1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Reading vừa mới có trận hoà 2-2 với Chels nên họ sẽ rất hưng phấn. anh em Mu nên đá từ từ, mấy chú Rooney, Ro hiệp 2 hãy ngoáy, đúng với đấu pháp của Sir Bafana kiểu gì cũng trăm trận trăm thắng.
    Vừa nãy Alex Ferguson gọi điện hỏi anh về đội hình thì anh đang ngái ngủ kêu nó đá 4-4-2 tỉnh dậy gọi cho nó bảo lại rồi , đá 4-4-2 thì mút mùa thắng, cứ cắm 1 mình ông Sahá, Rooney lùi, Giggs lởm trận này nghỉ thay bằng Park. Park và Ro hai canhtiền vệ công Scholes, phòng ngự dùng tạm ông Oshea, trận này không cho Silvestre dự bị trận trước anh thương bảo cho nó vào ai dè thằng bé làm quả Penaltytrận này kô có trong danh sách dự bị
  2. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Xong Sir Alex lại gọi em hỏi xem có nên thế ko, em bảo là thôi, Reading cương lên đc 1 trận rồi cũng lại xìu ngay í mà, nhìn Wigan kia kìa, đấy, thế cho nên trận này dưỡng sức tí, có khi cho Giggs với Scholes nghỉ, cho Oshea với Fletcher vào, Rooney với Ro để hiệp 2 xem tình hình thế nào đã, bí thì mới cho vào, cho Saha với Richardson đá tạm cũng đc.
    Chiến thuật thì cứ như mọi khi, cho Saha với Ole cặp tiền đạo, ngay dưới là Park,Fletcher, Richardson, tiền vệ thủ là Ohsea,hậu vệ thì như trận trước nhưng nên cho Evra nghỉ, cho Henze vào là đc rồi.
    Đấy thế có phải hay hơn ko ?
    Nghe xong Sir Alex đề nghị em đi huấn luyện đội U5 luôn
  3. MFC2005

