1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Private messages - Nhắn.....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 08/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    To : ????????????
    Đến khi nào ta biết được lòng em ?
    Để biết người nơi con tim lạnh giá
    Một bóng hình đang ẩn chốn trong đó
    Để lòng anh sưởi ấm trái tim em .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    To Ịch_lợn : sao mà lặn mất tăm . Tới chỗ anh em thì nhớ mang theo áo giáp nhá
    Let's live for each other
    no love no money
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đổi pass của nick 83_club và gửi pass mới cho Her và Thần Chết. Những bạn không tham gia tổ điều tra đề nghị không post linh tinh vào chủ đề Chiến Dịch mỗi tuần 1 nhân vật. Nếu có í kiến thì dùng nick của mình mà post, đừng chơi ném đá dấu tay nhá.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  4. 83_cIub

    83_cIub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhá, Nick nay` kô phải la` 83_club......
    Rock hay Thần Chit..khoá hộ cái....để dành!
    Vì sự ra đời chị em song sinh...Cộp
    Đội của cháu đây là đội Ỉn con
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần. Chị mách admin rồi Cẩn thận cả cái nick mod của chú đấy.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Em xin chị, bây giờ chị bao nhiu tủi rồi, mà còn mách lẻo với Admin....hic...hết bít...nhưng em chót rồi, đành chịu không mún nói chiện với ...Con nít nữa!
    Còn Nick Mod của em, đấy là do Admin xử lý, chuyện gì đến bà chị.
    Nói thật, em không thật lòng nói ra nick của em thì lấy ai xử lý cái nick GREEN BAMBOO...
    Vậy hãy suy nghĩ kỹ trước khi Post bài nhé!
    IT'S BIG WORLD AND THERE'S LOTS TO BE DONE !​
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhưng mà đắng nèo thì em cùng nói thật lòng rui` Mà em tưởng người ta không điều tra ra được em làm nick giả ah... Chị cũng thương em lắm nhưng em làm mod mà câu bài nhìu thế là không được đâu
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không có chỗ cho Kon....nít lên tiếng...!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Kon ơi là kon, kon 0 cho mẹ pass thì tuần này post bài đi chứ
    Like a flower
    Waiting to bloom
    ... Like the desert waiting for the rain
    Like a school kid waiting for the spring ...
  10. kim_huong_new

    kim_huong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Dung ơi - tớ đấy nhớ DUng lắm - Xin lỗi snág nay ko qua được nhá - hic nhớ Dung nhiều nhưng đành chịu vậy thôi .. huhu dạo này mưa nhiều lạnh lắm cẩn thận ko " chết rét " Dung nhá - ôi thương quá ! Chiều mình sẽ qua thăm Dung - à mà cái nick của Dung bị treo đấy lần sau đừng để thế ko mình gọi hoài " mỏi tay lắm " hẹ hẹ ! Nhớ Dung nhiều nhiều ...
    Em có lỗi gì khi sinh ra , mình là con gái
    Và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    Dù đau khổ nhưng em vẫn mãi nhớ anh
    Và với em , tình yêu là tất cả ....!!!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này