1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    có người đá cho xem là tốt rồi, đòi j nữa
  2. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nếu nói 1 cách công bằng thì đấy là một trận đấu hay rất hay.Và đội hay hơn-thật đáng tiếc-là Ars chứ ko fải Liverpool
    Dạo này tớ hay nghĩ đến một tương lai tay trắng lắm cô Ớt ạ
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Arsenal, tối 28/10, tại Anfield Stadium !!!
    Với mạch bất khả chiến bại từ đầu mùa của cả 2 đội, Tét và Giơ đều mong muốn nhân trận quyết đấu này tặng cho nhau những nhát kỷ niệm sâu hoắm như vết chém của dao quắm. Bước vào khu vực kỹ thuật trên sân, Giơ tinh tướng, a ha, bố mới hoà có 1 trận, nhưng mày cũng chưa thua trận nào. Được lắm, tối nay, kể cả là mày chó cậy nhà, gà cậy chuồng bố cũng phải cho mày biết thế nào là bất bại hoà 1 trận với lại bất bại nhưng hoà đến tận 4 trận thì đẳng cấp nó phải khác nhau như thế nào. Thần công của ông khạc ra lửa, mửa ra khói, đã nhả đạn thì đến khủng long cũng banh xác chứ cái ngữ mày, cái ngữ lấy chim cò làm biểu tượng thì có khi chả cần thần công, ông đây trung tiện 1 phát có khi chim cũng lăn quay ra chết vì ngộ độc. Khà khà !!!
    Thần Rùa lạch bạch cõng Benitez ra sân. Anh Giơ này, *** nó, thề với anh là từ nhỏ đến giờ tôi có biết chửi bậy là cái đ.éo gì đâu. Nhưng hôm nay tôi phải nặng lời với anh mấy câu. Anh tưởng tôi đ.éo biết anh đang nghĩ gì hay sao? Tôi chinh chiến mấy giải rồi, từ Na Niga đến P.L, chứ cái ngữ anh hơn chục năm bám cái ao tù này, cứ nghĩ mình là bố thiên hạ. Anh cậy mình tài giỏi chứ gì, cậy thắng như chẻ tre từ đầu đến giờ chứ gì, tính ăn vã tôi hôm nay chứ gì? E hèm, không dễ đâu. Tối nay, anh mang được 3 điểm rời khỏi sân Anfield, tôi cứ là quỳ xuống bú c... cho anh luôn hề hề. Không tin à, cứ nhìn ai đang cõng tôi thì anh biết, phải không cụ Rùa? Dưới mông Benitez, thần Rùa gật gù phụ hoạ, đúng đúng, có anh ở đây hôm nay, có đến bố cái thằng mũi quặp diều hâu kia sống lại, nó cũng chả làm gì nổi chú, chú Tét ạ. Chú yên tâm nhớn đi nhé, mà mk, chú nặng có dễ đến ngót tạ, nặng gấp mấy cái bia mà thường ngày anh vác trên lưng tập thể dục ở chùa. Trận này chú ngự trên lưng anh 90 phút, phải biết trả công xứng đáng nhá chú Tét. Hì, bác yên tâm, bác mà giúp em nhổ vào mặt cái thằng ku Giơ kia thì em afternoon bác mọi thứ, sau trận này, anh em ta ra khu đèn đỏ giải khuây tí cho nó máu, nhỉ ! Thần Rùa lim dim, ờ, kể ra cái thằng râu quặp cưỡi trên lưng mình hôm nay nó cũng biết người biết của đấy. Tự sướng trong giây lát, cụ Rùa chầm chậm hướng cái nhìn về phía Wenger kèm theo đó là 1 nụ cười khảy nhếch mép đầy khinh mạn!