    MFC2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đến trận làm khách Newcastle mới khó.Dạo này New tấn công hay lắm.Còn trận gặp Reading cũng không chủ quan được,coi chừng hoà với nó đấy.Nói chung là phải kiếm điểm tối đa khi chăn mấy con gà công nghiệp vì còn 3 trận xương xẩu gặp Liv,Chel,Ars đều trên sân khách,dễ đứt lắm.
  4. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    thế thì cho mày làm huấn luyện viên U10 nhá
  5. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy chú hề của Chelse đá mà mát cả ruột gan.Đấy em đã bảo mà mấy trận trước nó toàn ăn rùa bi giờ thì hết vận may roài nha.Trận sau nó lại thua cho mà xem
    Cái quả chu A Cole phá bóng vào lưới nhà hay wá,phải bình bầu là bàn thắng của năm gấp thui . Hehehe mừng wá mừng wá chắc là A Cole muốn tặng quà cho Mu nhân dịp Boxing day đây mà
  6. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Theo VN Express
    1. Đội bóng hấp dẫn nhất: Manchester United.
    Đây là điều dễ nhận thấy, đơn giản bởi với các học trò của Alex Ferguson, ngoài việc dẫn đầu BXH gần như suốt lượt đi (trừ vòng 5 và 6), họ còn là đội ghi nhiều bàn thắng nhất: 41 bàn - tỉ lệ 2,2 bàn/trận, thủng lưới ít nhất: 10 lần và quan trọng hơn: "vô địch" về việc hút khán giả tới sân.
    Lượng CĐV trung bình mỗi trận của Quỷ đỏ lên tới 68.174 người, vượt xa "kình địch" Chelsea (thứ 6, 42.420) và Quỷ đỏ thành Liverpool (thứ 4, 45.362), trong khi dù đã chuyển sang sân mới Emirates nhưng Arsenal vẫn "chìm" tận thứ 8 với vỏn vẹn 38.500 khán giả/trận.
    2. Chân sút "đáng sợ" nhất: Didier Drogba (10 bàn)
    Ngoài việc sở hữu tới 3-4 bàn thắng được xếp vào danh sách đẹp nhất lượt đi của mùa bóng năm nay, "Voi rừng" châu Phi còn cho thấy hiệu suất dứt điểm đáng sợ khi 10 bàn thắng của anh được ghi chỉ sau 22 cú sút trúng khung thành đối phương.
    Tỉ lệ đó ở Kanu là 9/22, Rooney là 8/29, trong khi Ronaldo chắc chắn còn phải học thêm rất nhiều về khả năng dứt điểm bởi dù ghi được tới 8 bàn thắng, song con số đó là quá ít so với 45 cú sút của anh về khung thành đối phương.
    3. Cầu thủ "khoẻ" nhất: Micheal Essien, "yếu" nhất: Seol Ki- Hyeon.
    Danh hiệu "tiền vệ không phổi" của Chelsea mùa này xứng đáng chuyển sang cho Michael Essien khi anh chơi đủ 19 trận ở lượt đi với tổng cộng ... 1835 phút trên sân (kể cả bù giờ), vượt trên David James của Man City đúng 1 phút.
    Xét về số trận thi đấu, giải Ngoại hạng có tới 39 cầu thủ ra sân trong cả 19 vòng, trong đó "tân binh" Reading đứng đầu về sự ổn định của đội hình khi đóng góp tới 6 trụ cột: Sidwell, Shorey, Harper, Hahnemann, Ingimarsson và Kevin Doyle!
    Trong những thống kê ngược lại, tiền vệ người Hàn Quốc Ki-Hyeon của Reading tỏ ra "yếu" nhất, khi trong 17 trận được đá chính, anh bị thay ra giữa chừng tới ... 15 lần. Shevchenko (Chelsea), Kanu (Portsmouth) và Zamora (West Ham) "yếu" thứ hai với 11 lần bị thay ra.
    4. "Nhà kiến thiết" tài ba nhất: Cesc Fabregas.
    Với 9 đường chuyền "dọn cỗ" trực tiếp dẫn tới bàn thắng, tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha dẫn đầu danh sách những tiền vệ tổ chức xuất sắc nhất lượt đi Premiership 2006/07, đồng thời kéo dài những bước tiến đáng kinh ngạc của anh kể từ mùa giải trước.
    Đứng sau Fabregas trong danh sách này là Frank Lampard của Chelsea với 6 pha "dọn cỗ", trong khi Rooney và Ronaldo của MU đứng thứ ba với 5 đường chuyền thành bàn.
    5. Bàn thắng nhanh nhất: Kevin Doyle - giây thứ 22!
    Tiền đạo 23 tuổi này của Reading đã có tới 8 pha lập công ở lượt đi, trong đó đáng chú ý nhất là bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu: Sheff Utd 1-2 Reading (vòng 5) khi anh không để cho hàng thủ chủ nhà kịp phản xạ trước tình huống dứt điểm ngay ở giây thứ 22.
    Thành tích trên vượt xa so với cầu thủ đứng thứ hai Thierry Henry, khi tiền đạo người Pháp phải mất tới ... 59 giây mới mở được tỷ số trong trận đấu Arsenal thắng chủ nhà Reading tới 4-0 vào ngày 22/10.
    6. Trọng tài "nặng tay" nhất: Howard Webb - 62 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ!
    Trọng tài mới 35 tuổi đến từ Rotherham, miền Nam nước Anh đang nổi lên là một trong số những "cầm cân nảy mực" tốt nhất xứ Sương mù, dù cho ông mới chỉ có hơn 2 năm kinh nghiệm cầm còi tại Premiership.
    Với "thành tích" đáng nể kể trên chỉ sau 15 trận bắt chính ở lượt đi, Howard Webb đã vượt qua Graham Poll để trở thành "Vua áo đen" nghiêm khắc nhất nước Anh, khi Poll phải cần tới 16 trận mới rút được... 65 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ!
    7. Chiến thắng "đậm đà" nhất: Arsenal 6-2 Blackburn Rover (vòng 19, 23/12/06)
    Ngay trước khi khép lại lượt đi, Arsenal đã kịp lập kỷ lục với việc "đè bẹp" thầy trò Mark Hughes tới 6-2 với 3 bàn thắng được ghi chỉ trong vòng 5 phút cuối, qua đó đẩy hai chiến thắng với cùng tỷ số 5-1 của MU trước Fulham (vòng 1) và Tottenham trước Charlton Athletic (vòng 17) xuống hàng thứ hai.
    8. Cầu thủ dự bị ... quan trọng nhất: Ricardo Vaz Te (Bolton)
    Thật ấn tượng khi trong 15 trận ra sân tại Premiership mùa này, tiền đạo 20 tuổi người BĐN có tới 13 lần xuất phát từ băng ghế ... dự bị, qua đó dẫn đầu danh sách những "con bài" chiến thuật quan trọng nhất.
    "Lão tướng" 40 tuổi Teddy Sheringham của West Ham đứng thứ hai với 12 lần được thay vào sân, trong khi hai đại diện của MU và Chelsea: O''Shea và Kalou đứng thứ 5 với 10 lần
    9. Những cái nhất ... đáng thất vọng
    Đã có quá nhiều bài báo đề cập đến nỗi thất vọng đến từ Andriy Shevchenko - chân sút lừng danh nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng trong suốt lượt đi, cùng với đó là sự lạc lõng trong sơ đồ chiến thuật của Chelsea.
    Tương tự là hình ảnh của Mascherano và Tevez trong bức tranh ảm đạm chung tại Upton Park nơi West Ham khiến bao CĐV ôm mộng "đổi đời" bị chưng hửng.
    Đó chính là những dấu ấn buồn nhất của nửa chặng đường đầu tiên của Premiership 2006/07, tuy nhiên trong mỗi điều thất vọng đều đang ánh lên niềm hy vọng vào một lời khẳng định ở lượt về...
  7. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Đội hình tiêu biểu của lượt đi là sự vinh danh cho Mu
    Thủ môn: Van de Sar để thủng lưới ít nhất,là nhân tối quan trọng của Mu
    HV:G Nevill , Vidic ,Terry , Gallas
    TV C.Ronaldo,C Fabregas , P School , Essien
    TĐ Ronney , Drogba
    HLV Sir Alex Ferguson
  8. HectorViet_v2

    HectorViet_v2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Héc tơ King =============> Anti - MU
  9. VTTRoseRed

    VTTRoseRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là trận sắp tới MU sẽ ko chủ quan như trận đá với WU. Reading cũng ko phải là đội bóng xoàng, cầm hoà được Chel tại sân khách ko phải là chuyện đơn giản ( mặc dù có quả ăn may )
  10. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    Đừng so MU với Chelsea, nó khập khiễng
    MU đã hứng lên thì trời cản

Chia sẻ trang này