1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Prison Break

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi msh, 26/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    24 hay không bác ?
    bác nào biết series nào hay hay suggest em với
  2. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trùi, hay cứ gọi là vãi chưởng , xem hồi hộp lắm, khá giống príon break, nhưng bắn nhau nhiều hơn, khói lửa ác hơn. Có nhiều đoạn hơi điêu vì chú nv chính Jack Bauer sống dai vãi đạn , nhưng mà xem vẫn sướng.
  3. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    wei, 24 mà lại giống Prison Break sao, bác này nghiện quá đâm cá mè 1 lứa rồi....
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ý em là cái kiểu căng thẳng, rồi gỡ nút rất ấn tượng thôi mà . Bác nào xem Grey''s Anatomy chưa, có hay ko, em đang có 3 séaon đầu ở nhà, chưa xem
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Grey xem kiểu drama / comedy, không căng thẳng như kiểu phim hành động đâu... với lại khuyến cáo phim nội dung về bác sĩ giải phẫu nên máu me, tim gan phèo phổi cứ gọi là... ai không quen xem hơi bị mệt
    Bù lại diễn viên đẹp, câu thoại hóm hỉnh....
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác lazy xem Dexter chưa? Hay lắm, recommend các bác thích xem thể loại hình sự, mà nó cũng hơi kiểu tâm thần nữa . Bác lazy có cái ava Neo hay quá, chắc bãc cũng kết anh Keanu à, hôm trước em vừa ngồi xem lại Matrix Trilogy, chậc, vẫn thấy hay như lần đầu.
  7. CanNotLove

    CanNotLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng được recommended cái vụ 24 này, nhưng để so sánh với Prison Break thì mình thấy 24 có thể nói là thua kém khá nhiều.
    Tất nhiên là những nút thắt cũng rất logic, nhưng nhiều khi cách tháo gỡ thì lại kém xa Prison Break. Cảm giác là chú Jack Bauer được xây dựng như một dạng siêu nhân pha lẫn với 007, gần như chú này cần phương tiện gì là có phương tiện đó...
    (à mà em mới xem hết Season 2, nhưng hết hứng xem tiếp rồi)
    Trong Prison Break, ngoài trừ phần 3 (có nhõn 13 tập) thì ở 2 phần đầu có một kết cấu cực kỳ logic và làm cho người xem cảm giác rất rõ là sự may mắn ko đến với Scofield, hoặc nếu có đến thì cũng rất rất ít. Scofield và những tù nhân ở Fox River cho người xem thấy một sức mạnh sáng tạo có thể nói là ko giới hạn... viết tới đây em lại nhớ tới chi tiết đám tù nhân quân của Abbruzzi gây lộn với lính canh để in mẫu chìa khoá vào cái bánh xà phòng rồi dùng chính cái bánh xà phòng đó để làm khuôn đúc chìa khoá bằng cách đốt nhựa ở đuôi bàn chải đánh răng... xuất sắc.
    Giờ chỉ đang chờ tới khi nào có tiếp phần 4 để xem (dù là phần 3 hơi kém hơn 2 phần đầu)
  8. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Cannot Love, em xem xong PB1 rồi. Đang để máy cq down PB2. Dưng mà em thấy PB1 công nhận hơn chục tập đầu ấn tượng kinh khủng. Vì logic, vì cách sắp xếp, vì cách xảy ra sự việc, những sự tình cờ (nhưng ko bất ngờ lắm). Nhưng điểm yếu của PB là sau khi đã bày binh bố trận khá chặt chẽ thì lại rơi vào sự sắp đặt (ở đây em nhấn mạnh mặt trái của sắp đặt là thiếu tính tự nhiên), điển hình ở các chi tiết tình cờ đến khó hiểu để mở nút, rồi những chi tiết logic lặp về sự thiếu may mắn của anh ta hết lần này đến lần khác, mặc dù ngay ở đầu phim, anh ta nói rằng: "Kế hoạch này được tính toán kỹ lưỡng đến từng giờ, từng chi tiết.", hoặc là "ko ai hiểu rõ nhà tù này bằng chính người thiết kế ra nó (tức là anh ta), thế mà cuối cùng những sơ hở hết lần này qua lần khác (ở đây là sự cố tình - của đạo diễn) vẫn cứ xảy ra và LẶP, khán giả tinh ý có thể chấp nhận 1,2 lần đầu như sự tự nhiên vốn thế, vạn sự khởi đầu nan, nhưng đến lần thứ 3,4 thì họ nhìn thấy bàn tay của đạo diễn thò vào che lấp màn hình.
    Từ sự sắp đặt đó, ta thấy, logic đã kém phần hấp dẫn khi lộ ra ánh sáng của kết phim, ta có thể đoán đến hơn phân nửa kết cục (tất nhiên là phần 1). Thế là, sorry bác Cannot Love, từ tập 15 em mất hết kiên nhẫn, hix hix, nhảy bụp lên tập 22 xem kết phim, mọi việc diễn ra khá giống như em suy đoán, bọn vượt ngục sẽ có khoảng chục đứa, sẽ bị lộ, dù có chuẩn bị chu đáo đến đâu, sẽ bị bắt lại để tiếp tục phần 2.
    Tuy nhiên, đây là bộ phim đáng xem thứ 2 sau 24, vì đi sâu vào mô tả tâm lý tù nhân và những niềm tin vào cuộc sống, vào tín ngưỡng như bất kỳ người dân bt nào khác, ko đi sâu vào mô tả thủ đoạn chính trị như 24.
    ------------------------------------------------
  9. Pikatzhu