    Wenger chột dạ, mẹ nó, chả lẽ thân kinh bách chiến như ta lại thua cái lão thần Rùa chậm chạp kia. Dốt thật, giá mà biết trước cái thằng ku Tét kia nó cưỡi rùa xung trận thì có khi mình về Pháp đóng yên cương cho mấy con Sên cụ rồi mang sang đây đua với nó mới phải chứ nhờ. Chậc chậc. Hơi bị tiếc. Nhưng mà thôi, thần công ta uy danh lừng lẫy, thổ công thổ địa sân Anfield ta còn chả coi ra gì, nữa là cái lão Rùa gần đất xa giời kia, mẹ, hôm nay cho chúng mày biết thế nào là thua tan tác. Đội hình thế nào rồi nhỉ? À ngon, thằng Cesc phong độ cực tốt, các thằng khác cũng đang vào form, Slavia Praha mang theo cả thầy phủ thuỷ đến sân Emirates để yểm bùa thế mà ta còn kỷ niệm nó đến 7 trái, tiễn bạn ra về trong nước mắt, kỷ niệm bạn 1 chiếc công nông đầu ngang chở trứng về cho đỡ mang vác khổ thân. Còn cái thằng ku Tét, nó vừa bị ba cái thằng oắt con, hỉ mũi chưa sạch, nửa quê nửa tỉnh: Ô nim phích Mác Xây, Bê sít tát, toàn dạng trên mặc com lê dưới đóng khố vải, nó khạc cả đờm vào mặt. Thế thì sợ chó gì nhỉ, đúng là mình khéo lo hão.
    Bên kia, Tét như đọc được ý nghĩ của Giơ, chụm tay làm loa: anh không tin tôi hả anh Giơ, được rồi, đã thế tôi chứng minh cho anh luôn nhé. Trận này tôi chấp anh 2 cánh luôn. Đã nói là làm, Tét bẻ gãy luôn 2 cánh của Liver bằng cách tống D.Kuyt - ngu nhất, vụng nhất vào cánh phải, nhét Voronin - rùa nhất, Minh Tiến nhất - sang cánh trái. Rồi chụm tay lên miệng, hướng về phía Wenger, thấy chưa anh Giơ, đố anh thắng nổi tôi hôm nay đấy. Giơ sôi máu, mẹ nó chứ, đội hình mạnh nhất của nó mà ông còn chả coi ra cái khỉ gì, nữa là cái đội hình gãy cánh này. Thằng Kuyt với thằng Nin, có sang đá ở Philippin cũng chả đội nào thuê, thế mà nó dám xếp vào hai cánh. Được lắm, trận này ông cho mày 10 - 0 cho hết bố láo. Bên kia Tét vẫn vê râu cười khinh khỉnh đầy thách thức.
    Hiệp 1 đội của Tét mặc dù gãy cánh nhưng do có sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, đúng là chó cậy nhà tấn công vung vít, sút cứ bùm bụp. Lại còn ghi bàn trước nữa chứ. Giơ chột dạ, ơ, không lẽ thần rùa linh nghiệm thật? Mà không sao, nó đang hăng tiết, cứ chịu trận tí đi, hiệp 2 bố cho mày tan chợ. Quả là cao thủ, Giơ tính không nhầm, hiệp hai mới bắt đầu được có vài phút, thần công của Giơ khạc lửa tưng bừng, đạn bay vèo vèo khắp mặt sân. Cứ đà này ông tặng mày 10 trái là cái chắc Tét ạ. Bên kia Benitez thấy đội nhà yếu thế cũng hơi chột dạ, ỷ có thần rùa dưới mông, lại đang dẫn bàn trước, thế là gào lên: này anh Giơ, anh bó tay quy hàng đi, trận này ko thắng nổi tôi đâu. Anh không tin à, tôi chấp anh luôn hàng tiền vệ và tiền đạo nữa nhé. Nói dứt lời, rút ngay sát thủ El Nino ra sân, tung P. Crouch - đôi bạn cùng tiến với D.Kuyt vào sân, chưa đã, nhân cơ hội Xabi nhạc trưởng bị đau, anh tung luôn chú Abeloa - hậu vệ, hàng thải của Real vào trám chỗ. Đội hình Liver vốn xộc xệch giờ càng thêm độ rệu rã.
    A, thằng này láo, mày coi thường anh thế là cùng. Toàn đội tiến lên, dồn hết tốc lực tấn công, cho bố con nhà nó và cả cái lão rùa kia biết thế nào là lễ độ. Ở giữa sân, nghe thấy Wenger gào lên như vậy, Mascherano rã rời vì cày ải 1 mình từ đầu trận đến giờ, phát hoảng lên, quay mặt về phía ban huấn luyện buông 1 câu "Tiên sư cha anh Tét, anh cho thằng Loa vào sân khác gì anh giết em, sao không để Lucas nó vào chia lửa. Em là người chứ có phải trâu đâu". Không để Masche có thời gian than thở, đội quân của Wenger tiến như vũ bão, bắn phá, cày nát mặt sân Anfield. Vào rồi, vào rồi. Thằng Cesc nhà ta đá hay quá. Lạ thật, sao ku Tét nó vẫn bình thản thế nhờ? Được rồi, toàn đội dốc hết sức tiến công, ghi thêm thật nhiều bàn thắng để cho ku Tét kia nó chết trong nhục nhã. Vào, ơ không vào, cột dọc rồi. Vào, ô, lại cột dọc à. Thế này là thế nào? Đá như thế mà sao cứ cột dọc mãi thế nhỉ.
