" của Richardson với một cầu thủ đối phương trong khu vực cấm địa của đội nhà. Trọng tài chính Alan Wiley không ngại ngần chỉ tay vào chấm 11m. Cú đặt lòng nhẹ nhàng của Yakubu đã giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp 1.
    Bước vào hiệp 2, Middlesbrough chủ động giảm nhịp độ của trận đấu và nhường quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân cho phía đội khách. Tuy nhiên các cầu thủ của Man Utd vẫn không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Mark Schwarzer.
    Sự năng nổ của Rooney và tốc độ của cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2, C.Ronaldo là điểm sáng duy nhất của đội khách trong trận đấu này. Tuy bị ép sân nhưng những pha phản công của Boro vẫn tỏ ra sắc bén và cực kỳ nguy hiểm. Một trong số những tình huống đó đã mang lại bàn thắng nâng tỉ số lên 4-0 cho đội chủ nhà.
    Tiền đạo Yakubu có bóng bên cánh trái rồi dùng tốc độ thoát xuống và vượt qua sự truy cản của Rio Ferdinand. Khi tiến đến sát đường biên ngang, Yakubu chuyền ngược trở ra để Mendieta băng vào dứt điểm trong tư thế rất thoải mái, ghi bàn thắng thứ 4 cho Boro và là thứ 2 cho riêng mình ở trận đấu này.
    [​IMG]
    Cristiano Ronaldo ghi bàn danh dự trong phút cuối cùng, cột mốc 1000 bàn của Man Utd tại Premiership là một kỷ niệm buồn

    Đến lúc đó, số khán giả ít ỏi đến sân cổ vũ cho Man Utd đã bắt đầu bỏ về do quá thất vọng với màn trình diễn tệ hại của đội bóng mình yêu thích. Dù sao, họ cũng đã bỏ lỡ cơ hội được dịp chứng kiến bàn thắng thứ 1000 của Man Utd tại Premiership. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, từ pha đá phạt góc của Scholes, Cristiano Ronaldo chọn đúng điểm rơi và đánh đầu rất mạnh ghi bàn thắng danh dự, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-4 cho các cầu thủ Manchester United.
    Với trận thua tan tác này, Man Utd đã bị đội đầu bảng Chelsea bỏ cách tới 13 điểm trên bảng xếp hạng. Tuần tới cả 2 CLB này sẽ có cuộc đối đầu nảy lửa trên sân Old Trafford. Với phong độ kém cỏi trên sân Riverside, có lẽ không ít người đã có thể dự đoán được kết cục của trận thư hùng trên (!?).
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 30/10/2005
  5. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    một nhà văn chuyên viết chuyện khoa học viễn tưởng cũng không thể tưởng tượng ra MU như thế.
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Ballack vẫn "Chưa quyết định"?
    [​IMG]
    Manchester United sẽ biết được câu trả lời cho câu hỏi: "Liệu họ có thể có cơ hội ký hợp đồng với Michael Ballack của Bayern Munich hay không?" vào cuối tháng tới.

