1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private letters....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jungleman, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người hay nói , nói đúng hơn là một người nói nhiều vì vậy mọi chuyện có lẽ tôi rất dễ tâm sự với người khác ...tôi sống vô tư , ít nghĩ ngợi , vì dù sao tôi cũng là con trai , tôi còn phải lo đi chơi điện tử , đi uống rượu với lũ bạn , còn phải suốt ngày đi nói phét những chuyện không đâu . Tuy nhiên , tôi là con người thẳng thắn ,mọi chuyện đều có thể giải quyết theo đường thẳng vì đó là đường ngắn nhất , tôi nghĩ vậy . Nhưng đấy chỉ là chuyện trước kia thôi , mà cũng không lâu lắm , mới chỉ khoảng nửa năm thôi mà , cho đến khi tôi bắt đầu trót dại.... tôi đã thay đổi rất nhiều , có nhiều điều muốn nói mà không thể nói ra được, tôi muốn mượn TTVNOL để nói ra những điều mà tôi muốn cô ấy nghe và hi vọng cô ấy sẽ hiểu , các bạn làm ơn đừng góp ý nhé , đây là những chuyện riêng tư vớ vẩn thôi ...
  2. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  3. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    15/03/05
    bé này , anh hôm nay đã biết địa điểm thực tập...anh phải đi Quảng Ninh rồi , thật ra anh cũng rất muốn ở lại HN này để hàng ngày được gặp em , cô bé xinh đẹp và dịu dàng của anh để được nghe em khuyên bảo , tâm sự . Nhưng mà anh nghĩ , các bạn khác họ cần được ở lại đây hơn anh , em biết đấy anh không phải là người thích tranh giành , đấu đá . Hơn nữa , đằng nào thì sau này anh cũng sẽ ở lại đây , nếu ko đi quảng ninh nữa thì biết bao giờ mới đi được chứ ...hì , em hiểu không...anh cũng muốn đi để xem xem dưới ấy người ta như thế nào , hơn nữa ở đấy anh có điều kiện làm việc , tiếp xúc thiết bị nhiều hơn, như thế sẽ tốt cho anh sau này .
    Em à , chuyến này đi anh làm trưởng nhóm chắc vất vả đây , nhưng đó không phải là điều mà anh lo lắng , cái anh sợ là không được gặp em thường xuyên nữa , anh sẽ rất là nhớ ...biết làm sao đây ? Hôm trước , em giận em có biết là anh đã khổ sở như thế nào không ? em đã không cho gặp , khi gặp rồi lại thấy em không được vui , em giận anh ko sao nhưng khi thấy em buồn quả thật anh rất ân hận ..anh lúc nào cũng chỉ mong cho cô bé của anh luôn vui vẻ , cười nói , anh mong cho khuôn mặt em chẳng có chút muộn phiền buồn bực nào ...anh đi rồi , ko biết sẽ làm sao để thăm em , không biết sẽ làm sao để chia sẻ với em mọi chuyện . Bé biết không , khi ở Hn này , dù ko lên thăm em nhưng anh luôn có cái cảm giác lúc nào cũng được ở gần em , nhưng mỗi khi đi xa thì ...anh chẳng bao giờ xa HN quá một ngày , trừ khi là về nhà với mẹ . Bây giờ là 2 tháng đấy , ko nhanh như mấy lần trước đâu.
    Dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng , sẽ cố về thăm em thường xuyên , nhưng nhiều khi vì công việc hạn chế ,ko về nhiều được bé cũng đừng buồn và đừng giận anh nhé ...anh như thế nào chắc em cũng đã biết rồi , đúng ko ? hãy tin vào anh , bé nhé
  4. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    15/03/05
    bé này , anh hôm nay đã biết địa điểm thực tập...anh phải đi Quảng Ninh rồi , thật ra anh cũng rất muốn ở lại HN này để hàng ngày được gặp em , cô bé xinh đẹp và dịu dàng của anh để được nghe em khuyên bảo , tâm sự . Nhưng mà anh nghĩ , các bạn khác họ cần được ở lại đây hơn anh , em biết đấy anh không phải là người thích tranh giành , đấu đá . Hơn nữa , đằng nào thì sau này anh cũng sẽ ở lại đây , nếu ko đi quảng ninh nữa thì biết bao giờ mới đi được chứ ...hì , em hiểu không...anh cũng muốn đi để xem xem dưới ấy người ta như thế nào , hơn nữa ở đấy anh có điều kiện làm việc , tiếp xúc thiết bị nhiều hơn, như thế sẽ tốt cho anh sau này .
    Em à , chuyến này đi anh làm trưởng nhóm chắc vất vả đây , nhưng đó không phải là điều mà anh lo lắng , cái anh sợ là không được gặp em thường xuyên nữa , anh sẽ rất là nhớ ...biết làm sao đây ? Hôm trước , em giận em có biết là anh đã khổ sở như thế nào không ? em đã không cho gặp , khi gặp rồi lại thấy em không được vui , em giận anh ko sao nhưng khi thấy em buồn quả thật anh rất ân hận ..anh lúc nào cũng chỉ mong cho cô bé của anh luôn vui vẻ , cười nói , anh mong cho khuôn mặt em chẳng có chút muộn phiền buồn bực nào ...anh đi rồi , ko biết sẽ làm sao để thăm em , không biết sẽ làm sao để chia sẻ với em mọi chuyện . Bé biết không , khi ở Hn này , dù ko lên thăm em nhưng anh luôn có cái cảm giác lúc nào cũng được ở gần em , nhưng mỗi khi đi xa thì ...anh chẳng bao giờ xa HN quá một ngày , trừ khi là về nhà với mẹ . Bây giờ là 2 tháng đấy , ko nhanh như mấy lần trước đâu.
    Dù sao thì anh cũng sẽ cố gắng , sẽ cố về thăm em thường xuyên , nhưng nhiều khi vì công việc hạn chế ,ko về nhiều được bé cũng đừng buồn và đừng giận anh nhé ...anh như thế nào chắc em cũng đã biết rồi , đúng ko ? hãy tin vào anh , bé nhé
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh ah!
    ANh đi thực tập cứ yên tâm em ở nhà sẽ ngoan.Trời đang chuyển mùa anh nhớ giữ sức khoẻ nhé.ANh mà ốm bé không tha cho anh đâu????
    Bé biết tình cảm của anh dành cho bé vì vậy bé tin anh lắm rất tin tưởng ấy....
    Nhớ nửa năm trước chúng ta quen nhau giờ đây rất vui rất cám ơn cuộc đời vì đã có anh bên cạnh....2 tháng anh đi xa bé sẽ rất nhớ nhưng có lẽ trong tình yêu nên có những khoảng lặng để cả hai tự nhận ra tình cảm của mình[:D
    sory nhé tớ tập làm người yêu bạn tí ấy mà
  6. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khác vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc dầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    Bé à , tuần rồi em giận làm anh thấy ghê quá ...hi hi ..thật ra anh biết là em vốn không hiền như anh bấy lâu nay ca ngợi em đâu ..nhưng anh cũng không ngờ là đến như thế đấy .
    " anh à , em có giận anh đâu , từ trước đến giờ em chưa bao giờ nói thế cả ...đấy là tự anh suy ra thôi, tất nhiên có những chuyện mà em muốn nói nhưng không phải cứ muốn là nói ngay được"...hí hí..em không giận mà chẳng chịu cho anh gặp mặc dù anh đã xin lỗi rồi , em không giận mà khi trông thấy anh mặt cứ như bánh đa nhúng nước ấy ...lạ nhỉ
    "Sao anh đi thực tập xa vậy ?"
