Thế là tan hết hội. Thật là buồn. Không còn có thằng bé tròn xoe đèo ông đến nhà mình chơi tá lả nữa. Sau khi cái mối tình siêu tốc của mình tan rã thì mình chỉ mong cho VC ko sao. Ít nhất là cũng còn 1 lý do để tin vào tình yêu kiểu em thỏ bác gấu chứ. Có chúa mới biết định nghĩa thế nào là em thỏ bác gấu, chỉ biết là nó so cute. Còn b thì hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy trên chat cũng kko chào hỏi. Trò chơi do mình dấn thân vào và cũng tự chìm nghỉm trong đó. Thực ra tình cảm chưa chắc đã bằng nổi mấy người đơn phương trước. Nhưng nó biết quá nhiều bí mật của mình. Bí mật mà ngay bạn bè thân nhất quý nhất cũng không dám nói. Hôm nay mẹ đi viện về, khám xong thấy sức khoẻ bình thường, thank god. Mẹ yếu nên hay quát tháo mặc dù mình đã làm việc nhà tối tăm mặt mũi. Chả bao giờ mình giận ai lâu, nên cũng chẳng kịp phone gọi điện kể chuyện buồn cho lão già hay con phẹt thì đã quên mất chuyện đấy rồi. Mà lão còn buồn hơn ý chứ nhỉ? Thằng d thì khủng bố hàng ngày kể từ hôm tặng hoa sn, ko muốn đến lớp nữa. B ơi, mày có nhớ mày hứa sẽ mang tạp chí máy bay về cho bác tao ko? Bác tao chết mất rồi, mà mày thì chắc cũng chẳng nhớ tới lời hứa ấy nữa. Chẳng có thời gian ngẩng mặt lên mà nhớ tới nó nữa, nhưng mà mỗi lần nhớ tới bác, người duy nhất ủng hộ cái mối tình siêu tốc của mình, chỉ vì Theo bác, ai thích máy bay là thuộc tầng lớp văn hoá cao. Bác nhầm rồi bác ạ. Những người tốt như bác thì cũng chết sớm thôi. Cái người văn hoá cao ấy có lẽ cũng quên mất lời cháu dặn là Bác em ung thư, anh nhớ gửi về sớm. Mẹ mình cũng vậy. Cancer, it's not a plaything. Thành ra ko thể quên được, ko thể quên được con người độc ác đấy. Viết ra thật là buồn cười, ngày mai mẹ lại bảo Không có thời gian để buồn đâu. Làm việc đi. Mẹ muôn năm, mẹ luôn ủng hộ con, tẩy chay những ai phản bội con.
Thật là sợ khi đọc những dòng chữ trên. Mong rằng công việc và thời gian qua sẽ xoá dần những nỗi đau.... Quỳnh Nguyễn http://quynhnguyen.netfirms.com
(Chứ kí bị E*** vì không phù hợp với nội dung topic.TruongDu. Mong bạn thông cảm.) Được sửa chữa bởi - truongdu vào 10/05/2002 02:52