    Người ta tin rằng Sir Alex Ferguson đã đặt Ballack lên vị trí hàng đầu trong danh sách các mục tiêu sắp tới khi mà ông tỏ ra rất muốn tìm kiếm sự thay thế cho Roy Keane, người đã tuyên bố rằng mùa giải này sẽ là mùa giải cuối của anh tại Old Trafford.
    Từ lâu, Ballack đã được coi là một trong những tiền vệ trung tâm thi đấu có hiệu quả nhất Châu Âu và, với việc hợp đồng của anh với CLB hiện nay sẽ hết hạn trong mùa hè tới, Ferguson hiểu rằng ông có thể "vác" cầu thủ 29 tuổi này về mà chẳng mất xu nào.
    Bayern cũng đủ thông minh để nhận ra sự thật này, đó cũng là lý do tại sao họ muốn có một câu trả lời chắc chắn về việc Ballack sẽ quyết định "di cư" tới đâu trong tương lai gần trước khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 tới.
    Mặc dù sẵn sàng để Ballack thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử Bayern, nhưng xem ra anh vẫn sẽ quyết định "khăn gói" khỏi Munich và đón nhận một thử thách mới ở một-nơi-nào-đó-khác giống như rất nhiều đồng hương của anh trong những năm qua.
    Inter Milan và Real Madrid cũng tỏ ra quan tâm tới anh này. Và sau những buổi nói chuyện giữa cầu thủ và câu lạc bộ sau ngày Bayern đánh bại Juventus với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ Champions League, Ballack đã hứa rằng sẽ tuyên bố lựa chọn của mình vào cuối tháng 11.
    "Nói thật, anh ấy vẫn hoàn toàn chưa có quyết định gì cả và đó là lý do tại sao anh ấy muốn có thêm 1 vài tuần nữa để suy nghĩ," người đại diện của Ballack - Michael Becker nói. "Chúng tôi đã ngồi xuống bàn bạc và thảo luận một số việc với Bayern trong bữa trưa vào tuần trước. Anh ấy đã nói sẽ để Bayern biết kết quả vào cuối tháng 11 và họ đã đồng ý."
    "Anh ấy luôn luôn nhấn mạnh rằng mục tiêu của anh ấy là giành được danh hiệu Champions League và điều đó sẽ đóng một vai trò rất lớn trong quyết định của anh ấy."
    Chủ tịch Bayern - Franz Beckenbauer và GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge - những người đã rời bỏ nước Đức để tới chơi ở một câu lạc bộ nước ngoài trong sự nghiệp cầu thủ của mình - đã dành tới vài tuần trước để cố thuyết phục Ballack rằng cơ hội thành công của Bayern còn lớn hơn cả của United và cả Inter. Nhưng nếu Ferguson có đủ sự quyết đoán trong việc nắm bắt cầu thủ này như nhiều người nghĩ thì việc dành thời gian củng cố phong độ thi đấu tại cúp Châu Âu để vượt qua đội bóng của giải Bundesliga sẽ trở thành một công cụ quyết định trong cuộc mua bán này.

  7. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Roy Keane làm ''''dậy sóng'''' sân Old Trafford
    (VietNamNet) - Man Utd sa sút trong thời gian một phần là do sự mất đoàn kết nội bộ, dù nó được che đậy khá kín đáo. Nhưng Roy Keane đã tung hê tất cả khi chỉ trích kịch liệt 5 đồng đội trong một chuơng trình phỏng vấn của kênh truyền hình MUTV .
    Trong buổi thu băng chương trình "Đối thoại cùng Roy Keane", tiền vệ 34 tuổi này đã phê phán kịch liệt phong độ cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ Ferdinand, O''Shea, Smith, Richardson và Fletcher. Đây chính là những cầu thủ đã thi đấu không tốt trong trận thua tan tác 1-4 của Man Utd trước Middlesbrough cuối tuần trước.
    [​IMG]
    Roy Keane

    Nhận thấy những lời chỉ trích của Keane có phần hơi quá nên người chịu trách nhiệm sản xuất của show phỏng vấn trên đã thông báo lại với GĐĐH của CLB là David Gill. Sau khi được sự ủng hộ của HLV trưởng Alex Ferguson, Gill đã ngay lập tức ra thông báo cấm không được phát sóng chương trình này như dự định ban đầu. Phía MUTV cũng phải thay đổi kế hoạch phát sóng của mình bằng cách phát chèn vào một chương trình phóng sự về học viện đạo tạo trẻ của Manchester United.
    Những lời lẽ của Keane trong cuộc phỏng vấn này không được công bố nhưng theo một nguồn tin trong nội bộ Man Utd tiết lộ thì: "Keane đã phê phán quá kịch liệt về phong độ của những đồng đội tại CLB. Và đó là một điều khó có thể chấp nhận được ở một người trong cương vị thủ lĩnh như Roy Keane."
    Lúc đầu, 30 phút phỏng vấn chương trình "Đối thoại cùng Roy Keane" được dự định sẽ phát sóng vào 5h30 chiều ngày thứ 2. Nhưng trong khoảng thời gian thực hiện chương trình, khi được hỏi về những nhận xét của cá nhân mình sau trận thua 1-4 của Man Utd, hôm thứ 7 tuần trước, cái đầu nóng của Keane bắt đầu ''''bốc hoả'''' khi liên tục chỉ trích phong độ yếu kém của 5 cầu thủ trong đội hình chính.
    Trong quá khứ, Keane từng không ít lần phê phán các đồng đội nhưng chưa khi nào tiền vệ người Ireland bức xúc như lần này. Người đầu tiên bị Keane đưa lên ''''máy chém'''' là trung vệ Rio Ferdinand -người đã mắc lỗi nặng trong khá nhiều bàn thua của Manchester United những trận gần đây.
    [​IMG]
    Rio Ferdinand bị Keane chỉ trích mạnh mẽ