    "để hàng ngày khỏi phải nhìn thấy em , kẻo gặp em nhiều em lại ghét " bé à , tính anh hay đùa mà ...ngoài miệng nói thế thôi nhưng mấy bữa nữa đi rồi anh lại phải chạy từ Quảng Ninh về thăm em cho xem .
    Bé này , em giận anh cũng không sao ... em ghét anh anh cũng mặc kệ , nhưng bé đừng bao giờ buồn vì anh nhé . Anh không muốn thấy trên khuôn mặt của bé vương vấn chút ưu tư muộn phiền nào - anh mong em lúc nào cũng tươi cười , luôn luôn vui vẻ - mỗi khi nhìn thấy em buồn anh lại cảm thấy day dứt , hình như là anh làm điều gì đó ko đúng , hình như là anh chưa chia sẻ với em về mọi chuyện mà em đã gặp . Cái đó còn khổ sở hơn chuyện em giận rất nhiều ! Anh ư , anh có cái gì là quan trọng đâu chứ nhỉ ...anh cũng giống như những người khác thôi , chỉ khác là anh luôn nghĩ tới em , vì em mà cố gắng ; hôm nọ em bảo anh là đừng có giận em ..hi` , anh quan tâm đến em còn chưa đủ sao có nhiều thời gian mà giận cơ chứ , nếu có thì cũng sẽ qua nhanh thôi ...
  7. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thời gian biểu đây
    Dạo này đang thi học kì , phải chăm chỉ hơn một chút mới được
    Sáng : dậy vào 7 giờ , 7.30 lên thư viện , học đến 10 giờ vào net nhà trường .
    Chiều : 2 giờ lên thư viện hoặc sang B2 , 5 giờ về
    Tối : 7 h đến 7.30 lên net , học từ 7.30 đến 10h về .
    Hì , như thế là chăm lắm rồi đấy bé ạ .
    Mà này , bực em ghê , ko chi cứ ám ảnh anh mãi , chẳng tập trung học được gì cả .
    Tối qua vì nhớ quá lên chỗ em nhưng sáng ngày em lại phải thi lam anh chẳng được rủ em đi chơi cùng, thất vọng ghê . Chẳng mấy khi có thời gian rỗi thế đâu .
    Hôm sau nhất định anh sẽ rủ em đi chơi cùng , thi xong môn này nhé .
  8. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị ốm , quả thật là không may rồi ..ốm vào cái lúc chuẩn bị thi học kì như thế này thì gay thật .
    Hôm trước gọi điện về mẹ cũng đang ốm ...chắc là mẹ ngạc nhiên lắm , mấy năm gần đây thằng con trai vô tâm của mẹ lại biết quan tâm , gọi điện về cho mẹ chúc mừng 8 / 3 , biết gọi điện về hỏi thăm mẹ khi mẹ ốm , xa nhà đã hơn 10 năm rồi mà bây giờ mới làm cái diềuđơn giản ấy , liệu mình có ngố quá ko nhỉ ? Trong khi bạn bè cứ bảo mình là người sống tế nhị , nhiều tình cảm thì mẹ lại ko phải là người được mình quan tâm nhiều nhất ,liệu mình như thế có tình cảm ko ?
    Chiều nay ngồi học bài mà đầu óc nặng như chì , lo lắng quá , thương mẹ nhiều hơn , mẹ đang ốm mà con của mẹ lại sắp đi thực tập , sắp mua xe máy , mẹ ốm nặng hơn mình nhiều , lo lắng nhiều hơn mình nhiều , chắc mẹ mệt lắm .
