1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Shanghai Shenhua 0 - 2 Liverpool
    Feyenoord 1-1 Liverpool
    Trận đấu quan trọng của Torres - anh đã ghi được bàn thắng khổ thân giới truyền thông cứ chĩa nòng về phía anh đòi anh nhả đạn . Ở trận còn lại với Feyenoord, Gerrard đã ghi bàn gỡ gạc cho đội bóng áo đỏ. Liverpool trở lại nước Anh với niềm tin lật đổ ngôi vua của MU
    ----------------------
    Hôm qua có bác nào xem Charity Shield không hơ hơ... nhìn mặt các anh áo xanh đã quá, cứ đần ra chả hiểu sao có mỗi 3 quả pen ra ngoài cả 3, giờ phút ấy cứ ước MU đá hỏng 1 quả để cho các bạn Chelsea được đá hỏng 5 quả liên tiếp lập kỷ lục luôn thể Ko hiểu bác Mourinho phàn nàn ít đc nhận các quả pen trong suốt mùa giải năm ngoái để làm j ko biết
  2. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Xem cái thằng kụa Fey (thằng ghi bàn ấy) đá hay khiếp
    Mấy trận giao hữu thôi,nhưng công nhận 1 điều là thiếu S.G thì ko hiểu Liv sẽ đá thế nào - đẳng cấp hơn hẳn các cầu thủ còn lại
    Thêm 1 chút nữa với gã số Voronin và D.kuyt : đều khoẻ,nhưng Voronin có vẻ có đầu óc hơn 1 chút
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy trận giao hữu vừa rồi thấy đội hình của Liver tác chiến chưa ngon lắm. Cựu binh thì chả nói làm gì. Tân binh thì Torres có vẻ cũng ổn ổn. Voronin, Kuyt và Crouch thì vẫn vậy - rất chuyên nghiệp trong việc bỏ lỡ các cơ hội!!!
    Hậu vệ cánh trái ngon phết. Issua đá nuột hơn Aurelio !
  4. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Aston Villa 1 - Liverpool 2. Khởi đầu suôn sẻ - Kết thúc huy hoàng !!!
    Tối qua một Benitez với bộ râu y chang mấy tay cướp cạn thành Ba Tư đã kỷ niệm Martin O''neil hai nhát sâu hoắm ở ngay trận đấu đầu tiên của mùa giải. So với các trận đấu khởi đầu ở những mùa giải trước thì có thể nói trận đấu trên sân khách tối qua của Liver là chấp nhận được. Mặc dù hàng tá cơ hội đã được tạo ra nhưng 2 bàn thắng mà Liver có được phải thành thực mà nói: khá là rùa. Khi lưới của Villa rung lên lần đầu tiên trong sự vui sướng tột độ của Liverpudlians thì Martin Lausen của Villa muốn xịt khói ra tai vì thấy tên mình chình ình trên bảng điện tử với tư cách: người ghi bàn !!!
    Phút 85 tôi tí nữa ngất xỉu khi thấy một Carragher dày dạn trận mạc tỉnh bơ ... dùng tay chơi bóng. Và mặc kệ Reina cố gắng tạo sức ép, G. Barry của Villa vẫn nạnh nùng kết niễu Liver bằng 1 cú nã đại bác vào góc trái của khung thành từ chấm 11m, trong khi Reina đã phi tấm thân bồ tượng của mình tít sang góc bên phải! Hỏng rồi! Lúc ấy chỉ dám nghĩ Liver bảo toàn đc tỉ số hoà là thành công. Tiên sư tụi Aston, tụi nó rắp tâm biến sự reo hò cuồng nhiệt từ đầu trận của ta trở nên lố bịch. Và tiên sư cả cái chú Carragher nữa. Lương tuần của chú nếu quy ra thóc có thể chất kín cả thành Liverpool, vậy mà đỡ bóng chả khác gì cầu thủ nghiệp dư !!!
    Đang cay cú rủa thầm từ HLV cho đến các cầu thủ thì phút 87 không tin vào mắt mình vì S.Gerard phấtt 1 cú lá vàng rơi ngoài sức tưởng tượng. Sau pha phạm lỗi cách khung thành chừng 30m của hậu vệ Villa. Sướng. Hò reo khản hết cả cổ. Chắc Gerard cũng chả bao giờ dám nghĩ là mình có thể đá phạt hay đến thế. Bộ mặt như đeo đá của Carragher bỗng chốc tươi như hoa đào mua xuân. Cuống quýt chạy lên chia vui cùng đội trưởng. Liverpudlians reo hò ầm ĩ. Còn các CĐV của Aston Villa thẫn thờ buông ra 1 câu "**** you, Gerard !!! Hố hố! Giỏi, giỏi thật. Tiên sư anh Tào Tháo !!!
    Lữ đoàn đỏ trở về thành Liver với 3 điểm đầu tiên trong cái ruột tượng của mình !!! Cố lên Liverpool !!!
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Một bàn thắng đẳng cấp. Ko còn từ nào để nói về bàn thắng của Gerrard. Chính xác đến từng mm.
    Và quan trọng là nó đem lại trận thắng mở màn cho mùa giải mới. Đem lại tâm lý thoải mái cho các vòngđấu sau. Một sự khởi đầu tốt đẹp.
    Được davidcopperfield820 sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 12/08/2007
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Liverpool trận này đá cũng đc, hàng thủ thì còn hơi lệch lạc tý nhưng hàng công thì ổn
  7. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhìn D.Kuyt chạy mà thấy khổ thân chú này quá. Đúng là cổ cày vai bừa. Người đâu mà có cái dáng chạy lạch bà lạch bạch, trông vất vả hơn cả Dilivio của Juve ở thập kỷ 90. Chạy cứ như là chú ấy đang đeo giữa 2 chân mình một cái khối gì rất chi là nặng. Có dễ đến vài ký lô ấy, nhỉ !
  8. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là chú ý thuộc kiểu đá mãi vẫn ko khá đc.Nhìn đá mấy năm mà đâm chán,chả thấy hy vọng gì ở chú ấy đc cả
  9. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Chú Kuyt này có động tác side step bóng chuẩn phết, xoay xở được
    nhưng chối nhất là nhận những đường chuyền nhanh ,toàn đỡ hụt và băng lên quá đà
  10. manhgia

    manhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0

    mai mới chính thức là cuộc thử lửa khi liv đụng chelsea
    mình nghĩ huề 1-1

Chia sẻ trang này