    Sau đó, Keane tiếp tục nghi ngờ quyết định của Ferguson khi để Alan Smith (vốn là 1 tiền đạo) xuống đảm nhiệm vị trí tiền vệ trung tâm. Một cầu thủ khác dù chẳng mấy khi được đá chính là Liam Miller cũng bị vạ lây khi Keane cho rằng, cựu tiền vệ của Celtic không có chí tiến thủ kể từ khi gia nhập "Quỷ đỏ" hồi mùa hè năm 2003.
    Ferguson im lặng, O''Shea phản pháo
    Trong cuộc cuộc trả lời phỏng vấn trước khi lên đường sang Paris tham dự trận đấu với Lille trong khuôn khổ vòng đấu bảng Champions League, Alex Ferguson đã lảng tránh tất cả những câu hỏi liên quan đến vụ việc của Roy Keane. Thay vào đó, ông nhấn mạnh vào sự tập trung và quyết tâm của các cầu thủ ở những trận đấu tới sau khi Man Utd đã phải hứng chịu cú sốc tại Riverside, cuối tuần trước.
    "Đội bóng chúng tôi đang ở một tình thế khó khăn nhưng điều này vẫn luôn thường xảy ra trong bóng đá. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ nhanh chóng vượt qua được sức ép và thi đấu thật tốt để mang về những chiến thắng cho các CĐV" - Ferguson trả lời phỏng vấn ngắn tại sân bay Manchester.

    Ferguson & Roy Keane - ''''gần mặt cách lòng''''

    Trong khi đó, O''Shea người cũng nằm trong danh sách những người bị Keane lên tiếng đả kích trong cuộc phỏng vấn tại studio của MUTV cho dù không tuyên bố thẳng thừng, nhưng cũng bộc lộ sự bất bình với Roy Keane:
    "Mỗi cầu thủ đều có lòng tự trọng và luôn có cảm giác rất tự hào khi được ra sân thi đấu. Vì thế, trận thua trước Middlesbrough cuối tuần trước đã làm cho chúng tôi cảm thấy rất thất vọng. Kể từ khi tôi được thi đấu ở đội hình 1 của CLB cách đây 4 năm, vẫn luôn có rất nhiều những lời chỉ trích hướng về đội bóng hay cá nhân những cầu thủ." O''Shea phát biểu trên website Ireland online.
    "Nhưng các bạn cũng nên hiểu là chúng tôi luôn thi đấu với sự cố gắng hết mình để mang lại những thành công cho CLB. Chúng tôi rất cám ơn những lời nhận xét thẳng thắn và chắc chắn các cầu thủ sẽ ngay lập tức sửa chữa những lỗi lầm đã mắc phải trong thời gian gần đây." O''Shea thổ lộ.
    Đang phải đối mặt với một chuỗi phong độ tồi tệ, nội bộ của Man Utd lại bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt khi các cầu thủ bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Đám mây về một tương lai u ám đang dần bao phủ lên toàn sân Old Trafford. Các CĐV của "Quỷ đỏ" cũng đang dần mất kiên nhẫn vào CLB. Câu hỏi "bao giờ cho đến ngày xưa?" vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí những "Red Devils"...

  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Saha khao khát trở lại
    Tiền đạo liên tục gặp xúi quẩy vì những chấn thương Louis Saha của Manchester United sẽ bắt đầu luyện tập cùng các đồng đội vào ngày thứ 5 sau khi anh được gọi trở lại đội hình mới đây.

