1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premier League 2006-2007 Đã khép lại với chelsea sau trận hoà đầy may mắn trước Arsenal. MU chính th

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi 1+1=3, 01/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hơi ngoài dự đoán của Sankan một tí nhưng dù sao cũng là thắng 1 quả
    Bravo
  2. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]1-2[​IMG]
    Man Utd lên nhì bảng

    - Manchester United giành 3 điểm quan trọng và đầy ý nghĩa trên sân West Ham. Chiến thắng sát nút 2-1 giúp Man Utd giành ngôi nhì và là một kết quả tốt để tưởng niệm huyền thoại George Best.
    Trận đấu đầu tiên của Manchester United sau cái chết của huyền thoại Goerge Best đã chứng kiến sự tỏa sáng của Wayne Rooney. Tiền đạo trẻ này là người san bằng tỷ số cho Man Utd trong đầu hiệp 2, giúp Man Utd thi đấu khởi sắc. Chính Rooney là người thực hiện quả phạt góc chính xác để hậu vệ John O''''Shea đánh đầu ấn định tỷ số 2-1 cho Man Utd.
    [​IMG]
    Wayne Rooney (phải) lại tỏa sáng

    Trước trận, sân Upton Park đã diễn ra những hình ảnh đầy cảm động khi người hùng của West Ham "Sir" Trevor Brooking và huyền thoại của Man Utd "Sir" Bobby Charlton đã cùng kể lại những ký ức đẹp với George Best, huyền thoại của Man Utd vừa qua đời hôm thứ 6 (25/11). Cả sân Upton Park đã dành 1 phút mặc niệm tới George Best trước giờ bóng lăn.

    Manchester United và West Ham vào trận cùng với lối chơi tấn công, chính điều này đã kiến cho trận đấu hấp dẫn ngay từ những giây đầu. Giây thứ 52, khi cả sân Upton Park chưa thật sự ổn định thì đội chủ nhà West Ham đã có bàn thắng mở tỷ số. Matthew Etherington dùng tốc độ thoát xuống bên nách trái và căng ngang thuận lợi cho Harewood để tiền đạo này sút bóng sệt vào góc gần tung lưới Man Utd. Đó là tình huống phản công đầy bất ngờ, khi Man Utd ào lên sau tiếng còi khai cuộc và để lộ khoảng trống bên cánh phải.
    Sau bàn thua, Man Utd tiếp tục ào lên tấn công. Không thật sự kiểm soát được thế trận nhưng những cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một đều thuộc về "Quỷ đỏ". Tỷ số đáng ra đã được san bằng cho Man Utd nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Carroll. Thủ môn West Ham khiến người thầy cũ, HLV Ferguson "điên tiết" khi lần lượt xuất thần trong 3 pha cứu thua sau các cú sút hóc hiểm của Van Nistelrooy, Paul Scholes và Wayne Rooney.
    Man Utd tăng cường khả năng tấn công bằng việc đưa hậu vệ Gary Neville vào thay Mikael Silvestre và hàng thủ West Ham đã nhanh chóng bị sụp đổ.
    Phút 47, Rooney nhận bóng sau quả chọc khe thông minh của Park Ji-sung và loại một hậu vệ đội chủ nhà trước khi tung cú sút căng ở cự ly gần san bằng cách biệt cho Man Utd. Bàn thắng của Rooney khiến Man Utd chơi khởi sắc và suýt nữa, chính Rooney đã nâng tỷ số lên 2-1 cho Man Utd trong tình huống tấn công ít phút sau đó.
    [​IMG]
    Cú đánh đầu chính xác ấn định tỷ số 2-1 của John O''''Shea

    Nhưng CĐV "Quỷ đỏ thành Manchester" cũng không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ 2. Phút 56, Rooney thực hiện quả phạt góc chính xác để O''''Shea bật cao đánh đầu tung lưới West Ham. Một bàn thắng có phần may mắn khi thủ môn Carroll mắc lỗi trong pha lao ra và không thể chiếm vị trí thuận lợi để phá bóng khỏi đầu O''''Shea.
    Trong những phút còn lại, hàng thủ Man Utd chơi chắc chắn và không để đội chủ nhà tạo thêm một tình huống nguy hiểm nào trong khi hàng công lại thiếu may mắn trong việc ghi bàn. Đáng tiếc nhất là pha bấm bóng tinh tế qua đầu Carroll của Van Nistelrooy nhưng bóng lại dội đúng xà ngang.
    West Ham: Carroll, Repka, Ferdinand, Gabbidon, Konchesky, Benayoun, Noble, Mullins (Zamora 72''''), Etherington (Newton 89''''), Harewood, Sheringham (Dailly 71'''').
    Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Silvestre (Neville 37''''), O''''Shea, Fletcher, Smith, Scholes, Park, Rooney, van Nistelrooy (Richardson 90'''')

