1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Pride and Prejudice

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hope_and_loss, 26/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hope_and_loss

    hope_and_loss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trước cái máy tính mà ko thể ngăn mình nghĩ về anh. Em ko hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Có lẽ anh sẽ chẳng trả lời em nữa, như mọi khi, mỗi khi em "chất vấn" anh. Em đã đoán rằng thế nào sau khi em trách anh, anh cũng sẽ im lặng. Và lần này anh im lặng thật, và mọi việc sẽ kết thúc ở đây. Những gì em nói ra chắc làm anh bực mình lắm, không biết anh đã từng bị ai nói là thật mệt mỏi với cái kiểu nói chuyện của anh chưa. Chắc là chưa, chắc là anh chẳng bao giờ để cho người khác phải nói với mình như vậy.

    Anh chưa bao giờ nói yêu em cả. Dù anh ko nói chút gì về chuyện của em và anh với C., nhưng giữa anh và em thôi, anh cũng chưa bao giờ vượt qua được từ "nhớ" khi nói với em. Và lâu rồi, kể từ cái lần anh 4 lần yêu cầu em nói có nhớ anh ko, anh ko còn nói nhớ em nữa. Có lẽ tự kiêu trong anh quá lớn để có thể thể hiện lòng mình, hay đơn giản chỉ bởi em ko có ý nghĩa gì với anh nữa.

    Hôm nay nói chuyện với C, em đã nói với nó em thấy bực mình và đau đớn thế nào khi thấy anh muốn dấu chuyện của e với a trước nó và cô T. Nó bảo ko hiểu tại sao a làm thế, cho đến khi e nói là theo cảm nhận của e thì là do chi T. E có thể đọc được cái ngại trong mắt anh nếu cô T có kể chuyện cho chi T. Người cũ của a vẫn còn chiếm vị trí quá lớn trong a.

    Nhưng bây giờ thì a ko còn phải lo nữa, vì e sẽ ko làm mất thêm thời gian của a. A ko bao giờ muốn hợp tác khi có chuyện ko hay trong quan hệ, e chỉ có thể lí giải đơn giản bởi vì điều đó chưa đến mức quan trọng với a.

    Thôi thì cứ để cho mọi cái kết thúc trong im lặng thế này. Vì em sẽ ko còn là người nhượng bộ bắt chuyện trước với anh, anh sẽ ko liên lạc với e, giả vờ như ko có chuyện gì, và em vì thế cũng sẽ ko giả vờ coi như mình đã bỏ qua như nh lần trước nữa. Cho đến khi e về, chúng ta sẽ lại như 2 người chưa quen như 1 năm trước đó.

Chia sẻ trang này