1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Hiệp một có thể nói là hiệp đấu hay nhất của MU trong 2mùa giải qua.Sang đến hiệp hai thì lại hoàn toàn khác,hàng tiền vệ không còn sự kết dính như trong hiệp một.
    Đẳng cấp của MU là mãi mãi,chelsea chỉ là thằng chân đất mắt toét mới nổi
  2. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    MU luôn thể hiện được đẳng cấp của mình khi bị dồn vào thế bí.chelsea đã thua 2 trận liên tiếp trong vòng một tuần.sau trận thua này chelsea sẽ khó khăn hơn trong các trận đấu tiếp theo .và sẽ bị MU vượt mặt .trời nghĩ đến đó đã sướng run người rồi.
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Chelsea gục ngã tại Old Trafford
    - Niềm kiêu hãnh với chuỗi 40 trận bất bại của Chelsea đã bị "Quỷ đỏ" Man Utd đánh "trọng thương" với chiến thắng 1-0 trên sân Old Trafford.
    Lần trở lại thành Manchester này với thầy trò HLV Mourinho lại là một kỷ niệm buồn. Trong mùa giải trước, không phải Man "đỏ" mà là Man "xanh" đã khiến Chelsea gục ngã với bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nicolas Anelka từ chấm 11 mét. Trận đấu đó thuộc vòng 10 mùa 04/05 và kể từ đó đến trước lần trở lại Manchester đầu tiên trong mùa 05/06, Chelsea đã bất bại trong 40 trận với phần lớn là thắng.
    [​IMG]
    "Quỷ đỏ" chặn đứng chuỗi 40 trận bất bại của Chelsea

    Thành tích này đã khiến cho Chelsea trở nên rất huyênh hoang tại Premiership. Mục tiêu của Chelsea trong lần ghé thăm sân Old Trafford lần này không ngoài 3 điểm (như đã từng làm trong mùa trước) để hướng tới kỷ lục 49 trận bất bại của Arsenal và quan trọng hơn là để... "vô địch Premiership trước lễ Giáng sinh" như HLV Mourinho đã từng tuyên bố.
    Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh có phần thái quá của Chelsea đã bị Man Utd, một thế lực của Premiership trong những năm 90, đánh trọng thương. Man Utd hạ Chelsea với tỷ số tối thiểu bằng một tinh thần chiến đấu trên cả tuyệt vời, điểm mà Chelsea không thể sánh bằng đội chủ nhà trong toàn trận.
    Từ một pha phối hợp "trái miếng", Man Utd đã có bàn thắng duy nhất của trận đấu. Cristiano Ronaldo tạt bóng cho Darren Fletcher từ chếch bên trái vòng cấm để cầu thủ này đánh đầu thông minh qua cả tầm kiểm soát của thủ thành Petr Cech lẫn nỗ lực cản phá của trung vệ đội trưởng John Terry làm tung lưới đội khách. Bàn thắng có phần may mắn nhưng là phần thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà với nỗ lực tuyệt vời trong 45 phút đầu.
    [​IMG]
    Người hùng Fletcher (24) chia vui cùng đồng đội

    Ruud van Nistelrooy có cơ hội tốt để đảm bảo một chiến thắng cho Man Utd trong những phút đầu hiệp 2 nhưng cú xoay người dứt điểm của tiền đạo người Hà Lan lại đưa bóng đi vọt xà ngang. Pha bỏ lỡ này cũng đồng nghĩa với việc, các cầu thủ Man Utd sẽ phải hoạt động vất vả hơn nhiều trong những phút còn lại. Nhưng với quyết tâm, sự tập trung của hàng thủ và chắc chắn của thủ thành Van der Sar đã giúp Man Utd bảo toàn thắng lợi mong manh cho đến hết trận sau những pha uy hiếp nguy hiểm của Lampard, Del Horno và Drogba.
    Sẽ là tuyệt vời hơn nếu như trong 10 phút cuối trận, khi Chelsea đang tấn công trong bế tắc và tuyệt vọng, Rooney và Park Ji-sung tận dụng được cơ hội từ 2 tình huống đối mặt để ấn định chiến thắng cách biệt cho Man Utd. Tuy nhiên, tỷ số 1-0 là quá đủ với đội chủ nhà.
    Trận thắng giúp Man Utd leo 6 bậc trên BXH, chiếm vị trí thứ 3 của Arsenal (sau 1 ngày nắm giữ) và rút ngắn khoảng cách với chính Chelsea xuống còn 10 điểm với 1 trận ít hơn so với nhà ĐKVĐ. Trận thắng này cũng là một luồng gió mát xoa dịu bầu không khi căng thẳng tại Old Trafford khi Man Utd đang khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp trước Middlesbrough (1-4) và Lille (0-1) cùng vụ bê bối xung quanh đội trưởng Roy Keane.
    [​IMG]
    Các cầu thủ Man Utd hơn đối thủ về tinh thần

