1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private letters....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jungleman, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em à , vậy là anh chỉ còn ở lại đây có 8 ngày nữa thôi , sao thời gian trôi đi nhanh thế ? Sau 8 ngày nữa là gì nào ? đó là khoảng thời gian 2 tháng ở một nơi xa tít và lạ hoắc , chẳng có em , xung quanh chỉ là mấy thằng bạn và một đống máy móc thôi , liệu có buồn không ?
    Tối qua gặp em , chúng ta vẫn đi ăn vẫn nói chuyện như bao năm nay vẫn thế , nhưng anh ko cảm thấy vui , hình như là giữa chúng ta còn có một khoảng cách nào đó mà anh khó san lấp nó vô cùng , nhiều khi anh tự hỏi liệu em có yêu anh ko nhỉ ? có lúc anh cảm thấy rằng em yêu anh rất nhiều , có lúc lại cảm thấy em đối với anh chỉ như một người anh trai thôi ...đúng là con gái rất khó hiểu , nhưng dù sao thì em cũng đã luôn ở bên cạnh anh , lo lắng cho anh , anh chỉ mong được như thế này mãi mãi . Bé à , anh yêu biết bao những phút giây còn lại được gần bên em , được nghe cô bé xinh đẹp dễ thương của anh nói cười , được ngắm đôi má lúm đồng tiền , được mơ mộng về cuộc sống sau này có em ...mọi chuyện xảy ra cũng đã lâu mà dường như - đối với anh - nó chỉ như mới bắt đầu . Em à , làm sao để em hiểu được tình cảm của anh nhỉ ? anh như tên ngốc lạc lối trong mê cung mất rồi chẳng còn tìm thấy đường ra nữa ....
  2. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
    cô bé ơi sao em vờ không thấy
    khi phượng vĩ bừng lên rực cháy
    hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