    [​IMG]
    Cho tới thời điểm này của mùa giải, cầu thủ người Pháp vẫn chưa được chơi một trận nào sau khi phải đấu tránh với chấn thương đầu gối dài hạn và hi vọng được trở lại sân trong trận thắng của United trước Barnet tại Carling Cup ở tuần trước cũng lại bị dập tắt khi anh bị căng dây chằng trong khi luyện tập chỉ 24 giờ trước trận đấu.
    HLV của United - Sir Alex Ferguson ngay lập tức đã gửi cựu cầu thủ Fulham có giá chuyển nhượng 12,8 triệu bảng này đi kiểm tra. Và mặc dù kết quả cho thấy chấn thương không quá nghiêm trọng, Ferguson vẫn quyết định không liều lĩnh để cho Saha dính phải bất cứ một xây xát nào nữa và ông đề nghị anh dừng việc luyện tập lại.
    Nhưng giờ đây Saha một lần nữa lại sẵn sàng cho việc quay trở lại và nếu như chấn thương cầu thủ 27 tuổi này tỏ ra không còn có dấu hiệu xấu nào nữa thì khả năng có mặt trong đội hình dự bị của anh trong 2 tuần nữa là nằm trong tầm tay.
    "Tôi sẽ tiếp tục tập luyện cùng các đồng đội vào thứ 5 này," Saha nói trên tờ LEquipe. "Tôi vô cùng khao khát được quay trở lại thi đấu nhưng tôi không muốn ra sân rồi lại dính phải một chấn thương mới nào nữa bởi vì tôi đã quá hấp tấp. Tôi chỉ biết rằng tôi sẽ không để mình phải ngồi ngoài trong một thời gian dài như thế này nữa."
    Van Nistelrooy: ''''''''Man Utd chưa bao giờ tồi tệ như hiện nay''''''''

    Tụt dốc không phanh, lục đục nội bộ... khiến cho niềm tin ở các cầu thủ chủ chốt trong đội hình như Van Nistelrooy cũng đã vơi gần hết.
    "Đây là thời điểm tồi tệ nhất kể từ khi tôi chuyển tới Manchester United. Khi tôi tới đây hơn 4 năm trước, Man Utd đang rất mạnh và dường như không thể bị đánh bại. Hồi đó, mỗi trận đấu tôi thường có tới 4 hay 5 cơ hội để ghi bàn, đó là những trận đấu mà Man Utd chơi tấn công trong suốt cả trận. Nhưng mọi thứ đã thay đổi nhiều, rất nhiều"
    "Man Utd đã chơi không tốt. Chúng tôi gặp vấn đề trong kiểm soát bóng và không thể triển khai bóng tốt bên phần sân đối phương. Man Utd cũng không có những phương án phụ trong tấn công để tạo áp lực lên đối phương và thực sự, niềm tin ở các cầu thủ đã cạn" - Tiền đạo van Nistelrooy thổ lộ.
    Manchester United hiện đang ở một vị trí rất bấp bênh ở cả Premier League lẫn Champions League. Với 18 điểm sau 10 vòng đấu, Man Utd đang xếp thứ 7 tại Premiership và kém Chelsea tới 13 điểm. Tại Champions League, Man Utd đã tụt xuống thứ 3 sau trận thua 0-1 trước Lille giữa tuần qua và khả năng bị loại ngay vòng bảng là rất lớn.
    [​IMG]
    Nistelrooy và Man Utd đang gục ngã trên mọi mặt trận.

    Khi được hỏi về khả năng cải thiện tình hình của Man Utd, tiền đạo ĐTQG Hà Lan tỏ ra không mấy tin tưởng: "Đó là điều mà tất cả chúng tôi mong muốn. Tuy nhiên, có một câu hỏi khó là: chúng tôi sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Chúng tôi đã xem lại tất cả, từ đội hình, những cá nhân... tất cả mọi thứ và biết được nhiệm vụ cần phải làm. Nhưng nếu so sánh đội hình Man Utd với đội hình Chelsea thì... nó đã nói lên tất cả.
    "Nếu họ (Chelsea) sử dụng đội hình 1 hay 2, tất cả đều là những tuyển thủ quốc gia và hầu hết sẽ có mặt tại World Cup 2006. Man Utd không thể so bì với Chelsea ở chiều sâu đội hình. Rất nhiều cầu thủ giỏi và nhiều kinh nghiệm của chúng tôi bị chấn thương và điều đó đã tạo nên một áp lực lớn với các cầu thủ trẻ. Nhưng đó không phải là lời biện minh".
    Khi được hỏi về việc đội trưởng Roy Keane đã đưa ra những lời chỉ trích nhằm đích danh 5 cầu thủ của Man Utd (Rio Ferdinand, Darren Fletcher, John O''''Shea, Alan Smith and Kieran Richardson), Nistelrooy tỏ ra rất dè dặt: "Khi người ta nói lên những gì mình nghĩ, điều đó có nghĩa là họ đang quan tâm tới nó. Những lời chỉ trích là bình thường khi đội bóng thi đấu không tốt. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp toàn đội gắn bó với nhau hơn. Với tôi, chắc chắn tôi sẽ không rời CLB bởi tôi thực sự muốn giúp đội bóng vượt qua khó khăn và trở lại vị thế cũ, như mọi người đã từng được biết đến".