    Roy Keane đã có mặt trên khán đài để chứng kiến Fletcher, một trong 5 đồng đội mà cựu tuyển thủ CH Ireland đã chỉ trích đích danh, thể hiện một phong độ chói sáng và quan trọng hơn cả là bàn thắng "vàng" của trận đấu. Không có Roy Keane nhưng với một tinh thần quyết chiến, các cầu thủ ở hàng tiền vệ Man Utd đã không để cho tuyến giữa của Chelsea lấn lướt, thậm chí là nhỉnh hơn đối phương trong hiệp 1. Bàn thắng của Fletcher đến vào thời điểm mà hàng tiền vệ Man Utd đang thi đấu lấn lướt hơn so với hàng tiền vệ của Chelsea.
    Trong khi đó, với trận thua này thì Chelsea đã lần đầu tiên để thua 2 trận liên tiếp dưới thời HVL Mourinho (thua 0-1 trước Betis hồi giữa tuần). Đây cũng là trận thua thứ 2 tại Premiership của "The Blues" kể từ đầu mùa 2004/05. Cùng với việc để hòa Everton 1-1 ở vòng 10, thua Charlton ở League Cup trên chấm 11 mét 4 ngày sau đó và giờ đây là 2 trận thua trước Betis và Man Utd, đội quân "bất khả chiến bại" của HLV Mourinho đang dần quen với những thất bại.
    10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Mourinho tung Gudjohnsen vào thay Michael Essien để tăng sức tấn công cho đội khách Chelsea. Thay đổi người này đã suýt nữa phát huy tác dụng khi trong lần đầu tiên chạm bóng, tiền vệ người Iceland đã chuyền bóng thông minh cho Duff trong vòng cấm tạo ra một pha bóng lộn xộn. Rất may cho Man Utd là pha dứt điểm với của Drogba đưa bóng đi lập bập và trượt khung gỗ khi thủ thành Van der Sar đã bị bất ngờ.
    [​IMG]
    Frank Lampard bất lực trước sự lăn xả của các cầu thủ chủ nhà

    Phút 68, Van der Sar đã lao ra khép góc hợp lý trong tình huống xoay người dứt điểm của Lampard ở chếch bên phải khu 5m50. Pha xử lý kinh nghiệm của thủ môn người Hà Lan đã cứu Man Utd khỏi bàn thua trông thấy bởi ai cũng biết, khả năng sút bóng "sống" của Lampard tốt cỡ nào.
    Chỉ 2 phút sau, Damien Duff tạt bóng từ biên phải tìm đúng khoảng trống mà Del Horno chọn sẵn trước vòng 5m50 nhưng pha chạm bóng của hậu vệ trái này lại đi vọt xà ngang. Đó là 3 tình huống nguy hiểm nhất trong 15 phút "điên cuồng" của Chelsea (từ phút 55 đến 70). Trong khoảng thời gian đó, tỷ lệ kiểm soát bóng của Chelsea có lúc đã lên tới 81% và chủ nhà Man Utd ngoài sự quyết tâm cũng đã phải nhờ đến may mắn mới không đển thủng lưới.
    Trong những phút còn lại, sức ép không được các cầu thủ Chelsea duy trì ở mức cao do hàng thủ với sự hỗ trợ của tất cả các tuyến đã thi đấu đầy quyết tâm và khá rát. 2 cơ hội nguy hiểm cuối cùng của trận đấu lại thuộc về Man Utd. Phút 84, Rooney có pha dứt điểm trong tư thế hoàn toàn trống trải trước vòng 16m50 nhưng bóng đập chân trung vệ Gallas đi chệch cột dọc. Trong những phút bù giờ, Park Ji-sung có cơ hội đối mặt với Petr Cech nhưng lại dứt điểm vào giữa người thủ thành người CH Czech.

    Một chiến thắng đáng nhớ với Ferguson

    Trận thắng 1-0 vào thời điểm hiện tại là một thành công mỹ mãn của HLV Ferguson. Nó cảng trở nên ý nghĩa hơn khi đây chính là trận đấu kỷ niệm năm thứ 19 HLV người Scotland này tại CLB Man Utd.
    1 năm 12 ngày trước, Arsenal với phong độ cao cùng chuỗi 49 trận bất bại đã phải dừng bước trước Man Utd với tỷ số 0-2 tại Old Trafford và rơi vào một thời kỳ khủng hoảng kéo dài sau trận thua đó. Vào thời điểm hiện tại, chắc hẳn nhiều người đang đặt câu hỏi tương tự với Chelsea.