    Mẹ cũng giống như xứ Nghệ quê mình vậy , tảo tần mưa nắng ...con không yêu đất hà thành này bằng quê mình đâu mẹ ơi , ở đây mùa hè chẳng nóng bằng trong ấy , mùa đông cũng không lạnh bằng trong ấy ...con yêu xứ nghệ quê mình vì nó có sự mặn mòi của biển , có sự nồng nàn của nắng cháy mùa hè...ở đây có cái gì đó vội vã , hời hợt ..nhiều khi con cũng chẳng biết nữa ...con biết là tương lai của con là ở đây , bạn bè con muốn thế , mẹ muốn thế , bé Quyên muốn thế , tất cả mọi người ....con ko về quê mình được , cũng như bao người xứ Nghệ khác thôi , nhưng trong con ,quê mình vẫn là cái gì đó thiêng liêng và êm đềm...con vẫn mong như hồi còn bé , được cùng mẹ đi thăm ruộng mỗi chiều , ngắm mặt trời lặn , nghe tiếng ếch kêu ...hồi ấy con đã biết buồn rồi mẹ ạ ; con mong về ngày bé khi xuống thị trấn trọ học cùng cậu Luận khi đi qua đồi sim , cả hai cậu cháu bỏ xe ngoài đường vào trong đồi hái sim mãi tối mịt mới xuống Giát , đi cả trong đêm ..mà hồi ấy chỉ mới lớp 7 thôi , còn bé lắm , bé với quãng đường 40 cây số đường rừng ...con nhớ nhà mình lúc ấy còn chưa có điện , con dưới thị trấn về , học ngủ gật bị cháy hết cả tóc ,con lại nhớ lần đầu tiên con xuống giát là ngày con học lớp 5 , xuống thị trấn thì vui rồi ,con chẳng nhớ nhà tí nào cả ...mà mẹ ở nhà thì khóc ....mới như ngày hôm qua đó thôi mà bây giờ con đã sắp tốt nghiệp DH rồi , lớn thế này rồi mới biết mình yêu mẹ....nhưng sẽ có ít dịp về quê thăm mẹ vì còn phải đi làm , phải lo lắng cho tương lai .... nhưng ít ra , thi xong con sẽ về thăm mẹ , mẹ nhé .
  9. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tháng 9 mưa rơi dầm trên ngói
    Người ra đi như chia nửa trời sầu
    Chẳng lẽ như chim lười biếng hót
    Mà người thì thôi đã quên nhau....
    Thơ gì buồn quá vậy....chờ em cả ngày hôm nay mà em lại chẳng đến ; nhưng mà cũng hay , gặp rồi chẳng thể nào mà tập trung học được .
    Sao thế nhỉ , tại sao thế nhỉ ? Có cái gì thôi thúc mình mà khiến mình chẳng thích chơi , chẳng thích ngủ nữa ...chỉ mong cho những thời gian ấy qua nhanh nhanh để học ...hi hi...từ bé mà thế này chắc đã thành tiến sĩ rồi chứ chẳng chơi .
    vẫn đang ốm , mong mãi chẳng có ai đến thăm ... còi thì mình vừa trêu nó giận xong , còn Lê thì...hi hi ko phải nói xấu chứ trước khi thi mà gặp con gái thì xui lắm..trừ bé Quyên ra , trước khi thi mình hổng có muốn gặp ai đâu , bạn mà đọc được thì đừng có giận đó ...
    thôi , đi thôi , học thôi
  10. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    May quá , tối qua em về nhà ...he he..anh lại rảnh rỗi đi xem Man đá , thắng rồi , sướng ghê .
    Tuần này em lên , anh sẽ mặc kệ cho mà xem . Sao em bảo đến rồi lại không đến chứ ...bé con , ít ra em bận gì cũng phải nói chứ ...chỉ nói mỗi câu : Em bận , để tuần sau. Bực mình ghê .
    Tối qua anh sang BK thăm đứa bạn , lại trêu cho hắn giận nữa rồi ..hi hi ...sống với anh chỉ có giận cả ngày thôi . Trêu chọc người khác là sở trường của anh mà .
    Thôi , anh đi học thôi , tiện đường sang B2 rẽ vào xem tin tí , mai thi rồi.

Chia sẻ trang này