    1-1. Hoà. Mặt Wenger đỏ gay vì tức giận, mẹ cha lão Rùa giỏi thật, đội mình đá hay thế mà chỉ được có mỗi điểm đem về. Thế mới đau chứ. Benitez nhã nhặn vừa lau mồ hôi vừa bắt tay, ngoài mặt tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì lạnh toát, mk, nếu đá thêm 5 phút nữa thì mình vỡ tim mà chết mất. Cám ơn anh Rùa lắm lắm, nhờ anh mà em giữ được thể diện với lão Giơ, thôi, giờ anh em mình đi nhỉ, để em cảm ơn bác bằng hành động ! Hẹn gặp lại anh nhé anh Giơ, kiểu này chắc em sẽ lại phải cưỡi Rùa đến Emirates thăm anh sớm !!! Bai bai !!!

  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Nếu một trong hai đội thua thì sẽ mất mạch bất bại, vì vậy hòa là một tỷ số đẹp để cả 2 cùng giữ vững thành tích ấy
  5. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vào vote cho bác Gai Sứa 5* mà không được là thế nào nhỉ.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mùa bóng năm nay (07-08) Liverpool đoạt chức vô địch, tớ sẽ ... khỏa thân, cầm cờ Liverpool chạy vòng quanh khu phố để ăn mừng. 18 năm rồi. Các Liverpudlians đợi chờ mòn mỏi. Khỏa thân vì điều đó chắc cũng đáng, anh chị em nhỉ ! . Thiên hạ có chửi cũng mặc. Tất cả cho Liverpool !!!
    Lão tổ trưởng tổ dân phố chỗ tớ cư ngụ, rất bị ghê đấy các cậu ạ. Lão ấy là cựu chiến binh. Trong kháng chiến chống Mỹ là tù chính trị. 20 tuổi nhập ngũ, làm quân báo, một lần sơ sảy đi vệ sinh bị biệt kích Ngụy tóm sống. Ra tù thì đất nước giải phóng rồi. Lão trở thành độc thủ tướng quân. Chả phải vì bom đạn chiến tranh, mà là vì lúc đi tàu hỏa ra Bắc, sướng quá thò tay ra ngoài cửa sổ, bị vướng vào dây thép. Mất cánh tay phải luôn! Thương binh hạng 1/4. Giờ, lão cũng như tớ, rất yêu Liverpool. Vợ lão bán nước chè đầu ngõ. Mỗi khi đi công tác về, tớ lại ra bàn cờ tướng của lão chơi vài ván. Để nghe lão chửi bậy lúc thua. Vui đáo để !!!
    Lão cả tớ vừa giao hẹn là: nếu Liver trắng tay mùa này, lão sẽ không bao giờ phàn nàn tớ vì tội đổ rác không đúng nơi quy định nữa. Khuyến mại thêm 1 thứ, ấy là uống nước chè thỏa phanh trong khoảng nghỉ ngơi giữa mùa bóng 08 -09 của P.L. Còn lỡ Liver "chẳng may" vô địch, tớ đây sẽ phải chạy lông nhông quanh xóm, với điều kiện, trước khi chạy, quần áo lột ra, để hết ở nhà . Lúc đầu, nghe điều kiện, tớ nhảy chồm chồm, vén quần lên tận bẹn, vỗ đôm đốp, đỏ hết cả đùi mà xỉ vả lão chơi khôn. Nhưng khi nghe lão nói: tao già rồi, khỏa thân người ta chửi già rồi còn đú. Thế là tớ hiểu vấn đề, vui lòng chấp nhận thương đau. Che dấu 28 năm rồi. Cuối năm nay, Liver vô địch, thì cả khu biết hết. Sau lần ấy, chắc tớ có mặc quần áo đi làm cũng bằng thừa
    Thế đấy, rất bị máu, tớ trót chấp nhận luôn. Tớ hơi bị ngại nếu phải khỏa thân trước bàn dân thiên hạ ("thiên hạ" đó có cả vợ chưa cưới của tớ). Nhưng mà kệ, nhỉ! 18 năm mới có 1 ngày !!! Mong cho lão già kia thua cuộc !!! Từ hôm nay, tớ cố gắng đổ rác đúng nơi quy định! E hèm !
