1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đi với mấy thằng bạn,bị chúng nó chê Liv hèn mà đêk cãi lại được.Đã thế fụ hoạ chửi thêm : dm,Liv có 4 thằng biết đá bóng là Car,X.Alonso,S.G,Torres, còn lại toàn 1 lũ đần,đá thế là khá lắm rồi đấy ,
    Dạo này toàn thấy fan Ars với Man
  2. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Blackburn - Liverpool: 0 - 0
    Chúng ta vẫn giữ vững thành tích bất bại từ đầu mùa giải. Tối qua Red Idiot đã chơi 1 trận để đời trước Đại Gia Blackburn vốn được đánh giá trên cơ và đẳng cấp hơn. Các cầu thủ đã vào trận với hừng hực quyết tâm và cống hiến cả 200% sức lực. Toàn đội đã tạo ra 1 thế trận cù nhầy làm nản lòng các miếng tấn công, các pha phối hợp của Blackburn. Không những thế, trong trận đấu, chúng ta còn tạo ra 1 vài cơ hội tương đối ngon ăn trước khung thành của Brad Friedel, khiến các cổ động viên của đội chủ nhà toát mồ hôi hột. Những nỗ lực ấy cộng với 2 lần trợ giúp của cột dọc và xà ngang đã giúp chúng ta giữ nguyên mành lưới, mang về 1 điểm vô cùng quý giá cho cuộc chiến trụ hạng đầy cam go mùa bóng 07-08 của Red Idiot. Những người chơi nổi bật hơn cả và góp công lớn nhất vào trận hòa đầy may mắn này đó là trung vệ Hyppia, tiền vệ Sissoko và đặc biệt là tiền đạo Disaster Kuyt.
  3. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Mọi người cho một tràng pháo tay về bài bình luận hay nhất trong năm.
  4. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không xem trận này nhưng nghe bác tả cũng có thể mường tượng ra cảnh anh chàng Cuống Kuyt làm ăn thế nào. Các anh Sisoko và anh Mas không thể chơi ăn ý bởi chả biết thằng bỏ mẹ bên cạnh là thằng nào, thường chạy thế nào, thói quen thế nào, và lúc nào mắt cũng phải hấp háy, bởi bình thường có đá với chúng nó đâu mà biết.
    Rafa đứng ngoài chỉ chỉ, ngón này cặp ngón kia xòe, bảo tuy tao mới cho chũng mày tập có vài ngày, nhưng chúng mày phải nhớ chứ, sao chỉ ngón cái mà lại chạy vào giữa.v.v.lộn hết cả lên thế hử. Chú Gerrard này, anh trông cả vào chú...
    Hổng biết thế có đúng với diễn biến trận đấu không. Chắc thần rùa lại ngồi trên khán đài bấm độn...nhờ
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    May quá, bị Fulham nó ép cho lòi kèn, chút xíu thì được hòa thêm trận nữa. Benitez nên hỏi xem El Nino còn cậu em trai nào không rồi rinh về đá cặp với ông anh!
    Các Liverpudlians ơi, cứ nhà thằng ku Quit, Riise với Crouch mà đái, mà ị nhá. Cho chết cụ mấy cái thằng cơm toi ấy đi.
    Rồi. 24 điểm rồi. Cố gắng lên !!!
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Thắng 2-0
    Xem hơi thất vọng 1 chút,điểm sáng duy nhất là fa ghi bàn cực kỳ đẳng cấp của El Nino
    Chú Voronin trận này cày ác,mỗi tội chỉ cần cù thôi thì chưa đủ
    Điểm sáng nữa là đã cho Benayoul vào đá cánh fải và Babel cánh trái.Hy vọng bác Tét sẽ tiếp tục sử dụng đội hình này
  7. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thang điểm của các cầu thủ Liverpool trong trận Liver - Fulham ( Sứa Thối bình chọn ):
    1. Reina: 6 điểm - bắt vẫn ngon nhưng nhàn quá, cả trận chỉ phải cuống đít có 3 tình huống
    2. Caragher: 7 điểm - cày như trâu, mùa này phong độ không còn đỉnh cao nữa, nhưng tỏ ra khá trên cơ các tiền đạo Fulham
    3. Hyppia: 4 điểm, thôi, châm chước cho 6 điểm, ưu tiên các cụ sắp về hưu - tai họa của Liver ở hàng thủ, trận này chơi không đến nỗi tồi, không chỉ phòng ngự, mà còn biết lên tham gia tấn công, oánh đầu mấy quả lên tít khán đài, kinh phết
    4. Abeloa: 7 điểm - được trả về cánh phải, gặp đội yếu chơi cũng nuột. Làm chủ hành lang cánh phải, lên công về thủ như đi chợ, tạt vài phát ngon lành tuy nhiên cái thằng bỏ mẹ Voronin nó cứ đá hụt với đá trượt, toi công
    5.Aurelio: 4 điểm - lạch bà lạch bạch như vịt bầu, phòng ngự chả ra gì, tấn công như c... ứt, toàn chuyền hỏng
    6. Gerard: 5 điểm - không có đường phát động tấn công nào ra hồn, trí thông minh để hết ở bắp tay bắp chân. May còn sút đc quả Penalty nên cho 5 điểm an ủi. Ông này đá tiền vệ trung tâm thì tuyển Anh có may mắn vào dự Euro 2008 cũng chả cần mang theo nhiều hành lý. Loại từ vòng bảng thôi