    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 28/11/2005
  3. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] MU vào tứ kết Carling Cup

    Manchester United đã có món quà bày tỏ sự tiếc thương đối với huyền thoại George Best của họ bằng một chiến thắng giúp họ tiến thẳng vào vòng tứ kết Carling Cup.

    Sau bài diễn văn cảm động đọc trước trận đấu, 2 bàn thắng đẹp mắt ủa Cristinao Ronaldo và Louis Saha đã sớm đưa MU vượt lên và có ưu thế giành chiến thắng.

    Ronaldo ghi bàn mở tỉ số từ chấm đá phạt vào phút thứ 12 của trận đấu sau khi cầu thủ này bị Diomansy Kamara phạm lỗi. Và chỉ 4 phút sau, Giuseppe Rossi đã tạo cơ hội cho Saha ghi bàn nhân đôi cách biệt.
    [​IMG]
    Các cổ động viên của Man Utd đến từ rất sớm để tưởng nhớ đến George Best

    John O''Shea ghi bàn thắng thứ 3 cho MU vào phút 56, trước khi Nathan Ellington đã gỡ lại 1 bàn cho West Brom

    Trước khi bước vào trận đấu, cả SVĐ Old Trafford đã dành 1 phút để tưởng niệm người hùng, một huyền thoại của MU, George Best, đã ra đi. Và như một món quà tặng người quá cố, HLV Alex Ferguson đã chọn ra đội hình mạnh nhất với Gary Neville, Rio Ferdinand và Saha có mặt ngay trong đội hình ra quân và Wayne Rooney ngồi ghế dự bị.

    Đây cũng là cơ hội để cho một trong những cầu thủ trẻ của MU, Rossi, gây ấn tượng với khán giả bởi tinh thần thi đấu và sự xông xáo của mình. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, chính Rossi đã nỗ lực dắt bóng về phía khung thành của West Brom và chuyền cho Saha. Nhưng cú kết thúc của cầu thủ người Pháp này đã không được công nhận do trọng tài biên căng cờ báo việt vị.

    Nhưng khán giả trên sân Old Trafford đã không phải chờ quá lâu để có bàn mở tỉ số khi Kamara ngáng chân Ronaldo trong khu vực cấm địa, và cầu thủ quốc tế người Bồ Đào Nha này đã bình tĩnh ghi bàn cho đội nhà từ chấm đá phạt.
    [​IMG]
    C.Ronaldo là người mở tỉ số cho MU từ chấm phạt đền

    Trong trận đấu này, Rossi xứng đáng với những gì mà HLV Ferguson trông đợi, chỉ 4 phút sau khi bàn thắng mở tỉ số được ghi, chính Rossi đã có đường chuyền như đặt vào chân Saha và cầu thủ này đã ghi bàn từ khoảng cách gần 20m làm bó tay thủ thành Russell Hoult. Trong hiệp 1, Rossi thực sự là cầu thủ chơi xuất sắc nhất bên phía MU.

    Kamara có cơ hội rút ngắn khoảng cách sau khi phối hợp tốt với Geoff Horsfield bên phía cánh phải, nhưng cơ hội đã sớm bị bỏ lỡ.

    Sau giờ nghỉ 11 phút, với nỗ lực cá nhân tuyệt vời, O''Shea đã ghi bàn thắng thứ 3 cho MU nâng tỷ số lên 3-0 sau khi nhận được đường chuyền của Saha.

