1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Premiership 07 -08 : hạng 4.Sang năm chả bít có cố đc ko :P

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi easyboy, 23/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng đang bất bại
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Chelsea đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua với việc đẩy Mourinho lắm điều ra đi. Tiếc. Không còn những gai góc chanh chua, vẫn còn đó túi tiền to đùng của anh trọc phú (theo lời bạn jellyfish)
  3. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sa thải Jose Mourinho, anh trọc phú người Nga gốc Do Thái đã tự tay gạch tên Chelsea ra khỏi cuộc đua tranh chức vô địch PL mùa giải này. Trong khi các đội bóng lớn của Anh như Man U, Liver, Arsenal coi trọng chính sách "hôn nhân bền vững" giữa đội bóng và các nhà cầm quân tên tuổi, thì Roman đang lái bánh xe của Chelsea đi theo một hướng khác, thay HLV như thay áo, kiểu Real Madrid bạc bẽo và dốt nát.
    Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Liver mùa này hiện chỉ còn Arsenal và Man U. Arsenal như thường lệ, sẽ xì hơi ở những vòng đấu tới. Man U vẫn đáng ngại, tuy nhiên năm nay không còn lợi thế khởi đầu hoàn hảo như năm trước.
    ----------> cửa của the Kop vô cùng sáng, bây giờ hoặc không bao giờ !!!!
  4. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Chel$ky sẽ fải mất ít nhất là 2 năm để có thể trở lại ,chú Mourinho ra đi kéo theo cả một đám : Drogba (thằng này đang loằng ngoằng,nhưng muốn đi là chắc),Lampard (tớ ko nghĩ cậu này muốn ở lại),Ballack,Sheva (khỏi bàn nhé),Carrvanho sẽ theo chân Mour đi đến bất cứ đâu.Còn lại vài chú lủng cà lủng củng + Roman (chú này nhiều tiền nhưng NuB pỏ xừ,toàn ngáng cẳng HLV thoai) thì Chel$ky trong 1,2 năm tới vô vọng
  5. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Dâu, nhận được tin anh phẫn chí mà giã từ vũ khí tôi không khỏi sững sờ và tiếc nuối. Mặc dù sự ra đi của anh, xét theo một số khía cạnh, nó đem lại cho các cổ động viên Liverpool như tôi đây một niềm hy vọng mạnh mẽ vào cơ hội đoạt chức vô địch PL mùa 2007 - 2008 này của đội nhà.
    Nhanh thật, mới đó mà đã hơn 3 năm rồi anh gắn bó với Chelsea. 3 năm trước, tóc anh lúc mới nhậm chức còn đen nhức mắt. Da mặt anh căng như mông đít bọn trẻ sơ sinh, nghĩa là láng mịn chẳng có vết nhăn nào. Anh cười hềnh hệch đến là mãn nguyện khi được tay trọc phú người Nga trải thảm đỏ mời về sau những mùa bóng thăng hoa cao tít ngọn tre với một Porto làng nhàng, quặt quẹo.
    Phải nói rằng anh là một HLV tài ba, tôi nói không ngoa, có lẽ anh là nhà cầm quân giỏi và cá tính nhất mà tôi từng biết. Anh không có cái kiểu nghèo mà còn tinh tướng như lão Wenger. Anh không kẻ cả và bảo thủ như thằng cha gần đất xa giời đang cố giữ cái ghế tại United. Anh cũng chả dở ông, dở thằng, vừa ***, vừa run như anh Tét nhà tôi. Anh là một người đặc biệt. Thậm chí là vô cùng đặc biệt. Anh luôn kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của một người ý thức rõ được tài năng và phẩm giá của mình. Sự kiêu ngạo ấy của anh không phải là kiêu ngạo suông mà nó đi liền với tính thực tế và hiệu quả. Anh khiến tất cả những HLV khác khi đối đầu với đội bóng của anh đều vã mồ hôi hột. Đó là đẳng cấp. Một đẳng cấp vượt trội phải không anh Dâu !
