1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pretty Women - Lọ lem hè phố thực sự - và khi tình yêu có thật...

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi khunglongmapu, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Pretty Women - Lọ lem hè phố thực sự - và khi tình yêu có thật...

    Mấy lời nói đầu[​IMG]
    Xin chào cả nhà. Mấy hôm nay nhân cái sự kiện phim Lọ lem hè phố được làm rùm beng trên các phương tiện thông tin, ngay trong forum MFC cũng ồn ào náo nhiệt không kém với sự góp mặt của mấy chị "Gái nhảy" dưới kia. Em xin mạn phép Post lên một bộ phim mà theo em Lọ lem hè phố của chúng ta đã..chôm ý tưởng một cách khá thô bạo từ phim này. Em thành thật xin lỗi các Fan của cái cô Lọ lem hè phố trước nhé, em chả thù hằn gì cô ta cả, chỉ là xem xong nhớ đến "Người đàn bà đẹp" Julia Robert quá nên lọ mọ vào đây Post bài gọi là "hoài cổ"..
    Giới thiệu sơ qua cái phim này một cái nhỉ?!
    PRETTY WOMEN
    [​IMG]
    Đạo diễn:  Garry Marshall
    DV:            Richard Gere 
                      Julia Robert
    Năm SX: 1990
    Bộ phim kể về một cô gái đứng đường tên Vivian...
    [​IMG]
    trong một lần đón khách đã "bắt sống" được một anh chàng tỷ phú và qua đêm với anh ta ở khách sạn, và rồi vì công việc làm ăn của anh ta cần nên hai người ký hợp đồng, Vivian sẽ đóng vai bạn gái của anh ta trong một tuần lễ...
    Một tuần lễ đã thay đổi hẳn con người, cuộc đời của cả hai bên, kết thúc phim đẹp như một câu chuyện cổ tích và ... "She walked off the street, into his life and stole his heart." (Lời giới thiệu về bộ phim mà tôi đọc được trên internet, xin giữ nguyên không dịch để các bạn thưởng thức)
    Với vai diễn này, lần đầu tiên Julia được đề cử giải Oscar cho nữ DV chính xuất sắc nhất và chính thức bước vào hàng ngũ những ngôi sao ăn khách và giới hâm mộ đã lấy tên bộ phim để gọi cô: Julia Robert- người đàn bà đẹp..
    Xin Post thêm vài hình ảnh trong phim:
    [​IMG]
    cùng đi shopping với nhà tỷ phú, bước đầu tiên để Lọ lem biến thành công chúa ít nhất là về ngoại hình...
    [​IMG]
    sang trọng và quý phái...
     



    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)
  2. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    quyến rũ và đáng yêu khi cùng với nhà tỷ phú đi xem hát Opera lần đầu tiên trong đời. Julia rất đẹp trong bộ váy áo này, nụ cười và đôi chân dài bất tận của cô khi bước ra khỏi chiếc xe Limouse (viết đúng không nhỉ?!) đã giúp cô được bình chọn là quyến rũ nhất năm ấy thì phải..
    [​IMG]
    Thanh nhã và lịch sự khi cùng chàng đi xem hockey..Ai có thể nhận ra cái cô Vivian vẫn đứng trên đại lộ các ngôi sao vào mỗi tối trước đó...
    [​IMG]
    chuyện gì đến đã phải đến...


    Bao nhiêu năm làm kiếp con bò
    Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)
  3. khunglongmapu

    khunglongmapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thú thật so với mấy cô gái nhảy dưới kia thì diễn biến tâm lý của Vivian hợp tình và hợp lý hơn. Đây là phim đầu tiên của Julia Robert mà tôi xem, đâu phim tôi hơi bị shock khi nhìn thấy "người đàn bà đẹp" vì cô ấy quá..xấu và trông thật..rẻ tiền làm sao. Nhưng cuối phim thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục và công nhận cô ấy là một "Pretty Women" thực sự..
    Cái lý do tìm đến một cô gái đứng đường cũng dẽ chấp nhận hơn cái anh chàng ca sĩ trong bộ phim của chúng ta
    Từng chút, từng chút một Vivian đã có cách cư xử khác đi và thay đổI con người mình qua từng chi tiết nhỏ. Khi biết mình sẽ phảI cùng với anh chàng tỷ phú nọ ăn tối, cô đã nhờ viên quản lý khách sạn chỉ cho mình cách dung dao nĩa, sư cầu tiên vẫn còn trong con ngườI cô, một người tưởng rằng đã đứng dưới đáy xã hội. Viên quản lý đã như một người thầy, một người cha, chỉ bảo cho cô rất tận tình và tôn trọng cô như một ngườI bình thường và như cô đáng được tôn trọng.
    Vivian hiểu và đồng cảm với nhà tỷ phú, điều này đã ******** yêu thật sự nảy sinh giữa họ. Cô hiểu và đã nói với anh chàng (sau khi gặp những người bạn của anh chàng xong): ?oBây giờ em đã hiểu vì sao anh lại tìm đến em..?
    Khi gặp và bước vào khách sạn cùng với nhà tỷ phú, cô là một con người khác, khi cầm lấy vali bước ra khỏi khách sạn một tuần sau đó, cô đã là con ngườI khác mà không tạo sự hụt hẫng nơi người xem. Có một tình yêu đã nảy nở trong con ngườI cô và cô mong muốn trở thành một người khác, phải sống khác, và cô quyết định sẽ đi học lại để sống khác đi, như một con người..
    Khi tình yêu nảy nở trong lòng nhà tỷ phú, ông cũng sống khác đi trong cách kinh doanh, trong triết lý về tiền bạc và như trong các câu chuyện cổ, hoàng tử luôn cưỡi ngựa, tay cầm hoa đến tìm công chúa nơi balcon nhà nàng, chàng ta đã chạy đến với Vivian cũng với cách ấy (dù có hơi cải biên một tý)..
    Phim kết thúc ngọt ngào và đẹp làm sao..Khi tình yêu là có thật thì chuyện kỳ diệu nào cũng có thể xảy ra.. và bạn có thể trở thành một nàng công chúa dù bạn xuất thân có là ai..
    Thông điệp này chẳng phải là quá tốt đẹp ư?!
    Đây mới thực sự là lọ lem hè phố này..
    Tớ khoái nhất cảnh họ cùng đi Shopping với nhau và chàng ra lệnh cho những người phục vụ trong cửa hiệu cứ "nịnh bợ nhiều vào vì cô ấy đang giữ túi tiền của tôi"..cả đống người xoắn xuýt lấy cô nàng..và bàn hát Pretty Women trỗi lên thật đúng lúc..
    <P>