    Vào phút 77 của trận đấu, bàn thắng từ quả đánh đầu của Ellington sau cú đá phạt góc của Darren Carter đã làm bó tay thủ môn Howard rút ngắn tỉ số xuống còn 3-1. Tuy vậy, bàn thắng này cũng không hề làm hỏng bữa tiệc bóng đá của Quỷ đỏ trên thánh địa Old Trafford. Kết quả cuối cùng MU giành chiến thắng 3-1 và giành quyền vào tứ kết, một món quà đầy ý nghĩa để tưởng niệm huyền thoại Best của họ.

    ?oĐây thực sự là một đêm tuyệt vời, một món quà lớn nhất mà chúng tôi có thể trao tặng? HLV Alex Ferguson nói tiếp ?oCĐV cũng thật tuyệt vời và họ thực sự giúp chúng tôi vượt qua. Tôi thực sự mong muốn giành chiến thắng?

  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng MU, trong 5 trận thì ngoài trận hoà đáng tiếc với Villareal thì Mu đã thắng 4 trận liền ở giải trong nước, chúc mừng MU, mong rằng MU vẫn sẽ được phong độ này mà tiến lên!!!
  5. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]&[​IMG]
    Hôm nay trên sân Old Trafford[​IMG] MU của chúng ta sẽ tiếp Portsmouth đây có lẽ sẽ là một trận thắng nữa của đội quân ngài Alex. Với phong độ tồi của Portsmuoth và được thể hiện ở chính vị trí của họ ( thứ 18)thì một trận thắng cho các cầu thủ MU là xứng đáng. Các cầu thủ MU của chúng đang có được phong độ khá tốt, nhất là sau trận giữa tuần vừa rồi MU đã lọt được vào Tứ kết Carling Cup, đó là một sự cổ vũ tinh thần rất lớn trước khi họ bước vào trận đấu tối nay. Chúng ta hãy chờ đợi chiến thắng của các cầu thủ MU.
    Được 1+1=3 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 03/12/2005
  6. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    MU --- Porstmouth 3--0
    Từ sau trận thua Boro 1-4, MU đã có 1 phong độ rất tốt và ổn định tại giải ngoại hạng khi thắng liên tiếp 3 đối thủ CHelsea, Charlton và WestHam, và trận thắng Porsmouth 3-0 ngay trên sân nhà vào rạng sáng ChủNhật (giờ VN) đã đánh dấu 4 trận thắng liên tiếp của Những con quỷ đỏ ở giải ngoại hạng, đây là điều mà trước đó chưa từng có được.
    MU ra sân với đội hình không hẳn là mạnh nhất khi Ronaldo được cất trên ghê dự bị dành sức cho cuộc quyết đấu với Benfica ở C1 sắp tới. Thay vào đó là sự trở lại của Giggs sau 7 tuần xa sân cỏ vì chấn thương gò má, cùng với Rooney làm thành 2 mũi tấn công biên hỗ trợ cho 1 mình Nistelrooy đá cắm. Hàng tiền vệ với Smith đá thấp ngay phía trước cặp trung vệ , phía trên là Schole và Park -- những người đã thi đấu rất tốt trong vài trận gần đây. Cặp trung vệ vẫn là Rio và Silvestre, 2 hậu vệ cánh O''shea và W.Brown, trong cung thành vẫn là thủ môn người Hàlan E.VanderSar