    có kẻ giật mình như thế bắt đầu yêu
    Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay mất
    cái màu tím dâng lên từ mặt đất
    sao em cứ vô tình không biết đến chia tay.....
  3. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chuyện kể rằng ở một bãi biển nọ có hai hạt cát , chúng đã sống bên nhau lâu rồi , một ngày nọ một hạt cát bảo
    " Anh yêu em , chúng mình yêu nhau nhé"
    "không dc " hạt cát kia trả lời "chúng ta là cát , làm sao mà kết dính được với nhau , làm sao mà ở bên nhau suốt đời được"
    "anh sẽ làm tan mình ra thành từng mảnh vụn và bao bọc lấy em "
    hạt cát nói xong liền lăn vào vách đá và vỡ tan ra thành từng mảnh vụn , nhưng con sóng đã tràn lên và cuốn nó xuống lòng đại dương , các mảnh vỡ không bao giờ còn tụ lại dc nữa....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    SG bữa nay là rằm anh à.Em cũng không biết nữa bởi mới đi học về.Em mệt kinh khủng bởi 1 ngày làm việc liên tục từ sáng tới tối.Lúc này em chẳng muốn cái gì hết, không nghĩ được gì hết. Hồi nãy đi lang thang ngoài đường em thấy nhớ nhà. Nhớ nhà nên nhớ anh luôn.Ngoài đó chắc bây giờ không thấy cảnh rằm và trăng đâu anh ha.Trước kia em cũng hay đi 1 mình trong đêm tối lúc sáng trăng.Nhưng đi gần thôi và thường lẻn lẻn ra ngoài ...mẹ em không biết.Sắp tới mùa hè ..em nhớ những cơn mưa đêm.Mưa ban ngày, có lúc em đã nói anh nghe cái cảm giác mưa khi em đang học ở trường ...Bữa nay ở đây nóng và nắng lắm.Có lẽ hết tháng tư mới hết cảnh buổi trưa mà đi ra đường cảm giác cháy da .Cứ mệt là em buồn vì thấy mọi thứ sao mà nó khó thế.Sinh ra làm gì cho mệt mỏi thế này. Uh nếu không hết mình chắc em cũng chả mệt đừ đừ ra thế này đâu. Nhưng mà do thói quen nên em vẫn hay thức tới 12h ...
    Chỉ những lúc 1 mình em mới thấy được nhiều thế thôi còn bình thường chẳng bao giờ thấy được vì em luôn thích bận rộn và vui vẻ. Cũng chẳng có gì .. muốn tâm sự một chút với anh thôi. Em còn bao nhiêu công việc và những thứ em cần phải làm nữa...Thôi ....khi nào đó em kể anh nghe mùa hè em thấy như thế nào..hì hì mặc dù anh có cả hơn em 6 mùa hè lận nhưng mà chắc gì anh đã thấy nhiều như em..nhề
    Bye bye!!!
  5. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    2 ngày , chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh phải đi rồi . Mấy ngày qua anh mong em rất nhiều mà em chẳng xuống . Em à , có phải em đã bảo thế không nhỉ ? Anh giận em vô cùng , ngày mai anh thi môn cuối rồi mà môn này chỉ được ôn trong vòng có 3 ngày . Em biết là anh rất bận và rất nhớ em , thế mà em đi ngang qua cũng chẳng chịu vào , anh đi sẽ không thèm lên chào em cho mà xem .
    Anh chẳng muốn chúng mình như hai hạt cát kia đâu , buồn lắm . Anh nghĩ rằng em đối với anh quá quan trọng , nhưng không phải vì thế mà anh có thể vì em mà làm mọi việc , nó chỉ trong một khuôn phép nào đấy thôi , ngoài em ra , anh còn trách nhiệm đối với gia đình anh , với bố mẹ , với em của anh và cả bạn bè của anh nữa , bé có đồng ý với anh là chúng ta ko thể sống thiếu những cái đó được , phải không nào ? Nhưng khi em cần , có thể anh sẽ làm được những việc mà bình thường anh chẳng bao giờ làm được .
    Thời gian này , không có lúc nào , không có ngày nào là anh không nghĩ về em , không cố gắng để sau này lo lắng cho em một cuộc sống hạnh phúc ..bé à , em có thể...dịu dàng hơn một chút và quan tâm đến anh hơn một chút không ? anh đang rất mệt mỏi...và nhớ em vô cùng.
    Được jungleman sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 28/03/2005
  6. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày , vẫn cứ online , vẫn sang B2 học bài nhưng sao thấy buồn vậy ...chẳng lẽ những ngày cuối cùng ngồi trên giảng đường lại làm mình buồn đến vậy sao ...mình vốn chẳng cho nó là thế , vì những niềm vui , nỗi buồn còn lớn hơn thế này nhiều mình còn trải qua được thì những chuyện này có thấm vào đâu ?
    đã hơn một tuần rồi chẳng gặp bé gì cả , ko tin nhắn , không được nhìn thấy mặt ..không biết bé có nhớ mình ko nhỉ? mình có bao nhiêu là chuyện để nói vậy mà chẳng có người nghe ...em đi đâu rồi chứ ? anh đang rất giận đấy , biết ko ? tuần rồi chị Lê bị ốm , anh phải lên đấy nên lỡ hẹn đi uống cà phê với em , vốn dĩ là những ngày này phải dành cho em mới đúng , nhưng còn thi học kì , còn chị Lê nữa , anh ko tài nào mà dứt ra dc ..chắc em sẽ còn phải đợi dài dài.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    30/3
    Chiều SG đẹp lắm anh à.Em tới lớp anh văn hơi sớm.Lớp có 2 người à.Ở trường leo lên tới lầu 3 đã oải rồi tới đây còn leo lên tới lầu 4 lận...Những khoảnh khăc em nhớ tới anh cũng không ít đúng không ?Cũng không biết tới lúc nào có người có thể cùng em nhìn mặt trời lặn trên SG.Ặc "ãng mạn lắm đó"nhưng mà cũng chẳng có lãng mạn chút nào.Sau 1 ngày vất vả nên giành vài phút như lúc này cho bản thân mình...em vẫn thế.Như lúc này em chẳng nghĩ gì mà lại thấy rất nhiều.Thấy những người như anh, gia đình của em, bạn bè của em..tất tất.Hm thôi..5h30 mọi người tới cũng nhiều rồi . Không thể trầm ngâm như thóc được