    7. Mascherano: 4 điểm - chịu cày nhưng khả năng chuyền bóng thì đột nhiên sa sút, may mà tụi Fulham nó không giỏi tận dụng cơ hội
    8. Benayoun: 7 điểm - người Do Thái thông minh, tuy nhiên Niemi nó cũng chẳng phải thằng đần. Trông lẻo khoẻo mà dai sức ra trò, xứng đáng đá cánh phải hơn Pennant
    9. Riise: 0 điểm - tôi thống kê trong 70 phút có mặt trên sân ông này không tạt nổi 1 quả nào từ cánh trái. Cộng với cả lối chơi nông dân chỉ biết cắm đầu vào sút thì các chú đang chơi ở Champion Ship nên sớm liên hệ với ông này
    10. Andry Vô tích sự: 0 điểm, đáng ra thang điểm nên có điểm âm thì chấm ông này mới chính xác - ông này xuất hiện trên sân tương đương với việc Liver chấp Fulham 1 tiền đạo. Có 5 cơ hội mà không ghi nổi bàn nào. Niemi nó thấy tội nghiệp ra vỗ vai an ủi mấy lần. Đá cho tuyển Ucraina hơn 6 chục trận mà ghi đc những 4 bàn cơ, thế đủ biết tài năng cỡ nào rồi. Vừa rồi còn to mồm với cả HLV tuyển quốc gia vì không thấy tên mình trong danh sách được gọi vào tuyển. Rõ cái đồ mặt dầy, trơ trẽn! Sắp tới nếu không bị bán thì chắc tụi Hooligan của Liver nó cũng bắn chết thôi. Chôn chung mộ với Kuyt, bia mộ không ghi tên tuổi, chỉ có hình 2 con lừa
    11. Crouch: 0 điểm giống Voronin, tuy nhiên vì chân nọ vấp chân kia tự dưng kiếm thêm quả Penalty nên hào phóng cho cha này 2 điểm - Về Liver hơn 2 năm rồi, càng ngày càng gầy xác xơ. Lỏng khà lỏng khỏng như bộ xương di động. Tay như cành tre khô, chân như xe điếu, bộ mặt trơ xương đủ đóng phim kinh dị khỏi cần trang điểm. Chắc bị bệnh lao lực. Điểm sáng duy nhất là quả oánh đầu nhẹ hều, bóng bay tít xa, chả hiểu sao nó lại may mắn rơi trúng khung gỗ nên cũng đỡ bị chửi. Từ trận sau nên ngồi dự bị dưỡng sức, Benitez không được hành hạ người bệnh tật thế chứ
    12. Lucas Leiva: 6 điểm - chơi khá chững chạc, kiểu này nếu đá đều chân chắc trình độ tăng tiến nhanh thôi. Triển vọng đấy, tài năng đang chờ khai quật
    13. Babel: 6 điểm - cũng người Hà Lan, may mà không phải anh em họ hàng gì với Kuyt. Ngoại hình và lối đá đều giống Hassenbank, tuy nhiên cần quái hơn tí nữa. Bớt rườm rà đi là tiến bộ. Vào sân đã thể hiện được mình, dù không nhiều nhưng cũng đem lại sự đột biến trên hàng công
    14. "El Nino" Torres: 9 điểm - Cứu tinh của Liverpool, El Nino chứng minh với Niemi là ở Liver hiện giờ tuy nhân tài như lá mùa thu, nhưng không phải là không có. Bàn thắng quá đẳng cấp, khai thông bế tắc, cứu vãn danh dự cho Liver, chấm dứt sự ức chế của toàn đội, vuốt nước bọt bám đầy mặt Benitez. Không có bàn thắng ấy, chắc chắn 1 điều là Gerard đầu đất sút Penalty ra ngoài thôi. Cảm ơn El Nino. Từ hôm nay, mỗi lần ra sân tập, Kuyt, Crouch với Voronin mỗi thằng phải cõng Torres chạy 3 vòng quanh sân
    15. Benitez: 5 điểm - tôi chửi ông nhiều, cũng thấy hơi áy náy, dù gì đội ông cũng đã thắng trận và có 3 điểm. Nhưng mà phải đợi đến 70 phút mới nhận ra Riise và Voronin là vô dụng thì rõ là cái đầu ông cũng đang có vấn đề. Chấm ông 5 điểm là nương tay rồi đấy. Cạo râu đi nhá !
    16. Liverpudlians: 8 điểm - vẫn rất nhiệt tình, khổ thân các bạn, tới phút thứ 80 mấy mới đc hát "You''ll never walk alone". Nhưng mong các bạn huýt sáo nhiều hơn nữa mỗi khi đội bóng chơi dở. Có thế chúng nó mới biết nhục cái mặt. Tôi ở Việt Nam mở Champagne ăn mừng nếu các bạn đốt nhà thằng Kuyt, Crouch, Riise và Vorronin
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chấm cho bác Sứa 6đ,thương tình đoạn cuối có câu : đốt nhà bộ tứ votisu nên cho thêm 0.5đ nữa
  9. tviet

    tviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra chấm bác Sứa 5 điểm, là điểm trung bình, nhưng bác quên cho điểm cầu thủ tiền vệ quan trọng đóng góp một đường chuyền thành bàn đẹp mắt, nên đánh bác trượt (bàn thắng quyết định, thông tắc, chống mùi.v.v.), chấm bác 4 điểm, là điểm dưới trung bình. Đấy gọi là bình luận thực chất, chấm điểm thực chất.
    Em sẽ tường thuật lại trận này vào tuần sau, tuần này bận quá, với lại tuần sau không có đá banh. Đặt gạch trước nhé
  10. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    D.Kuyt bóp nát trán, suy nghĩ mãi vẫn ko hiểu sao anh có thể ghi bàn trận đá với Chích Chòe. The Kop bắt đầu chu kỳ đáng sợ rồi đây !!!

Chia sẻ trang này