  7. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa chờ 18 năm bao giờ. Mới để ý khoảng 4 năm, xem khoảng 3 năm. Đầu tiên thua cũng ức, thắng cũng vui, nhưng bây giờ thì thứ 7 chủ nhật chờ xem đá bóng, đá xong đi ngủ, chả thấy gì. Thắng thì bình thường, thua cũng thấy bình thường, xem thì cứ xem, nhưng chờ đợi thì cũng biết thế nào gọi là âm thầm, cay đắng, cuối mùa mới được 1-2 lần vui vẻ, cảm xúc thì trận nào đinh đinh mới vui, buồn, cay cú. Cho nên 2-3 năm như thế, thì không hiểu các bố thích 6-7 năm các bố ấy xem bóng đá thế nào, chứ đừng nói là 11-12 năm, 17-18 năm.
    Vui đến mức tụt quần như bác Sứa Gai thì ở Level mấy nhỉ. Em thì tự hứa với mình khi nào LFC vô địch, em sẽ mua một cái Underwear màu đỏ, chứ chưa đến mức tụt quần chạy quanh như bác.
    Nếu bác thấy ông cựu chiến binh nhà bác phơi Underwear màu đỏ, thì bác nhớ cho em gửi lời hỏi thăm, bác nhé.
    Ôi underwear em underwear màu xám, đến khi nào anh mới thay màu được cho em.
  8. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng, những trận cầu đinh có Liv tớ chưa bỏ qua một trận đấu nào. Luôn xem và ủng hộ hết mình. Thắng thì cực kỳ hạnh phúc, thua thì buồn và chán một xíu. Chỉ một xíu thôi... Ngoại trừ trận chung kết cúp C1 năm ngoái.
    Còn những trận đấu bình thường thì thậm chí nhiều trận chẳng biết cả kết quả.
    Có phải vì bây giờ đã già hay vì Liv không còn Owen...
    Nhưng tình yêu dành cho Liv thì vẫn luôn đặt lên hàng đầu đấy!
    Tuy nhiên vẫn chưa thể tượng tưởng nếu Liv vô địch thì mình sẽ ăn mừng như thế nào nữa...
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ậy. Cái cậu Tviet này chán quá. Tớ đã nói giảm nói tránh là "khoả thân" rồi, thế mà cậu rúc vào đây post bài cứ luôn miệng "bác Sứa tụt quần, bác Sứa tụt quần". . Nghe nó thô tục thế nào. Tình yêu của tớ đối với Red Army bị cậu tặng cho mấy quả trứng ung. Phũ phàng và bẽ bàng quá !!! Bình luận kiểu ấy các chị em trong Box thấy ngứa mắt, lúc Liver vô địch, chị em thủ cái kéo thợ may trong người đến khu tớ chơi, thì cậu bảo làm sao tớ giữ nổi lời hứa với lão Tổ trưởng dân phố ???
  10. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Vầng, chết rồi, chết rồi em xin lỗi bác. Bao nhiêu từ: Lột, cởi, khỏa, vén, trần, nhộng... hay ho mà lại nhẹ nhàng, tránh khéo đi cái sự t.. thì em lại không dùng, em lại dụng từ t... thế thì có phải là cho bác trứng ung không.
    Nhắn anh em: Lời nói đã nói ra rồi, bốn ngựa kéo không lại. Bài viết ở đây cũng không sửa được nữa. Em chẳng làm gì được rồi. Thôi trót thì cho chét, đã vụng chèo thì em đành khéo chống em nhắn bác luôn: nếu có chuyện gì sảy ra, bác phải giữ gìn cẩn thận rồi mang sang Thái. Chứ ở mình nghe nói cũng làm được, nhưng mất hết cả cái độ nhạy cảm vốn có đi.
    Nhắn chị em: Ấy là đang sợ chị em mang kéo sang cắt mất quần áo để ở nhà anh Sứa Gai lúc mà đội mình vô địch, nên nhắn anh ấy mang sang Thái để khâu vá lại. Tuy đắt một tí nhưng an toàn mà lại không làm hỏng áo quý của mình đi

Chia sẻ trang này