    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 05/11/2005
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 05/11/2005
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/11/2005
  9. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Man Utd - Chelsea: Những cuộc đối đầu nảy lửa
    Những trận cầu đỉnh cao luôn chứa đựng những cuộc đối đầu rất thú vị, ở cả trên sân lẫn trên băng ghế huấn luyện và nó ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu...
    Ferguson & Jose Mourinho: Lần thứ 7 không thắng?
    HLV người Scotland đang phải đối mặt với những tháng ngày gian khó tại Old Trafford. Những cầu thủ chủ chốt hoặc đang bị chấn thương hành hạ hoặc thi đấu với phong độ sa sút khiến "Quỷ đỏ" tụt dốc không phanh. Dù đã được coi là một ''''''''huyền thoại'''''''' tại CLB nhưng Ferguson cũng không thoát được những lời chỉ trích, đa phần cho rằng ông đã quá bảo thủ và lạc hậu.

    Ferguson liệu có thắng Mourinho lần đầu tiên sau 7 lần chạm trán

    Người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Jose Mourinho, lại đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Dưới bàn tay nhào nặn của Mourinho, Chelsea đang là một ''''''''Siêu quyền lực'''''''' hứa hẹn sẽ thống trị giải Ngoại hạng lâu dài hơn kỷ nguyên của ''''''''đế chế'''''''' M.U.
    Trận đấu đêm nay sẽ kỷ niệm năm thứ 19 Alex Ferguson ngồi trên chiếc ghế HLV trưởng của Manchester United. Không ai biết chắc liệu Ferguson còn tại vị được bao lâu tại sân Old Trafford và vì thế có thể xem cuộc đối đầu với Mourinho như là một trong những trận chiến đỉnh cao cuối cùng của Ferguson.
    Cả hai đều là những bộ óc sắc sảo về chiến thuật và có thừa kinh nghiệm đỉnh cao. Ferguson sẽ chiến đấu vì danh dự của một tượng đài đang có dấu hiệu sụp đổ còn Mourinho muốn khẳng định quyền lực mới của mình.
    Ferguson và Mourinho đã 6 lần đối đầu nhau trên băng ghế chỉ đạo. Trong cả 6 lần đó, chưa bao giờ "Quỷ đỏ" của Sir Alex được tận hưởng hương vị chiến thắng. Trong lần thứ 7 này, liệu đoàn quân của ngài Ferguson có thay đổi được lịch sử?
    Edwin van der Sar & Petr Cech: "Người khổng lồ" giáp mặt
    Với chiều cao 1m97, cả Van der Sar và Petr Cech luôn là những lá chắn tin tưởng trong khung gỗ của Man Utd và Chelsea. Cho dù mới chuyển đến Old Trafford từ đầu mùa bóng này, nhưng thủ thành kỳ cựu người Hà Lan đã không phải mất quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường mới. Kinh nghiệm, bản lĩnh cộng với khả năng phán đoán tình huống và phản xạ nhanh nhạy, Van der Sar hiện đang là chỗ dựa đáng tin cậy nhất trong hàng thủ của Manchester.
    [​IMG]
    Van der Sar là chỗ dựa tin cậy của hàng thủ Man Utd

    Còn với Petr Cech, cho dù năm nay mới 23 tuổi nhưng thủ môn người Séc này đã thể hiện những tố chất tuyện vời trong khung gỗ. Được Ranieri đem về Chelsea, Cech đã đánh bật Cudicini ra khỏi vị trí số 1 và nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình tại sân Stamford Bridge. Cho dù mới đây đã mắc lỗi trong trận thắng Blackburn 4-2 nhưng thành tích 8 trận giữ sạch lưới ở mùa giải này của Petr Cech đủ chứng minh anh mà một thủ môn vững chắc đến mức nào.
    Tại Euro 2004, cả Van der Sar và Petr Cech đã có dịp đối mặt nhau khi ĐT Hà Lan tiếp CH Séc. Chủ nhật này người xem sẽ được dịp chứng kiến một cuộc chiến nữa ở 2 đầu khung gỗ trên sân Old Trafford, cuộc chiến của những "người khổng lồ".
    Rio Ferdinand & Didier Drogba: "Voi rừng" độc diễn
    Trung vệ đội tuyển Anh là "thủ phạm" chính trong trận thua tan tác trước Middlesbrough cuối tuần trước. Màn trình diễn nghèo nàn của Rio trong quãng thời gian gần đây đã gây sự bất bình với Roy Keane, khi tiền vệ đội trưởng đã phát biểu đầy mỉa mai "Một siêu sao nhận mức lương 100.000 bảng/tuần mà lại thi đấu tồi tệ đến như vậy sao". Sự điềm tĩnh và khôn ngoan đã biến mất thay vào đó là thái độ hời hợt, thiếu quyết tâm trong thi đấu. Kể từ khi được CLB nâng lương, có lẽ thái độ tự mãn đã bắt đầu nảy sinh trong con người Rio Ferdinand.
    [​IMG]
    Didier Drogba sẽ qua mặt Rio Ferdinand?