    Chúc mừng cho đội bóng yêu quý của chúng ta các bác ơi
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 07/11/2005
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/11/2005
  4. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi em vừa đọc thấy thằng inter nó đã tiếp xúc với người đại diện của Ballack và chủ tịch của Bayern .không biết thế nào nhưng mà nếu MU cũ dậm chân tại chỗ như thế này thì không biết sẽ ra sao.
  5. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    nói thật em thấy MU đá trận rùi đúng là thắng thật nhưng không khỏi lo lắng
    nis tiếp tục tịt ngòi, scholes không có một pha fát động nào ra hồn
    2 hậu vệ cánh wá yếu , liên tục bị chelsea khai thác
    ronaldo thì từ đầu mùa đến giờ mất khả năng ghi bàn
    park không có chân tiền
    không hiểu sao Alex không để rossi thử sức
    hi vọng vào tháng một MU mua dzìa được thằng tiền vệ nào cho ra hồn
    mãi yêu MU
  6. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Man United chuẩn bị tuyển mộ cầu thủ
    HLV Manchester United - Sir Alex Ferguson đã xác nhận rằng ông đang có ý định tăng cường lực lượng cho đội bóng của ông khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại trong tháng 1 tới.

    [​IMG]
    Nhờ có chiến thắng quan trọng với tỷ số 1-0 trước Chelsea tại Old Trafford vào ngày Chủ nhật trước, Quỷ Đỏ đã bừng thức trở lại sau một cơn ác mộng dài với những thất bại đáng hổ thẹn. Tuy nhiên, Ferguson vẫn cảm thấy ông sẽ cần phải mang lại một luồn sinh khí mới để chi viện cho đội bóng nếu như United muốn kết thúc mùa giải trong niềm vinh quang với những danh hiệu vô địch danh giá.
    "Tôi rất hài lòng với chất lượng đội hình mà chúng tôi có nhưng chúng tôi đang dựa quá nhiều vào các cầu thủ trẻ bởi những chấn thương tai hại với các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Roy Keane, Gary Neville và Gabriel Heinze trong lúc này," Ferguson nói. "Điều mà tôi sẽ phải làm chính là tăng cường lực lượng vào tháng 1 tới, nhưng bạn phải loại bỏ khả năng hớt được các cầu thủ từ những CLB mà họ cho rằng họ có thể giành được Champions League."
    "Điều đó sẽ co hẹp lại những sự lựa chọn của bạn nhưng thật sự chúng tôi đang gặp vấn đề về lực lượng, đã có quá nhiều chấn thương xảy ra, vì thế chúng tôi sẽ phải trông chờ vào thị trường chuyển nhượng sắp tới."
    Trong khi đó, cựu ngôi sao của United - David Beckham đã bày tỏ suy nghĩ của mình về việc chỉ trích một số thành viên trong đội hình hiện tại của Roy Keane. Chính 3 trong số những cầu thủ mà Keane "cho lên thớt" - Alan Smith, Darren Fletcher và Rio Ferdinand - đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong trận thắng trước Chelsea.
    Và tiền vệ Real Madrid này đã nói: "Roy Keane là người đội trưởng của Manchester United vì vậy anh có quyền được bày tỏ ý kiến của mình và nói lên những gì mà anh cảm thấy. Tôi nghĩ rằng Roy Keane là một con người có cá tính vô cùng, vô cùng mạnh mẽ. Anh ấy là một trong những "nhà lãnh đạo" tài ba nhất, là một trong những người đội trưởng tốt nhất mà tôi đã từng được chơi bóng cùng. Mọi người đều kính trọng Roy Keane và những điều anh ấy buộc phải nói ra. Nếu ai đó trong những cầu thủ của Manchester United mà tôi đã từng thi đấu cùng có thể trở thành một nhà huấn luyện thì đó chính là anh ấy. Những nhà huấn luyện thỉnh thoảng cũng cần phải khiến cho các cầu thủ biết sợ mình. Và Roy có thể làm điều đó."

  7. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    hic Nistelrooy bị chấn thương rồi các bác ơi.MU lấy đâu ra tiền đạo bây giờ.kiểu này cho rooney đá cắm còn ronaldo và park đá 2 cánh thôi.
  8. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    sai lầm
    theo mình nên để Rossi đá thế Nistelrooy
    vì Rooney là mẫu tiền đạo lùi chứ không thích hợp để đá cắm
  9. 807777

    807777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    rossi còn quá non không thể để cho đá chính hết cả các trận được.không nên nóng vội nếu không sẽ làm hỏng sự phát triển của rossi.bản thân rooney nói anh thích được đá cắm hơn nhưng khi về MU Rooney đá được sắp chơi lùi .trong trường hợp này chúng ta cần một cầu thủ đẳng cấp để có thể ghi bàn đều đặn.rossi sẽ được tung vào sân nhiều hơn để thay park chẳng hạn nhưng đá chính thì chắc chẳng ai dám mạo hiểm.
  10. tranhoanglong

    tranhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Ruud chấn thương cũng đêk sợ lắm, quân ta đang máu. Thấy bảo Saha đá được rồi, cùng lắm thì cho Park đá tiền đạo, Giggs và Ronaldo đá cánh. Chúng ta còn 1 phương án nữa là cho Smith trở lại làm tiền đạo như ngày xưa, lo gì...

Chia sẻ trang này