1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

    LỊCH THI ĐẤU MÙA GIẢI 07-08


    07 Jul, 2007 Wrexham Friendly A 15:00 3-2
    14 Jul, 2007 Crewe Alexandra Friendly A 15:00 3-0
    17 Jul, 2007 Werder Bremen Friendly A 19:15 3-2
    20 Jul, 2007 Auxerre Friendly A 14:00 2-0
    24 Jul, 2007 South China FC Friendly A 13:15
    27 Jul, 2007 To be announced Friendly A 13:15
    03 Aug, 2007 Shanghai Shenhua Friendly A 17:30
    05 Aug, 2007 Feyenoord Friendly A 19:00


    11 Aug, 2007 Aston Villa Barclays Premier League A 17:15
    15 Aug, 2007 West Ham United Barclays Premier League Postponed 17:15
    19 Aug, 2007 Chelsea Barclays Premier League H 16:00
    25 Aug, 2007 Sunderland Barclays Premier League A 12:45


    01 Sep, 2007 Derby County Barclays Premier League H 15:00
    15 Sep, 2007 Portsmouth Barclays Premier League A 12:45
    22 Sep, 2007 Birmingham City Barclays Premier League H 15:00
    29 Sep, 2007 Wigan Athletic Barclays Premier League A 15:00


    07 Oct, 2007 Tottenham Hotspur Barclays Premier League H 15:00
    20 Oct, 2007 Everton Barclays Premier League A 12:45
    28 Oct, 2007 Arsenal Barclays Premier League H 16:00


    03 Nov, 2007 Blackburn Rovers Barclays Premier League A 17:15
    10 Nov, 2007 Fulham Barclays Premier League H 17:15
    24 Nov, 2007 Newcastle United Barclays Premier League A 12:45


    01 Dec, 2007 Bolton Wanderers Barclays Premier League H 15:00
    08 Dec, 2007 Reading Barclays Premier League A 15:00
    15 Dec, 2007 Manchester United Barclays Premier League H 12:00
    22 Dec, 2007 Portsmouth Barclays Premier League H 15:00
    26 Dec, 2007 Derby County Barclays Premier League A 15:00
    29 Dec, 2007 Manchester City Barclays Premier League A 15:00


    01 Jan, 2008 Wigan Athletic Barclays Premier League H 15:00
    12 Jan, 2008 Middlesbrough Barclays Premier League A 15:00
    19 Jan, 2008 Aston Villa Barclays Premier League H 15:00
    29 Jan, 2008 West Ham United Barclays Premier League A 19:45


    02 Feb, 2008 Sunderland Barclays Premier League H 15:00
    09 Feb, 2008 Chelsea Barclays Premier League A 15:00
    23 Feb, 2008 Middlesbrough Barclays Premier League H 15:00


    01 Mar, 2008 Bolton Wanderers Barclays Premier League A 15:00
    08 Mar, 2008 Newcastle United Barclays Premier League H 15:00
    15 Mar, 2008 Reading Barclays Premier League H 15:00
    22 Mar, 2008 Manchester United Barclays Premier League A 12:00
    29 Mar, 2008 Everton Barclays Premier League H 15:00


    05 Apr, 2008 Arsenal Barclays Premier League A 15:00
    12 Apr, 2008 Blackburn Rovers Barclays Premier League H 15:00
    19 Apr, 2008 Fulham Barclays Premier League A 15:00
    26 Apr, 2008 Birmingham City Barclays Premier League A 15:00


    03 May, 2008 Manchester City Barclays Premier League H 15:00
    11 May, 2008 Tottenham Hotspur Barclays Premier League A 15:00