    Với phong độ tệ hại, Rio chắc chắn sẽ gặp vô vàn khó khăn khi phải đối mặt với một Drogba càn lướt, đầy sức mạnh nhưng cũng không kém phần tinh tế. Sau mùa giải đầu tiên khá thất vọng tại Stamford Bridge, "Voi rừng" đã bắt đầu chứng tỏ mình hoàn toàn xứng với số tiền 24 triệu bảng mà CLB đã bỏ ra để chiêu mộ anh khi thi đấu cực kỳ ấn tượng trên hàng công của Chelsea tại mùa giải này. Chỉ tính riêng tại Premiership, Drogba đã đóng góp cho The Blues 6 bàn thắng và 5 lần kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn.
    Cách đây 1 năm, ít ai cho rằng Drogba đã đủ tầm để có thể qua mặt được Rio nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Trong khi Rio Ferdinand thi đấu ngày càng sa sút thì Drogba lại thăng tiến một cách không ngừng. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ tốt thì có lẽ trong trận đấu ngày mai, "Voi rừng" sẽ cuốn phăng tất cả những chướng ngại vật trên con đường tìm kiếm bàn thắng cho Chelsea.
    Alan Smith & Frank Lampard: Khập khiễng
    Tuổi tác cùng với những chấn thương liên miên của "người cận vệ già" Roy Keane đã khiến Alex Ferguson phải trông cậy vào Alan Smith, khi xếp anh thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ. Sự năng nổ tích cực Smith luôn có thừa nhưng kinh nghiệm và khả năng giữ nhịp trận đấu thì với "tiền vệ kiêm tiền đạo" này nó chỉ là con số không. Sau những màn trình diễn "tạm được" hồi đầu mùa giải, Smith dần bộc lộ những điểm yếu chết người của mình. Hiện nay vị trí tiền vệ trung tâm nơi Smith án ngữ là một tử huyệt của Man Utd luôn bị đối phương khai thác 1 cách triệt để.

    Lampard quá mạnh so với Alan Smith

    Đối đầu với Smith trong trận cầu "đinh" vào ngày chủ nhật là một Lampard đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Là chiếc cầu nối giữa 3 tuyến của Chelsea, tiền vệ người Anh này chính là quân bài quan trọng nhất trong đội hình của HLV Jose Mourinho.
    Không có từ gì miêu tả chính xác hơn về Lampard trong thời điểm này bằng 2 từ "hoàn hảo", luôn sáng tạo và hoạt động không biết mệt mỏi ở tuyến giữa. Ngoài khả năng kiến tạo xuất sắc thì Lampard cũng là một chân sút đáng gờm khi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới giải Ngoại hạng.
    Dù trận đấu chưa diễn ra những nhiều người đã tin chắc rằng Smith sẽ không thể đối chọi lại được với Frank Lampard. Như thế phần thắng ở khu trung tuyến dường như đã nằm chắc trong tay Chelsea. Mất tuyến giữa liệu đội chủ nhà có giành được điểm. Thật khó!
    Wayne Rooney & John Terry: Kẻ tám lạng, người nửa cân
    Rooney chính là "viên ngọc" sáng nhất trong đội hình của Man Utd hiện tại. Mới 20 tuổi nhưng không ai mảy may nghi ngờ về khả năng chơi bóng siêu phàm của tiền đạo này. Hàng công của Man Utd có thể sẽ gây nên những bất ngờ trước khung thành của thủ môn Petr Cech nhờ tốc độ và khả năng kỹ thuật cũng như những cú dứt điểm từ xa lợi hại của Rooney.