    Pikatzhu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Em tiếp, chuyển sang 24, lúc đầu bị ấn tượng PB nên cứ một mực khẳng định PB hay hơn 24 nhiều chính ở sự logic ấy. Sau khi hết say nắng lấy lại cân bằng và bị ấn tượng sự sắp đặt lộ liễu của đạo diễn ở đoạn cuối PB thì em lại ngả về 24 như cũ.
    24 có 1 điểm yếu là đầu mỗi tập bao giờ cũng bảo là "occured at the real time" nhưng mà ứ phải thế. Mà là rút ngắn thời gian xảy ra hành động lại 1 tí cho nó vừa 1 tiếng. Vd ứ ai bảo đi từ chỗ nọ sang chỗ kia, xa hay gần đều chỉ mất có 10p đi xe (điêu). Nhưng hành động thì phải nói sự kiện cực kỳ tự nhiên, như em hay nói, NHƯ CUỘC SỐNG VỐN THẾ, ko đoán trước được hành động sự kiện tiếp theo, ko đoán trước được sự lắt léo trong âm mưu thủ đoạn chính trị bên trong Nhà Trắng (em cực ấn tượng quả nổ bom xong ông ứng cử viên Tổng thống giả chết để đến thời điểm cực kỳ thích hợp thì tuyên bố mình ko chết nhằm đánh tan dư luận - 1 bản lĩnh thép). Đúng là khi bị ấn tượng PB, nhìn chi tiết về phía 24 có cảm giác như anh Jack Bauer chỉ biết hùng hục lao về phía trước, nhưng nhìn tổng thể mới thấy được bản lĩnh, trí óc và nhà nghề của anh (tất nhiên phim này đang mô tả agent mà bác CannotLove). Kết thúc phần 1 bất ngờ ở chỗ, như ta hay nói, "Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất", điệp viên kỳ cựu và đáng tin cậy nhất của Giám đốc CTU, từng là người vào sinh ra tử, là người tình của anh, lại chính điệp viên hai mang, là kẻ mang đến cái chết cho vợ anh. Em ko tin ai xem phim này dù logic nhất cũng cầm chắc đoán được kết cục này, chỉ có thể nghi ngờ trong mơ hồ mà thôi.
    Ngoài ra, nhân tố thời gian cũng tạo sức ép cho người xem đi theo dòng sự kiện, khó phán đoán kết cục, tạo cảm giác hồi hộp, và quan trọng nhất, gây hiệu ứng tự nhiên như chuỗi việc này đang xảy ra ở chính con phố cạnh nhà bạn vậy.
    --------------------------------------
    @CannotLove: em có thắc mắc nhỏ về cái đinh để vặn bồn rửa mặt trong PB, tại sao phải đúng là cái đinh ấy? theo em hiểu thì tất cả các đinh trên 1 bộ ghế phải có kích thước như nhau chứ nhỉ?
  10. mainbrain

    mainbrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng đến S4 thì series này sẽ kết thúc , muốn xem kết cục của nó như thế nào .

Chia sẻ trang này