    Được easyboy sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 23/07/2007
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    4 trận giao hữu toàn thắng với những thử nghiệm của Rafa cũng giống như mọi năm, giống mọi câu lạc bộ khác... Thắng thua không nói lên được điều gì, tất cả cho thử nghiệm, hy vọng 1 mùa giải mới tốt đẹp
    Mời mọi người cùng bình luận các trận đấu mùa giải mới tại đây
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Liverpool hiện nay đang tham gia giải Barclays Asia Trophy Cup ở Hongkong với sự tham gia của South China, Fulham và Portsmouth . Không phải tự dưng mà đội hình Liverpool đầy đủ các siêu sao đến thế, vì nghe đồn sau giải này ko biết thắng thua thế nào clb sẽ đút túi khoảng 1,2 triệu euro
    Bao giờ VN tổ chức đc 1 giải như thế nhỉ
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải 2007 - 2008 thực sự mong muốn Liver thân yêu của chúng ta mang về thành phố cảng chiếc cúp vô địch giải ngoại hạng. Mỗi chiếc cúp ấy thôi. Ko cần F.A. Ko cần C1. Ưu tiên số 1 là vô địch giải Ngoại Hạng.
    Mấy mùa rồi Liver đã có những thành công khá vang dội trên đấu trường Châu Âu. Một chức vđ Cup Uefa. Một chức vô địch Champion League. Tại đấu trường Châu Âu, Liverpool là cái tên mà tất cả các đội bóng - từ to đến nhỏ, từ vĩ đại đến làng nhàng - đều ko muốn nhắc đến. Đơn giản vì họ sợ. Sợ và kính phục cái bản lĩnh của 1 chuyên gia đá Cup. Đối đầu với Liver thì dẫu có hoành tráng như Real, Barca, Milan hay củ chuối, củ ấu như Juve, Chelsea đều cầm chắc hơn 80% khả năng thất bại. Cái tên Liverpool đã trở thành một nỗi khiếp sợ trên đấu trường châu lục. Mỗi khi bắt thăm đá C1 các đối thủ đều làm dấu thánh cầu mong sao cho họ tránh được Liver của chúng ta. Thật tự hào biết bao !!!
    Về đến Primie League, vẫn những con người ấy, HLV ấy lại thường bị các đội bóng làng nhàng ở giải quốc nội chống nạnh, vênh mặt lên thách thức. Làm sao tin nổi một đội bóng vừa đá cho Barca oai hùng lên bờ xuống ruộng lại bị quật ngã bởi các chú oắt con: Portsmouth, Fulham, Reading ... Nói như người Việt mình thì là "không chết vì khói mà lại chết vì hơi". Phong độ và đẳng cấp của Liver tại PL đi theo những lộ trình rất kỳ quặc. Năm nào cũng vậy, họ khởi đầu và bắt nhịp với giải đấu chậm hơn rất nhiều so với các đội khác. Có dễ phải mất đến 9-10 trận đầu thì lối chơi của Liver mới đi vào ổn định. Sự ổn định ấy kéo dài cho đến qua kỳ nghỉ đông một thời gian. Mạch chiến thắng của họ đôi khi kéo dài hơn 10 trận. Tuy nhiên đúng vào lúc các cổ động viên trung thành đang lâng lâng sung sướng. Các chuyên gia tin tưởng họ sẽ băng băng về đích. Ngay lúc ấy họ lại bất thình lình ngã ngựa. Có thể là trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như MU, Chelsea. Cũng có thể là một anh lính mới tòng teng vừa lên hạng cỡ Reading. Và phong độ của đội bóng kể từ đó lại rơi vào tình trạng trồi sụt, thất thường. Tất nhiên, chức vô địch giải Ngoại hạng còn lâu mới đến với một đội bóng kém cỏi về khả năng nước rút đến như vậy !!!
    Mùa trước công bằng mà nói thì Liver khá đen đủi khi đối đầu với mấy đội cùng chiếu. Trận gặp Chelsea đầu mùa, Liver tấn công dồn dập và đá rất nhuyễn. Hiệp 2 Chelsea còn bị đuổi 1 người. Cơ hội và sức ép được tạo ra liên tiếp trước khung thành Chelsea. Nhưng cái quan trọng nhất là bàn thắng thì lại không đến để rồi bị thua ngược. Trận đá với MU ở nửa cuối mùa giải khi hy vọng về chức vô địch của the Kop vừa được nhen lên cũng vậy. Có lẽ không dưới 20 cơ hội được tạo ra và như thường lệ, bàn thắng vẫn ko đến mà còn bị thua ngược bởi nhát kiếm chí mạng của O''shea. Một anh chàng cầu thủ đá cho MU gót 5 - 7 năm rồi mà vẫn chưa xác định được vị trí nào là sở trường của mình? Chán thật! Những trận cầu ấy là then chốt. Nếu Liver thắng trong những trận cầu ấy rất có thể chức vô địch năm rồi đã chẳng gọi tên United !!!
  5. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    ^ Mùa này có Torres rồi thìko có chuyện 20 cơ hội mà ko cắt tiết dc đối thủ đâu,yên tâm đi các bác
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    South China 1-3 Liverpool
    Ghi bàn: Riise 9, Alonso 27, Agger 73
    Đội hình : Scott Carson, John Arne Riise, Daniel Agger, Jamie Carragher, Alvaro Arbeloa, Harry Kewell, Xabi Alonso, Momo Sissoko, Yossi Benayoun, Peter Crouch, Andriy Voronin
    Dự bị: Stephen Darby, Steve Finnan, Sami Hyypia, Dirk Kuyt, David Martin, Jermaine Pennant , Pepe Reina, Robbie Threlfall
    Những cầu thủ đc thay vào: Kuyt (PC) 54, Pennant (HK) 54, Finnan (YB) 64, Hyypia (MS) 72, Threlfall (XA) 77, Martin (SC) 82
    --------------------------
    Kewell xung quá nhở, đá ở Mỹ Đình thì vật và vật vờ, thế mà sang HK cũng đá đc 54 phút cơ đấy tưởng hôm ấy bị chấn thương cơ mà . Đội hình có nhiều chú ko biết quá, cứ như từ trên trời rơi xuống ấy Hay nhất là Scott Carson đã trở lại, bắt tốt vào nhé!
  7. ironicyou

    ironicyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Mấy mùa rồi Liver đã có những thành công khá vang dội trên đấu trường Châu Âu. Một chức vđ Cup Uefa. Một chức vô địch Champion League. Tại đấu trường Châu Âu, Liverpool là cái tên mà tất cả các đội bóng - từ to đến nhỏ, từ vĩ đại đến làng nhàng - đều ko muốn nhắc đến. Đơn giản vì họ sợ. Sợ và kính phục cái bản lĩnh của 1 chuyên gia đá Cup. Đối đầu với Liver thì dẫu có hoành tráng như Real, Barca, Milan hay củ chuối, củ ấu như Juve, Chelsea đều cầm chắc hơn 80% khả năng thất bại. Cái tên Liverpool đã trở thành một nỗi khiếp sợ trên đấu trường châu lục. Mỗi khi bắt thăm đá C1 các đối thủ đều làm dấu thánh cầu mong sao cho họ tránh được Liver của chúng ta. Thật tự hào biết bao !!!

    ÓE ÓE, cái này nổ roài stinky ơi. Đội nào vào đến tứ kết ở C1 cũng được coi như nhau cả thôi, sợ sệt gì đâu.
    Chỉ hy vọng El Nino đá đủ hay, ghi 20++/mùa là Livẻ ngon. Biết đâu Kuyt lại giống Drogba, sau 1 mùa vật vờ sẽ nổi cơn vào mùa thứ 2 và tằng tằng ghi bàn. CHưa kể Voronin với sức mạnh càn lướt, lối chơi đồng đội và khả năng ghi bàn dũng mãnh, đanh chơi khá hay ở pre-season
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng đổi thành tấn công thì tớ thấy cũng lo lo.Nhất là khi đấu với các đội mạnh (bọn yếu thì ko tính,đập cho dẹo luôn )
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.953
    Đã được thích:
    175
    Không hiểu sao vẫn nghĩ Liver vô địch ngoại hạng mùa này
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Porstmouth 0-0 Liverpool
    Portsmouth thắng 4-2 sút penalty
    90 phút không ghi được bàn đã đưa hai đội đến chấm phạt đền. Trận đấu đầy thử nghiệm của Benitez cho mùa giải mới với 1 loạt tên tuổi mới, vẫn có sự xuất hiện của Hyypia ko biết nhằm mục đích j Các cầu thủ đá khá hăng hái, đặc biệt là Torres khá hoà nhập với đồng đội tuy nhiên anh này còn sút trượt cả 1 quả pen, tính đến giờ anh vẫn chưa ghi được bàn Thêm 1 chi tiết nữa là cảm thấy ko yên tâm ở Reina, về cuối ảnh có quả bắt bóng "thần sầu", chán
    Đội hình: Pepe Reina, John Arne Riise, Daniel Agger, Sami Hyypia, Steve Finnan, Harry Kewell, Xabi Alonso, Momo Sissoko, Jermaine Pennant, Ryan Babel, Dirk Kuyt
    Dự bị: Alvaro Arbeloa, Yossi Benayoun, Jamie Carragher, Scott Carson, Peter Crouch, Steven Gerrard MBE, Lucas Leiva, David Martin, Robbie Threlfall, Fernando Torres, Andriy Voronin
    Các cầu thủ đc thay vào: FT (HK) 52, YB (RB) 65, AA (JAR) 75, JC (DA) 76, LL (MS) 82, SG (JP) 85

Chia sẻ trang này