    <P>Bao nhiêu năm làm kiếp con bò</P>
    <P>Chờ một ngày trúng gió đi luôn (die)</P></P>
    Được khunglongmapu sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 07/02/2004
  4. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khi xem Pretty woman hay thật, kể cũng bõ công mình thuê đĩa 2k về xem. Chỉ tội mỗi khi đến đoạn gay cấn nó lại giật lên đùng đùng... mất hết cả lãng mạn. Tiên sư thằng hàng thuê băng đĩa.
    -----------------------
    Divided we stand, united we fall
  5. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phim nầy đúng là một kiểu cổ tích hiện đại. Thật ra cốt truyện theo tớ là ko hợp lý lắm, nhưng bộ phim vẫn khiến người xem tin được vì diễn xuất rất đạt của 2 diễn viên chính cùng sự phát triển tính cách nhân vật hợp lý, ko khiên cưỡng (ko như Lọ Lem của VN khán giả ko thể nào nắm bắt được đường dây tâm lý nhân vật). Từ phim này mà tớ hâm mộ Julia - cô ko hẳn xinh đẹp theo tiêu chuẩn chung, nhưng ở Julia có một vẻ tự nhiên trong sáng, một charisma khiến cô vượt trên nhiều ngôi sao khác xinh đẹp hơn. Diễn xuất của Julia rất đạt, đặc biệt ở những phim ko thành công của cô, Julia lại càng thể hiện được tài năng của mình. Chỉ có điều khán giả hâm mộ vẫn mong được thấy cô trong những phim tình cảm hài hơn thì phải
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không hề thích Julia Robert, nhưng mà công nhận cô diễn quá hay trong phim này. Nhất là cái đoạn trong bồn tắm, cô vừa hát vừa chơi xà phòng, nhộn nhộn.
    Hồi xưa khi xem phim này khoái nhất cái đoạn đi mua quần áo "trả thù". Lúc vẫn còn ăn mặc hở hang đúng kiểu "làng chơi" đi vào cửa hàng, nhưng bọn nhân viên đã khinh khỉnh nói là bộ đồ đó không vừa tiền với cô đâu. Lúc đấy xem thấy tức tức cho cô, nhưng về sau đi cùng với anh tỷ phú vơ vét cả cửa hàng thì thấy hả hê thích thú ghê. Hê hê, mụ bán hàng phải nịnh đầm rất chi là khúm núm.
    Hay cả đoạn xem Opere nữa, xem xong cô nàng vivien khóc tu tu, tức cười và hay không chịu được
    Mãi gần đây mới xem lại được phim này, nhưng đĩa lại vỡ mất đoạn cuối, nhằnh nhịt nên không xem nữa.
    À ngoài kia có bán cả Video Clip ca khúc Pretty Woman cũng hay phết .
    Cái poster với dáng đứng quay lưng vào nhau của hai diễn viên đã trở thành kinh điển, về sau Châu Tinh Trì cũng có bắt chước vào trong phim hài của anh.
    Cinema Paradiso
  7. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Ah có phải đó là phim Chuyện hỷ trong nhà không? phim Châu Tinh Trì đóng ý. phim này charon mới coi thui (thường thì ko coi phim Hk nhưng tại phim này có Trương Mạn Ngọc nên mới thuê). Buồn cuời kinh khủng đoạn học tập phim Ghost cười muốn vỡ bụng
    Mình cũng ko thích J.R nhưng phải công nhận là cô này có nụ cười đẹp thật, vả lại diễn xuất của J.R quá xuất sắc, tự nhiên. nhất là những đoạn cười của cô này quá thực, mà đóng cười mới khó chứ còn khóc thì cũng ko phải quá khó. Phim này hay hơn phim dc coi là phần 2 của nó : Cô dâu chạy trốn. Nhìn lại Richard Gere mà so sánh với bi giờ (như Chicago chẳng hạn) thì ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu Mà bài hát trong phim này hay thiệt.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  8. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sao muh ít ai thíc Julia Roberts thế nhỉ ..........
    Tớ thấy Julia wá suyệt ( khunglongmapu nhỉ ) pretty woman , notting hill , mybest friend''s wedding ---> hay hơn Diaz nhìu , Bro...vic hihihi .
    Xem gái nhảy 2 tớ thấy nó cũng na ná như PW ...chắc bác Lê Hoàng cũng thíc Julia . Nhưng Mỹ Duyên đóng ko đạt
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đây quả là một bức ảnh tuyệt đẹp, một trong bức ảnh thế kỷ của nền điện ảnh thế giới, một biểu tượng không thể fai nhoà của cái đẹp ở Holywood, của tình yêu và sự lãng mạn.
    Do vậy lấy Pretty Woman so với gái nhảy thì như so hoa lài với bãi c** trâu.
    Pretty woman có lỗi dẫn dắt hợp lý đưa người xem đi vào tâm trạng nhân vật nhẹ nhàng và thuyết phục, từ chuyện nhờ dẫn đường đến những tình huống câu chuyện sau đó chứ đâu sống sượng như cái GN2 kia.
    Pretty woman cũng không quảng cáo thời trang Ý hay xe Cadillac...mà tập chung vào các tình huống xoay quanh nhân vật, để tạo dựng nên hình tượng và làm nổi bật nét đẹp của sự bùng phát tình cảm, vì thé nó hợp lý, nó khiến cho người xem hài lòng và cũng khỏi cần phải thắc mắt là liệu anh chàng giàu có đẹp trai kia có chán cô gái này trong vong 1 tháng sau đó hay không ....
    Theo tui, thì cái giở nhất của điện ảnh ta vẫn là tham lam quá mà hoá cái tác phẩm của mình thành đống tạp kỹ hổ lốn, không ra ngô cũng chẳng ra khoai.
    Được zazu sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 12/02/2004

Chia sẻ trang này