    Anh còn nhớ không? Vẫn cái túi tiền không đáy của Roman mà HLV lão làng cỡ Ranieri dẫu hết sức lao tâm khổ tứ đã làm được gì với Chelsea củ chuối? Chẳng gì cả, ngoài việc luôn về nhì, nói trắng ra là thất bại. Thế mà từ khi anh tiếp quản, Chelsea bỗng vươn vai và thực sự trở thành một quyền lực của giải Ngoại Hạng Anh, nơi mà các mùa giải trước chức vô địch là việc riêng của Man U và Arsenal nhàm chán. Anh mang đến cho PL một hơi thở mới, một phong cách mới. Chắc chắn, bản lĩnh và lỳ lợm. Một phong cách mà cái bọn cầm tinh trâu đất chỉ biết cắm đầu cắm cổ đá và chạy ấy sẽ còn phải rất lâu nữa mới lĩnh hội được. Anh đến Chelsea đồng nghĩa với thành công nối tiếp thành công !
    Anh Dâu mến, một điều vô cùng hiển nhiên ấy là đem lại thành công cho đội bóng cũng là tròng vào cổ mình với những áp lực kinh người. Sau 2 mùa vô địch, thì năm thứ 3 anh dẫu cố gắng hết sức cũng không đấu lại với Man U được sự hậu thuẫn vô cùng đắc lực của thần Rùa. Chỉ một thất bại ấy thôi, cùng vài ba trận khởi đầu không như mong muốn mùa giải này đã khiến anh chịu hết nổi những câu lèm bèm rất đàn bà của tay trọc phú Nga mà tức khi lên tuyên bố dí b.... vào mọi thứ.
    Cũng phải thôi, sau ba năm lăn lộn cùng Chelsea, tóc anh giờ bạc trắng. Không những tóc bạc mà bộ râu dê của anh cũng lốm đốm lên màu muối tiêu rồi đấy. Mặt anh nhăn như đít khỉ. Khóe mắt toàn vết chân chim. 3 năm qua lấy đi của anh có dễ đến cả chục năm tuổi thọ. Cái ghế anh ngồi nóng gấp vạn lần cái ghế mà G.Bush đang mài mông đít trong Nhà Trắng.
    Cũng đến với PL cùng thời điểm với anh là anh Tét nhà tôi. Sau 3 năm so hai người về hình thể khác nhau một trời một vực. Anh thì ngày càng hom hem tàn tạ, như cô vợ tay nhà giàu nằm trên đống vàng mà héo úa vì đ.éo đẻ được mụn con giai. Khổ thế đấy. Trong khi ấy, anh Tét nhà tôi thì càng ngày càng thắm thịt đỏ da, trông phây phây như giai chưa vợ. Dạo này anh ấy còn phởn chí mà để quả râu trông chả khác gì đệ tử của Bin Laden. Trông hơi bị lấc cấc, anh Dâu nhỉ. Khoản này thì phải nói là anh kém may, giá như 3 năm trước đội bóng mà anh đến cầm quân không phải là Chelsea thì có lẽ giờ này đây, một HLV tài năng và cá tính như anh chắc đang rung đùi tự sướng với ý nghĩ "Tối nay đến lượt con nào phục vụ ****** đây nhỉ?". Mà cóc cần quan tâm đến cái ghế HLV của mình, nó vốn bất khả xâm phạm.