    Terry chắc chắn sẽ luôn để mắt tới Rooney trong cả trận

    Hơn ai hết Mourinho hiểu rất rõ khả năng công phá của chân sút trẻ bên phía đội bóng đối phương và ông có lẽ sẽ quyết định cắt cử đội trưởng John Terry luôn phải để mắt đến Rooney trong trận đấu tới.
    Trên thực tế Terry cũng không phải là tay vừa. Gánh vác trên mình trọng trách là đội trưởng của CLB, sự điềm tĩnh và chắc chắn của John Terry luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao. "Hòn đá tảng" ở hàng phòng ngự của The Blues luôn nhận được sự tín nhiệm từ các đồng đội và HLV Mourinho. Không những phòng ngự tốt Terry cũng rất hiệu quả trong những tình huống lên tham gia tấn công bằng những pha không chiến.
    Cả 2 đã quá hiểu nhau khi là đồng đội trong ĐT Anh. Một người mang trọng trách giữ lửa cho hàng công của "Quỷ đỏ", người kia sẽ là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự Chelsea. Chắc chắn cuộc đối đầu này sẽ rất đáng xem và hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn.

    Wayne Rooney: ''''Chelsea cũng sẽ như Arsenal''''
    Tiền đạo số 1 của Man Utd tự tin tuyên bố Man Utd đã sẵn sàng đánh bại Chelsea, giống như cách họ chặn đứng chuỗi trận bất bại kỷ lục của Arsenal mùa giải trước.
    Manchester United đang phải trải qua một quãng thời gian tồi tệ khi liên tục thất bại ở cả giải Ngoại hạng lẫn Champions League. Không những thế, nội bộ lại xuất hiện những vết rạn nứt khi đội trưởng Roy Keane đã lên tiếng chỉ trích đích danh những đồng đội của mình.
    [​IMG]
    Rooney sẽ đánh bại Chelsea như từng làm với Arsenal?

    Trong bầu không khí đó, Wayne Rooney đã lên giây cót tinh thần cho các đồng đội khi đưa ra một tuyên bố tự tin rằng Man Utd hoàn toàn có thể đánh bại Chelsea trong thời điểm này, bất chấp phong độ giảm sút.
    "Nếu như Chelsea bị mất điểm thì chúng tôi có thể bắt kịp được họ. Trận đấu trên sân Old Trafford sắp tới sẽ là một cơ hội tốt cho Man Utd thể hiện bản lĩnh của mình. Cho dù Chel$ki đã có một sự khỏi đầu khá tốt nhưng lúc này, họ cũng gặp phải một vài vấn đề, khi vừa để thua trận tại Champions League hồi giữa tuần." Rooney tự tin tuyên bố trước báo giới.
    "Một CLB lớn như Manchester United cần phải giành được những danh hiệu và tôi nghĩ chúng tôi đang có một đội hình đủ mạnh để có thể làm được điều đó" - Rooney nói thêm
    Rooney cũng tin rằng Man Utd sẽ đánh bại được Chelsea và muốn các cầu thủ đội nhà vào sân với tinh thần như trong trận đấu với Arsenal cách đây hơn 1 năm. Còn nhớ trước trận đấu đó, Arsenal cũng đang có một phong độ cực tốt với chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp. Tuy nhiên, họ đã bị khuất phục ở Old Trafford bởi 2 bàn thắng của Van Nistelrooy và Rooney.
    "Rõ ràng trận thắng trước Arsenal là một vết son của Man Utd trong mùa giải trước. Chúng tôi vào trận với quyết tâm cao nhất và cuối cùng đã đánh bại họ. Trận đấu với Chelsea ngày mai cũng mang tính chất cực kỳ quan trong và hy vọng các cầu thủ chúng tôi sẽ giành chiến thắng trước Chelsea và chấm dứt chuỗi 40 trận bất bại của The Blues ở Premier League" - Rooney phát biểu đầy lạc quan.

    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 06/11/2005
  10. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    thắng rồi các bác ơi .MU đã thắng chelsea .trận này tất cả cầu thủ của MU đều thi đấu với tinh thần của các võ sĩ.chúng ta phải tin vào MU .hôm nay vui quá không biết viết gì.cũng chẳng ngủ được.trận như thế này mà MUFC chúng ta được ngồi với nhau xem xong rồi đi ăn mừng thì cuộc đời chẳng còn gì vui hơn thế.một ngày tuyệt vời với những điều tuyệt vời.

Chia sẻ trang này