    Em mới đi học về, về nhà sao mà nó mệt tới thế, tắm xong rồi giặt đồ. Từ hôm cn tới nay em chưa có giặt, đầy chậu luôn.Tự dưng em nhớ mẹ tới chỉ muốn rơi nước mắt.Đã lâu lắm rồi em không có cảm giác nhớ mẹ...cũng không biết tại sao giặt đồ lại nhớ tới mẹ,anh biết không...khi ra đi rồi về gặp mẹ mới thấy mẹ thật hiền, hiền lắm ấy.Vậy mà trước kia còn ở nhà em cứ nghĩ sao mẹ ghê gớm vậy...mẹ em rất hay la em và đánh em nữa.Bây giờ em muốn được mẹ la cũng không thể.Đã 2 năm vậy mà em vẫn như ngày nào...vẫn có thể rơi nước mắt vì nhớ nhà.Tự dưng em nhớ những bữa cơm mẹ nấu , nó bình thường lắm nhưng giờ em muốn được ăn.Em nhớ những bữa ăn sáng mà mẹ chuẩn bị cho em ép ăn bằng được trước khi đi học.Đã 2 năm không có ai giục em đi ngủ mỗi khi em thức khuya.Đã lâu lắm rồi không có ai kêu em dậy mỗi khi em ngủ nướng...anh biết giờ em chỉ muốn được gọi 2 chữ:"mẹ ơi"...Don''t cry.Don''t cry...

  8. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đang rất là bực mình đây , chẳng lẽ là tại mình ghen a` ? như vậy thì nguy to , có lẽ là đã yêu bé quá mất rồi cũng nên .
    Từ trước đến giờ vẫn bảo thằng bạn là có thích ai thì chỉ thích lấy khoảng 80% thôi , còn 20% thì dành cho lý trí suy nghĩ , vậy mà hình như là mình không làm được hay sao ấy ...thật bực mình , ngày mai ngày kia đi rồi mà bé như thế này làm sao yên tâm được cơ chứ ? điên tiết quá ,mà buồn nữa ...trời ơi , sao lại thế chứ , có mau mau tỉnh táo lại ko hả?
  9. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tuổi mười lăm em lớn từng ngày
    một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ
    hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
    hoa sữa thơm ngây ngất ven hồ
    tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
    hoa sữa thơm áo em và mái tóc
    tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
    vậy mà tan theo sương gió mong manh
    tại mùa thu , tại em hay tại anh
    hay tại sang đông không còn hoa sữa
    tại siêu hình , tại gì không biết nữa
    tại con **** vàng có cánh nó bay
    đau khổ nhiều nhưng éo le thay
    chẳng phải thời của romeo và juliet
    vậy nên chẳng đứa nào dám chết
    đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương
    còn lại mùa thu trọn vẹn nhớ thương
    hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
    hương của mối tình đầu nhắc nhở
    có hai người xưa đã yêu nhau
  10. jungleman

    jungleman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bé à , chẳng hiểu làm sao nữa , bây giờ anh đang rất muốn quên em ...em có thấy không ? dạo này mỗi khi gặp em anh cứ thế nào ấy ,, cứ cố tỏ ra lạnh lùng , cố tỏ ra xa cách với em . Nhưng khi em đi rồi lại thấy nhớ em vô hạn , người ta bảo như thế là yêu , đúng không ? anh buồn quá , hình như em không còn quý anh như trước nữa hay sao , anh cũng không muốn yêu em trong lúc này , trong tay anh chưa có gì cả , chưa thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ , nhưng liệu khi anh có thể rồi , em có yêu anh ko ? anh băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều mà chẳng thể tìm ra câu trả lời ....người ta bảo yêu một người là khi bên cạnh người ấy , ta cứ cố tỏ ra lạnh lùng nhưng khi xa rồi lại thấy nhớ thương ...anh đang như thế , em có thế không hả cô bé xinh đẹp của anh ? Anh đang ở Hạ Long , nó đẹp hơn HN nhưng làm sao anh nhớ HN thế ...anh nhớ đến điên lên mất , vậy mà em vẫn cứ ....ôi , bao giờ thì em chịu hiểu đây hả bé yêu?

Chia sẻ trang này