    Thôi anh Dâu, tôi lan man quá, đằng nào thì anh cũng đã dứt áo ra đi rồi. Tôi thì luôn tin rằng sự ra đi này nó tốt cho anh. Kể cả về mặt sức khỏe lẫn sự nghiệp. Tài năng cỡ anh, sớm muộn gì anh cũng lại nổi đình nổi đám lên thôi. Có điều tôi hơi tiếc, giá như cái thằng cha Roman ấy nó chịu khó bổ sung i ốt vào bữa ăn hàng ngày thì hẳn tôi sẽ còn được chứng kiến anh kiêu hùng cưỡi trên con ngựa chiến Chelsea tung hoành ngang dọc. Tôi sẽ còn được chứng kiến mấy cái trò khỉ của anh, nhăn mặt chau mày, bĩu môi ... khi camera chĩa về phía anh trong từng vòng đấu. Người khác thì thấy lố bịch, riêng tôi lại rất khoái khi thấy anh làm dáng, nhất là khi cầu thủ của anh ghi bàn, anh dầu sướng muốn đ.ái ra quần nhưng vẫn ngồi yên, mặt lạnh như đít bom mà tỏ vẻ "ông mày đã biết trước thể nào nó cũng ghi bàn". Anh đem lại sự đa dạng và tươi mới cho PL !!!
    Chào nhé anh Dâu. Chúc anh lên đường bình an. Bảo trọng !!!
  6. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ước gì Mourinho làm HLV cho tuyển England
    Mình chưa bao giờ ghét Mourinho, mặc cho ông ấy rất cao ngạo, tự phụ. Mình thực sự khâm phục ông và sự ra đi của ông cũng hơi bất ngờ.
    Có lẽ Chelsea sai lầm khi để ông ra đi... (Mà không biết ông từ chức hay bị sa thải nhỉ)
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 21/09/2007
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Ôi cái bác stinky_jellyfish .Bác cứ như đi dép trong bụng em ý
    Ẻm kết Chel$ky chỉ sau Liv (tất nhiên),và cực kỳ khoái chú Mour (cho dù thỉnh thoảng đá đểu vài câu vì thắng rùa Liv ),nhưng cũng giống chú ấy,kết đái ra quần cái kiểu của chú ấy .
    Vì thế,xin fép bác,cho em copy cái bài của bác vào blog của em ạ
    http://360.yahoo.com/ntliem_029
  8. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Liverpool - Birmingham: hiệp 1 tỷ số 2 - 0 chia đều mỗi đội một con 0
    Voronin nổi bật trên sân với cái búi tóc màu bạch kim phất pha phất phới như lông đuôi ngựa. Anh nỗ lực chứng tỏ rằng: tiền đạo chuyên ghi những bàn thắng rùa như anh thì không bao giờ xứng đáng có tên trong đội hình xuất phát của đoàn quân Đỏ.
    Dirk Kuyt đang chơi như thể anh muốn chổng mông vào cái quyết định rước anh về sân Anfield của ban lãnh đạo CLB. Cứ đà thăng tiến hiện nay, chắc chắn danh hiệu "Tiền đạo ngu và vụng nhất Giải Ngoại Hạng" không thể nào thoát khỏi tay anh. Cũng chả kém gì Voronin, Kuyt ra sức chứng minh với hơn 4 vạn khán giả đang theo dõi trận đấu rằng: ở Liverpool thì cặp đùi của anh là không có đối thủ. Sắp tới anh sẽ đổi tên thành Dick Quit !!!!
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Hòa Portsmouth, hòa Birmingham. Bệnh cũ tái phát. Cả đội xứng đáng xếp hàng sang Emirates mà bú k... cho Arsenal. Riêng Benitez nên ở lại London lâu hơn, nhận Wenger làm cha nuôi để ông ấy truyền cho kinh nghiệm chiến thắng trước những đội nhược tiểu .
    Đá thế mà cũng đòi vô địch! Tiên sư các anh!!!!
    Được stinky_jellyfish sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 22/09/2007
  10. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Bọn Arsenal thì chỉ tầm giữa mùa chấn thương là hụt hơi thôi,Chel thì ko có gì đảm bảo cả.Có thằng Man rùa là sáng hơn cả thui.
    Cứ tình hình hoà thế này

Chia sẻ trang này