1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live_to_love_102

    live_to_love_102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện ra 1 thủ môn mới là Oshea haha.Oshea cản phá đến 2 quả của R.Kean mà ! hay wá
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    ttvn mấy hôm nay chẳng thể nào login vô được . MU thắng tiếp trận nữa rồi . Nhưng ko được nhẹ nhàng như dự đoán !
  3. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Sư bọn VTC ko tường thuật trận này, làm em đợi mãi.
  4. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    tường thuật trên ESPN thấy RO7 không đá nên từ phút 60 chuyển sang HBO coi phim, hết phim bật lại thì hết trận luôn không được xem bàn thứ 2 của MU do Fletcher ghi tức thật
    nhưng dù sao MU cũng thắng, chán quá Chel và ASN cũng thắng
  5. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    MU thắng 2-1 với 2 bàn thắng rất đẹp, nhưng nhìn cục diện trận đấu MU thắng không xứng đáng cho lắm
  6. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Thắng dc là tốt rồi.
  7. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không xem hết cả trận nhưng xem tổng hợp trận đấu. 2 bàn thắng của MU quá đẹp. Một bàn của R.Gigg bắt vôlê, và một bàn của C.Ronaldo dốc bóng bên cánh trái vào vòng cấm địa rồi dứt điểm (phút 88, hú vía!). Thỉnh thoảng em cũng hay ghi bàn kiểu này!
  8. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em cứ thấy cái ông gì trông đẹp lão lắm. Mặc áo đỏ bay đi bay lại ở trên nóc Nhà hát của những giấc mơ.
    Chúa đang là người của Manchester roài.
  9. milanista_81

    milanista_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 buồn nhưng được bù lại bằng chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Fulham.
    Đúng là hú vía với những ai yêu mến M.U theo dõi trận đầu này. Rời "nhà hát của những giấc mơ", các cầu thủ M.U hành quân đến "túp lều tranh" - Craven Cottage ở vùng Đông bắc London. Những tưởng các số liệu thống kê cho thấy 43 năm Fulham chưa từng thắng M.U làm tôi yên tâm nhưng diễn biến trên sân Craven Cottage lại hoàn toàn ngược lại.
    Tiếp đón đối thủ hơn về mọi mặt lại đang đứng đầu giải ngoại hạng, đội chủ nhà Fulham tiếp đón đội khách bằng lối chơi cởi mở nhưng rất khó chịu. Điều đó được cụ thgể hoá bằng bàn thắng sớm bất ngờ của cầu thủ người Mỹ Mc Bride, bàn thua này có lỗi rất lớn của hàng phòng ngự M.U. Tuy nhiên, vẫn như mọi khi với những đội bóng dưới cơ hơn mình, M.U cũng chỉ mất đúng 12 phút để san bằng cách biệt. Pha dứt điểm của Giggs là không thể tưởng tưởng nổi, rất điệu đà và đẹp mắt.
    Đến lúc này thì tôi có cảm giác là M.U sẽ thắng, vấn đề chỉ là thời gian. Nhưng nửa cuối của hiệp 1 và phần lớn hiệp 2, Fulham vẫn không hề nao núng khi giữ nguyên thế trận ban đầu. Điều này gây không ít khó khăn cho các cầu thủ đội khách. Nếu may mắn các cầu thủ chủ nhà đã có thể ghi được 2 bàn thắng. Có cảm giác là sau trận lượt đi Chamspion League gặp Lille, toàn bộ cầu thủ M.U đã bị kiệt sức khi không thể giữ được nhịp trong toàn bộ thời gian của trận đấu. Nhưng điều gì đến đã đến, phút 88, Ronaldo đã tạo nên sự khác biệt bằng pha độc diễn từ sân nhà và dứt điểm gọn gàng.
    Thắng trận 2-1, Manchester đã nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp Chelsea lên đến 9 điểm và coi như đã chạm 1 tay vào chức vô địch giải ngoại hạng. Tuyệt vời Ronaldo!
  10. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    hú vía !
    Tối nay hi vọng Ars giã cho thầy trò Mourinho 3,4 bàn cho bớt nói phét đi .

Chia sẻ trang này