    Cả 2 bên vào cuộc với nhip độ khá nhanh, và với đẳng cấp của mình các cầu thủ MU đã nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận với khả năng giữ bóng và giữ cự ly đội hình rất tốt của cả 3 tuyến. Có thể nói đây là 1 trong những trận đấu dễ dàng nhất của MU cho tới thời điểm này của màu giải khi đã nắm giữ thế chủ động gần như trong cả trận đấu với tỷ lệ cầm bóng lên tới trên 60%.
    MU đã có 1 vài cơ hội có thể có bàn thắng nhưng không tận dụng được .Nhung với 1 thế trận hơn hẳn thì Schole đã mwo ty so cho MU sau khi chon vị trí tốt và đánh đầu hiểm tung lưới đội khách từ 1 quả phạt góc bên canh trái.
    Sau bàn thua các cầu thủ PorstMouth đã có những cố gắng nhất đinh nhưng thực sự chỉ có L.Lualua gây được 1 vài khó khăn sau những nỗ lực cá nhân bằng những cú sút sa nhưng đều không thành công.
    Hiệp 2 MU vẫn là đội nắm giữ thế trận, có thể nói ở trận này 3 tiền vệ của chúng ta đã thi đấu rất tốt và gắn bo. Hàng tiền đạo chỉ có Giggs thi đấu hơi mờ nhưng vẫn phối hợp tốt với các đồng đội, Ruud khá tích cực di chuyển và có 1 vài cơ hội rất tốt, Rooney chính là cầu thủ đá xông xáo nhất và cũng đã có 1 bàn thăng với pha dứt điểm rất nhanh từ tình huống 1 hậu vệ của Porstmouth phá bóng không dứt khoát sau đường chuyền của Saha-- người vào thay Park .Trận này C.Ronaldo cũng được tung vào sân và đã thi đấu rất hay, trước đó Sir Alex cũng thay O''Shea bằng Richardson để dưỡng sức cho trận C1 sắp tới. Nistelrooy là người ấn định chiến thắng 3-0 khá dễ dàng cho MU.
    Hàng hậu vệ trận này chưa chứng tỏ đươc nhiều vì đội khách tấn cỏng khá yếu ớt nhưng nói chung là đã đảm bảo đưọc vị trí và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy cũng có 1 số tình huống chuyền bóng sai hoặc không dứt khoát khá nguy hiểm của W.Brown, Silvestre . Thủ thành VanderSar cũng đã có 1 pha bắt bóng không dính ở giữa hiệp 2 sau 1 quả căng ngang khá nguy hiểm nhưng rất may là anh đã kịp bắt bóng trở lại.
    Tuy thắng đậm nhưng có thể nhận thấy MU thường thi đấu không thật chắc chắn khi đang dẫn bàn, vi thế mà khi khoảng cách chỉ là 1 bàn thi rất dễ bị gỡ hoà - đấy là điều đã gặp phải trong rất nhiều trận ở mùa giải này, rất may ma điều đó đã không xảy ra khi tiếp Porstmouth.
    Một điều nữa đó là hiệu suất ghi bàn của các chân sút MU không được tốt, trận này MU đã có tới gần 20 cú sút về phía cung thành đối phương, riêng Nistelrooy đã có ít nhất 2 cơ hội khác đối mặt với thủ thành đối phương nhưng không tận dụng được. Đây chính là 1 trong những nguyên nhân khiến chúng ta dang trong tình thế rất khó khăn tại C1. Hi vọng trận gặp Benfica sắp tới MU sẽ đá tốt và tận dụng được những cơ hội mình có để tự quyết định được số phận của mình

  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng MU, cứ phong 'Ặ như thẮ nà?y thì? chì? cĂ?n Chelssea xĂ?y chĂn thì? chùng ta vĂfn cò?n cơ hẶi 'Ă? theo 'uĂ?i ngĂi vĂ 'ìch!!!! MU chiẮn thf́ng
  8. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Đúng là MU hôm qua chơi khá tốt và thể hiện được được đẳng cấp của mình trưóc một đội bóng yếu kém hơn về mọi mặt. Hy vọng MU sẽ tiếp tục có phong độ tốt hơn ở các trận sau.
    [​IMG]
    Ruud van Nistelrooy dứt điểm tinh tế ấn định chiến thắng dễ dàng 3-0 cho Man Utd
  9. rockgirlxd

    rockgirlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    là người mới tham gia diễn đàn này, chưa hiểu nhiều về diễn đàn lắm nhưng mà vì cũng mê MU nên tham gia .
    EM thấy là trong Box của chúng ta có 1 số người có những bài viết rất chất lượng như bác 1+1 =3 , anh Draculasxd ( trông hầm hố ghê ) , Brookly ...Em rất phục sự hiểu biết cũng như là tinh thần trách nhiệm trong những bài viết của những anh này. Nhưng em cũng thấy là còn nhiều thành viên có những bài viết rất vô bổ và có lẽ chỉ nhằm mục đích câu bài .
    Lần đầu góp mặt em xin đưa ra vài ý kiến mong mọi người chỉ bảo thêm
  10. Nistelrooy82

    Nistelrooy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.865
    Đã được thích:
    2
    Mặc dù thắng 3-0 và Rooney đã gi bàn trở lại nhưng có thể thấy Rooney đã thấm mệt sau một thời gian dài gánh vác trách nhiệm gi bàn cho MU.

Chia sẻ trang này